1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo bước Lê Công Vinh tại Leixoes

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi buonet, 27/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Công Vinh về T&T với mức lương kỉ lục ...

    http://www.thethao.dantri.com.vn/bongtrongnuoc/2008/10/132188.vip

    Anh em bình luận vài câu cho vui ! Tôi thì tôi thua thằng này , cuối cùng vẫn ca bài ca tiền là trên hết.
  2. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Mẹ nó làm hàng kinh.! Theo tớ nó về đâu cũng thế thôi ,về TC tôi nghĩ dek bằng T&T đâu vì môi trường TC khắc nghiệt hơn nhiều .Không thể có vị thế như T&T được về T&T nó là giời con .Kiếm tiền là việc ai cũng muốn nhưng làm hàng quá thì ghét thật
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thứ Bẩy, 18/10/2008 - 12:36 AM Gửi bài viết này cho bạn bè


    Phút chót, Công Vinh về khoác áo T&T Hà Nội với giá gần 10 tỷ


    Công Vinh đã trở thành người của T&T Hà Nội (ảnh: Quang Thắng)
    (Dân trí) - Trước khi lên Hàm Rồng tập trung ĐT Việt Nam hồi đầu tháng 9, tiền đạo Lê Công Vinh đã hoàn tất bản hợp đồng ghi nhớ chuyển về thi đấu cho Thể Công ở mùa giải 2009. Nhưng vào phút cuối, khúc mắc đã nảy sinh, tối qua Công Vinh bất ngờ đặt bút ký vào bản hợp đồng chính thức có thời hạn 3 năm với tân binh T&T Hà Nội.
    Giá chuyển nhượng trên 7 tỷ vẫn được Thể Công giữ nguyên như thỏa thuận ban đầu. Tuy nhiên, theo một nguồn tin cho biết, thời gian qua phía Thể Công và Công Vinh vẫn chưa đi tới thống nhất được vấn đề lương hàng tháng, nhất là trong những quãng thời gian cầu thủ này lên tập trung và thi đấu cho ĐT Việt Nam. Chính vì lý do này, Công Vinh đã chuyển hướng sang ký hợp đồng với T&T Hà Nội.

    Thực ra, ngay khi biết tin Công Vinh chưa đặt bút ký hợp đồng chính thức với Thể Công, lãnh đạo T&T Hà Nội vẫn theo sát ?omục tiêu?. Khi Công Vinh chưa tìm ra được sự thống nhất về vấn đề lương với Thể Công, phía T&T Hà Nội và Công Vinh đã nối lại liên lạc, và việc đàm phán được hoàn tất vào chiều tối ngày hôm qua.

    Giá trị chính xác của bản hợp đồng chuyển nhượng không hề được các bên tiết lộ, nhưng một nguồn tin thân cận cho biết Công Vinh sẽ nhận khoản tiền phí chuyển nhượng cao hơn con số trên 7 tỷ/3 mùa giải mà CLB Thể Công đã đưa ra trước đó.

    Về khoác áo T&T Hà Nội, ngoài khoản tiền chuyển nhượng cao nhất lịch sử bóng đá Việt Nam, Công Vinh còn được hưởng mức lương kỷ lục 40 - 45 triệu/tháng (trong suốt 3 năm thi đấu).

    Như vậy, kể từ ngày hôm nay, dù chưa chính thức hết hợp đồng với SLNA, nhưng Lê Công Vinh đã trở thành tân binh của T&T Hà Nội. Cũng giống như bản hợp đồng chuyển nhượng Dương Hồng Sơn đầu mùa giải 2008, T&T Hà Nội sẽ có một khoản hỗ trợ để đội bóng xứ Nghệ sớm giải phóng hợp đồng để ra mắt ở CLB mới.

