1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo bước chân đội Bóng đá Thanh Hoá tại giải vô địch Quốc gia! - Nơi điểm báo, bàn luận về các trận

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi vangtrangkhoc68, 06/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Lối chơi của đội nhà tôi thấy đã có nét hơn trước nhiều, trận đá với Gạch đã chơi rất sòng phẳng, chẳng kém cạnh mấy. CÒn bàn thắng thì ai biết chớp thời cơ người đó ăn thôi, nhưng cú sút của Roger cũng đẹp quá ấy chứ.
    Quan trọng là lối chơi được thể hiện thế nào. Đá như thế là được rồi.
  2. gato_thst

    gato_thst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Em không về xem được nhưng thấy báo chí nói TH đá như cơm nguội nên bực. Cứ máu lửa lên đá có thua cả 5 bàn em vẫn cổ vũ. Chỉ sợ khi có tiền mấy ông "no cơm, ấm cật...." không chịu đá thì ức chế lắm.
  3. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Thanh Hoá chiến thắng
    Chơi ngang ngửa với đương kim vô địch,và giành chiến thắng chỉ trong 5p bù giờ.Đó là một thành tích đáng được ghi nhận.
    Bây giờ việc lọt vào Top 5 đã trở thành hiện thực
  4. thanhrua_g10

    thanhrua_g10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Hehe! Thành nói như Thần nói! Thanh Hoá hay đấy!
  5. thuyviettel

