1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo bước chân đội Bóng đá Thanh Hoá tại giải vô địch Quốc gia! - Nơi điểm báo, bàn luận về các trận

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi vangtrangkhoc68, 06/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. barchx

    barchx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nhưng giai đoạn hai các đội sẽ soi chúng ta nhiều hơn nữa, không còn bị coi là chiếu dưới, chúng ta cũng sẽ có những khó khăn hơn nhiều.
  2. barchx

    barchx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nhưng giai đoạn hai các đội sẽ soi chúng ta nhiều hơn nữa, không còn bị coi là chiếu dưới, chúng ta cũng sẽ có những khó khăn hơn nhiều.
  3. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Tạm lắng sự vui mừng vì chiến thắng của H.TH trước Huế, chúng ta hãy nhìn nhận lại trận đấu giữa đội nhà và CSG. Sau đây là một vài ý kiến của BLĐ Thanh Hoá trước sự việc trên.
    Chủ Nhật, 27/05/2007, 08:51
    PCT tỉnh Thanh Hóa: Vội vàng, áp đặt, không công bằng?
    TP - Xung quanh việc VFF xử lý sự cố sân QK7, hôm qua 26/5 , PV Tiền phong đã có cuộc phỏng vấn ông Vương Văn Việt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.
    Ông Việt cho biết: Sáng 26/5 - trước trận đấu với Huda Huế, đại diện UBND tỉnh, tôi đã có buổi làm việc với Sở TDTT, CLB và các bộ phận liên quan bàn biện pháp tổ chức trận đấu an toàn.
    Chúng tôi đã họp và quyết định tăng cường lực lượng của CA tỉnh và CA thành phố TH. Đồng thời, yêu cầu bán đủ số vé theo chỗ ngồi để tránh lượng khán giả quá đông vào sân.
    Bên cạnh đó, trận đấu cũng được truyền hình trực tiếp trên Đài PTTH TH để phục vụ bà con không có mặt trên sân. Chúng tôi cũng kêu gọi khán giả cả hai đội ứng xử có văn hóa, cổ vũ nhiệt tình, say mê nhưng không được quá khích. Nếu phát hiện hành động quá khích nào đó thì chúng tôi sẽ xử lý ngay.
    Trở lại trận đấu với Đà Nẵng hôm 14/4 mà H.TH đã bị xử thua 0-3, do sự cố khán giả tràn xuống sân gây rối. Ông có ý kiến gì không?
    Tôi là người trực tiếp xuống sân để chỉ đạo giữ gìn ANTT cho trận đấu. Phải nói rằng, rất lâu rồi, bóng đá trong nước mới có lượng khán giả lớn như vậy ở một trận đấu.
    Chúng tôi đã không lường trước được nên để khán giả vào sân đông quá và có những hành động quá khích. Nhưng ngay sau đó, chúng tôi đã ổn định được tình hình và quyết định cho trận đấu được bắt đầu.
    Lúc đó, tôi cũng đã trao đổi với ông Dương Nghiệp Khôi - Trưởng BTC giải - với lãnh đạo đội Đà Nẵng và các ông này đều nhất trí cho trận đấu bắt đầu. Và thực tế, trận đấu đã diễn ra suôn sẻ, có tỷ số (1-1).
    Thế nhưng, VFF vẫn quyết định xử thua 0-3 đối với H.TH. Xử như thế là có lý nhưng thiếu tình. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải chấp hành quyết định của VFF. Ngay cả lãnh đạo tỉnh và ngành TDTT của nhiều tỉnh cũng gọi điện cho tôi tỏ thái độ không đồng tình với quyết định của VFF.
    Vậy theo ông, cách xử lý của VFF đối với H.TH trong trận gặp Thép miền Nam Cảng Sài Gòn (TMN.CSG) ở sân QK7 có thấu tình đạt lý?
