1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo bước chân đội Bóng đá Thanh Hoá tại giải vô địch Quốc gia! - Nơi điểm báo, bàn luận về các trận

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi vangtrangkhoc68, 06/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Không bình luận!
  2. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    Có gì đâu, mua bán đổi chác cả rồi, cả hai đội đá như phẹt ấy. Bàn đầu của CV chẳng ai kèm cả, chú ấy ung dung chỉnh bóng rồi sút vào. Chung quy bạo loạn là tại quả vào bóng ác hiểm của CV + sự ngu dốt. bẩn thỉu của thằng trọng tài Hiền. Từ phút đó, mọi chuyện rối tung beng cả lên, chẳng kiểm soát được nữa !
  3. chienluoc37x

    chienluoc37x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chết tiệt, anh em to mồm quá hầy!
    Được chienluoc37x sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 13/08/2007
  4. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này mở các trang báo điện tử ra la có hình ảnh CĐV thanh Hoá. ngại chẳng buồn ghé qua. Ngại nhỉ, bọn chúng mua chức vô địch và bán độ thì....
    Còn bản thân mình thấy cái chính quyền và tư tưởng của 1 số cổ động viên chán quá. Nói chung trận DEBY này chúng ta ko chỉ thua 2-1 mà bản thân tôi còn nghĩ là thua 3-0 ko phải về mặt điểm số bóng đá.
    *** biết nói lời nào nữa. Báo chí nó soi mói nhiều chuyện sẽ tạo ra phản ứng dây chuyền ko hay cho người Thanh Hoá sinh sống và làm việc tại mọi miền tổ quốc.
    Cảm ơn SLNA đã dạy cho bóng đá Thanh Hoá chập chững mới bước vào giải VL. Cảm ơn họ đã cho chúng ta thấy đc cái sự rất vô cùng vô lí và ngu ngơ ngờ nghệch của lãnh đạo Thanh HOá trong chuyện đảm bảo an ninh. Cảm ơn họ đã cho chúng ta thấy đc thế nào là 1 trận DEBY giữa 2 dòng sông sẽ mãi mãi ko ngừng tiếng sóng. mặc dù xưa nay chuyện cảm ơn đối với mình là ít khi xãy ra,nhưng vẫn phải cay đắng và thốt lên cảm ơn SLNA.
    ngoài lề 1 chút: Tự đáy lòng mình,cũng sau hơn 1 năm gian khổ và vất vã trong cuộc sống vẫn còn có nhiều việc cần làm cho chính bản thân mình để có ngày trở về trong hạnh phúc và chiến thắng. Mặc dù yêu Thanh Hoá đến si mê cuồng dại nhưng vẫn phải cay đắng thốt lên "cảm ơn em" đã cho anh ngày tháng vất vã. mk! cuộc đời ít khi học đc chữ ngờ.
  5. camtuquanbk

    camtuquanbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Có thể thua bất kỳ đội nào riêng NA và NĐ là phải đập chết, xuống hạng cũng không phải lăn tăn
  6. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    Bác không hiểu được tâm trạng của những người ngồi trên khán đài đâu, bác cũng chỉ biết nhục thôi ... chán bác,
    Bác có biết lúc hiệp 1 trời nắng thế nào ??? lúc hiệp 1 TH mình đá như bán độ, đến nỗi CĐV quay sang cổ vũ cho SLNA, nói chung dân Amater mà bác nhắc đến chỉ yêu mến thứ bóng đá có lửa, có hồn, thứ bóng đá đẹp biết cống hiến cho khán giả chứ không phải cái thứ bóng đá như vậy, cái tức giận đã đến ngay từ hiệp 1 và xuất phát ngay từ TH nhà mình. Sang hiệp 2 TH đá có lửa hơn, có nhiều cơ hội tấn công hơn, thì thằng TT lại tạo đk cho các cầu thủ SL câu giờ ( ngay từ khi bắt đầu hiệp 2 chẳng hiểu còn những 45'' nữa mà chúng nó câu cái gì ) thêm vài pha thiên vị + 1 pha bóng va chạm khiến thủ môn đội nhà gãy chân ( mà bác biết nó gãy ở phần nào không xe cứu thương đã phải vào ngay lúc đó để chở Mạnh Hà đi BV đấy, lúc đó bác chứng kiến thì bác có thấy nhục không ), mất đi sự nghiệp cầu thủ, cái tức giận với đội nhà vừa nguôi, chưa kịp nguội lạnh thì đã bùng lên thành ngọn lửa, sau này có lẽ TT bị áp lực bởi CĐV nên tiếp tục có 1 số tình huống xử lí sai sót ( đây không biết có phải chủ ý của BTC giải đưa TH mình vào tròng giống như trân gặp ĐN hay không ( đá cứ đá nhưng kết quả đã có rồi ), thêm 1 lý do để trừng trị TH. Nhục thật, bọn em cũng thấy nhục, nhưng nhục vì thấp cổ bé họng, chứ không nhục vì tình yêu bóng đá.
    Nhân đây xin lỗi các CĐV trung thành của bóng đá xứ Nghệ vì những hành động thiếu văn hoá của CĐV TH nhưng thứ bóng đá mà các bạn đem lại cho khán giả chúng tôi là 1 thứ bóng đá không thể chấp nhận được. Chúng tôi những khán giả yêu bóng đá cần 1 trận cầu đẹp, mang tính đối kháng, đúng chất 1 trận DERBY vùng miền chứ không mong muốn 1 trận vì kết quả của trận đấu.
  7. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    EM COPY BÀI NÀY TỪ BOX BÓNG ĐÁ LÀM CHO KHÔNG KHÍ THÊM PHẦN CĂNG THẲNG CHO CÁC TRẬN DEBY LẦN SAU, VÀ CŨNG LÀ CHUẨN BỊ CHO CUỘC CHIẾN VỚI NAMĐỊNH. EM XIN PHÉP GÓP ÍT LỮA VÀ GIÓ Ạ:
    Các bác đọc đi ah cái này em lấy bên slna-fc và thanhhoafc về .
    Đón dân sứ Nghệ lần ni
    Vị thế hai đội khác đi rất nhiều
    Sông Lam giờ đã bớt kiêu
    Hàm Rồng cũng đã có nhiều đổi thay
    Trận thua trước vẫn còn cay
    Tương quan hai đội lúc này same same
    Bên họ thì có Công Vinh
    Bên này Huy Thái - Tiến Thành - Roger
    Lại thêm một chú Henry
    Thần tài măy mắn bất ngờ sút xa
    Hồng Sơn mỏi gối, mắt hoa
    Hai tay vồ bóng đầu va vào xà
    Công Vinh chân gãy làm ba
    Cứ thíc kê gối vào xà ngang cơ
    Lại thêm A -bed- ne- gô
    Co chân đá bóng thì vồ ếch luôn
    Lâm Tấn giống bác trưởng thôn
    Ngơ ngơ ngác ngác tâm hồn ngọn cây
    Thanh Hóa đá thật là hay
    Mỗi lần lên bóng ghi ngay một bàn
    Roger - Xuân Hợp - Ngọc Quang
    Đều đặn mỗi chú một bàn lập công
    Bên họ chắc chắn là không
    Tinh thần như thế trông mong cái gì
    Chưa tiến đã vội lui về
    Tiền đạo mà lại không hề tấn công
    Thủ môn cứ đứng gãi mông
    Vào lưới nhặt bóng cũng không thèm làm.
    Buồn thay cái đất Nghệ An
    Đá bóng mà cứ như làm OSIN
    Vài lời trước trận cầu đinh
    Chờ xem diễn biến thực tình làm sao.
    www.thanhhoafc.com
    -------------------------
    Làm khách xứ Thanh lần đầu (*)
    Đội quân xứ Nghệ trước sau vẫn hùng
    Dẫu cùng được gọi miền Trung
    Nhưng giờ mới được chơi chung giải này
    Dẫu giờ Sông Lam bớt hay
    (Bởi quân đá tuyển suốt ngày chiến chinh
    Việt Nam rạng rỡ quang vinh
    Sông Lam đâu tiếc chú Vinh chú Hoàng)
    Quân Thanh dẫu đã hiên ngang
    Sánh so bè bạn, đàng hoàng thắng- thua
    Nhưng đường dài hiểu ngựa đua
    Đẳng cấp hai đội thì chưa nên bàn
    Tàn quân thừa sức quét càn
    Mãnh quân cũng sẽ dính bàn vài phen
    Làm gì có chuyện same same
    Làm gì có chuyện so tên anh tài
    Hồng Sơn dẫu chấn thương vai
    Sông Lam đâu thiếu một vài chú thay
    Huy Thái, Tiến Thành đá hay
    Lên Tuyển cũng đâu được vài phút chơi?
    Người xứ Nghệ xin có nhời
    Lò bóng xứ Nghệ ai người giám chê
    Vài ba trận đã hả hê
    Lại chê xứ nghệ làm nghề Osin?
    Vài ba bữa đã vội khen
    Hỏi rằng liệu có làm nên trò đời?
    Bao giờ trên trốc không trời
    Dưới chân không đất may thời ngang cơ
    Còn giờ trời, đất vẫn trơ
    Xin người hãy tỉnh cơn mơ ban ngày?.
    Ghi chú*) Lần đầu là ở VL
    ------------------------------------
    Lần đầu ra biển lớn
    Lại tưởng là ao làng
    Nên đã vội huyênh hoang
    Ôi, thương thay con cá nhỏ!
    Nào đã có gì đâu?
    Hăng máu vì đã lâu
    Không được chơi bóng đá
    Chỉ được xem bóng đá
    Chỉ biết nhìn người đá
    Bão dữ từ biển khơi
    Trong bờ chỉ sóng thôi
    Cá vượt qua ít sóng
    Vội nghĩ mình cá voi
    Tội nghiệp thay con cá nhỏ
    Khốn khổ thay con cá nhỏ
    Thương quá cá nhỏ ơi....
    Đá chủ yếu vì tiền (Thưởng)
    Thắng đa số nhờ may
    Lại nghĩ là đá hay
    Coi mình hơn thiên hạ
    Xếp mình trên thiên hạ
    Khán giả thì bậy bạ
    Không chấp nhận mình hèn
    Vào đất Cảng thua duyên
    Lại đứng lên đòi phá
    Vẫn to mồm đòi phá
    Trách nhiệm với Quốc Gia
    Lại bùn chùn trốn tránh
    Cu Hợp báo "Cúm Gà"
    Mà chạy luôn mấy trận
    Đá hăng luôn mấy trận!
    Nay trươc giờ xuất quân
    Có đôi lời quấy quá
    Các cậu khiêm nhường thôi
    Mình hơn gì thiên hạ?
    Đã là gì trong thiên hạ???
    Một chú cá nhỏ thôi
    Lần đầu được đi chơi
    Tưởng rằng mình lớn lắm
    Thương quá cá nhỏ ơi
    Tội quá cá nhỏ ơi...
  8. camtuquanbk

    camtuquanbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Mình mà đi xem không cho thằng trọng tài cục gạch éo bao giờ vào sân luôn
  9. NGUYENNGUYENLINH

    NGUYENNGUYENLINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Phạt thật nặng-cho xuống hạng!!??? Bố bảo bọn Liên đoàn+mấy bác SLNA dám đưa ra đề nghị này đấy.Nếu cứ đòi làm nặng+ đúng luật thì năm sau 2 đội sẽ nắm tay nhau ở hạng nhất.Lí do sao chắc các bác hiểu!! Nhưng công nhận phải nghiêng mình thành thật xin lỗi những cầu thủ chân chính+ CĐV đàng hoàng của SLNA.Nếu..lại nếu..cầu thủ chơi trong sáng thì có lẽ TH-SLNA sẽ là những trận derby hay nhất + đáng xem nhất + đúng nghĩa nhất của BĐVN.Bao giờ...cho đến...
  10. barchx

    barchx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hành động tự phát mà không nghĩ tới hậu quả cho đội bóng quê hương, thật chẳng khác nào tự sỉ vả mình rồi. Chẳng ai có thể chấp nhận hay đồng cảm cả.
    Xin mọi người bỏ suy nghĩ kiểu tự ti " Mình thấp cổ bé họng " đi thôi.
    Nhìn thẳng và tự hào............
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này