    Kể từ khi giành quyền lên chơi ở V - League 2009, T&T Hà Nội đã lần lượt đưa về Huy Thái (Thanh Hóa), Hồng Minh (Đà Nẵng), thủ môn Ngọc Tú (HAGL) và Lê Công Vinh. Để hiện thức hóa tham vọng giành một vị trí cao ở mùa giải mới, sắp tới HLV Triệu Quang Hà sẽ bay sang châu Phi để đàm phán hợp đồng với các ngoại binh chất lượng cao.

    Theo nguồn tin từ CLB cho biết, thời gian vừa qua T&T Hà Nội đã xúc tiến đàm phán hợp đồng với 3 cầu thủ quốc tịch Bờ Biển Ngà vừa thi đấu tại Olympic Bắc Kinh 2008. Với chất lượng đã được khẳng định, mức giá chuyển nhượng và lương hàng tháng của các ngoại binh người Bờ Biển Ngà không hề rẻ so với mặt bàng V - League.

    Ngọc Cương

    =======================
    Công Vinh về T&T với Hồng Sơn là đúng rồi.
    Mịa SLNA đầy đủ (có cả Văn Quyên, Quốc Vượng, Huy Hoàng)...còn chẳng hơn ai tại V lit huống hồ đám hổ lốn ô hợp T&T.
    TC thành công trong việc quăng quả lựu đạn cho T&T nó ôm trái bom.
    Những chú chịu chi và chi ngu chẳng bao giờ có 1 kết quả Mỹ Mãn tại V lit cả. ACB Hà Nội là 1 thí dụ, rồi tới Hoà Phát và T& T cũng sẽ theo vết xe đổ này.
    Những CLB lớn là những đội chịu chi và chi đúng cho một mục tiêu lâu dài. Thí dụ như GĐT tuyển mộ Minh Phương và Việt Thắng. Bình Dương tuyển mộ Như Thành và nay là Chí Công...không ầm ỹ nhưng lâu dài và hiệu quả. Mục tiêu chiêu nạp người tài và trọng chử tín làm trụ cột lâu dài.
    Thật là tin vui cho TC, bởi vì việc không mua về Công Vinh (và có thể cả Quốc Vượng nửa) sẽ làm cho TC trở nên đoàn kết hơn. Lực lượng trẽ TC đã được chọn lựa đào tạo bài bản...nên cho họ một vài năm để trưởng thành. Nếu TC mang về đuợc Xuân Hợp là một sự củng cố tuyệt vời nhất. Nếu dụ được Ngọc Thanh và Văn Thành của Hải Phòng thì hay. Không thì nghía Đức Dương của Nam Định để cũng cố tuyến giửa. Cuối cùng dụ dỗ được Thanh Bình về TC là ngon nhất. Đó là những người có thể gắn bó lâu dài và không làm tan rã nội bộ.
  4. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Tôi cũng cám cảnh cho em CV này. Nhà nghèo vượt khó , cần cù bù khả năng , đến khi khá lên tí thì ai chả vênh cái mặt , nhưng quay di quay lại thì cũng đỡ hơn mấy đứa bán nước VQ QV , ở cấp CLB thì không nói vì SLNA thì từ trên xuống dưới một giuộc rồi , kô theo cũng kô được , nhưng ở cấp ĐTQG thì chưa có bằng chứng bán độ trận nào.