    Trước hết phải thấy rằng, trong sự cố này, lỗi không thuộc về cả hai đội bóng. BTC sân QK7 đã không hoàn thành nhiệm vụ khi để khán giả mang rất nhiều vật cứng, chai lọ vào sân và bố trí lực lượng giữ gìn trật tự quá mỏng, mặc dù trước đó, phía TH đã thông báo với BTC sân QK7 là sẽ có lượng khán giả lớn yêu mến đội H.TH đến sân. Nếu xem xét đến điều này thì phải xử đội TMN.CSG thua như đã xử với H.TH ở trận gặp Đà Nẵng.
    Hơn nữa, ở trận đấu này, BTC sân đã không kiểm soát được tình hình khi mới bắt đầu xảy ra sự cố khiến trận đấu phải tạm dừng, rồi phải dừng ở phút thứ 66.
    Từ hai căn cứ đó, chúng tôi thấy, VFF đã quá áp đặt, chủ quan và thiếu công bằng. Còn nếu sòng phẳng thì chúng ta phải căn cứ vào luật (Điều lệ giải). Tôi có hỏi ông Nguyễn Hải Hường - Trưởng ban kỷ luật VFF - rằng đã xử theo điều luật nào thì ông Hường không nói rõ. Cho hai đội đá lại bắt đầu từ phút thứ 67 là không căn cứ theo luật.
    Đã là bóng đá chuyên nghiệp thì cần phải chuyên nghiệp tất cả các khâu, trong đó phải hành xử theo Điều lệ giải, chứ không cảm tính được. Ở trận này, VFF xử lý có chút tình mà không có lý.
    Theo ông, tại sao đối với sự cố ở trận gặp Đà Nẵng, VFF lại nhanh chóng ra quyết định xử lý nhưng lần này lại mới chỉ ra thông báo kết luận?
    Chúng tôi cũng đã đặt nhiều câu hỏi xung quanh vấn đề này. Phải chăng vì VFF cảm thấy cách xử lý như thế là chưa thỏa đáng nên chỉ tạm thời ra thông báo kết luận để nghe ngóng dư luận và phản ứng của đội H.TH?
    Tuy nhiên, ở góc độ quản lý, tôi vẫn yêu cầu đội bóng chấp hành thông báo của VFF nhưng đồng thời vẫn làm các bước tiếp theo để kiến nghị kết luận của VFF theo luật định.
    Nghe nói, H.TH dự định sẽ không đá với TMN.CSG nếu như VFF vẫn giữ nguyên quan điểm?
    CLB đã có văn bản gửi UBND tỉnh. Theo đó, CLB bày tỏ quan điểm rằng, sẽ xin không thi đấu trận này nếu VFF vẫn quyết định đá lại ở phút thứ 67, vì mấy lý do: Mất hưng phấn; không có khán giả và quan trọng hơn là, VFF đã không tuân thủ theo Điều lệ giải. Như thế, khác gì xử H.TH thua?
    H.TH có nghĩ đến một vụ kiện hành chính không, thưa ông?
    Chúng tôi chưa có văn bản và phát ngôn chính thức nào về việc này. Nhưng lãnh đạo Sở TDTT, CLB cũng đã có những động thái để từng bước bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đội bóng, trong đó có việc thuê luật sư tư vấn pháp luật.
    Cảm ơn ông!
    Đức Kế
    Thực hiện
    28/05/2007
    Được biennho0307 sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 28/05/2007
  4. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Tạm lắng sự vui mừng vì chiến thắng của H.TH trước Huế, chúng ta hãy nhìn nhận lại trận đấu giữa đội nhà và CSG. Sau đây là một vài ý kiến của BLĐ Thanh Hoá trước sự việc trên.
    Chủ Nhật, 27/05/2007, 08:51
    PCT tỉnh Thanh Hóa: Vội vàng, áp đặt, không công bằng?
    TP - Xung quanh việc VFF xử lý sự cố sân QK7, hôm qua 26/5 , PV Tiền phong đã có cuộc phỏng vấn ông Vương Văn Việt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.
    Ông Việt cho biết: Sáng 26/5 - trước trận đấu với Huda Huế, đại diện UBND tỉnh, tôi đã có buổi làm việc với Sở TDTT, CLB và các bộ phận liên quan bàn biện pháp tổ chức trận đấu an toàn.
