1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo bước chân đội Bóng đá Thanh Hoá tại giải vô địch Quốc gia! - Nơi điểm báo, bàn luận về các trận

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi vangtrangkhoc68, 06/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Hoan hô lãnh đạo bóng đá Thanh Hoá! Hoan hô ông Trần Văn phúc đã có một quyết định sáng suốt
  2. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Hoan hô lãnh đạo bóng đá Thanh Hoá! Hoan hô ông Trần Văn phúc đã có một quyết định sáng suốt
  3. NGUYENNGUYENLINH

    NGUYENNGUYENLINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Quyết định quá khôn.Ăn 1 thìa cháo chạy 4-5 cánh đồng.Nghỉ ngơi cho các em nó khoẻ bộ giò.Còn cưng nữa..kay kú nhiều sắp thành bà lão rồi,phải cười tươi cổ vũ chứ.Cứ đọc mấy cái bài của bọn không lương tâm nghề nghiệp làm giề cho bức xúc!?Quan trọng là các cầu thủ lượt viền có giữ đc phong độ+bản chất hay không thôi.Cơm -Áo-Gạo-Tiền vẫn là cái bẫy khó tránh.Mong là mình không quá lo xa.
  4. NGUYENNGUYENLINH

    NGUYENNGUYENLINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Quyết định quá khôn.Ăn 1 thìa cháo chạy 4-5 cánh đồng.Nghỉ ngơi cho các em nó khoẻ bộ giò.Còn cưng nữa..kay kú nhiều sắp thành bà lão rồi,phải cười tươi cổ vũ chứ.Cứ đọc mấy cái bài của bọn không lương tâm nghề nghiệp làm giề cho bức xúc!?Quan trọng là các cầu thủ lượt viền có giữ đc phong độ+bản chất hay không thôi.Cơm -Áo-Gạo-Tiền vẫn là cái bẫy khó tránh.Mong là mình không quá lo xa.
  5. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    nói thật ko nên copy mấy cái bài báo vớ vẫn lên cái topic này, bọn nhà báo nghề nghiệp của nó là phải rật tít kiếm tiền, anh em mình cứ đơn xơ mộc mạc mà nhận xét về tình hình liên quan đến bóng đá tỉnh nhà, ở trên mạng ai mà chẳng đọc báo rùi.
    ko biết H.TH tuyển ngoại binh giai đoạn 2 thế nào nhẩy, bác nào có thông tin gì ko up lên cho anh em theo dõi với. Theo em giai đoạn 2 mà ko có ngoại binh chất lượng TH dẽ bị bắt bài lắm. Với lại bây giờ đội nào gặp TH cũng ra quân với tâm lý thận trọng nên rất khó cho TH, chỉ hy vọng trong thời gian nghĩ giữa giải này TH chuẩn bị kỹ về chiến thuật thể lực và đặc biệt bổ sung ngoại binh chất lượng.
    theo như điều tra của VL các năm gần đây tham dự 14 đội số điểm đủ trụ hạng là 27 điểm ko phải lăn tăn gì nữa, Mục tiêu TH lọp vào top5 thì quá tuyệt vời các bác nhỉ.
    cụng ly chúc H.TH chiến thắng lượt về cái nhẩy.
  6. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    nói thật ko nên copy mấy cái bài báo vớ vẫn lên cái topic này, bọn nhà báo nghề nghiệp của nó là phải rật tít kiếm tiền, anh em mình cứ đơn xơ mộc mạc mà nhận xét về tình hình liên quan đến bóng đá tỉnh nhà, ở trên mạng ai mà chẳng đọc báo rùi.
    ko biết H.TH tuyển ngoại binh giai đoạn 2 thế nào nhẩy, bác nào có thông tin gì ko up lên cho anh em theo dõi với. Theo em giai đoạn 2 mà ko có ngoại binh chất lượng TH dẽ bị bắt bài lắm. Với lại bây giờ đội nào gặp TH cũng ra quân với tâm lý thận trọng nên rất khó cho TH, chỉ hy vọng trong thời gian nghĩ giữa giải này TH chuẩn bị kỹ về chiến thuật thể lực và đặc biệt bổ sung ngoại binh chất lượng.
    theo như điều tra của VL các năm gần đây tham dự 14 đội số điểm đủ trụ hạng là 27 điểm ko phải lăn tăn gì nữa, Mục tiêu TH lọp vào top5 thì quá tuyệt vời các bác nhỉ.
    cụng ly chúc H.TH chiến thắng lượt về cái nhẩy.
