1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo bước chân đội Bóng đá Thanh Hoá tại giải vô địch Quốc gia! - Nơi điểm báo, bàn luận về các trận

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi vangtrangkhoc68, 06/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gato_thst

    gato_thst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Chán chú vì 2 cái đoạn này quá. Yêu kiểu này có mà chết à
  2. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    làm thêm 1 bài nữa để nghĩ ngơi.
    Hôm nay lướt qua mấy tờ báo điện tử. Người ta nói bóng đá Thanh Hoá như cô nàng đỏng đảnh. Có thể ve vãn và đá đổ những anh chàng cao to đen hôi nhưng đc cái lại giầu có và sắp đật chym lên ngưỡng cửa thiên đường. Nhưng cũng thật dễ dãi khi hiến dâng cái quý nhất ( 3 điểm )cho anh chàng đẹp trai đá dốt con nhà bình thường. Thế đấy!
    Bóng đá tỉnh mình nó thành chuyền thống rùi ấy nhỉ. Kẻ nào sắp vô địch ùh thì bố giúp cho con tận tình luôn bằng cách bẻ luôn cái quyết tâm của mấy anh chàng có thực lựctheo đuổi bồ của Bố. Còn mầy Anh nhà nghèo điểm nhưng ko nghèo tiền em cũng nhiệt liệt giúp đỡ các anh ấy, ko chỉ đánh bại những anh đang cạnh tranh suất xuống hạng mà còn cho anh thêm 3 điểm miễn là anh bo cho em kha khá là okie rùi.
    Trong cái bóng đá Thanh Hoá cũng có 1 đặc điểm địa phương là chơi hết mình trước Nam Định và Nghệ An. hơ hơ sao mà sướng vậy cơ chứ Giết sạch chúng cho ta. ha ha ha...
  3. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Về cái chuyện bán độ thì em cực lực phản đối.Bác không hiểu cái cảm giác đội mưa ngồi trên sân xem các cầu thủ mà mình yêu quý diễn trò hề nó thế nào đâu.
    Không biết trong trận tới gặp Đà Nẵng đội chúng ta sẽ ra sân với đội hình như thế nào
  4. thuyviettel