    Chúng tôi đã họp và quyết định tăng cường lực lượng của CA tỉnh và CA thành phố TH. Đồng thời, yêu cầu bán đủ số vé theo chỗ ngồi để tránh lượng khán giả quá đông vào sân.
    Bên cạnh đó, trận đấu cũng được truyền hình trực tiếp trên Đài PTTH TH để phục vụ bà con không có mặt trên sân. Chúng tôi cũng kêu gọi khán giả cả hai đội ứng xử có văn hóa, cổ vũ nhiệt tình, say mê nhưng không được quá khích. Nếu phát hiện hành động quá khích nào đó thì chúng tôi sẽ xử lý ngay.
    Trở lại trận đấu với Đà Nẵng hôm 14/4 mà H.TH đã bị xử thua 0-3, do sự cố khán giả tràn xuống sân gây rối. Ông có ý kiến gì không?
    Tôi là người trực tiếp xuống sân để chỉ đạo giữ gìn ANTT cho trận đấu. Phải nói rằng, rất lâu rồi, bóng đá trong nước mới có lượng khán giả lớn như vậy ở một trận đấu.
    Chúng tôi đã không lường trước được nên để khán giả vào sân đông quá và có những hành động quá khích. Nhưng ngay sau đó, chúng tôi đã ổn định được tình hình và quyết định cho trận đấu được bắt đầu.
    Lúc đó, tôi cũng đã trao đổi với ông Dương Nghiệp Khôi - Trưởng BTC giải - với lãnh đạo đội Đà Nẵng và các ông này đều nhất trí cho trận đấu bắt đầu. Và thực tế, trận đấu đã diễn ra suôn sẻ, có tỷ số (1-1).
    Thế nhưng, VFF vẫn quyết định xử thua 0-3 đối với H.TH. Xử như thế là có lý nhưng thiếu tình. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải chấp hành quyết định của VFF. Ngay cả lãnh đạo tỉnh và ngành TDTT của nhiều tỉnh cũng gọi điện cho tôi tỏ thái độ không đồng tình với quyết định của VFF.
    Vậy theo ông, cách xử lý của VFF đối với H.TH trong trận gặp Thép miền Nam Cảng Sài Gòn (TMN.CSG) ở sân QK7 có thấu tình đạt lý?
    Trước hết phải thấy rằng, trong sự cố này, lỗi không thuộc về cả hai đội bóng. BTC sân QK7 đã không hoàn thành nhiệm vụ khi để khán giả mang rất nhiều vật cứng, chai lọ vào sân và bố trí lực lượng giữ gìn trật tự quá mỏng, mặc dù trước đó, phía TH đã thông báo với BTC sân QK7 là sẽ có lượng khán giả lớn yêu mến đội H.TH đến sân. Nếu xem xét đến điều này thì phải xử đội TMN.CSG thua như đã xử với H.TH ở trận gặp Đà Nẵng.
    Hơn nữa, ở trận đấu này, BTC sân đã không kiểm soát được tình hình khi mới bắt đầu xảy ra sự cố khiến trận đấu phải tạm dừng, rồi phải dừng ở phút thứ 66.
    Từ hai căn cứ đó, chúng tôi thấy, VFF đã quá áp đặt, chủ quan và thiếu công bằng. Còn nếu sòng phẳng thì chúng ta phải căn cứ vào luật (Điều lệ giải). Tôi có hỏi ông Nguyễn Hải Hường - Trưởng ban kỷ luật VFF - rằng đã xử theo điều luật nào thì ông Hường không nói rõ. Cho hai đội đá lại bắt đầu từ phút thứ 67 là không căn cứ theo luật.
    Đã là bóng đá chuyên nghiệp thì cần phải chuyên nghiệp tất cả các khâu, trong đó phải hành xử theo Điều lệ giải, chứ không cảm tính được. Ở trận này, VFF xử lý có chút tình mà không có lý.
    Theo ông, tại sao đối với sự cố ở trận gặp Đà Nẵng, VFF lại nhanh chóng ra quyết định xử lý nhưng lần này lại mới chỉ ra thông báo kết luận?
