1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo bước chân đội Bóng đá Thanh Hoá tại giải vô địch Quốc gia! - Nơi điểm báo, bàn luận về các trận

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi vangtrangkhoc68, 06/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    trong lúc đợi VL tiếp tục, ko có bài phân tích thì có bài khái quát về tình hình Thanh Hoá trong thời gian vừa rùi vậyH.Thanh Hóa: "Cờ đến tay, tội gì không phất"
    23:11'' 23/07/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - HLV Trần Văn Phúc nhận định: "Vị trí của chúng tôi cũng chưa thể xem là an toàn, nhưng nếu khi thời cơ tới, chúng tôi cũng sẵn sàng chơi tới cùng, cờ đến tay, tội gì mà không phất".
    Mới trở về sau chuyến tập huấn kéo dài 2 tuần tại Bangkok, Thái Lan, một chuyến du ngoạn được coi là "đi để mở mang tầm mắt", hiện tượng H.Thanh Hóa đang rất hưng phấn chờ đón ngày trở lại của V-League.

    H.Thanh Hoá (áo vàng) là hiện tượng của V-League 2007
    Đều là lính mới như nhau, nhưng khi V-League đã đi được quá nửa chặng đường, số phận của những anh chàng tân binh giờ đây đã khác một cách rõ rệt. H.Huế rồi Đồng Tháp, nhà quán quân giải hạng Nhất năm ngoái, còn đang oằn mình cho cuộc chiến trụ hạng thì H.Thanh Hoá đã vươn lên giành lấy cái mác "đội bóng ngổ ngáo".
    Ngất ngưởng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng sau 15 vòng đấu với 21 điểm có được, coi như hành trình trụ hạng của đội bóng xứ Thanh đã gần cán đến đích.
    Trước ngày khai giải, HLV Trần Văn Phúc từng bộc bạch: "Trước khi xung trận, có lẽ đối thủ lớn nhất của chúng tôi là cái anh tài chính".
    Ông Phúc than cũng phải, cứ nhìn vào 13 "anh bạn" khác, H.Thanh Hóa chỉ là hạng con nhà nghèo.
    Cầm trong tay vỏn vẹn hơn 8 tỷ rưỡi lại là đội bóng cũng đang sở hữu vài cái nhất: có cái sân xấu nhất, cái xe chở đội cũng thuộc hạng cao niên.
    Sân xấu, mỗi ngày có mưa cũng không dám vào sân chính để tạp luỵện vì sợ ... hỏng mặt cỏ, thế là cả đội lại phải rồng rắn vượt cả 25km lên mượn sân của huyện Thiệu Hóa để luyện tập. Nhưng may cho đội bóng có cái "sân vỡ", thành tích thi đấu ấn tượng đã giúp họ đổi vận.
    Phải, khi thành tích lên tất tiền được rót vào. Và nói không ngoa thì sự nghiệp "xóa đói giảm nghèo" của đội bóng xứ Thanh đã thành công hơn cả mong đợi.
    Hãy cứ hình dung, khi H.Thanh Hóa trở thành niềm tự hào của người dân xứ Thanh, thì việc các doanh nghiệp, thậm chí có cả các cơ quan công sở nhà nước rút hầu bao thưởng cho đội bóng tỉnh nhà trở thành chuyện "tất lẽ dĩ ngẫu".
    Nói như một ông chủ xưởng gỗ có tiếng ở huyện Ngọc Lạc, phía Tây của tỉnh Thanh, thì: "Các cháu nó làm rạng danh quê hương, cứ đá ?Tnhiệt?T thế này, chúng tôi chẳng tiếc gì cả".
    Thế mới có chuyện, trước mỗi trận đấu trên sân nhà, cái cảnh các Mạnh Thường Quân tiến xuống đường piste trao cái bảng có con số dài dằng dặc trở nên "một phần tất yếu" của mỗi trận đấu. Mỗi trận thắng tính trung bình cũng nằm cỡ 80-100 triệu, hòa cũng tầm 40-60 triệu.

    Sự có mặt của H.TH giúp bức tranh của V-League thêm tươi mới - Ảnh: Hải Anh
    Có tiền, lại thi đấu thành công. Và việc đi du hí cũng là lẽ đương nhiên. Tranh thủ quãng nghỉ vừa rồi, H.Thanh Hóa là đội bóng chơi trội nhất khi đi tập huấn những 2 tuần tại Thái Lan.