    Thằng này vào môi trường lính thì may ra còn rèn dũa được , lâu dài biết đâu cái mặt nó đỡ vểnh? Chứ về T&T thì ôi thôi , rặt một lũ nhà giàu vô học , thế này thêm 2 năm nữa chắc em CV thành vua phá lưới giải hạng nhất! VN đã thiếu tiền đạo giỏi , nay thì cứ y như lá mùa đông vậy , bới đi bới lại chả thấy em nào được cả. Ngọc Thanh cứ lên tuyển là xìu , Việt Thắng ,Thanh Bình , Anh Đức to khỏe mà toàn là đầu đất chân gỗ , Bảo Khanh , Thành Lương chỉ thuộc dạng tiền đạo nửa mùa , có chú Văn Thành ngày xưa tưởng Tồ kéo về ĐTLA được , ai dè ở lại XMHP giờ chả hiểu trình nó thế nào mà đến lên tuyển cũng kô được gọi ...
    Ông Tuấn rành BĐVN thấy tiền đạo có nhân tố nào mới , hay là mấy anh vừa kể có anh nào có tiềm năng kô? Chứ đá bóng mà không ghi bàn được thì chỉ có từ hòa đến thua.
  5. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Quan trọng là các tiền đạo nội được xếp chơi thế nào ở clb. Hầu hết các HLV đều xếp cầu thủ nước ngoài ở vị trí tiền đạo mũi nhọn, phụ trách ghi bàn. Các tiền đạo VN thường đá lùi, quấy rối, hỗ trợ cho các ông to, đen, hôi là chính. Tất nhiên là họ trở nên cùn trong khâu ghi bàn rồi. Việt Thắng vài mùa trước rất được nhưng mùa này do Santos nhập tịch Đồng Tâm đã để chú ngoại đá cắm mà ko lo đội hình mất cân bằng, Thắng ra rìa. Văn thành, Anh Đức ở CLB thì từ vị trí trung phong, bị đẩy dần xuống đá lùi, rồi tiền vệ cánh. Mùa này, Ngọc Thanh đc HP xếp đá cắm, thường xuyên ra sân nhưng lên tuyển lại có vấn đề về cái đầu. Thanh Bình ở Đồng Tháp cũng đc đá cắm đấy nhưng tớ thấy chú này khả năng chỉ đến thế mà thôi dù mới U22.
    Các tiền đạo ở các đội tuyển U thì chả thấy được ai có thể đá cắm cả. Phúc Hiệp, Đức Thiện đá khá tốt nhưng lùn quá, chưa đến 1m7, đọ mấy đội U khác còn đc (vì quái hơn tuổi) nhưng gặp các thằng già dơ thì khó ănn được lắm. Đình Hiệp của SLNA thấy khá ổn, chiều cao tạm đc (1m73), nhạy bén nhưng tớ thấy chú này có vấn đề về cái đầu (đa số ở các cầu thủ NA), hơn nữa dù C.Vinh đi rồi nhưng mùa tới Quyến tù trở lại, Đình Hiệp cũng chẳng có cơ hội. Có lẽ ĐH sẽ tiếp bước xịt dần của Thanh Hoàn, Công Mạnh...
  6. sontraha