    Chúng tôi cũng đã đặt nhiều câu hỏi xung quanh vấn đề này. Phải chăng vì VFF cảm thấy cách xử lý như thế là chưa thỏa đáng nên chỉ tạm thời ra thông báo kết luận để nghe ngóng dư luận và phản ứng của đội H.TH?
    Tuy nhiên, ở góc độ quản lý, tôi vẫn yêu cầu đội bóng chấp hành thông báo của VFF nhưng đồng thời vẫn làm các bước tiếp theo để kiến nghị kết luận của VFF theo luật định.
    Nghe nói, H.TH dự định sẽ không đá với TMN.CSG nếu như VFF vẫn giữ nguyên quan điểm?
    CLB đã có văn bản gửi UBND tỉnh. Theo đó, CLB bày tỏ quan điểm rằng, sẽ xin không thi đấu trận này nếu VFF vẫn quyết định đá lại ở phút thứ 67, vì mấy lý do: Mất hưng phấn; không có khán giả và quan trọng hơn là, VFF đã không tuân thủ theo Điều lệ giải. Như thế, khác gì xử H.TH thua?
    H.TH có nghĩ đến một vụ kiện hành chính không, thưa ông?
    Chúng tôi chưa có văn bản và phát ngôn chính thức nào về việc này. Nhưng lãnh đạo Sở TDTT, CLB cũng đã có những động thái để từng bước bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đội bóng, trong đó có việc thuê luật sư tư vấn pháp luật.
    Cảm ơn ông!
    Đức Kế
    Thực hiện
    28/05/2007
    Được biennho0307 sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 28/05/2007
  5. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    em chẳng khoái gì cả UBND bật đèn xanh cho đi kiện, nó giống như hành động thoả mản tức thời sự yêu mến cuồng nhiệt. Đành rằng VFF thủng luật nhưng hành động kiện lại BTC chẳng có gì là hay ho cả, vụ gây loạn trên sân QK7 công tâm mà nói là do người nhà mình mà ra cả, công tác trọng tài đúnglà yếu kém rùi nhưng cũng ko nên phản ứng quá như vậy, nơi nào mà chẳng có sự méo mó trong cách điều hành của trọng tài, Nhưng trận đấy trọng tài thổi thế cũng tạm đc, đá trên sân khách mà đòi đối xử công bằng với chủ nhà thì chẳng có nơi nào.
    Ý của em là như vậy ko biết các bác có gì góp ý cho em
  6. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    em chẳng khoái gì cả UBND bật đèn xanh cho đi kiện, nó giống như hành động thoả mản tức thời sự yêu mến cuồng nhiệt. Đành rằng VFF thủng luật nhưng hành động kiện lại BTC chẳng có gì là hay ho cả, vụ gây loạn trên sân QK7 công tâm mà nói là do người nhà mình mà ra cả, công tác trọng tài đúnglà yếu kém rùi nhưng cũng ko nên phản ứng quá như vậy, nơi nào mà chẳng có sự méo mó trong cách điều hành của trọng tài, Nhưng trận đấy trọng tài thổi thế cũng tạm đc, đá trên sân khách mà đòi đối xử công bằng với chủ nhà thì chẳng có nơi nào.
    Ý của em là như vậy ko biết các bác có gì góp ý cho em
  7. 0matrix0

    0matrix0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Không phải đến bây giờ tối mới cảm thấy ức chế về ban lãnh đạo LDBĐ VN, hay ban tổ chức V_league, họ mà làm tốt thì bóng đá VN đã tốt từ lâu rồi chứ không phải đến bây giờ vẫn lóp ngóp ở vũng bùn ĐNA.