    "Sang Thái Lan phần để thay đổi không khí cho các cháu, phần sang bên đó để rèn thêm thể lực, nhưng quan trọng nhất, chúng tôi được cọ xát với những đối thủ mạnh hàng đầu của Thái Lan, điều đó cần lắm khi chặng còn lại của V-League sẽ rất khốc liệt".
    Trên đất Thái 2 tuần, H.Thanh Hóa đã có 4 trận thi đấu giao hữu với 4 đội bóng đang thi đấu ở giải Thai-League.
    Dù chỉ thắng duy nhất 1 trận (thắng 2-1 trước Honda) và thua tới 3 trận (trong đó có một trận thua 1-5), nhưng HLV Trần Văn Phúc cho rằng "thắng thua trận các trận giao hữu không mang nhiều ý nghĩa, được thi đấu với các đối thủ mạnh sẽ là rất cần thiết cho các cầu thủ trẻ của chúng tôi".
    Ở phần còn lại của V-League được dự báo sẽ rất gay cấn với những cuộc bứt phá, và khi nói về chặng đuờng còn lại của mùa giải, HLV Trần Văn Phúc nhận định: "Vị trí của chúng tôi cũng chưa thể xem là an toàn, 11 vòng đấu sắp tới cần phải kiếm thêm 6-8 điểm nữa thì mới chắc chắn trụ hạng được.
    Nhưng nếu khi thời cơ tới, chúng tôi cũng sẵn sàng chơi tới cùng, cờ đến tay, tội gì mà không phất. Đã tham gia cuộc chơi thì phải chấp nhận và không được phép lùi bước".
    Thứ Tư tuần này (25/7), toàn đội H.Thanh Hoá sẽ di chuyển vào Đông Nam Bộ để chuẩn bị cho trận đấu gặp B.Bình Dương ở vòng 16 diễn ra vào ngày thứ Sáu sắp tới (27/7).

  2. dahoang

    dahoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    ủa, bài này là của Vietnamnet mà?????????
    ủa, bài này là của Vietnamnet mà?????????
  3. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Rõ ràng là có ghi vietnamnet ngay trên đầu mà bạn.
  4. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    ừh bài trên là do thừa giấy copy voi ấy mà.
    ...........................................................................
    VL vòng 16 sắp khởi tranh, H.Thanh Hóa làm khách trên sân gò đậu của đội đang dẫn đầu Bình Dương.
    Đây ko chỉ là tâm điểm của vòng đấu của 2 đội thuộc tốp trên( thứ nhất và thứ 3), mà còn là sự gặp gỡ của 2 ông thầy có nội có chuyên môn khá cao đó là 2 tướng: trần văn phúc và lê thuỵ hải. Phải nói là 2 "ông bố" của 2 đội bóng này ko xa lạ gì nhau và cả 2 từng huấn luyện 2 đội bóng. Việc am hiểu các cầu thủ chỉ là chuyện quá khứ do thời gian thay đổi và chiến thuật thay đổi nên ko có chuyện xãy ra trường hợp bắt bài nhau nữa.
    Lần này, 2 đội mang 2 phong cách thi đấu khác nhau, với Ông Hải đang xây dựng đội bình dương mang lối đá hào hoa quyến dũ theo kiểu ACMILAN, còn với "BỐ Phúc" Thanh Hoá thi đấu đỉnh đạc và ko choáng ngợp trước những đối thủ đc đánh giá mạnh hơn bằng lối chơi máu lửa, nhiệt huyết và chặt chẻ mang hơi hướng đội JUVETUS.
    Chuyến hành quân đến sân gò đậu lần này, chúng ta chỉ có đc Mai Xuân Hợp ko đc thi đấu vì bị treo giò. Nhưng ko phải vì thế mà chúng ta phỉa lo ngại. Tình hinh đội bạn có dàn cầu thủ đồng đều và có nhiều tuyển thủ tham gia kì asian cup vừa rùi. Điều này có khi lại là lợi thế cho chúng ta. Như các bạn đã theo dõi ASian cup trong thành phần tuyển VN có nhiều cầu thủ Bình Dương thi đấu-----------> họ tốn rất nhiều sức, và mang tâm lý tự kiêu 1 chút so với Mai Tiến Thành Và Xuân Hợp. Điều này nói lên điều gì--------------.>2 tuyển thủ của chúng ta phải chiến đấu để khẳng định rằng trong kì ASian cup vừa rùi họ xúng đáng đc ra sân thi đấu vì mầu cờ sắc áo VN. Hy vọng 2 cầu thủ chúng ta phát huy đc tinh thần Xứ Thanh.
