1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo bước chân đội Bóng đá Thanh Hoá tại giải vô địch Quốc gia! - Nơi điểm báo, bàn luận về các trận

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi vangtrangkhoc68, 06/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    hôm nay các trang báo đều đưa tin về sự cố trên sânn QK7. Các cổ động viên xứ thanh là máu chiến nhât. Híc!!!! thía này thì cũng cảm thấy rất vui. Vì có những người con xa quê luôn luôn hướng về Thanh Hoá. CỤ thể thể hiiện tình yêu của mình đối vói quê hương qua sự cổ vũ bóng đá. Ko biết trọng tài nó làm ăn như thế nào nhẩy ko có khói làm sao có lửa.
  2. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Tối đi nhậu, bọn bạn nhậu bảo, Thanh hoá nhà mày máu chiến quá. Minh bảo, không máu chiến không phải Thanh hoá. Nó bảo, sao ở Quân khu 7 mà lắm thanh hoá thế, mình bảo, Sài gòn sắp bị "Thanh Hoá hoá rồi". Chán, hết fàn nàn.
    http://www2.thanhnien.com.vn/Thethao/2007/5/21/193521.tno
    Trận thứ nhì bị xữ đẹp vì tinh thần máu quá, cứ thế này, toàn bị xữ thua, chứ ko đá thua trận nào.
  3. itAmateur

    itAmateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ hôm qua Thanh Hoá tổ chức họp đồng hương luôn thì tuyệt
  4. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    XIn lỗi anh em là không up ảnh lên vì ko chụp ảnh mà chỉ có 3 đoạn phim, 1-màn khởi động từ rất sớm của cổ động viên Thanh Hoa.2-Màn khai mạc trận đấu và 3- Quả đá penalty. Nhưng file video lớn quá chưa biết up kiểu gì, sẽ nhờ a-ma-tơ up giúp sau vậy.
    Cũng vì buồn nhiều hơn vui nên cũng chẳng muốn tường thuật chi tiết làm gì, các bạn chắc cũng có cùng cảm giác như tôi bởi tính chất của sự việc lần này, là người trực tiếp trên sân, tôi thấy khác hẳn với vụ việc với ĐN trên sân Thanh Hoá. Nói gì được nhỉ? Nói một câu nhẹ nhàng thôi, đó là cổ động viên của mình chưa chuyên nghiệp và có phần thiếu văn hoá cổ động.
    Cái vui trên sân QK7 mà tớ có được đó là sự quan tâm của rất nhiều CĐV đối với H.TH, vui vì màn chào đón các cầu thủ khi họ bước ra sân với một khí thế hoành tráng, cuồng nhiệt của cổ động viên Thanh Hoá chiếm thế áp đảo hoàn toàn so với mấy trăm CĐV của CSG...Vui nữa vì dù cuối hiwwpj 1 trời mưa, đang bị dẫn 1-0 nhưng CĐV TH vẫn cổ động hết mình dù người ướt sượt vì trận mưa rào. Niềm vui chỉ có vậy.
    Buồn vì cách cổ động và những hành động thiếu kiềm chế và thiếu văn hoá của một số cổ động viên khi ném chai lọ vào trọng tài, BHL cũng như cầu thủ trên sân...Buồn hơn nữa khi những hành động đó tiếp tục kéo dài khi mà cả HLV TVP và các cầu thủ của chúng ta đứng ra xin thôi mà họ vẫn tiếp tục. Trọng tài đã vào trong hội ý, quyết định cho đá tiếp những họ lại tiếp tục ném vào trọng tài. Màn sau cùng của họ là phá ghế của sân QK7 để đốt và đốt cờ, băng rôn của TMN.CSG. Bên phía cổ động viên CSG, trừ một số gây rối ném chai lọ vào đám CĐV TH ở khán đài B và C, từ đầu đến cuối họ cổ động có phần văn hoá hơn và ít quá khích hơn dù họ là CĐV nhà. Đành rằng trong trận này trọng tài cũng mắc một vài lỗi nhỏ nhưng từng đó là chưa đủ để CĐV phải hành động như vậy, chất lượng rọng tài của mình thì anh em biết rồi đấy, đâu đáp ứng hoàn toàn được yêu cầu từ phía các đội bóng chứ nói gì đến các CĐV. Pha sai sót của trọng tài như một số báo chí sáng nay có phân tích mà tớ nhìn trực tiếp trên sân chỉ là pha xử lý đối với hậu vệ của chúng ta khi anh chàng này dùng 2 tay đẩy vào mặt đối phương. Tuy nhiên để xảy ra hành động này là do lỗi của cậu thủ CSG trước nó gây ức chế cho cầu thủ của chúng ta mới gây ra vụ xô xát. Lỗi thuộc về 2 phía mà trọng tài chỉ rút thẻ vàng với cầu thủ của TH, ko có thẻ cho cầu thủ của CSG...đây là điều đáng nói nhất về trọng tài trong trận đấu và cũng là nguyên nhân gây bùng nổ làn sóng phẫn nộ trên khán đài CĐV. Còn lại theo tôi, trọng tài điều khiển trận đấu này từ đầu đến cuối đều hợp lý cho cả khách lẫn chủ nhà.
    Trận đấu khai mạc lúc 16h và bàn mở tỉ số của CSG được ghi ở phút 14'' khi họ có một đường chọc khe qua 2 hậu về TH và tiền đạo băng xuống dứt điểm sệt bóng qua nách thủ môn TH. bàn thắng không đẹp lắm nhưng nó cho thấy sự nguy hiểm của CSG. Trong suốt trận, ai cũng phải công nhận CSG đá hay hơn chúng ta với nhiều pha tấn công nguy hiểm trong khi hậu vệ nước ngoài cao to nhất của chúng ta chỉ chống bóng bổng tốt, trận này hậu vệ này kèm người không hiệu quả lắm. Cuối hiệp 1 trời gió to và có mưa. Nhưng đầu hiệp 2 trời lại tạnh và khô ráo, đèn sân đã bật. Phút thứ 12 của hiệp 2 Hậu vệ của chúng ta phạm lỗi (trong hay ngoài vòng cấm chưa rõ do xa quá và tôi xem nó như một tình huống nhạy cảm, nhưng đúng là hậu vệ của chúng ta phạm lỗi thật), lẽ ra với tính chất cuồng nhiệt trên khán đài, trọng tài cho penalty là đúng nhưng thẻ vàng là đủ, đàng này thẻ đỏ (cũng không sai vì phạm lỗi rất thô<---nhạy cảm chỗ này), CĐV bắt đầu nóng từ đây. Chai lọ, mũ cối, mũ nhựa, cán cờ, giày dép....tất cả những gì có thể ném được đều được ném xuống sân nới BHL 2 đội, trọng tài bàn và trọng tài biên. Tình trạng ném kéo dài được 4-6 phút thì trọng tài cho dừng trận đấu. Tiếp tục ném khi lực lượng an ninh triển khai dưới sân (họ ko làm gì mà chỉ đứng nhìn và tránh ?). Sau khoảng 20 hút hội ý, thấy tình hình ổn định trở lại trọng tài ra định cho đá tiếp nhưng vừa ra lại bị ném tiếp nên họ quyết định hoãn trận đấu luôn. Màn cuối cùng là đốt phá tớ chả muốn kể ra vì xấu hổ với mọi người. Trong đoàn cổ động của bọn tớ 15 người thì 4 người tỉnh khác...thấy xấu hổ với họ quá. Film xin up sau. Chi tiết anh em có thể xem các báo, đầy đủ và rất chính xác.
  5. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Chán bác Mũi to ghê gớm. Không nói sớm, hôm trước có việc qua QK7 tí... Nói trước thì tớ đc xem rồi.... Huhu
  6. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Theo tintuconline:
    Sân QK7: Bạo động trên khán đài "phá nát" trận đấu
    Thứ hai, 21/5/2007, 07:55 GMT+7
    Sự quá khích của các Cổ động viên Halida.Thanh Hoá trên sân QK7 khiến trận đấu giữa TMN.CSG và H.Thanh Hóa phải ngưng lại ở phút 65, khi đội chủ nhà đang dẫn 2-0...
    Từ yêu bóng đá đến thành quá khích
    Trước giờ bóng lăn chừng 1 tiếng, mọi nẻo đường đổ về sân QK7 đã tràn ngập bóng dáng của các CĐV xứ Thanh. Các bãi xe quanh SVĐ đã không còn đủ chỗ, nhiều người buộc phải chạy đôn chạy đáo để kiếm chỗ gửi xe với giá tăng gấp ba gấp năm so với bình thường.
    Không khí bên ngoài sân đã nóng, trong sân còn nóng hơn khi các CĐV H.Thanh Hóa chiếm lĩnh toàn bộ khán đài A, C. Họ hò hét, nhảy múa giống như những CĐV đích thực.
    [​IMG][
    Lửa cũng đã cháy trên các khán đài. Ảnh: Gia Khánh