    sontraha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    4.463
    Đã được thích:
    0
    Xỉ nhục ngưòi nghèo wá các bác nhở khiếp quá.. Ngọc Thanh không được tạo cơ hội ở tuyển trận vừa rùi sáng duy nhất là quả tung nguời móc bóng. Lão Tồ chỉ thích chạy khoẻ đâm đầu vào chạy hay sao ý hèn gì em thấy lão yêu Tấn Tài lắm mà thằng này chuyền giở ẹc. Sắp tới hàng công chắc gọi lại Bình Trâu. E thấy đội tuyển cũng cần phài muôn vẻ có thằng dạt dờ nhưng đùng cai ghi bàn hay chuyền bóng quyết định cũng nên dùng chứ.
  7. caheonhon

    caheonhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2008
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Thế các bác định bắt em nó chết đói ở SLNA à ? Trên thế giới truyện như thế này đầy, có gì mà phải làm ầm lên ?
  8. khduy84

    khduy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Lê Công Vinh: ''''Vì sao tôi lương cao?''''

    thethao.dec


    Ngày 17/10/2008, Lê Công Vinh đã ký hợp đồng với CLB T&T Hà Nội. Theo nhiều nguồn tin, tiền lót tay Vinh nhận được vào khoảng 10 tỷ đồng và mức lương không dưới 40 triệu đồng/tháng.
    - Nghe nói là Vinh đã ký hợp đồng ghi nhớ với Thể Công và có tới 99,9% về Thể Công, vì sao phút chót lại ?olật kèo? để về T&T Hà Nội như thế?
    - Lê Công Vinh: Vâng, lẽ ra em đã là người của Thể Công. Nhưng sau khi suy đi tính lại, em nghĩ về T&T Hà Nội tốt hơn. Ở T&T Hà Nội có thủ môn Dương Hồng Sơn, người rất hiểu em vì đã cùng em gắn bó trong màu áo SLNA suốt một thời gian dài. Ở T&T Hà Nội, lãnh đạo cũng rất quyết tâm và rất muốn xây dựng đội bóng thành một thế lực của bóng đá Việt Nam.
    - Tôi lại nghe rằng, lý do chính khiến Vinh bỏ Thể Công về T&T là vì Thể Công không muốn trả lương cho Vinh trong thời điểm Vinh khoác áo ĐTQG?
    - Không! Không có chuyện này.
    - Bây giờ thì Vinh đã lập kỷ lục trên thị trường chuyển nhượng Việt Nam với một cái phí chuyển nhượng và một mức lương mà nhiều người nằm mơ cũng không thấy. Hỏi thật nhé, Vinh có thấy mình xứng với cái giá đó không?
    - Câu này thì em phải hỏi lại anh mới đúng. Anh thấy, em có xứng với giá ấy không?
    - Tất nhiên là tôi có câu trả lời của mình rồi, nhưng tôi muốn biết, tự bản thân Vinh nhận thức vế vấn đề này như thế nào?
    - Em nghĩ rằng mức lương của một cầu thủ phải xứng đáng và phù hợp với những gì cầu thủ đó đã làm từ quá khứ đến hiện tại. Trong vòng 4 năm qua, em đã phấn đấu cật lực và đã đạt được những thành công nhất định.
    Mà nói thật, chẳng ông chủ nào đi trả cho nhân viên một mức lương cao nếu nó không xứng đáng với năng lực của nhân viên ấy. Anh cứ nghĩ lại chính nghề làm báo của anh mà xem. Nếu anh là nhà báo giỏi, viết được nhiều bài hay thì chắc chắn anh sẽ được nhiều tờ báo mời làm việc và được nhận mức nhuận bút đặc biệt.
    Đấy, cứ nghĩ như thế sẽ thấy là cái gì cũng có giá của nó cả!
    - Có nghĩa, Vinh nghĩ rằng mình xứng đáng với mức thu nhập kỷ lục mà T&T trả cho em?
    - Vâng, em nghĩ thế.
    -Trong một cuộc trò chuyện với tôi năm ngoái, Vinh nói rằng, nếu được một đội bóng trả lương cao nhưng bản thân mình lại không cống hiến được nhiều cho đội bóng thì Vinh sẵn sàng trả lại toàn bộ số lương mình đã nhận. Bây giờ, khi được T&T Hà Nội trả lương rất cao rồi, Công Vinh còn giữ quan điểm ấy không?