    Chỉ riêng thế này thôi nhé, Thái cử người đi liên tuc cho người sang Anh đào tạo, Indonesia cho quân sang ý, thế mà còn ko ăn thua. Thái, Malaysia rồi singapore đá giao hữu với những Man, Real rồ Liver. Người hâm mộ VN cuồng nhiệt là thế mà quanh năm chỉ được chứng kiến những Porto B, Slavia Prague, với lại mấy đội U20 Iran, Nhật bản. Đến mời U19 Manutd còn không thèm sang. Đừng có than là không có tiền, mà chỉ là chưa sử dụng đúng mục đích thôi. Tôi ví dụ mời những đội bóng lớn tầm cỡ như Manutd hay Real chỉ khoảng vài triệu USD, trong khi một chuyến tập huấn của đội tuyển ở Áo hay Trung Quốc thử hỏi liệu có kém? trong khi kết quả thu được là bao nhiêu? Không mời được những đội bóng lớn thì ít ra cũng có uy tín một tí, cỡ như Everton hay Newcastle chẳng hạn. Chưa bảo đá với họ là mình lên chân nhưng ít ra cũng nhờ danh tiếng của mấy CLB đó mà mình được thơm lây chứ, tiếng tăm của quốc gia mình từ đó cũng được người ta biết đến (chủ yếu người ta đưa tin về clb kia nhưng mà mình được ghé tên vào )
    Cái gì cũng vậy, có giao lưu với người giỏi thì mình cũng mới giỏi lên được chứ, cứ tự mình tập luyện hay với một đứa cùng trình độ thì có mà cả đời cũng không ngóc đầu lên được.
  8. 0matrix0

    0matrix0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Không phải đến bây giờ tối mới cảm thấy ức chế về ban lãnh đạo LDBĐ VN, hay ban tổ chức V_league, họ mà làm tốt thì bóng đá VN đã tốt từ lâu rồi chứ không phải đến bây giờ vẫn lóp ngóp ở vũng bùn ĐNA.
    Chỉ riêng thế này thôi nhé, Thái cử người đi liên tuc cho người sang Anh đào tạo, Indonesia cho quân sang ý, thế mà còn ko ăn thua. Thái, Malaysia rồi singapore đá giao hữu với những Man, Real rồ Liver. Người hâm mộ VN cuồng nhiệt là thế mà quanh năm chỉ được chứng kiến những Porto B, Slavia Prague, với lại mấy đội U20 Iran, Nhật bản. Đến mời U19 Manutd còn không thèm sang. Đừng có than là không có tiền, mà chỉ là chưa sử dụng đúng mục đích thôi. Tôi ví dụ mời những đội bóng lớn tầm cỡ như Manutd hay Real chỉ khoảng vài triệu USD, trong khi một chuyến tập huấn của đội tuyển ở Áo hay Trung Quốc thử hỏi liệu có kém? trong khi kết quả thu được là bao nhiêu? Không mời được những đội bóng lớn thì ít ra cũng có uy tín một tí, cỡ như Everton hay Newcastle chẳng hạn. Chưa bảo đá với họ là mình lên chân nhưng ít ra cũng nhờ danh tiếng của mấy CLB đó mà mình được thơm lây chứ, tiếng tăm của quốc gia mình từ đó cũng được người ta biết đến (chủ yếu người ta đưa tin về clb kia nhưng mà mình được ghé tên vào )
    Cái gì cũng vậy, có giao lưu với người giỏi thì mình cũng mới giỏi lên được chứ, cứ tự mình tập luyện hay với một đứa cùng trình độ thì có mà cả đời cũng không ngóc đầu lên được.
  9. vodanh6b

    vodanh6b Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1
    Giấc mơ có thật
    TP - Nếu từ đầu giải, ai đó nói rằng H.Thanh Hóa kết thúc lượt đi ở vị trí Top 3 thì chắc chắn sẽ bị cho là... ấm đầu. Thậm chí chính H.Thanh Hóa còn bị coi là ứng cử viên sáng nhất cho vé xuống hạng.

    Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ H.Thanh Hóa Ảnh: Trường Huy
    Ấy thế mà đội bóng tự xưng là ?ocon nhà nghèo?, là tâm điểm của hai vụ lộn xộn nhất từ đầu giải vì sự hưng phấn quá khích của CĐV lại đang đường hoàng giữ ngôi Á quân lượt đi - một thành tích ít ai ngờ tới.
