1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo bước chân Internazionale

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi H_Mongman, 03/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. H_Mongman

    H_Mongman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Theo bước chân Internazionale

    Bài 1:Một lịch sử đã xa.

    Cho đến tháng một năm 2001,Inter và AC Milan đã chiến nhau tất cả 250 trận.Trận derby đầu tiên được tổ chức vao ngày 18-10-1908 tại Chiasso-Thụy Sỹ.

    Vào ngày 29-06-1969 một trận derby khác của thành Milan được diễn ra ngoài nước Ý ở sân Yankee,New york trong chuyến du đấu giao hữu tại New York City.Ghi chép cho thấy Milan đã chiếm ưu thế trước Inter cho đến tận năm 1928,cái năm mà Ambrosiana được rèn luyện tại là đào tạo của Inter và CLBU.S Milanese;có thể coi đây là một mốc vàng son của Inter,họ đã vượt qua đưọc đối thủ truyền kiếp của mình,hầu như bất bại trước Milan trong 10 năm liền.

    "Take a look at a detalied FC INTER - AC MILAN history in serie A. In 32 out of the 64 "single league" championships Inter has placed before Milan in the final League table"

    Câu trên iem ko hỉu lém nên tạm dịch như sau,mong các bác chỉ giáo thêm.thanh kiu

    Nhìn về lịch sử những trận đối đầu của chúng ta trước Milan ở Serie A;đã có 32 lần Inter đã ở trước Milan trong bảng xếp hạng cuối cùng của mùa giải.

    Đó là chưa tính đến Milan xuống chơi với các em ở Serie B vào mùa 80-81 và 82-83.
    (các fan of Milan có trót đọc được thì cũng đừng có giẩn nha,sự thật luôn phũ phàng mừh) hè..hè...




    Một trà,một rượu,một đàn bà
    Trong ba thứ ấy nó hại ta
    Bỏ được thứ nào hay thứ ấy
    Phải chăng bỏ rượu với bỏ trà
  2. H_Mongman

    H_Mongman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu từ bài sau iem xin phép được pót một vài mốc lịch sử của inter kể từ ngày thành lập cho đến nay,có đươc ko hả các bác.Nếu co gì thiếu sót xin được các bác tân tình chỉ bảo ạ.
    To: Bác Nguyên .
    Iem bảo với bác, iem là fan của Asenal bao giờ,iem ghét bọn nó nhứt đấy,thật oan wá a`.

    Một trà,một rượu,một đàn bà
    Trong ba thứ ấy nó hại ta
    Bỏ được thứ nào hay thứ ấy
    Phải chăng bỏ rượu với bỏ trà
  3. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Chà đầu tiên xin mạn phép cụ Nguyễn Khuyến, thứ hai xin tiếp tục tâm tư của đồng chí H_MongMan để làm thêm vài dòng
    Trà thì bỏ được rượu thì chưa
    Đàn bà chưa có đang đi rà
    Trong ba thứ ấy mới có một
    Phải chăng cứ dùng chẳng cần ta
    Đồng chí H_MongMan Chủ Nhật tuần này rỗi rãi thì lên sân Chu Văn An đá bóng với anh em Interini nhé, anh em đang tham gia giải trên đó với Excite Forum mà. Đồng chí cứ hỏi những người mặc áo Inter anh Sơn (CoCo) hoặc Cường đội trưởng đội bóng là anh em sẽ nhận ra ngay.
    Hôm nọ nhận được tin nhắn của đồng chí tớ tưởng là thành viên của ArFC, hoá ra không phải à ? Vậy thì đồng chí tham gia vào Inter luôn đi cho vui.
    Hẹn sớm gặp mặt.
    Milano Inter per sempre nel mio cuore.
  4. Rossoneri

    Rossoneri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.778
    Đã được thích:
    0
    Hị hị bao giờ chaẩ thế hở bác........ cái đó càng làm Milan thêm "zĩ đại" hơn thôi. ke ke Tuỳ từng mùa và tuỳ vào fong độ của các cầu thủ sẽlàm thay đổi fong cách chơi và " bộ mặt" của CLB.
    À quên em là fan Milan đây
    Komm Gib Mir Dein Hand
  5. H_Mongman