    Có thể nói là kỳ tập huấn bên Thái lan của THanh Hoá ko mang nhiều ý nghĩa, vì chúng ta xuất ngoại chỉ mang tính mở mang tầm mắt và cũng là động lực để anh em cầu thủ phấn đấu cho các kì VL tiếp theo-----> chế độ đãi ngộ tốt anh em sẽ thi đấu hết mình. CÒn đội bạn nói chung bộ máy vận hành chưa nóng( do có nhiều tuyển thủ QG, và cầu thủ ngoại đội bạn có thời gian về nướclâu) nên tranh thủ đội bạn chưa nóng máy, các cầu thủ chúng ta lấy sức nhàn chiến sức mõi kiểu gì cũng có điểm trong tay.
    [green]H.THANH HOÁ NIỀM TỰ HÀO CỦA NGƯỜI DÂN XỨ THANH[/green]
    CHÀO THÂN ÁI VÀ QUYẾT THẮNG
  5. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0

    TP - Sau một chặng nghỉ khá dài để đội tuyển chuẩn bị và thi đấu ở ASIAN Cup, hôm nay V-League 2007 sẽ quay trở lại làm sôi động không khí bóng đá nước nhà.
    Ngay chiều nay là trận đấu giữa Bình Dương và H.Thanh Hóa trên sân Gò Đậu. Đây là hai đội bóng có khá nhiều cầu thủ từng góp mặt tại đội tuyển Việt Nam dự ASIAN Cup vừa qua nhưng sự chuẩn bị của họ cho V-League khá tích cực.
    Bình Dương đang là đội đứng đầu bảng xếp hạng với khoảng cách 10 điểm so với đội thứ nhì là Đà Nẵng. Sau 15 vòng đấu, Bình Dương chứng tỏ mình là đội bóng chơi ổn định và thuyết phục nhất. Họ chính là đội ghi nhiều bàn thắng nhất và nằm trong số đội để thủng lưới ít nhất. Với Bình Dương, trận đấu với H.Thanh Hóa có tính chất khá quan trọng bởi ngay sau đó Bình Dương sẽ gặp những đội thuộc hàng đại gia như Đà Nẵng hay ĐT.LA.
    Song H.Thanh Hóa cũng là một trong những đội khó chơi nhất ở V.League năm nay. Họ mất 6 điểm ở hai trận bị BTC xử thua chứ H.Thanh Hóa chưa thực sự... đo sân một lần nào. Với một dàn cầu thủ hầu như không có sao nhưng HLV Trần Văn Phúc đã mang đến H.Thanh Hóa một lối chơi đậm nét con nhà nghèo, biết người biết ta và biết chắt chiu từng cơ hội. Vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng của H.Thanh Hóa không phải là do may mắn mà là một phần thưởng rất xứng đáng dành cho họ.
    Cuộc đối đầu ở Gò Đậu chiều nay cũng là cuộc đối đầu giữa hai nhà cầm quân Lê Thụy Hải và Trần Văn Phúc. Điều trùng hợp là ông Lê Thụy Hải từng dẫn dắt Thanh Hóa trong khi ông Phúc đã từng làm việc ở Bình Dương nên hiểu khá rõ điểm mạnh, điểm yếu của từng đội. Ở trận lượt đi, hai đội hòa 0-0 đã khẳng định điều đó.
  6. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    Đến hen lại lên! Chiều nay 27/7/2007 VL sẽ tiếp tục diễn ra với cặp đấu sớmH.TH v/s B.BD.( như thế topic này lạ sôi động rùi). Theo lịch của VFF thì trận này có tường thuất trực tiếp, ko biết là thế nào nhỉ . Nhưng ko sao chắc bà con cũng sẽ theo dõi kết quả trục tuyến thui. Để đáp lại sự kỳ vọng của người dân xứ thanh và cũng để khẳng định chúng ta có thành tích ngày hôm nay ko phải là do gặp thời mà do sự nổ lực của chúng ta, bằng cách đại chiến với BD 1 trận ra trò.