    thuyviettel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Với hàng tiền vệ và tiền đạo rất mạnh gồm toàn "sao" như Tài Em, Minh Phương, Antonio Carlos, Tshamala, đội khách nhanh chóng chiếm lĩnh khu trung tuyến ngay sau khi trọng tài nổi còi khai cuộc. Với một cự li đội hình hợp lý, hơn nữa các mũi nhọn như Antonio Carlos, Tshamala và Văn Khi đã di chuyển rất linh hoạt, các nhà ĐKVĐ đã có tình huống tấn công nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Mạnh Hà ngay ở phút đầu tiên.
    Trong khi đó, khoảng 15 phút đầu tiên của hiệp 1, đội chủ nhà chơi khá lúng túng cả trong tấn công cũng như phòng ngự. Đây cũng là một điều dễ hiểu, bởi lẽ đội khách quá mạnh trong những pha phối hợp tấn công, đặc biệt là những bài phối hợp "vỗ mặt" về phía khung thành của thủ môn Mạnh Hà.
    Phút 15, Halida Thanh Hóa có cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Đội trưởng Thành Dũng băng xuống đối mặt với Santos, nhưng xử lý không quyết đoán vì sợ thổi còi việt vị nên để thủ môn Santos lao ra phá bóng.
    Phút 19, ĐT.LA phải chịu tổn thất nặng nề khi hậu vệ Nhật Tiến bị chấn thương khá nặng phải rời sân để Văn Hùng vào thay.
    Phút 27, Đồng Huy Thái sút phạt hàng rào rất hiểm vào góc cao khung thành ĐT.LA từ khoảng cách chừng 20m, tuy nhiên thủ môn Santos của đội khách đã xuất sắc tung người đẩy bóng cứu thua một bàn trông thấy cho ĐT.LA.
    Tuy nhiên, sau đó thế trận hoàn toàn nghiêng về đội khách với hàng loạt pha hãm thành rất nguy hiểm. Liên tục ở các phút 31 và 34, Tshamala đã có hai cú sút rất nguy hiểm từ ngoài vòng cấm, mở đầu là pha sút bóng bằng chân trái rất nhanh từ cự ly khoảng 25m làm thủ môn Mạnh Hà phải tung người đẩy bóng hết sức vất vả, sau đó là pha lừa bóng rất ngoạn mục qua một hậu vệ Thanh Hóa rồi sút bóng nhưng bóng vẫn không tìm lưới của Thanh Hóa. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0.
    Sang hiệp 2, với sự điều chỉnh trong lối chơi, đặc biệt là trong khâu phòng ngự từ xa đã giúp cho đội chủ nhà hạn chế được nhiều pha phối hợp, sút xa của hàng tiền đạo đối phương. Tuy nhiên, phút 49, đội khách vẫn có pha bóng nguy hiểm khi Minh Phương có pha chuyền bóng rất chuẩn xác cho Tshamala một mình đối mặt với thủ môn Mạnh Hà của đội chủ nhà, rất may là pha dứt điểm của tiền đạo mang áo số 11 này đã đi vọt xà ngang.
    Chỉ 3 phút sau, Antonio của ĐT.LA có cơ hội mở tỷ số cho ĐT.LA nhưng cú dứt điểm từ xa của anh không thoát khỏi thủ môn Mạnh Hà của Thanh Hóa.
    Những phút sau đó, trận đấu diễn ra khá ngang ngửa, hàng thủ của cả chủ lẫn khách tỏ ra khá chắc chắn. Chính vì thế, số cơ hội thực sự không nhiều. Cả 2 bên đều thực hiện được những pha kết thúc về phía khung thành của nhau, nhưng đều gặp sự cản phá quyết liệt của hàng thủ hoặc dứt điểm thiếu chính xác.
    Tình huống đáng kể nhất vào phút 88, khi hàng thủ ĐT.LA bẫy việt vị hỏng để tiền đạo H.TH băng xuống trống trải, nhưng thủ môn Santos một lần nữa chơi xuất sắc, xuất tướng kịp thời để cản phá thành công pha bóng này.
    Tưởng rằng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0 thì vào phút bù giờ thứ nhất, trong lúc cố gắng cản phá một pha tấn công trung lộ của đội chủ nhà, hậu vệ Lâm Huy đã phá hụt bóng, tạo điều kiện cho Rodgers nhanh chân sút tung lưới thủ môn Santos từ ngoài vòng cấm, mở tỷ số cho H.TH một cách rất bất ngờ.
    Trong những phút bù giờ còn lại của trận đấu, ĐT.LA buộc phải đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn san bằng tỷ số, tưởng chừng ĐT.LA có cơ hội gỡ hòa khi được hưởng một quả đá phạt trực tiếp từ cự ly khoảng 25m. Các nhà ĐKVĐ đã đặt cược vào quả đá phạt này vì toàn bộ 11 cầu thủ đội khách đã có mặt trong vòng cấm của đội chủ nhà, trong đó có cả thủ môn Santos.
    Tuy nhiên, ĐT.LA đã phải trả giá đắt sau khi tiền đạo đội chủ nhà mới vào thay người trong hiệp 2 Lamin Henry đã tận dụng pha phá bóng lên của đồng đội để dứt điểm dễ dàng vào khung thành đã bỏ trống, ấn định chiến thắng 2-0 đầy bất ngờ cho Halida Thanh Hóa trước ĐT.LA.
    Công bằng mà nói, ĐT.LA đã chơi tốt hưn và đã áp đảo đội chủ nhà, nhưng thần may mắn không đứng về phía họ. Với chiến thắng này, "hiện tượng" Thanh Hóa đã lấy lại lòng tin đối với người hâm mộ xứ Thanh sau khi bất ngờ thua HN.ACB với tỷ số 0-2.
    Đội hình xuất phát:
    H.Thanh Hoá: 25-Mạnh Hà, 4-Kizito, 5-Xuân Hợp, 6-Hoàng Đảm, 8-Rodgers, 11-Trọng Hải, 12-Thành Dũng, 14-Amakuro, 15-Tiến Thành, 16-Huy Thái, 20-Văn Thành
    ĐT.LA: 1-Santos, 3-Văn Giàu, 6-Văn Khải, 7-Minh Phương, 9-Antonio, 10-Tài Em, 11-Tshamala, 18-Nhật Tiến, 20-Hoàng Thương, 22-Xuân Hoàng, 24-Lâm Huy
    Trọng tài: Hoàng Ngọc Tuấn; Trợ lý: Đỗ Mạnh Hà, Nguyễn Long Hải; Trọng tài bàn: Phạm Quốc Dũng. GSTĐ: Đặng Quang Dương; GSTT: Đoàn Phú Tấn.
  6. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    bác nào có cái lịch thi đấu post lên cho cả nhà xem đi nào
  7. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    ko tải đc rùi.
    vào đường link này nhé
    http://www.vff.org.vn/?page=giaitrongnuoc&p=vodichquocgia&p_child=lichthidauvdqg&id=6387
    Được tuxedo2110 sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 06/08/2007
  8. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Trận vừa rồi quay trên VTV3, tôi xem thấy lối chơi của đội được đấy chứ, ko kém cạnh bao nhiêu so với Gạch.
    Thanh Hoá vẫn lối chơi phòng ngự phản công nên việc bị ép sân là bình thường, nhất là trước đội mạnh như Gạch.
    Thanh Hoá đá khá sòng phẳng, tuy tuyến giữa kém hơn nhưng cũng ko phải là yếu thế hơn đội bạn.
  9. gato_thst