    - Em biết, trả em một mức lương như thế, lãnh đạo T&T rất kỳ vọng vào em. Điều đó là một động lực nhưng cũng đồng thời là gánh nặng cho em. Tuy nhiên, em đã suy nghĩ rất kỹ trước khi ký vào bản hợp đồng rồi. Vể T&T Hà Nội, em sẽ phấn đấu hết mình, và tin rằng sẽ không phải rơi vào cảnh ?otrả lại lương? như đã nói.
    ----------------------------------------------------------------
    -PV : Cười .... Nãy giờ nói chuyện em có thấy em rất chi là vênh váo ko Vinh :
    - Tất nhiên rồi , hồi trước em đã tuyên bố em là số 1 rồi mà anh. Cả VN này làm gì có thằng cầu thủ nào đá giỏi = em đâu anh. Cỡ như em nhẽ ra phải sánh ngang với các siêu sao TG mới đúng . Bởi đơn giản em là nhất mà anh. Nhẽ ra anh phải thấy tự hào vì được phỏng vấn em mới đúng chứ..hị hị
    -PV : Cười tiếp... Anh xin lỗi trước nếu tý nữa anh cho viên gạch vào mồm Vinh nhé. Còn bây giờ khi khoác áo T&T rồi em có cảm giác thế nào...?
    - Dạ thưa anh...Em rất vui vì được sát cánh cùng đồng đội Dương Hồng Sơn ở T&T. Có ảnh thì em sẽ ko còn lẻ loi nữa , em sẽ dễ dàng lôi kéo phe cánh tạo dựng thế lực đì chết mấy thằng ko nghe lời tụi em anh ạ . Nếu về Thể Công 1 mình em thì chẳng làm được trò gì đâu , với lại em quen đá đểu rồi , đá thật vừa mệt vừa ít tiền. Vớ vẩn bán độ bọn quân đội phát hiện nó găm mấy viên bi vào đầu em thì chết.
    -PV : Bán độ ? tại sao em lại nghĩ đến bán độ ở đây ? Em còn nhớ vụ Seagame23 chứ ? Em ko biết nó quá xấu xa hay sao?
    - Haha. Anh nói làm em mắc cười quá . Với em thì em quái có khái niệm xấu xa bỉ ổi . Em thì cái gì nhiều tiền em mới làm . Thằng Thể Công ít tiền thì biến em ko tiếp , em là em sẵn sàng trở mặt lật kèo ngay. Anh nhắc vụ Seagame 23 em mới nhớ. May quá vụ đó em và anh Hoàng đại ca thoát nạn. Hội Nghệ An chúng em lộ nhưng quyết ko khai . Hehe . Anh thấy dân bọ bọn em có anh hùng ko.
    -PV : Thôi mình ko nói chuyện bóng đá nữa em nhé . Anh mà nghe em nói nữa dễ anh tọng ngay cái mic vào mồm em luôn quá.
    - Có mà dám... Hehe . Anh nhớ vụ bọn Hải Phòng bị dân em quây không , dân em đc cái cục lắm , thằng nào động đến quyền lợi của bọn em không cần biết đúng sai , già trẻ hay trai gái bọn em nện hết. Anh động vào em thì anh biết kết quả rồi đấy.
    -PV : Được rồi , anh sợ em rồi. Giờ cho anh hỏi 1 chút xíu về chuyện đời tư của em nhé.
    - Dạ anh cứ tự nhiên.
    -PV : Vinh này , gần đây vụ cô bạn gái mà theo em sang bên Thái hồi seagame thế nào rồi :
    - À. Nhỏ đó em đá nó rồi anh ạ. Anh nghĩ siêu sao như em mà phải yêu con nhà quê đó à. Chơi xong rồi bỏ thôi . Bọn siêu sao TG toàn thế cả mà. Đấy là phong cách của siêu sao bọn em anh ạ.
    -PV : Vâng ,Cám ơn em buổi phỏng vấn rất thú vị . Tý nữa anh đợi em ngoài cổng.
    - Để anh xin chữ ký của em hả anh , anh cởi áo ra em ký luôn cho.
    - PV : Không , tý ra cổng anh tặng em viên gạch. Thế nhé.........!!!!
    Được khduy84 sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 19/10/2008
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Chủ Nhật, 19/10/2008, 10:23
    Phía sau cuộc ?ođào thoát? của Công Vinh
    TP- Đã ký kết hợp đồng ghi nhớ với Thể Công nhưng vào phút chót, Công Vinh lại trở thành người của T&T Hà Nội với bản hợp đồng chuyển nhượng mà nhiều nguồn thạo tin cho biết có giá trị lên tới xấp xỉ 10 tỷ đồng.
    Đằng sau cuộc đào thoát ngoạn mục này là cả một câu chuyện ly kỳ.