    Sau khi hội ý, cả 4 vị vua áo đen quyết định rời sân trong làn mưa chai lọ, để vào phòng họp nhằm hy vọng lực lượng an ninh vãn hồi được trật tự để cho thi đấu tiếp.
    Nhưng 10, 15 rồi 30 phút trôi qua, mọi nỗ lực dùng loa kêu gọi ngừng bạo loạn của những người trong hội CĐV Thanh Hoá không đem lại được kết quả khả quan nào.
    Thậm chí những hành động quá khích còn mạnh hơn khi lửa đã được đốt lên trên những khán đài, những băng rôn khẩu hiệu đã biến thành vật để châm mồi lửa.
    Lực lượng an ninh, bảo vệ trên sân vẫn bất động, còn những người không liên quan như các phóng viên, các cầu thủ phải lui vào giữa sân mới tránh được những vật cứng đã được đem vào sân như đá, gậy...
    Dù cố gắng tránh xa như thế, nhưng cuối cùng 1 phóng viên ảnh của báo TTNN cũng lãnh nguyên chiếc giày vào mặt gây thương tích nhẹ. Còn 1 phóng viên truyền hình cũng ăn luôn 1 chai nước vào lưng khi đang di chuyển trên sân.
    Không chỉ dừng lại ở việc phá tài sản riêng, ghế nhựa ở khán đài A đã được bật lên không chỉ 1 mà cả chục chiếc được ném xuống sân, cần ăng ten thu phát sóng của đài TH cũng bị những CĐV quá khích này cho tan tành trước con mắt bất lực của lực lượng an ninh.
    Gần 1 tiếng sau khi dừng trận đấu, tổ trọng tài quyết định ra sân tiếp tục làm nhiệm vụ, nhưng vừa ló mặt ra thì hàng loạt chai lọ lại nhằm các vị vua mà phóng tới, buộc tổ trọng tài phải quay lại phòng làm việc.
    Đúng 1 tiếng 10 phút, BTC sân, giám sát trận đấu, tổ trọng tài quyết định dừng trận đấu ở phút thứ 65 khi không đảm bảo an ninh để tiếp tục được trận đấu trong tiếng la ó, phản đối của vài nghìn khán giả xứ Thanh.
    BTC sân quá thụ động
    Họ quyết định ở lại để làm loạn tiếp, nhưng sau hơn 1 giờ đồng hồ BTC sân QK7 mới đưa được 200 chiến sỹ CSCĐ tới sân và thêm 1 số lực lượng quân đội nữa mới có thể "mời" những khán giả "nóng đầu" rời sân.
    img]http://www9.ttvnol.com/uploaded2/biennho0307/th3.jpg
    Phải đến khi có mặt lực lượng CSCĐ trật tự mới được vãn hồi. Ảnh: Gia Khánh

    Chúng tôi không thể chấp nhận bị xử thua nữa vì khán giả quá khích như thế, chúng tôi vẫn sẵn sàng đá tiếp và có thể thua nhưng vì một vài khán giả quá khích mà mất điểm thì rất đau"
    Còn ông Lê Quang Nhật trưởng đoàn bóng đá TMN.CSG thì nói ngắn gọn: "Hành động của khán giả Thanh Hoá là không thể chấp nhận được, còn lực lượng bảo vệ là quá ít vì thế đành...chịu".
    Sau sự cố trên sân nhà tại vòng 6 (xử thua vì vỡ sân) thì lần này H.TH lại tiếp tục phải đối mặt với án phạt mới từ phía LĐBĐ VN. Còn đối với BTC sân QK7 và nhất là với đội bóng Thép - Cảng chắc chắn cũng sẽ phải nhận án phạt khi không thể bảo vệ an toàn cho trận đấu diễn ra.

