1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo bước chân đội Bóng đá Thanh Hoá tại giải vô địch Quốc gia! - Nơi điểm báo, bàn luận về các trận

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi vangtrangkhoc68, 06/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    Nếu đá co đường nét mà thua thì ko ai trách gì. Còn nếu mà đá như vô hồn ấy thì cũng đáng lên án thật.
    với cá nhân tôi, đã xem Thanh Hoá thi đấu khá nhiều, chuyện thắng thua cũng ko làm tôi dao động nhiều cho lắm. Tôi vẫn nghĩ và tin tưởng hy vọng Thanh Hoá đừng đánh mất niềm tin từ người hâm mộ mà thôi. Thua cũng ok nhưng cách thua đừng có kịch sỹ quá là đc.
    Hiện nay đối với cá nhân tôi mùa giải VL này đã chính thức chấm dút, chỉ mong cho các trận diễn ra có nhiều pha bóng tấn công đẹp mắt dù cho có thua.
    Ờ ờ mà làm gì thì làm cố gắng kiếm thêm 2 trận thắng nữa là quá ổn. Tôi có 1 mong ước 1 mong ước tột cùng đó là 2 chiến thắng trước 2 đối thủ là NAm Định Và Nghệ An. Có thể thua đội nào đấy cũng ok nhưng tuyệt đối ko nên thua 2 đội này.( chủ nghĩa địa phương vẫn tồn tại trong mình he he)
  2. NGUYENNGUYENLINH

    NGUYENNGUYENLINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Thua NĐ thì OK ( hè hè..quê ngoại thân yêu của mình mà lị) Công nhận thua cũng 5-7 kiểu thua,có trận thua đến 3-4 trái mà người xem vẫn sướng,vẫn yêu,có những trận chỉ mỗi 1 mà làm người xem nổi giận.Ghét nhất chơi cái kiểu cô hồn.Thắng cũng được mà thua cũng chả sao,không có chút nào tinh thần thể thao.Đợi đấy mà tiến bộ.
  3. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Sau đây là tin tức mới nhất từ phóng viên kem mút về trận HN ACB- H.Thanh hoá:
    14h10p : Trời mưa to như báo trước về một trận đấu không bình thường trên sân vận động tỉnh nhà.
    15h20p: Trời ngớt mưa. tưởng rằng trời mát+sự cổ vũ nhiệt tình của cổ động viên thì đội H.Thanh Hoá sẽ chơi hết mình và giành được chiến thắng.
    15h30p: trận đấu bắt đầu.đội H.Thanh Hoá ra sân với đội hình 4-4-2 với cặp tiền đạo: roger(8)-Henry(29) một sự thay đổi so với mọi khi.trong giai đoạn lượt đi H.Thanh hoá chỉ sử dụng đội hình 5-4-1 với tiền đạo cắm roger(8)
    16h04p:0-1
    16h45p:0-2
    17h..p: ra về mà lòng đau đớn.Đau đớn không phải vì một trận thua mà là về tinh thần thi đấu của đội bóng.Không biết sau trận đấu này sân nhà có còn kín cổ động viên nữa không
    Nhưng dù sao thì mình còn vớt vát được 2 cái bánh bao
  4. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Có lẽ đây chỉ là bước lỡ chân thôi, có lẽ ông HLV muốn thử nghiệm đội hình. Mong là thế
    @tinh tinh: ớ ... cùng quê à ...
  5. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng vậy, hy vọng các trận sau TH chơi khởi sắc, thắng thua không quá quan trọng nhưng phải đá hết sức mình, kiếm tối thiểu 15 điểm nữa!
  6. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    Bàn về chuyện làm kinh tế của các cầu thủ Thanh Hoá.
    Từ trước ngày ở giải hạng nhất, Thanh Hoá luôn đc đánh giá là đội có tiềm năng thăng hạng. Ko chỉ đc người hâm mộ, nhà chuyên môn mà ngay đến các đội khác cũng đánh giá như vậy.