  7. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    [​IMG]
  8. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    [​IMG]
  9. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Vẫn biết là không nên nhưng em vẫn phải coppy cái bài này lên.Đọc mà thấy cay cay nơi sống mũi
    Vui với Thanh Hóa, băn khoăn cho V-League
    Kể cả 24 phút trận TMN.CSG ?" H.Thanh Hoá, nếu Halida Thanh Hóa thua thì họ vẫn hiên ngang đứng ở vị trí thứ nhì sau lượt đi. Trên tất cả những anh tài của bóng đá VN, thua mỗi Bình Dương, họ đúng là hiện tượng lạ. Ngạc nhiên, mừng cho Halida Thanh Hóa rồi bỗng lo cho V-League.
    Mừng vì một tân binh nhà nghèo nhưng chơi quả cảm, mang đến cho V-League những ngạc nhiên rất lý thú. Nhưng lại lo vì những giá trị truyền thống của bóng đá đã bị đảo lộn và xa hơn là phải đặt dấu hỏi về con đường chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam.
    Hãy nhìn lại đội bóng này. Thế mạnh của họ là tinh thần quả cảm, thi đấu không khoan nhượng. Họ không có sự hậu thuẫn lớn về tài chính, biết thực lực không mạnh, lại thân cô thế cô nên xác định chỉ trông cậy vào chính mình.
    Ngay cả bây giờ, khi đã xếp thứ 2 sau 13 vòng đấu, chỉ tiêu của H.Thanh Hoá vẫn là trụ hạng. Ngoài mục tiêu này, ?ophần thừa? được coi là vượt chỉ tiêu chứ không dám gọi là thành công.
    Sắp đến ngày khai mạc giải, ông HLV Trần Văn Phúc nhìn nhận đội bóng của mình là ?ongười ta 10 mình chỉ có 6-7? và điều đó là hoàn toàn thực tế chứ không phải khiêm tốn. Tuy nhiên trong quá trình thi đấu, đội đã dần tiến bộ và trưởng thành nhanh chóng; biết phát huy hết khả năng vốn có.
    Đó là bộ ba cầu thủ ngoại ?otướng ?" sĩ ?" tượng?: thủ môn Mykola, trung vệ Kiziko, tiền đạo Rodgers. Họ chính là hạt nhân thực sự của đội. Sự có mặt cùng hiệu quả thi đấu của bộ ba này làm xuất hiện 1 bộ ba ?oxe ?" pháo ?" mã? khác là Mai Xuân Hợp (trung vệ), Nguyễn Huy Thái (tiền vệ), Mai Tiến Thành (tiền vệ tấn công).
    Khi có 6 nội, ngoại binh có chất lượng, sắp xếp theo kiểu ?ocài răng lược?, các vệ tinh khác cũng dần trưởng thành. Một đội hình thi đấu thiên về tinh thần và thể lực đã thực hiện xuất sắc lối chơi con nhà nghèo: không hoa mỹ, có lúc hơi rắn quá mức và luôn biết mình biết người.
    Đến hết trận thứ 13, dù xếp thứ nhì BXH nhưng Halida Thanh Hoá vẫn không được đánh giá cao về lối chơi. Không lôi cuốn như Bình Dương, Đà Nẵng, không biết áp đặt lối chơi khoa học như ĐT.LA, dù cùng một ?olò? tử thủ như Pisico Bình Định nhưng thua xa đối thủ về sự sắc sảo và việc tạo ra các cơ hội ghi bàn?
    Lối chơi của Halida Thanh Hoá vẫn còn nét? hạng Nhất mà rõ nhất là họ chơi gần như không có hàng tiền vệ còn hàng phòng ngự thì phá bóng là chính. Cách chơi khá đơn điệu và cũ kỹ này rất kém hấp dẫn, không được khán giả sành điệu đánh giá cao.