    Thanh Hoá với lối đá biết mình biết người lần này vẫn chơi với bài phòng ngự chặt phản công nhanh. Phải nói rằng khi chúng ta lựa chọn lối chơi phòng ngự thì hàng hậu vệ và tiền vệ hổ trợ rất tốt, ngay đến những đội đc đánh giá là có hàng tấn công cực khủng cũng phải nể mặt.
    Vậy điều gì sẽ làm cho Thanh hoá có điểm trong ngày hôm nay, điều đơn giản là ko cho đội bạn ghi bàn, nhưng điều này ko hay xãy ra thường xuyên, vậy chỉ mong chờ vào hàng công của chúng ta. Liệu thật sự hàng công của chúng ta có đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ Xứ Thanh Điều này hoàn toàn chưa đáp ứng đc. Bởi có 2 nguyên nhân, đội bóng chúng ta giỏi thủ nên ko có lực lượng nhiều cho công, thứ 2 là tiền đạo cả nội và ngaọi chưa thật sự sắc xảo.
    Vấn đề tiền đạo nội chúng ta có 2 gương mặt trẻ đó là : lã MẠnh Tường và Hoàng Đình Tùng và 1 gương mặt kỳ cựu là Hoàng Thanh Tùng. Hoàng Thanh Tùng chỉ thi đấu đc 1 hiệp là hết sức vì anh đã luống tuổi và mắc bệnh sức khoẻ ko đảm bảo nên thi đấu bằng kinh nghiệm là chính. Sự đáng thất vọng lớn nhất chính là tiền đạo Lã mạnh Tường, anh đc đánh gía cao nhất, ko hiểu chuyện gì anh đánh dơi phong độ thê thảm nói chung anh ko phát huy đc những gì anh đã có mà còn mất đi dần bản năng sát thủ của 1 tiền đạo. PÁc nào có biêt nguyên nhân tại sao ko nhỉ ( chắc do yêu đương hay cờ bạc hay thường xuyên ngồi dự bị) . Nhưng chúng ta cũng đã kịp mừng là có tiền đạo trẻ đầy tài năng: Hoàng ĐÌnh Tùng, đ/c này có nhiều tố chất là 1 tiền đạo săn bàn, ko chỉ có kỹ thuật tốt mà ý thức chiến thuật cực tốt luôn, chỉ có 1 điều thể hinh đ/c này hơi kém nhưng ko sao đang còn trẻ nếu cậu ta chăm chỉ luyện tập sẽ có đc thể hình tương đối ổn. đ/c này sau này rất thích hợp với vị trí tiền vệ công. THực ra chúng ta còn 1 tiền đạo nữa là Nguyễn Tuấn Sơn, nhưng cầu thủ này chỉ dạng trung bình của đôi, ưu điểm và cả khuyết điểm ko có gì nổi trội và thường xuyên ra sân thi đấu ở vị trí tiền vệ thì nhiều hơn là tiền đạo cánh.
    Vấn đề tiền đạo ngoại, người ta nói "đắt sắt ra miếng" nhưng nếu ThanhHoá chơi theo kiểu này ko ổn, chúng ta nên lựa chọn cầu thủ tấn công ngoại thích hợp thôi vì nếu chạy đua tiền bạc trong chuyển nhượng chúng ta sẽ ko bằng các đội khác, Với đ/c Roger như vậy là có thể yên tâm, ít ra đ/c này có thể phục vụ đc 1,5 mùa nữa, việc tính đến cầu thủ ngoại thay thế cho ROger là điều nên tính đến bắt đầu từ mùa giải sau. d/c Ro ger nhìn chung cũng xứng đáng với đồng tiền bát gạo mà chúng ta bỏ ra, Ngoài khả năng tỳ đè càn lướt rất tốt,đ/ c này còn tích cực tranh bóng và hổ trợ phòng ngự, điểm yếu dễ thấy lớn nhất của đ/c này là hơi lùn nên tranh bóng bổng ko tốt, vì vậy khi có phạt góc đ/c này thường đá ở tuyến2. Các đ/c tiền đạo ngoại khác tôi thấy phần lớn là chưa hoà nhập với đội 1 phần là do ngôn ngữ 1 phần là do yếu cả kỹ thuật và chiến thuật mang dáng dấp bóng đá vĩ hè nhiều hơn. Pác nào hiểu thêm gì bổ xung nhé
    Hôm nào về nhà xem Thanh Hoá đá sẽ ghi nhận tuyến hậu vệ sau. tạm thời ghi nhận tuyến tiền đạo đã. Pác nào có thông tin gì bổ xung cho topic này nữa nhé
    CHÀO THÂN ÁI VÀ QUYẾT THẮNG
  7. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    LÂU rùi ko về nhà xem bóng đá, ko biết tôi xếp đội hình chính này thế nào, cac pác có gì bổ xung ý kiến nhé.