    Điều gì làm nên chuyện đánh giá cao Thanh Hoá như vậy???
    -dựa vào chuyện Thanh Hóa có dàn cầu thủ là người trong tỉnh và có sức chiến đấu cao. Từ Hồng Minh, Như Thuần, Hoàng Trung phong, Đình Quý, Anh Tuấn,văn Hoà.... ai cũng biết thời kỳ đó nếu mà tâp hợp các người con Thanh Hoá thi đấu lại chúng ta có 1 đội rất mạnh, từ Anh em nhà hj Văn SỸ, đến Triệu quang Hà,... NHưng do cơ chế lúc bấy giờ lương lậu cầu thủ ko đc nhiều hơn nữa theo nghiệp cầu thủ nên họ ko thể dành hết tâm mà phần đấu cho quê hương trong khi đó Vợ con lại nheo nhóc, người yêu lại theo thằng khác. nên ra đi là chuyện tất yếu.
    Từ ngày Việt Nam chưa lên cơ chế chuyên nghiệp đến khi bắt đầu có cơ chế các đối thủ khác rất sợ khi đến làm khách tại sân Thanh Hoá. Từ LG.HN.ACB, Hoà Phát., CSG, Đồng Tháp, Hải Phòng, An giang, Long An, thậm chí vang danh 1 thời Thể Công cũng có phần nể sợ. Đó là những câu chuyện cách đây 6 năm trở lại.
    Thanh Hoá những ngày còn chưa dám lên chuyên, nhưng lại đc đánh giá ứng cử viên cho suất thăng hạng. Nhưng cứ đến cuối mùa giải có những chuyện rất hài hước xãy ra. Thanh Hoá thua những đội nằm trong nhóm thăng hạng có "quan hệ thân thiết"
    nhưng lại là kỳ đà cản mũi đội cũng có mục tiêu tham vọng thăng hạng đối thủ trực tiếp của đội có quan hệ thân thiết. Chưa hết vào cuối giải Thanh Hoá lại là ngân hàng điểm của các đội yếu mỗi khi thi đấu trên sân khách. thế mới có chuyện Thanh Hoá có thể thắng đối thủ đc đánh giá rất mạnh chuyện dễ dàng như lấy đồ trong túi nhưng trận sau lại ko hiểu chuyện gì nữa Thanh Hoá thua ngay đối thủ đc đánh giá là dưới cơ.
    Chuyện này trở thành bản chất chăng??? có thể lắm vì qua các mùa giải hạng nhất chúng ta thường làm vậy, liệu khi lên VL đội có làm vậy ko???? Theo các Pác nghĩ thì ra sao! nhưng theo Tôi nghĩ cũng khó cưỡng lại đc đồng tiền.
    Thanh Hóa cũng đã 1 lần trả giá cho sự mua bán này, tôi nhớ ko rõ lắm vào năm 2000 hay 2001 gì đấy, do mua bán quá nhiều trong khi đo chưa tích điểm để trụ hạng nên đã rơi xuống hạng ba( ngày đấy chưa có VL) bởi vì ngỡ rằng có 2 trận cuối trên sân nhà ít nhất kiếm đc 3 điểm. Thế đấy.
    Các Pác chỉ biết Thanh Hoá bán còn có bao giờ biết Thanh Hoá mua chưa??? Tôi chỉ xin kể đúng 1 chuyện. Ngày đấy Hoàng ANh gia Lai mới lần đầu tham dự giải hạng nhất( năm sau họ vô địch VL luôn) có KIATISẮC đá, trận đấy Thanh Hoá mua. Do hạng nhất còn 2 vòng nữa mà Thanh HÓa đc 24 điểm trong khi đó cần 3 điểm nữa để chắc chắn trụ hạng Thanh Hoá đã mua trận đấy nghe nói là 50TR thì phải.