    H_Mongman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    1908
    Ngày xửa ngày xưa,từ lâu lém rùi,hồi đó AC Milan còn chưa có mẹt trên đời.Vâng, đúng vậy đấy ạ,chỉ có ?CLB Cricket & bóng đá Milan? thui (bi giờ mới gọi là AC Milan).Nhưng vào ngày 9 tháng 3 năm 1908,một nhóm những người nổi loạn đã lập ra một CLB bóng đá lấy tên là: ?Football Internazionale Milano?;Cái tên được lấy từ chính nguyện vọng của các thành viên CLB,họ mong muốn cầu thủ nước ngoài cũng được chấp nhận như các cầu thủ người Ý.Thực vậy,người đội trưởng đầu tiên chính là một người nước ngoài (Thụy Sỹ) -Hernst Manktl.Màu áo CLB là vàng,đen,xanh nước biển và màu áo cổ điển ấy vẫn được giữ cho đến bi giờ.
    1910black]
    Inter đã chiến thắng ở giải vô địch quốc gia lần đầu tiên,người đội trưởng của đoàn quân chiến thắng năm đó là Virgilio Fossati,người mà vài năm sau đã chết trong thế chiến thứ nhất.Tuy không có anh nhưng Inter vẫn giành được Scudetto lần thứ 2 của mình vào năm 1920.
    1930
    Dưới chế độ phát xít ở Italia,Inter bị buộc phải liên kết với liên hiệp thể thao Milan và đoạt Scodetto lần thứ 3 của mình dưới cái tên hơi bị củ chuối : ?~Ambrosiana Inter?T.
    1934
    Nerazzurri Allemandi, Castellazzi,Demaria và huyền thoại Giuseppe Meazza đã giành được ?TTượng nữ thần vàng?T dưới màu áo thiên thanh của đội tuyển quốc gia ngay tại chính quê hương của mình.Hai năm sau,năm 1936, Frossi, Locatelli cũng có được chiếc huy chương vàng tai Olympic Berlin.
    1938
    Các cầu thủ của Inter gồm Ferraris II, Ferrari và Meazza cũng có mặt trong Azzurri chiến thắng tại World Cup 1938 ở Paris.Cũng trong năm đó Inter giành được Scudetto lần thứ tư.Thành công lần đầu tiên ở Copa Italia cũng đến vào năm tiếp theo. Đến năm 1940,Inter tiếp tục có được vị trí cao nhất tại giải vô địch.Cho đến tháng 10-1945 cái tên Ambrosiana bị bãi bỏ và Inter lại quay trở về với tên gọi cũ của mình:Inter.
    1947
    Giuseppe Meazza chơi trận cuối cùng của mình dưới màu áo Inter,trận thứ 408.Tiền đạo này đã ghi tên mình vào lịch sử Inter cũng như lịch sử môn túc cầu với 287 bàn thắng cho Inter. Ông mất năm 1979,và một năm sau đó SVĐ San Siro được đổi thành Giuseppe Meazza để tưởng nhớ tới huyền thoại này.
    1953
    Nerazzurri đoạt Scudetto lần thứ 6 vào năm 1953,và họ lặp thành công vào năm tiếp theo,phải gửi lời cảm ơn tới 4 nhân vật chính của bộ phim tuyệt vời ấy; đó chính là: Benito ?~veleno?T Lorenzi(Italian),Skuglund(Sweden), Willkes(Dutchman) và Nyers(Hungarian).
    1963