  7. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Ban tổ chức sân yếu kém, ban tổ chức giải "loanh quanh"
    Thứ hai, 21/5/2007, 10:59 GMT+7
    Sau khi được thông báo về sự cố CĐV H.Thanh Hoá gây rối trên sân QK7, Trưởng ban Kỷ luật LĐBĐ VN Nguyễn Hải Hường nhận xét rằng đây sẽ là một vụ việc không dễ xử lý, bởi cần phải xác định chính xác những CĐV gây rối là của TMN.CSG hay H.Thanh Hoá.
    Ông Hường cho biết: "Tôi đang đi công tác tại Huế và cũng mới biết được thông tin về vụ việc này qua điện thoại. Quan điểm của tôi chỉ có thể gói gọn trong một câu nói ''bất hủ'': Án tại hồ sơ. Từ trước tới nay tôi chưa ngán ngại khi xử lý bất cứ vụ việc nào, và sự cố mới xảy ra trên sân QK7 cũng vậy, chắc chắn tôi sẽ làm thẳng tay, làm tới nơi tới chốn, đúng người đúng tội".
    [​IMG]
    Cổ động viên quá khích đốt lửa trên khán đài
    Tuy nhiên, theo ông Hường, trái bóng trách nhiệm hiện tại đang nằm trong chân trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi, bởi "chỉ anh Khôi mới có quyền nhận báo cáo của các giám sát, trọng tài, trên cơ sở đó làm tổng hợp chuyển qua ban Kỷ luật để xem xét vụ việc, và đối chiếu xem vi phạm nằm ở khung nào, khoản nào để đưa ra hình thức kỷ luật".

    [​IMG]
    CSCĐ phải can thiệp CĐV hai đội ẩu đả
    Ông Hường nói tiếp: "Cần phải xác minh chính xác xem nhóm CĐV gây rối trên khán đài là của đội bóng nào, sau đó phải làm biên bản xác nhận với BTC sân. Tuy nhiên, tôi cho rằng sẽ không dễ để làm được điều này do CĐV hai đội ngồi lẫn với nhau trên khán đài, nên rất khó để xác định xem thật sự CĐV của đội bóng nào đã gây rối".
    Cũng trong buổi chiều qua (20/5), chúng tôi đã tìm cách liên lạc với trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi, nhưng mọi nỗ lực đều vô hiệu, bởi máy điện thoại cầm tay của ông trưởng giải chỉ thấy đổ chuông mà không có tín hiệu trả lời.Trong khi đó, Phó TTK LĐBĐ VN Nguyễn Hữu Bàng, người trực tiếp có mặt trên sân QK7, thì nói rằng trách nhiệm của BTC sân và BTC trận đấu là không thể trốn tránh. Theo ông Bàng, mọi vấn đề liên quan tới sự cố này sẽ được báo cáo tường tận tới LĐBĐ VN.
  8. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Biết kết quả tỉ số của H.TH hôm qua mà buồn ghê gớm1 Vậy alf cái thành tích "TH bất bại" hết rồi!!!
    Nhưng ko thể phủ nhận 1 điều là CĐV của TH thuộc kiểu "yêu quá hoá ...Holigan"
  9. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Đá vậy cay cú thật, mình có gọi cho ông vui béo thì ông ý trả lời do quân địch xen lẫn làm bôi nhọ CĐV Thanh Hoá. Hết thuốc, sai cứ nhận sai mợ nó đi lại còn bày đặt.
  10. ehhh

    ehhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    1
    Sắp tới gặp Hoà Phát anh em ngoài Hà Nội có kế hoạch gì chưa?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này