    Trận kinh điển nhất cũng là trận làm tôi bật khóc phải nói đến trận gặp Bình Dương. Rõ ràng trận này ai ai cũng nghe, thậm trí báo bóng đá ko đủ bán cho người dân Thanh Hoá lúc bấy giờ. NHưng tất cả đều tự hiểu!!!!!
    Sau trận này lứa cầu thủ này tan đàn sẽ nghé. Trong giải hạng nhất mùa tiếp theo, trận thua mà nội bộ nghi ngờ lẫn nhau ( dấu ấn đậm nét nhất chính là Thủ môn Mạnh Hà) trận thua 5-0 trước cảng sài gòn và ngay trên sân thống nhất 2 gà nhà đá nhau. Đó là thủ quân Anh Tuấn và Thủ môn mạnh Hà.
    Có 1 điều làm tôi rất vui, đó là mỗi lần Thanh Hoá ra Hà NỘi thi đấu. Họ ý thức đc rằng họ phải thi đấu ko chỉ cho chính bản thân của họ của đội bóng nữa mà thi đấu vì đứa em trên khán đài đang cổ vũ cho anh trai, thi đấu vì có anh em người thân đang xem họ là niềm tự hào của gia đình và hơn nữa là thi đấu vì đồng bào bà con đang sinh sống lao động và học tập tại Hà Nội. Nên mỗi lần Thanh Hoá ra HN thi đấu là sân vận động đầy ắp khản giả( nhưng ko phải là khán giả đội nhà)
    Quay lại chuyện làm ăn, nói chung nằm 1 vài trận ko quan trọng kiếm bạc tỷ thì cũng nên làm. Mà có tự tin để mà nằm thì ít nhất H.TH phải kiếm đc điểm trụ hạng đã( điều này cũng tốt) các cầu thủ phần đấu lượt đi thì lượt về thả cho làm ăn 1 tý ko ảnh hưởng gì.
    NHƯNG CÓ 1 ĐIỀU LÀM TÔI GHÊ TỞM NHẤT CHÍNH LÀ NHỮNG TRẬN NẰM TẠI SÂN NHÀ. ĐIỀU NÀY LÀ KO THỂ CHẤP NHẬN ĐC, CHÚNG TA NẰM SÂN KHÁCH THÌ ĐC NHƯNG SÂN NHÀ PHẢI KIÊN QUYẾT NÓI KO. VÌ NHƯ VẬY SẼ LÀM MẤT NIỀM TIN NƠI NGƯỜI HÂM MỘ
    CHÚC H.THANH HOÁ BIẾT LÀM ĂN KINH TẾ.
  7. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    Tiếp Gạch chúng ta Đá như thế nào.( rõ ràng Đá bao giờ cũng cứng hơn Gạch)
    dự kiến đội hình
    .....................................MYKOLA.................................
    ...THÀNH DŨNG....XUÂN HỢP....KIZITO...HỮUTHẮNG
    ..TIẾN THÀNH...HUY THÁI.....HOÀNG ĐẢM...TRỌNG HẢI
    ..........................ROGER..........................................
    ................................................LÃ MẠNH TƯỜNG.............
    ............................V/S.................
    ...............VIỆT THẮNG.........................ANTONIO..................
    .....................................TSHAMALA....................................
    ..TUẤN PHONG..............TÀI EM..............MINH PHƯƠNG
    ..NHẬT TIẾN.. .VĂNGIÀU....MINH TRÍ....QUỐC TOÀN
    .........................................SANTOS.....................................
    Đây là dự kiến đội hình của tui thui.
    Có thể bình loạn thêm, sau lượt đấu thứ 17 cả 2 đội đều có vấn đề thế nên cả 2 đội sẽ có quyết tâm cao trong cuộc đấu này.
    Thanh Hóa đang có nguy cơ bị khán giả nhà quay lưng lại, còn ĐTLA thì đang gặp sự cố sau trận đấu với BD.