    thuyviettel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Bình luận, điểm báo trước giờ bóng lăn
    HALIDA THANH HOA - Đà Nẵng
    Duyên nợ của 2 đối thủ này ở lượt đi cũng được nhắc đến khá nhiều. Một trận đấu suýt đổ bể trên mặt sân đã vỡ, trận thua đầu tiên tức tưởi và những án phạt khiến người xứ Thanh ngậm đắng nuốt cay vì cái thân phận tỉnh lẻ.
    Trận đấu đó một mặt thôi thúc Thanh Hoá đá thật hăng để tiến nhanh đến bờ bến an toàn. Nhưng mặt khác, nó cũng khiến cho đôi mắt họ "sáng" thêm ra trước những con đường không phải là "chính đạo", nhưng rất quan trọng để lấy chỗ đi lại sau này.
    Dù HLV Trần Văn Phúc có lý giải, có thề thốt như thế nào về trận thua kỳ dị trước HN.ACB thì dư luận cũng khó mà lấy lại lòng tin vào một Thanh Hoá "trận nào cũng máu lửa như là trận chung kết ngược" - câu cửa miệng của nhà cầm quân này hồi đầu mùa.
    Dường như Thanh Hoá đang giẫm đúng vào vết xe bao năm qua Đà Nẵng đã lặc lè đi mà không sao thoát khỏi.
    Đội bóng sông Hàn mắc một căn bệnh "kinh niên" là đá thất thường. Cho dù ngồi ghế HLV có là thầy ngoại hay Lê Thuỵ Hải "cứng", Trần Vũ "mềm", giờ đến lượt Phan Thanh Hùng "đổi gió" thì bệnh cũng chẳng thể nào dứt hẳn.
    Ngay trên sân Chi Lăng, Đà Nẵng bạc nhược đến độ chính khán giả nhà còn phải quay sang cổ vũ cho đội khách. Thế nhưng đôi khi ở bất cứ đâu, xuất thần đội bóng này lại tự tôn vinh mình cứ như thể một nhà vô địch thực thụ.
    Có ai "đè" được Bình Dương "bẹp dí" đến 3-1 ở mùa này như Đà Nẵng? Và lượt về, khi Bình Dương tung hết võ ra hòng trả đũa thì Đà Nẵng vẫn cứ ung dung rời đất khách với 1 trận hoà trên thế thượng phong?
    Cần đá đẹp, Đà Nẵng có thể đá đẹp. Cần đá hiệu quả, Đà Nẵng có thể đá hiệu quả. Nhưng khi bất cần thì kiểu gì họ đá cũng xong.
    Hỏi Thanh Hoá có "sốt sắng" đòi nợ hay không, ông Phúc "già" chỉ thủng thẳng: "Thua oan ức ở lượt đi, anh em rất máu thắng lại ở lượt về. Nhưng đâu phải cứ muốn gì là được nấy?
    Đừng quên Đà Nẵng luôn là một đội mạnh nhất nhì V-League. Trong khi Thanh Hoá dù có đứng thứ 4, thứ 3 hay cao hơn nữa thì trình độ thật cũng chỉ bậc trung thường thường, không biết liệu sức người sức ta, chết ngay"!
    heo lý luận của ông, giải VĐQG còn dài, nếu cứ "hống lên mà đá, tất cả người ta ngứa mắt thì mình cũng khổ". Trận thắng ĐT.LA, ông Phúc coi nhờ may mắn là chính và nhờ tinh thần các cầu thủ ai cũng quyết chứng tỏ họ không "buông" như những gì đồn thổi sau thất bại trước HN.ACB.
    Ông lấy làm khổ sở bởi chiến thắng đó vô tình lại khơi sâu thêm sự tò mò của một số người. "Họ bảo đá với Gạch thì thế, mà đá với HN.ACB thì thế, rõ là vô lý quá... Tôi biết giải thích thế nào bây giờ"?
    Có thể hiểu là Thanh Hoá sẽ không quá cay cú ăn thua gì một cuộc phục thù trên sân Chi Lăng. Thủ thành Mykola vẫn đang chấn thương, và mục tiêu "giữ nhà" của Thanh Hoá càng được đặt lên trên hết.
    Trận đấu này rất dễ biến thành một cuộc tập dượt nhẹ nhàng với một bên chú tâm phòng ngự còn bên kia chẳng chịu tung hết sức tấn công. Nếu vậy thì quả là buồn cho nhóm đầu!
    Đội hình dự kiến:
    Đà Nẵng: 1 - Văn Hạnh, 2 - Bernard Achaw, 3 - Quốc Thanh, 5 - Phạm Hùng Dũng, 7 - Thanh Phúc, 8 - Lương Phúc, 12 - Quang Cường, 16 - Rogerio, 19 - Thanh Hưng, 20 - Almeida, 28 - Văn Mẹo
    H.Thanh Hoá: 25- Mạnh Hà, 4- Kizito, 5- Xuân Hợp, 6- Hoàng Đảm, 8- Rodgers, 11- Trọng Hải, 12- Thành Dũng, 14- Amakuro, 15- Tiến Thành, 16- Huy Thái, 20- Văn Thành
  5. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Đà Nẵng - H.TH 1-2 (H1)
    + 39'' Đến lượt Đà Nẵng có câu trả lời. Thanh Phúc đột phá cá nhân, đi bóng qua 2 hậu vệ...SÚTTTTT! KHÔNG VÀOOOOO!!! Rất đáng tiếc trong pha dứt điểm cuối cùng anh lại đưa bóng trúng tay thủ thành của đội bạn.
    + 38'' Thành Dũng (12) đá phạt từ cách hơn 20m...Văn Hạnh bắt bóng không dính...Mai Tiến Thành lao vào sút bồi...VÀOOO!! VÀOOOOO!!! Tỷ số đã được nâng lên 2-1 cho H.TH
    + 32'' Thủ thành Văn Hạnh ra vào không hợp lý...để Amakuro (14) bật cao đánh đầu vào lưới trống...VÀOOOOO!!!! VÀOOOOO!! Tỷ số được san hòa cho H.TH.
    + 15'' Thanh Phúc mở bóng bên cành phải, lật bóng vào trung lộ. Hậu vệ Thanh Hóa mắc sai lầm! Bóng đến chân Almeida! SÚTTTTT!!! KHÔNG VÀOOOOO!!! Rất đáng tiếc cho đội chủ nhà khi cú dứt điểm của Almeida trong tình huống mặt đối mặt với thủ thành Mạnh Hà lại đi vọt xà ở cự ly khoảng 3m.
    + 13'' Thanh Phúc phối hợp Rogerrio bên cánh phải...Tạt bóng vào trung lộ cho Almeida...Dứt điểm! VÀOOOO!!!! Quá dễ dàng cho Almeida trong pha kết thúc vừa rồi khi đường chuyền của Rogerrio tự tìm đến chân của anh. 1-0 Đà Nẵng vươn lên dẫn trước.
    + Trận đấu bắt đầu!
    Đội hình xuất phát:
    Đà Nẵng: 1 - Văn Hạnh, 2 - Achaw, 4 - Hữu Hùng, 5 - Hùng Dũng, 7 - Thanh Phúc, 16 - Rogerio, 17 - Hồng Minh, 19 - Thanh Hưng, 20 - Almeida, 23 - Thế Phong, 28 - Văn Mẹo
    H.TH: 25 - Mạnh Hà, 4 - Lawrence, 5 - Xuân Hợp, 6 - Hoàng Đảm, 8 - Rodgers, 11 - Trọng Hài, 12 - Thành Dũng, 14 - Amakuro, 15 - Tiến Thành, 16 - Huy Thái, 20 - Văn Thành
  6. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    dù cho thế nào đi chăng nữa Thanh Hoá ghi đc 3 bàn trên sân khách chi lăng là quấ tuyệt vời rùi. Nên đá thế này cho dù thua. 3 bàn thắng ko ít đâu.
  7. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Thua rồi, Thanh Hoá 3 - 4 Đà Nẵng.
    TV mới đưa tin :(
  8. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích cái thua dễ chịu như thế này. Phải nói rằng thua như thế này tôi rất thích. Chúng ta 3 lần vươn lên dẫn trươc 3 lần đội bạn gỡ hoà. Như vậy, cá nhân tôi nghĩ rằng đây là 1 buổi tập có chất lượng cho VL2008.
  9. thuyviettel

    thuyviettel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Thua là thua, không trả được nợ rùi.
  10. gato_thst

    gato_thst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Ông này nói như đúng rồi. Chứng cứ đâu. MK, mình nói như mấy ông LĐ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này