    Tiền đạo Công Vinh
    Một lần Thể Công?
    Cách đây hơn một tháng, chính xác là vào ngày 3/9, sau khi trực tiếp thương lượng với đại diện CLB Thể Công tại TP Vinh (Nghệ An), Công Vinh đã quyết định sẽ ký hợp đồng có thời hạn ba năm với Thể Công, bắt đầu từ mùa giải 2009.
    Giải thích về quyết định này, Công Vinh cho biết: ?oTôi chọn Thể Công vì đây là đội bóng có tham vọng, môi trường tốt. Thể Công đã tỏ rõ điều ấy bằng quyết tâm vô địch V-League mùa sau, chính điều này đã thuyết phục tôi hoàn toàn. Tôi cần một môi trường như Thể Công để phát triển sự nghiệp?.
    Ở thời điểm ấy, sự lựa chọn của Công Vinh đã gây ngạc nhiên cho không ít người, bởi trước đó, Thể Công hoàn toàn không thể hiện bất cứ một dấu hiệu nào cho thấy họ muốn mua Công Vinh, mà những đội bóng ?omáu mê? nhất với chân sút xứ Nghệ phải là T&T HN, XM.HP hay XM.V.Ninh Bình.
    Cuối tháng 9/2008, thương vụ gia nhập Thể Công của Công Vinh gần như đã được hoàn thành tới 90% khi đại diện Thể Công vào tận Nghệ An để làm việc với GĐĐH SLNA Hồ Văn Chiêm về việc đền bù chi phí đào tạo cho một loạt cầu thủ xứ Nghệ mà Thể Công muốn chiêu mộ như Công Vinh, Minh Đức hay Quốc Vượng.
    ? và ba năm với T&T HN
    Và vào lúc tưởng chừng như sự xuất hiện chính thức của Công Vinh tại Thể Công chỉ còn là vấn đề thời gian thì bất ngờ Công Vinh lại hủy bỏ bản hợp đồng ghi nhớ với Thể Công để quay sang T&T HN, đội bóng mà mới chỉ trước đó không lâu, chính Công Vinh từng nói rằng: ?oVề đâu cũng được chứ nhất định không về T&T HN?.
    Không mất quá nhiều thời gian để thương lượng, bản hợp đồng chuyển nhượng giữa Công Vinh và T&T HN chính thức được ký kết vào tối 17/10 vừa qua.
    Hiện nay thông tin chi tiết về bản hợp đồng cũng như mức lương mà Công Vinh nhận được ở T&T HN vẫn được giấu kín nhưng một số nguồn tin cho biết, phí lót tay của Công Vinh nằm trong khoảng từ 7 tới 10 tỷ đồng và lương tháng của cầu thủ này ở T&T HN sẽ không dưới 40 triệu đồng.
    Trước mắt, Công Vinh sẽ thi đấu cho T&T HN trong ba mùa bóng, bắt đầu từ năm 2009.
    Trao đổi với Tiền phong, HLV trưởng T&T HN Triệu Quang Hà cho biết: ?oSở dĩ Công Vinh quyết định gia nhập T&T HN là bởi chúng tôi đã bày tỏ thiện chí muốn chiêu mộ cậu ấy từ rất lâu. Còn việc Công Vinh có ký hợp đồng ghi nhớ với Thể Công hay không thì tôi không biết?.
    Giống như HLV Triệu Quang Hà, ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Tập đoàn T&T, cũng tỏ ra rất kín tiếng khi nói về bản hợp đồng chuyển nhượng đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam.
    Ông Hiển từ chối tiết lộ thông tin về khía cạnh tài chính của bản hợp đồng nhưng giải thích rằng Công Vinh lựa chọn T&T HN vì ?oquý mến đội bóng này?.
    Giải mã cuộc ?ođào thoát? ngoạn mục