    Có thể nói trận thua trước HN.ACB Thanh Hoá đã tự làm khó mình trước khán giả nhà. Nên trận này có muốn hoà cũng khó. Trận này theo tôi Thanh Hoá chỉ có địa lợi ko có thiên thời và nhân hoà. Nếu thua trận này thì Thanh Hoá sẽ có chuỗi trận đáng thất vọng nhất. Rõ ràng trận tự thua trước ACB nó bất lợi thế nào cho chặng đường tiếp theo. Áp lực đang tăng đối với từng cầu thủ và ban huấn luyện.
    Nhưng nếu phần lớn khán giả quan tâm đến lối chơi mà ko quan tâm đến kết quả thì đấy chỉ là con đường độc lộ của Thanh Hoá trong trận đấu này. Liệu Thanh Hoá có giữ đc lối chơi máu lữa và nhiệt huyết trên sân nhà trong lượt trận này nữa ko. Đây con phụ thuộc rất lớn vào tính chiến thuật. Nếu đá trên sân nhà chơi với lối chơi đua thể lực và phản công thì hy vọng sẽ có kết quả tốt. CÒn nếu chơi đôi công thì rõ ràng hàng tiền vệ và tiền đạo đội bạn ăn đứt đội chúng ta.
    Có thể nói DTLA chỉ yếu mỗi hàng phòng ngự thôi, nhưng bù lại họ có SANTOS án ngữ khung thành nên rất khó cho tiền đạo đối phương ghi bàn. Trận này Thanh Hoá chơi bóng dài đua thể lực may ra có cơ thắng, còn phối hợp nhỏ tiền vệ trung tâm của chúng ta chưa đủ tầm.
    Trận này Tôi nghĩ ĐTLA là cửa trên, nhưng mệnh đề cửa trên ko có nghĩa là chiến thắng. Bằng chứng chúng ta cũng đã lấy đc 3 điểm trên sân Long An( trong trận đấy đội bạn ko có nhiều cầu thủ chủ chốt vì chấn thương và treo giò). Trận này cần lắm sự cổ vũ của khán giả yêu lối chơi đẹp.
    Chỉ hy vọng trận này Thanh Hoá đá có nét, tạo đc tình huống ăn miếng trả miếng là okie rùi.
  8. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    hu! hu! Cn này em ứ về xem đá bóng được.Buồn quá! Đành cỗ vủ cho H.Thanh Hoá từ xa vậy
    Trận tới gặp gạch thì theo em chúng ta chỉ nên mong một tỉ số hoà.Nhưng quan trọng hơn hết là tinh thần thi đấu của các cầu thủ và đội hình ra quân thế nào.4-4-2 hay 5-4-1.trong giai đoạn lượt đi H.TH luôn đá với đội hinh 5-4-1 khi ra quân.Nhưng không hiểu sao trận vừa rồi chúng ta lại ra sân với đội hình 4-4-2.có lẽ là vì nhân tố Henry(29)
    Trong trận tới nếu chúng ta ra sân với sơ đồ 4-4-2 thì theo em tin chắc sẽ chuốc lấy thất bại.H.Thanh Hoá không bao giờ đá tấn công hay,trừ khi bị dẫn trước
  9. thuyviettel

    thuyviettel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Phải gắng lên chứ. Đá bốc lên. Chạy nhiều vào, cứ đột phá và sút bừa đi. Điểm mạnh nhất của mình mà mất thì còn đá gì nữa...?". Ông Phúc hò hét các cầu thủ giữa giờ giải lao. "Còn sức chạy cố lên. Đẩy lên đi...". Nửa cuối hiệp 2, ông khản giọng thúc học trò. Nhưng những người đứng trên sân, chạy không nổi. Thanh Hóa đã thua 0-2 ngay trên sân nhà trước HN.ACB.