    Một kỷ nguyên mới bắt đầu,mà người ta vẫn gọi đây là kỷ nguyên ?~Great Inter?T.Chủ tịch CLB Algelo Moratti,HLV Helenio Herrera cùng với một đội hình không thể quên: Sarti, Burgnich, Facchetti, Bedin, Guarneri, Picchi, Jair, Mazzola, Milani(Domenghini), Suarez, Corso. Họ đoạt Scudetto 3 năm liên tiếp (1964,1965,1966) và thế là Inter có thể tự hào với một ngôi sao vàng trên ngực áo.Hai cúp Châu Âu (năm 1964 qua mặt Real Mardrid và năm1965 đến lượt Benfica về nhì), 2 cúp liên lục địa(1964,1965 đều hạ đo ván CLB Indedendent của Argentina).Năm 1964, Suarez cùng với đội tuyển QG TBN đoạt cúp Châu Âu.
    1968
    Burgnich, Guarneri, Milani(Domenghini), Facchetti, Mazzola
    lại cùng Azzurri đoạt cúp Châu Âu vào năm 1968 được tổ chức tại Rome.Ba năm sau Inter có Scudetto lần thứ 11 của mình dưới sự dẫn dắt của HLV Gianni Invernizzi.
    1982
    Sau khi đạt danh hiệu vô địch tại Serie A lần thứ12 vào năm 1980 thì Altobelli, Bergomi, Bordon, Marini và Oliari lại cùng Azzuri đoạt cúp thế giới vào năm1982 tại Mardrid.
    1989
    Inter đoạt Scudetto lần thứ 13 vào năm 1989 với 58 điểm sau 34 trận.Một năm sau,tại Italia 90?T, bộ ba người Đức của Inter là Brehme,Klinsmann,Matthaus cùng với ĐTQG đoạt cúp thế giới.Cũng trong năm đó Lothar Matthaus trở thành cầu thủ đầu tiên của Inter nhận giải thưởng quả bóng vàng Châu Âu.
    1991
    Ngày 26 tháng 5 năm 1991,chính xác là sau 26 năm kể từ lần cuối cùng thành công trên đấu trường quốc tế; Inter đã đánh bại Roma với tỉ số 2-1 trong trận chung kết cúp UEFA,Matthaus và Berti ghi bàn cho Nerazzurri tại sân Meazza.Ba năm sau họ lại hạ Salzburg trong trận chung kết để có chiếc cúp UEFA thứ 2.
    1998
    Ronaldo là cầu của Inter đầu tiên nhận giải quả bóng vàng thế giới.Inter đã thất bại trong cuộc chạy đua giành Scudetto với đối thủ truyền kiếp Juventus,nhưng kéo lại,Nerazzurri đánh bại Lazio với tỉ số 3-0 trong trận chung kết tại Paris để nâng lên chiếc cúp UEFA thứ 3 của mình.
    2000
    Ngày 12 tháng 4,cả thế giới phải chú ý đến chấn thương của Ronaldo trong trận chung kết Coppa Italia với Lazio. Đến mùa giải 2001/02 ?~người ngoài hành tinh?T mới quay trở lại và ghi bàn.
    2001
    Mùa giải kết thúc khi Inter chỉ kịp qua mặt AC Milan để đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng.Trong cả mùa hè,một ngày gọi là ?~Ronaldo day?T được giữ để chào đón sự trở lại với bóng đá của người ngoài hành tinh. Đến tháng 11,một trong những huyền thoại của Inter,Giancinto Facchetti đã trở thành phó chủ tịch của CLB.
    2002[/black]Đoàn quân Nerazzurri đã tới rất gần Scudetto lần thứ 14 của mình,dẫn đầu cho tới trận cuối cùng của mùa giải,lợi thế hơn Juve 1 điểm.Thật đáng tiếc,chúng ta đã để thua Lazio 2-4 tại Olimpico.Scudetto về tay Juve,còn Roma cũng vượt qua chúng ta chiếm vị trí thứ 2.Cũng giống như năm 1967,trận đấu cuối cùng của mùa giải trở thành định mệnh với Nerazzurri.
    ?oBuồn?​