    ..................................MYKOLA..................................
    HỮU THẮNG...XUÂN HỢP...KIZITO...THÀNH DŨNG
    TIẾN THÀNH..HOÀNG ĐẢM..HUY THÁI..TRỌNG HẢI
    ..........................ROGER.............................................
    ........................................THANH TÙNG..................
    về cơ bản theo ghi nhận của tôi là như vậy. đội hình biến tướng đi tuy theo lối chơi, gặp đối thủ nào hoặc cầu thủ bị treo giò, chấn thương.
    Nói chung nếu ra quân đội hình này chúng ta mạnh thủ và 2 cánh. Điểm yếu lớn nhất là chúng ta thiếu tiền đạo chơi độc lập. Thanh Tùng ko thể chơi độc lập đc vì bây giờ khác rùi, Hoàng Đình Tùng còn quá trẻ, Tuấn Sơn chỉ mức trung bình thôi. Kỳ vọng mỗi đ/c Lã Mạnh Tường thì đ/c này im ko lên tiếng. Chỉ tiếc rằng năm 2003 đ/c Tuấn Anh ra đi nếu ko sẽ có 1 tiền đạo vừa kỹ thuật và khả năng chơi độc lập khá tốt.
    Thông thường chúng ta vẫn thấy có 1 PA thường dùng là đẩy tiến thành lên và Roger đá tiền đạo cắm, đây theo tôi cũng chỉ là PA tạm thời thôi, ko có gì là đặc biệt cả( ko tin hãy xem vào hiệu suất ghi bàn, trung bình 1 trận/1 bàn lại đứng vị trí thứ 3). Nói chung chúng ta sống nhờ hàng thủ nhiều quá8)].
    Các Pác vào phân tích tiếp đi.
  8. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    Mai thi GMAT rùi, nhưng mà ký ức ngày ấy vẫn còn.
    Năm 2002 Thanh Hoá gặp Bình Dương trong lượt trận áp chót và chúng ta thua ngượclại 2-0 đội bạn vươn lên( do hơn hiệu số bàn thắng thua). 1 trận đấu kết thúc và Tôi đã khóc ngon lành ngay trong thư viện trường. Quá mong mõi Thanh Hoá ra HN thi đấu, quá mong mõi Thanh Hoá đc lên chơi tại giải cao nhất, ngày xưa đó...... sau đấy Thanh Hoá tan đàn sẽ nghé và ngập lặn mãi tận giải hạng 2 và hạng3( trong 1 năm chúng ta từ hạng 3 quay trở lại hạng nhất). NGày đấy tự hào lắm nhưng trận cuối cùng niềm tin bị đánh cắp. oài trậnđấu này đã gần 5 năm rùi nhưng vẫn đọng lại 1 chút gì đấy giầu cảm xúc đối với tôi. Ngày xưa,đá ở giải ao tù nước đọng Tôi vẫn về nhà thường xuyên và đi xem, còn ngày nay khi sân thanh hoá đông người thì mình lại ko muốn về Thanh Hoá nữa. Chỉ mong giông tố cuộc đời trôi đi nhanh lên, đừng hảm tôinữa. Tôi đã từng có mơ ước đc quản lý đội bóng Thanh Hoá nhưng chưa có cơ hội và cũng chưa có đủ năng lực và cũng rất sợ lòng người.
    Éo hiểu thế nào nữa, chỉ biết rằng có tâm mà éo co......
  9. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    ko hiểu đội hình ra sân ngày hôm nay sao lại ko có thủ môn MYKOLA. Híc híc, Mạnh Hà đã ko bắt bóng từ gần 2 năm nay rùi mà. Trận thua tâm phục khẩu phục đầu tiên chăng.
  10. dahoang

    dahoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Trận ngày hôm nay Mạnh Hà bắt hay cực kỳ luôn. Tuy nhiên đội H.TH vẫn thất thủ 1-3 ngay trên sân Bình Dương, thế mới đau.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này