    "Hiện tượng" Thanh Hóa à? Cũng chỉ đến thế mà thôi". các cầu thủ HN ACB đã cười khẩy sau trận. Lượt đi, họ đá thủng lưới Halida Thanh Hóa 2 bàn, nhưng rồi không chịu nổi khi đối thủ vùng lên. Họ đã bị hoa mắt chóng mặt trước khả năng chạy như máy của đối thủ. Nhưng trên sân Thanh Hóa, những cầu thủ áo vàng không còn khỏe để có thể chạy không biết mệt nữa. Một đấu một, phần thua luôn về các cầu thủ chủ nhà. Gần như cả hiệp 2, HN ACB chơi đá ma, bắt đối thủ đuổi theo quả bóng. Thành Lương với những pha đi bóng lắt nhắt đã làm loạn bên cánh trái. Luôn có 2, 3 cầu thủ Thanh Hóa vây quanh Charles Mbabazi nhưng bất lực.
    Nhưng cũng đừng quá nghi ngờ cái thua của Halida Thanh Hóa. Bởi bây giờ, những thứ vũ khí ghê ghớm nhất làm nên thành công của họ đã không còn vẹn nguyên. 45 ngày nghỉ, nửa tháng vừa tập vừa xả hơi tại Thái Lan, phần thưởng sau thành công ở lượt đi, đã làm hại Halida Thanh Hóa. Ví dụ: Thủ môn Mykola đá tập bị vỡ gối nghỉ dài và điểm tựa vững chắc nhất trong lối chơi của họ không còn. Hậu quả là bàn thua đầu tiên trận HN ACB, cả Xuân Hợp lẫn Kizito đều không nhẩy tranh bóng vì đã quen với việc Mykola "mua" hết mọi đường bóng bổng. Thua trước đối thủ chơi kín kẽ, việc thua thêm bàn nữa và buông súng là hợp lý.
    Nghiêm trọng hơn, nhiều cầu thủ suy yếu về thể lực lẫn tinh thần. Thành công rực rỡ, sống trên mây, không tránh việc ngộ nhận về mình. Có vẻ như cầu thủ Thanh Hóa đã không còn giữ được lửa chiến đấu nữa, nhất là khi tiền bạc rủng rỉnh và có điều kiện "chơi" hơn. Bây giờ, họ giàu rồi, cả điểm số và vật chất.
    Khi người ta trẻ lại đột nhiên giàu có ngoài tưởng tượng, rất khó đòi hỏi người ta cứ lăn ra chiến đấu như khi còn nghèo khổ
    Ngoài lề: Đình Tùng được tung vào sân ở đầu hiệp 2. Giống như trận lượt đi, Tùng ghi bàn thắng mở đầu cho việc lội ngược dòng hòa HN ACB 2-2, cầu thủ trẻ này đã chạy, mạnh dạn đột phá qua người và sút bừa như lời căn dặn của thầy. Nhưng chưa đầy 20 phút, Đình Tùng bị thay ra khỏi sân dù đang chơi rất xông xáo. Rất ngạc nhiên vì lý do giải thích: "Tùng mới vào sân, chơi máu quá nên bị... hốc" ???
    Nguồn tin thể thao.dec.vn
  10. thuyviettel

    thuyviettel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Phỏng vấn ông Trần Văn Phúc sau thất bại hai trận liên tiếp của H.TH
    PV: Thưa ông, nghe nói là trong cuộc họp ông đã đứng lên nhận trách nhiệm về mình?
    HLV Trần Văn Phúc: Đúng! Tôi nói rằng mình đã không thúc được quân đá máu lửa, vì vậy xin nhận một phần lỗi.
    - Vậy những phần lỗi còn lại thuộc về ai?

    Về phần còn lại, tôi không muốn dùng chữ ?olỗi?, cũng không muốn thanh minh gì cả. Nhưng sự thật là bao nhiêu sức lực Thanh Hóa đã dốc cả vào trận gặp Bình Dương rồi. Trận đấu ấy diễn ra dưới trời mưa, cầu thủ rất hao lực, sau đó lại chờ đợi 1 ngày mới có thể bay ra, nên nhìn chung rất mệt.