    Một trà,một rượu,một đàn bà
    Trong ba thứ ấy nó hại ta
    Bỏ được thứ nào hay thứ ấy
    Phải chăng bỏ rượu với bỏ trà
  6. Vulnerable0202

    Vulnerable0202 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0

    To me they are my love
    You canÂt tell what Inter has to do
    Why nothing is ever normal for us
    Neither a defeat nor a victory
    It is always the same story
    Holding breath for an hour and a half
    Why there is only Inter
  7. Inter21

    Inter21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    phê thật
    bác viết tiếp về các trận đối đàu giữa Inter Mialn và AC Milan đi
    Quyền Hội trưởng Resident Evil Fans Club.
    Interini Resident.
  8. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Quá ổn.... hoan hô bác Hơ Mông men.... dạo này chính sách của nhà nước ổn thế nhỉ.... bà con dân tộc mà cũng được xem bóng đá ác.......
    Trăm năm còn có gì đâu? Chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì. ​
  9. H_Mongman

    H_Mongman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta đều biết, bóng đá được rất nhiều người ưa thích.Bởi vì nó không chỉ chỉ là một môn thể thao đơn thuần mà nó còn là một môn nghệ thuật,những cầu thủ chính là những nghệ sỹ.Họ sáng tác ra những tác phẩm làm ngây ngất lòng người?Chính những cầu thủ cùng những tác phẩm của mình đã ghi tên vào lịch sử môn thể thao Vua này.
    Chúng ta cùng tìm hiểu một vài nét về những người đã, đang và sẽ làm cho cuốn ?oLịch sử bóng đá thế giới? dày thêm những trang vàng lấp lánh.
    (Văn vẻ thế này mừh ngày đi học chẳng bao giờ có được điểm 5 môn văn bao giờ?hê..hê..)
    Họ tên: Francesco Toldo
    Quốc tịch: Italia
    Ngày sinh: 02/12/1971
    Vị trí: Thủ môn
    Cao: 1,96m
    Nặng: 90kg
    Là một thủ môn có kỹ năng dặc biệt, phản xạ tuyệt vời,luôn tạo được sự tin cậy tuyệt đối khi đối diện với các bóng.
    TOLDO trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của AC Milan.Từ năm 19 tuổi cho đến năm 23 Toldo chuyển từ Serie C2 (Trento) lên Serie A (Fiorentina) chỉ trong 4 mùa bóng.Trong suốt sự nghiệp của mình,Toldo luôn được làm việc dưới sự chỉ đạo của các HLV đặc biệt như Alberto Cavasin, Francesco Guidolin, Claudio Ranieri, Alberto Malesani, Giovanni Trapattoni, Fatih Terim.
    Được gọi vào đội tuyển Ý từ năm 1995,anh chơi trận đầu tiên cho Azzurri trong trận Italia gặp Croatia ngày 08/10/1995.Trước trận đấu đó Peruzzi bị gẫy tay và thủ môn số 2 lúc đó là Luca Bucci bắt chính.Nhưng trận đấu diễn ra được 10 mins thì Bucci lãnh thẻ đỏ phải ra sân; TOLDO được vào sân,có thể nói đây chính là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh, và sau trận đấu đó anh được bầu là cầu thủ hay nhất trên sân.
    Vài năm sau, chính xác là tháng 6 năm 2000, và chỉ còn 1 tuần nữa là Euro 2000 khởi tranh thì Gianluigi Buffon bị gẫy tay, thế là nghiễm nhiên Toldo trở thành thủ thành số 1 của Azzurri. Anh đã chứng tỏ mình là thủ môn số 1 của Azzurri khi bắt được quả penanty trong trận gặp Hà Lan, đồng thời đóng góp rất lớn cho Italia ở giải đó.
    Toldo bắt đầu chơi bóng trong vị trí của một hậu vệ phải tại một đội bóng địa phương tỉnh Padua. Cho đến một trận đấu tình cờ có mặt ở vi trí thủ môn. Kể từ đó anh không bao giờ thay đổi vi trí của mình nữa.
    Đôi khi chính những điều tình cờ lại làm nên những điều tuyệt vời.

    Một trà,một rượu,một đàn bà
    Trong ba thứ ấy nó hại ta
    Bỏ được thứ nào hay thứ ấy
    Phải chăng bỏ rượu với bỏ trà
  10. H_Mongman

    H_Mongman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Người thứ hai là thủ môn dự bị của inter, đó là Fontana
    Tên đầy đủ : Alberto Fontana
    Quốc tịch : Italia
    Ngày sinh : 23/01/1967
    Cao : 1.85m
    Nặng : 73 kg
    Vị trí : Thủ môn
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } ?oJimmy? Fontana được biết đến bởi tinh thần đòng đội của mình. Là một thủ môn có phản khá đặc biệt trong công việc và luôn chứng tỏ được sự phán đoán rất chính xác trong các pha bóng của mình mỗi khi được vào sân. Ivano Bordon và walter Zenga rất đề cao khả năng của anh và luôn coi anh là thủ môn số 2 của Inter từ trước đến nay.
    CLB đã qua:
    -Cesena (85-86)
    -Vispesaro (86-87)
    -Cesena (87-88)
    -Span (88-89)
    -Cesena (89-93)
    -Bari (93-97)
    -Atalanta (98-01) Napoli (11/2000)
    -Inter (01-02)
    *Trận đầu tiên trong màu áo Inter
    Wisla Cracovia-Inter(1-0) ngày 30/10/2001-Coppa UEFA
    *Trận cuối cùng
    Inter-Modena (2-0) ngày 12/01/2003-Campionato

    Một trà,một rượu,một đàn bà
    Trong ba thứ ấy nó hại ta
    Bỏ được thứ nào hay thứ ấy
    Phải chăng bỏ rượu với bỏ trà

Chia sẻ trang này