1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo bước chân đội Bóng đá Thanh Hoá tại giải vô địch Quốc gia! - Nơi điểm báo, bàn luận về các trận

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi vangtrangkhoc68, 06/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    Lời Ông Phúc nói rất đúng, Thanh Hoá chỉ đc đầu tư 8tỷ/ năm như thế là quá nhiều rùi. Đừng đòi hỏi vớ vẫn, cổ động viên nhiều người rất hay mơ hồ. Thanh Hoá đá hay ưh.??? hãy nhìn vào hiệu số bàn thắng thua nhé. Lúc đấy mới là bức tranh phản chiếu cho hiện tại. Còn bây giờ các cổ động viên chỉ nhìn vào số điểm thì rất mơ hồ.
    Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ
  2. banhbao0505

    banhbao0505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay iem ko đi cổ vũ cho đội nhà được rui.sao ông trời lại mưa đúng lúc vậy chứ.Các bác nhà iem hok cho đi.1 lý do rất củ chuối :nhỡ bị ốm.Tí tẹo nuớc mưa thì nhằm nhò gì chứ
  3. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Hờ hờ, tớ cũng ở nhà chờ kết quả vậy.
  4. barchx

    barchx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui bất ngờ, hơ hơ hơ...Nhưng phải nói là đội mình đã chơi sòng phẳng và chiến thắng cũng là điều không quá khó hiểu.
    Bản thân tôi thấy Mai Tiến Thành chưa được sử dụng đúng chỗ thì phải, chưa thể hiện là một sát thủ máu lạnh trong các đường chuyền cũng như trong các quả dứt điểm. Cậu ta đá quá phức tạp....
  5. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Thanh Hoá thắng 2 - 0 các bác ạ
    Sân Thanh Hoá: H.Thanh Hoá - ĐT.LA: 2-0 (KT)
    Đội hình xuất phát:
    H.Thanh Hoá: 25-Mạnh Hà, 4-Kizito, 5-Xuân Hợp, 6-Hoàng Đảm, 8-Rodgers, 11-Trọng Hải, 12-Thành Dũng, 14 -Amakuro, 15-Tiến Thành, 16-Huy Thái, 20-Văn Thành
    ĐT.LA: 1-Santos, 3-Văn Giàu, 6-Văn Khải, 7-Minh Phương, 9-Antonio, 10-Tài Em, 11-Tshamala, 18-Nhật Tiến, 20-Hoàng Thương, 22-Xuân Hoàng, 24-Lâm Huy
    Trọng tài: Hoàng Ngọc Tuấn; Trợ lý: Đỗ Mạnh Hà, Nguyễn Long Hải; Trọng tài bàn: Phạm Quốc Dũng.
    GSTĐ: Đặng Quang Dương; GSTT: Đoàn Phú Tấn.
    Phút 15, Thành Dũng phá bẫy việt vị đối mặt với thủ môn Santos, nhưng xử lý không quyết đoán vì sợ thổi còi việt vị nên để thủ môn Santos lao ra phá bóng. Đây là tình huống đáng kể nhất kể từ đầu trận.
    Phút 19, ĐT.LA phải chịu tổn thất khi hậu vệ Nhật Tiến bị chấn thương khá nặng phải rời sân để Văn Hùng vào thay.
    Phút 27, Huy Thái đá phạt hàng rào rất hiểm vào góc cao khung thành ĐT.LA từ khoảng cách chừng 20m, nhưng Santos đã xuất sắc tung người đẩy bóng cứu thua một bàn trông thấy cho ĐT.LA.
    Phút 34, Tshamala sút bóng bằng chân trái rất nhanh từ cự ly khoảng 25m làm thủ môn Mạnh Hà phải tung người đẩy bóng hết sức vất vả.
    Phút 79, Rodgers có bóng thuận lợi trong vòng cấm ĐT.LA nhưng lại sút chệch cột.
    Phút 88, hàng thủ ĐT.LA lại bẫy việt vị hỏng để tiền đạo H.TH băng xuống trống trải, nhưng thủ môn Santos một lần nữa chơi xuất sắc, xuất tướng kịp thời để cản phá thành công pha bóng này.
    Phút 90+1, hậu vệ Lâm Huy của ĐT.LA phá bóng hụt ngay trước vòng cấm, Rodgers nhanh chân sút tung lưới thủ môn Santos từ ngoài vòng cấm, mở tỷ số cho H.TH một cách rất bất ngờ.
    Phút 90+2, thủ môn Santos lên tham gia tấn công nhưng không về kịp, tiền đạo mới vào thay người Lamin Henry Massaquoi dẫn bóng một mạch đến khung thành trống của ĐT.LA, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho H.TH.