    - Xin trở lại với trận thua HN.ACB. Bên cạnh những lý do ông vừa nói, phải chăng còn có lý do là các cầu thủ Thanh Hóa quá chủ quan, sau một mạch chiến thắng giờ cứ nghĩ mình đã là ?oông lớn??
    Trong cuộc họp vừa rồi, tôi đã nói thẳng với các cầu thủ điều ấy, rằng họ cũng có phần coi khinh đối thủ. Khi nghe tôi phân tích, họ đã bắt đầu hiểu và thấm thía rồi.
    - Hôm qua, ông có trả lời PV một tờ báo rằng: ?ocó cho tôi tiền tỷ tôi cũng không buông?. Nhưng rất xin lỗi ông để được hỏi một câu rất thật: Ông không buông nhưng các đối tượng khác buông thì sao?
    Đừng bảo là 1 tỷ, mà 100 tỷ cũng chẳng mua nổi tôi đâu. Bằng danh dự của một người đàn ông, tôi xin thề trận này không có chuyện móc ngoặc. Còn về phía các cầu thủ, thực sự tôi không dám nói là đã hiểu họ 100%, mà chỉ dám nói là hiểu họ ở một ?obề nổi? nào đó thôi. Song tôi rất tin họ. Bạn cứ để ý mà xem, đội bóng này ngoại trừ ngoại binh, ngoại trừ 1 cầu thủ Hải Phòng, phần còn lại đều là người Thanh Hóa. Là người Thanh Hóa nên họ luôn quyết đá vì danh dự của Thanh Hóa.
    Xin hỏi hơi riêng tư một chút, sau trận thua HNACB, khi trở về phòng ông đã làm gì?
    Tôi đóng kín cửa lại, nằm vắt tay suy nghĩ. Thực tình tôi là người rất máu ăn ?" thua, nên khi bại trận thấy rất đau. Và những lúc đau thì chỉ muốn nằm một mình.
    Người hâm mộ xứ Thanh đã quá quen với việc đón tin chiến thắng. Vậy khi đội thất bại, họ có gây khó dễ cho ông không?
    Sáng nay tôi vừa cãi nhau với một CĐV đấy. Thấy tôi trên phố anh CĐV này liền gọi rồi hỏi: ?otại sao Thanh Hóa lại thua Bình Dương và thua HNACB??. Tôi vặc luôn: Anh thử nghĩ xem mình là ai, họ là ai rồi hãy hỏi tôi như vậy. Đơn giản thế này thôi, 1 năm Bình Dương đầu tư cho đội bóng hàng chục tỷ, còn Thanh Hóa chỉ có 8 tỷ. Đấy, cứ nhìn vào con số đó mà so sánh! Phải nói thật là sau một vài thành công bước đầu các CĐV bắt đầu ảo tưởng về đội bóng.
    Nói như một nhà văn thì sự ảo tưởng cũng đồng nghĩa với bi kịch?
    Có lẽ vậy!
    Cái khái niệm ?ođá bóng như những người đàn ông? rồi sẽ phục sinh trong những đôi chân Thanh Hóa chứ?
    Tất nhiên rồi! Sau trận thua hiện toàn đội rất quyết tâm, và mục tiêu đã được lên sẵn: quyết thắng ĐTLA cuối tuần này!
    Có một số thông tin cho rằng sau mùa giải ông sẽ rời Thanh Hóa. Sự thật phải vậy không?
    Hợp đồng của tôi đến tháng 10 này hết hạn. Mà thói quen của tôi là cứ ký hợp đồng từng năm một (ngày ở Bình Dương trước kia cũng thế!), và phải sau khi hết hợp đồng thì tôi mới tính tiếp. Vậy nên ở thời điểm này tôi chẳng thể nói gì về tương lai của mình!
    Xin cảm ơn ông!
    Nguồn tin thể thao và đời sống và thể thao.dec.vn thực hiện
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này