    Trận thắng H.Huế ở vòng đấu thứ 13 đã khẳng định vị trí của H.Thanh Hóa. HLV Trần Văn Phúc vẫn tủm tỉm cười: ?oChúng tôi chuyên môn chẳng có gì, chỉ có tinh thần thi đấu kéo lại?.
    Vị trí á quân ấy chẳng suy chuyển bất kể kết quả thế nào trong 24 phút còn lại trong trận đấu với TMN.CSG ngày 1/6 tới, đó là một lợi thế tinh thần cực lớn đối với thầy trò HLV Trần Văn Phúc. Và biết đâu chỉ với 24 phút cộng với tâm lý chẳng có gì để mất, H.Thanh Hóa lại chẳng làm nên một điều kỳ diệu?
    Mục tiêu trụ hạng đã gần hoàn thành, đơn giản bởi H.Thanh Hóa luôn coi mình là nhỏ bé, là nhà nghèo. Điều ông Trần Văn Phúc lo ngại bây giờ lại là tâm lý tự mãn của các cầu thủ khi đã đứng thứ hai lượt đi.
    V-League còn dài và quá sớm để khẳng định điều gì. Giấc mơ của H.Thanh Hóa sẽ thành sự thật nếu ở lượt về các cầu thủ của họ không... mơ.
    Cứ với những gì đã thể hiện thì H.Thanh Hóa là một đội khó chịu với các đối thủ nhưng với người hâm mộ họ cũng quá nhiều nét đáng yêu. Và ít nhất, ngôi á quân lượt đi cũng đã là một giấc mơ có thật của đội bóng xứ Thanh.
    Liên Anh
  10. vodanh6b

    vodanh6b Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1
    Giấc mơ có thật
    TP - Nếu từ đầu giải, ai đó nói rằng H.Thanh Hóa kết thúc lượt đi ở vị trí Top 3 thì chắc chắn sẽ bị cho là... ấm đầu. Thậm chí chính H.Thanh Hóa còn bị coi là ứng cử viên sáng nhất cho vé xuống hạng.

    Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ H.Thanh Hóa Ảnh: Trường Huy
    Ấy thế mà đội bóng tự xưng là ?ocon nhà nghèo?, là tâm điểm của hai vụ lộn xộn nhất từ đầu giải vì sự hưng phấn quá khích của CĐV lại đang đường hoàng giữ ngôi Á quân lượt đi - một thành tích ít ai ngờ tới.
    Trận thắng H.Huế ở vòng đấu thứ 13 đã khẳng định vị trí của H.Thanh Hóa. HLV Trần Văn Phúc vẫn tủm tỉm cười: ?oChúng tôi chuyên môn chẳng có gì, chỉ có tinh thần thi đấu kéo lại?.
    Vị trí á quân ấy chẳng suy chuyển bất kể kết quả thế nào trong 24 phút còn lại trong trận đấu với TMN.CSG ngày 1/6 tới, đó là một lợi thế tinh thần cực lớn đối với thầy trò HLV Trần Văn Phúc. Và biết đâu chỉ với 24 phút cộng với tâm lý chẳng có gì để mất, H.Thanh Hóa lại chẳng làm nên một điều kỳ diệu?
    Mục tiêu trụ hạng đã gần hoàn thành, đơn giản bởi H.Thanh Hóa luôn coi mình là nhỏ bé, là nhà nghèo. Điều ông Trần Văn Phúc lo ngại bây giờ lại là tâm lý tự mãn của các cầu thủ khi đã đứng thứ hai lượt đi.
    V-League còn dài và quá sớm để khẳng định điều gì. Giấc mơ của H.Thanh Hóa sẽ thành sự thật nếu ở lượt về các cầu thủ của họ không... mơ.
    Cứ với những gì đã thể hiện thì H.Thanh Hóa là một đội khó chịu với các đối thủ nhưng với người hâm mộ họ cũng quá nhiều nét đáng yêu. Và ít nhất, ngôi á quân lượt đi cũng đã là một giấc mơ có thật của đội bóng xứ Thanh.
    Liên Anh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này