    Nếu lấy chuyện không thua làm tiêu chí thì Halida Thanh Hoá là đội số 1 nhưng như thế là chưa đủ tạo nên một bữa tiệc bóng đá. Nó rất thiếu chất lãng mạn mà lối chơi của một đội bóng xếp thứ 2 trong BXH phải có. Thậm chí, lối chơi của những đội đang xếp gần hoặc cuối BXH như Đồng Tháp, Khatoco Khánh Hoà còn dễ xem hơn.
    Một đội bóng mà trước khi giải khai mạc đã được nhận diện là 1 trong 2 đội sẽ nhận vé xuống hạng nhưng lại xếp thứ nhì lượt đi đúng là hiện tượng, nó còn gây sốc. Mừng vì có một hiện tượng mới, nó làm thay đổi tư duy ?osống lâu phải là lão làng? của những người làm bóng đá.
    Thế nhưng, nếu nhìn về khía cạnh thực tế thì lại lấy làm lo. Giải VĐQG 2007 rõ ràng là sa sút rất nhiều về chất lượng chuyên môn nên một ?otiểu tướng? như Halida Thanh Hoá mới có thể? tinh tướng.
    Ngoài một Bình Dương thẳng tiến với sự ổn định về chuyên môn và phong độ, các đại gia khác như HAGL, ĐT.LA, Đà Nẵng đều sa sút.
    Trong khi đó, hàng loạt đối thủ khác như HP.HN, HN.ACB thì? rùm beng khi xuất phát nhưng rồi dần rơi vào tình trạng ?ongười ngậm tăm, ngựa tháo nhạc?, TCDK SLNA, Khatoco Khánh Hoà cũng sa sút, đang rơi vào tình trạng khủng hoảng.
    Giải VĐQG 2007 là một cái ?onền đất yếu? nên Halida Thanh Hoá mới? tinh tướng. Nhiều đội cứ như là con ngựa già đi bước một vậy. Nhiều đội chơi giống nhau một cách kỳ lạ, rất thiếu bản sắc. Trên cái nên ấy, Halida Thanh Hóa thăng hoa trong khi Bình Dương bỏ xa các đội kế tiếp hàng chục điểm và đang không có đối thủ cạnh tranh.
    Bởi thế, không băn khoăn về V-League mới lạ.
    Anh Giao (VTC news)
  10. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Vẫn biết là không nên nhưng em vẫn phải coppy cái bài này lên.Đọc mà thấy cay cay nơi sống mũi
    Vui với Thanh Hóa, băn khoăn cho V-League
    Kể cả 24 phút trận TMN.CSG ?" H.Thanh Hoá, nếu Halida Thanh Hóa thua thì họ vẫn hiên ngang đứng ở vị trí thứ nhì sau lượt đi. Trên tất cả những anh tài của bóng đá VN, thua mỗi Bình Dương, họ đúng là hiện tượng lạ. Ngạc nhiên, mừng cho Halida Thanh Hóa rồi bỗng lo cho V-League.
    Mừng vì một tân binh nhà nghèo nhưng chơi quả cảm, mang đến cho V-League những ngạc nhiên rất lý thú. Nhưng lại lo vì những giá trị truyền thống của bóng đá đã bị đảo lộn và xa hơn là phải đặt dấu hỏi về con đường chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam.
    Hãy nhìn lại đội bóng này. Thế mạnh của họ là tinh thần quả cảm, thi đấu không khoan nhượng. Họ không có sự hậu thuẫn lớn về tài chính, biết thực lực không mạnh, lại thân cô thế cô nên xác định chỉ trông cậy vào chính mình.
    Ngay cả bây giờ, khi đã xếp thứ 2 sau 13 vòng đấu, chỉ tiêu của H.Thanh Hoá vẫn là trụ hạng. Ngoài mục tiêu này, ?ophần thừa? được coi là vượt chỉ tiêu chứ không dám gọi là thành công.
    Sắp đến ngày khai mạc giải, ông HLV Trần Văn Phúc nhìn nhận đội bóng của mình là ?ongười ta 10 mình chỉ có 6-7? và điều đó là hoàn toàn thực tế chứ không phải khiêm tốn. Tuy nhiên trong quá trình thi đấu, đội đã dần tiến bộ và trưởng thành nhanh chóng; biết phát huy hết khả năng vốn có.