    gato_thst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Chú mừng hơi sớm
  10. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    Thanh Hoá gặp Đà Nẵng.
    Trận lượt đi đầy tai tiếng và có 1 kko 2 trong lịch sử VL. Trận ấy mình vào sân ko mất tiền vì ko có ai bán vé mà mua. Và thế là chỉ cần đứng sát bờ tường là người ở trên khán đài kéo lên người ở dưới đẩy mông lên. Và thế là ta vào tận đường pite ngồi xem. Hơ hơ.. ngồi gần khung thành đội nhà mà cứ sợ chú Hồng Minh sút phạt hàng dào vào thì bỏ mẹ rùi. Nhưng thật may chú ấy cũng biết điều sút phạt có độ hiểm làm bó tay thủ môn nhưng lại cách khung thành 1m.
    Lần tái ngộ này hơ hơ ko bít dân Đà Nẵng có đông không chắc cùng lắm là 5000 người là hết phim.
    Đà nẵng đang khát điểm còn chúng ta vừa mới đập tan sự nghi ngờ của ko ít khán giả( mà nghi ngờ cũng đúng ai bảo thi đấu trên sân nhà mà như kẻ vô hồn vậy).
    Qua 3 trận vừa rùi thủ môn Mạnh Hà bắt cũng khá ngon, nhưng thi đấu trên sân khách cầu thủ này chưa đủ trình làm chủ toàn bộ khung thành. nhưng cũng cần cho anh ta thêm thời gian vì biết kiếm đâu ra thủ môn bi giờ.
    Thạnh Hoá đá trận này ko biết có bao nhiêu cầu thủ mới đc vào đá nhỉ. Tranh chấp làm gì cho mệt, hơn nữa Đà Nẵng đang khát điểm mà căng quá chúng ta có khi thiệt quân, mấy pác lãnh đạo lại mất hoà khí. Đến lúc nào Thanh Hoá tự chủ đc tài chính thì cái tình riêng mới đc gạt bỏ.
    Tôi dự đoán trận này Đà Nẵng thắng 3-2, hy vọng trận này là trận đấu mở. Có nhiều tình huống đep. Mà đóng kịch thì cũng nên cho đội khách ghi đc 2 bàn chứ nhỉ. Trận này bán đc cứ bán. hê hê...
    Đối với nhiều người bán độ là chuyện ko chấp nhận đc, còn riêng cá nhân tôi chỉ có bán độ khi đấu trên sân nhà là ko chấp nhận đc mà thôi. CÒnđá sân khách bán cứ bán. Tôi cũng mong cho Thanh Hoá bán luôn trận gặp Huế ở sần nhà. Tôi tự nhiên thương H.HUẾ thế ko biết. Cứ nghĩ đến câu "mần răng rứa Huế ơi!" là muốn cổ vũ ngay cho HUế rùi. lan man quá.
    Với lại nếu mà Thanh Hoá giã sử nếu là A QUân VL2007 này thì cũng khổ cho chính quyền mình. Nếu như Bình Dương lập cú dúp năm nay mà Thanh Hoá á quân thì chúng ta cứ gọi là khóc tiếng mán luôn( mà có ai hiểu khóc tiếng mán là thế nào ko nhỉ) Lúc ấy ko có tiền cũng phải cho con đi bộ đội luôn. Đá ở C2 châu á thì bố bảo các con cũng không dám đá. Xiền đâu mà đá. Mà bài học nhãn tiền là Hoà Phát đấy thui.
    Bán phải bán kiếm ít tiền mà đầu tư cho bóng đá trẻ đồng thời cải thiện đời sống anh em Thanh Hoá. Tôi đồng ý bán. có bác nào đồng ý với tui ko
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này