    (Nguồn: vietnamnet)
  6. muatrencayhoanglan

    muatrencayhoanglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ sướng quá, lâu lắm rồi hôm nay mới có dịp mở mày mở mặt! Lâu rồi mới thấy sưóng và hồ hởi kể về chuyện bóng đá thế này! Hôm nat TH đá hay quá, thắng là hòan tòan xứng đáng!
  7. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    copy từ VNEXPRESS.NET
    Không một đội bóng nào gây ấn tượng mạnh ở vòng này như Thanh Hoá và cũng chẳng CLB kể từ đầu mùa bóng 2007 này ghi được những 2 bàn thắng trong 5 phút đá bù giờ giống thày trò HLV Trần Văn Phúc. Trước một đối thủ mạnh như đương kim vô địch GĐT, với bộ đôi tiền vệ đã tạo ra chiến tích ở Asian Cup là Minh Phương - Tài Em, các cầu thủ xứ Thanh vẫn thi đấu tự tin và nhiều thời điểm họ đã làm chủ trận đấu. Một dàn cầu thủ không phải là ngôi sao sáng nhất của bóng đá Việt Nam nhưng là những người hùng của Thanh Hoá như Đồng Huy Thái hay Mai Tiến Thành đã chiến đấu hết mình và làm lu mờ những cầu thủ đàn anh của đối phương để giành chiến thắng 2-0, dù họ không phải là tác giả của 2 bàn thắng.
    Khi trọng tài báo hiệu, thời gian bù giờ của trận đấu là 5 phút, nhiều CĐV xứ Thanh đã bỏ về nhưng đó chính là thời điểm, các học trò của HLV Trần Văn Phúc vùng lên mạnh mẽ và ghi liền hai bàn thắng để ấn định chiến thắng 2-0 cùng 3 điểm vô cùng quý giá. Ngay ở phút bù giờ đầu tiên, tiền đạo Rodgers đã dứt điểm tung lưới Đồng Tâm Long An trước sự ngỡ ngàng của nhà đương kim vô địch. Không chịu phòng ngự để chờ tiếng còi kết thúc trận đấu với chiến thắng tối thiểu, các cầu thủ Thanh Hoá tiếp tục tăng tốc và ghi bàn thắng thứ 2, do công của Henry. Chiến thắng đến quá chóng vánh khiến HLV Trần Văn Phúc cũng cảm thấy "không thể tin nổi" nhưng đó là kết quả hợp lý nếu xét trên thế trận của cuộc tranh tài. Với 3 điểm có được trong trận đấu này, Thanh Hoá lại bảo toàn được vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng.
  8. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    MÙA giải chưa kết thúc Thanh Hoá có khi là đội có nhiều cái nhất trong mùa giải VL 2007 này.
    -Có lượng cổ động viên nhiều nhất trên sân vận động( cổ động viên mũ cối muôn năm)
    -có sân vận động xấu nhất
    -có 2 trận thua vô tiền khoáng hậu nhất trong lịch sử VL. ( có khi là đội có trận thua đều có vấn đề om xòm nhất ấy chứ lị)
    -Là đội đánh bại đc đương kim vô địch trong 2 trận lượt đi và lượt về.
    -Là đội có đc sự đầu tư tài chính( trên giấy tờ) ít nhất nhưng đc báo chí nói là cầu thủ có thu nhập thuộc hàng top VL
    - là đội hoàn thành chỉ tiêu "trụ hạng sớm nhất"( ban đầu làm gì có chuyện lọt top)
    - là đội có tinh thần ra trận máu lữa nhất khi thi đấu
    -là đội có thể lực tốt nhất VL.
    -LÀ HIỆN TƯỢNG CỦA CÁC HIỆN TƯỢNG
    Ngoài ra dự đoán thêm:
    -Là đội có tình có nghĩa nhất ( mặc dù VL đang giai đoạn dầu xôi lữa bỏng)
    - Là đội có hiệu số bàn thắng thua âm nhưng lại có đc vị trí xếp hạng cao.
  9. thangit1911

    thangit1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên là chúc mừng chiến tănhgs của H.TH....
    Thứ 2 cánh các chú quá...thắng thì hết lời,thua thì chửi bới...chán!!!
  10. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    Lời Pác thangit nói cũng có phần sai.
    Trận thua trước ACB, VFF còn định đòi soi.
    Mà chiến thắng ngày hôm nay có phần may mắn mà. Cơ bản lối chơi chúng ta ko có gì nhưng đội bạn đuối thể lực nên dẫn đến sai lầm và chúng ta biết tận dụng sai lầm thế thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này