    Đó là bộ ba cầu thủ ngoại ?otướng ?" sĩ ?" tượng?: thủ môn Mykola, trung vệ Kiziko, tiền đạo Rodgers. Họ chính là hạt nhân thực sự của đội. Sự có mặt cùng hiệu quả thi đấu của bộ ba này làm xuất hiện 1 bộ ba ?oxe ?" pháo ?" mã? khác là Mai Xuân Hợp (trung vệ), Nguyễn Huy Thái (tiền vệ), Mai Tiến Thành (tiền vệ tấn công).
    Khi có 6 nội, ngoại binh có chất lượng, sắp xếp theo kiểu ?ocài răng lược?, các vệ tinh khác cũng dần trưởng thành. Một đội hình thi đấu thiên về tinh thần và thể lực đã thực hiện xuất sắc lối chơi con nhà nghèo: không hoa mỹ, có lúc hơi rắn quá mức và luôn biết mình biết người.
    Đến hết trận thứ 13, dù xếp thứ nhì BXH nhưng Halida Thanh Hoá vẫn không được đánh giá cao về lối chơi. Không lôi cuốn như Bình Dương, Đà Nẵng, không biết áp đặt lối chơi khoa học như ĐT.LA, dù cùng một ?olò? tử thủ như Pisico Bình Định nhưng thua xa đối thủ về sự sắc sảo và việc tạo ra các cơ hội ghi bàn?
    Lối chơi của Halida Thanh Hoá vẫn còn nét? hạng Nhất mà rõ nhất là họ chơi gần như không có hàng tiền vệ còn hàng phòng ngự thì phá bóng là chính. Cách chơi khá đơn điệu và cũ kỹ này rất kém hấp dẫn, không được khán giả sành điệu đánh giá cao.
    Nếu lấy chuyện không thua làm tiêu chí thì Halida Thanh Hoá là đội số 1 nhưng như thế là chưa đủ tạo nên một bữa tiệc bóng đá. Nó rất thiếu chất lãng mạn mà lối chơi của một đội bóng xếp thứ 2 trong BXH phải có. Thậm chí, lối chơi của những đội đang xếp gần hoặc cuối BXH như Đồng Tháp, Khatoco Khánh Hoà còn dễ xem hơn.
    Một đội bóng mà trước khi giải khai mạc đã được nhận diện là 1 trong 2 đội sẽ nhận vé xuống hạng nhưng lại xếp thứ nhì lượt đi đúng là hiện tượng, nó còn gây sốc. Mừng vì có một hiện tượng mới, nó làm thay đổi tư duy ?osống lâu phải là lão làng? của những người làm bóng đá.
    Thế nhưng, nếu nhìn về khía cạnh thực tế thì lại lấy làm lo. Giải VĐQG 2007 rõ ràng là sa sút rất nhiều về chất lượng chuyên môn nên một ?otiểu tướng? như Halida Thanh Hoá mới có thể? tinh tướng.
    Ngoài một Bình Dương thẳng tiến với sự ổn định về chuyên môn và phong độ, các đại gia khác như HAGL, ĐT.LA, Đà Nẵng đều sa sút.
    Trong khi đó, hàng loạt đối thủ khác như HP.HN, HN.ACB thì? rùm beng khi xuất phát nhưng rồi dần rơi vào tình trạng ?ongười ngậm tăm, ngựa tháo nhạc?, TCDK SLNA, Khatoco Khánh Hoà cũng sa sút, đang rơi vào tình trạng khủng hoảng.
    Giải VĐQG 2007 là một cái ?onền đất yếu? nên Halida Thanh Hoá mới? tinh tướng. Nhiều đội cứ như là con ngựa già đi bước một vậy. Nhiều đội chơi giống nhau một cách kỳ lạ, rất thiếu bản sắc. Trên cái nên ấy, Halida Thanh Hóa thăng hoa trong khi Bình Dương bỏ xa các đội kế tiếp hàng chục điểm và đang không có đối thủ cạnh tranh.
    Bởi thế, không băn khoăn về V-League mới lạ.
    Anh Giao (VTC news)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này