    Thế nhưng, theo tìm hiểu của Tiền phong, lý do khiến Công Vinh gia nhập T&T HN không đơn giản chỉ vì yếu tố tình cảm như lời ông Hiển, mà thực ra là bởi tiền đạo này đã bị Thể Công bất ngờ khước từ vào phút chót.
    Hôm qua, GĐĐH Thể Công Hồ Tri Liêm đã có một ngày cực kỳ bận rộn khi ông liên tục phải nghe điện thoại để hỏi về vụ ?omua hụt? với Công Vinh. Thế nhưng, vị GĐĐH này hoàn toàn không tỏ ra thất vọng hay bực tức, mà ngược lại, cách trả lời của ông khiến người ta có cảm giác như Thể Công đang rất vui mừng khi có T&T HN ?ohứng? hộ Công Vinh.
    Ông Liêm nói: ?oKhông phải Thể Công không thiết tha với Công Vinh nữa nhưng chúng tôi phải có sự tính toán hợp lý. Nếu xét dưới góc độ tài chính, Thể Công phải chi 6 tỷ đồng (2 tỷ đồng/mùa giải trong ba năm) cùng mức lương 50 triệu đồng/tháng để có được chữ ký của Công Vinh.
    Quy đổi số tiền này ra USD thì mỗi tháng Thể Công phải trả xấp xỉ 14.000 USD cho riêng một mình Công Vinh, trong khi một ngoại binh chơi hay nhất tại V-League hiện nay cũng chỉ nhận lương 8.000 USD/tháng (Leandro của XM.HP là ngoại binh nhận lương cao nhất ở V-League 2008 với thu nhập 7.000 USD/tháng - PV), và nếu cộng thêm cả phụ phí thì cũng chưa tới 12.000 USD/tháng.
    Vậy trong trường hợp này, nên lấy Công Vinh hay sử dụng một tiền đạo ngoại có năng lực và sức càn lướt tốt hơn? Bài toán này chắc hẳn là không quá khó để tìm lời giải, và Thể Công đã quyết định lựa chọn giải pháp thứ hai?.
    Sự lựa chọn khả dĩ
    Nội dung trả lời của ông Liêm cũng trùng khớp với thông tin mà chúng tôi thu nhận được, bởi trước đây một tháng quả thực Thể Công vẫn muốn có Công Vinh. Tuy nhiên, sau khi nhà tài trợ Viettel tỏ ý không xuôi lắm với thương vụ này thì Thể Công buộc phải ngãng ra.
    Nguồn tin của chúng tôi cho biết, mặc dù đã giao toàn bộ công việc chuyên môn cho Thể Công lo liệu và chỉ làm nhiệm vụ rót kinh phí nhưng cách thức làm việc của Thể Công trong vụ Công Vinh khiến Viettel không cảm thấy hài lòng, nhất là sau khi Thể Công lại chưa khai thác một cách tốt nhất năng lực của thế hệ U21 mà Viettel từng mất xấp xỉ 20 tỷ đồng để đưa đi châu Âu tập huấn dài hạn cách đây ít năm.
    Bởi thế, vào phút chót, Thể Công buộc phải rút lại ý định chiêu mộ Công Vinh và để từ chối tiền đạo này một cách khéo léo, họ đã đưa ra một loạt yêu cầu khiến Công Vinh cảm thấy khó có thể chấp nhận.
    Chẳng hạn như việc Công Vinh có thể phải tự bỏ tiền túi để thanh toán chi phí đào tạo cho SLNA, hay Công Vinh không được trả lương trong thời gian khoác áo đội tuyển Việt Nam.
    Thật khó tin rằng một đội bóng có thể bỏ ra 6 tỷ đồng cùng mức lương ?okhủng? để trả cho Công Vinh như Thể Công lại có cách hành xử theo kiểu ?omua con trâu nhưng tiếc sợi dây thừng? như vậy và với người trong cuộc thì phải tự hiểu rằng tốt nhất là nên chấm dứt sự hợp tác này.
    Và một khi bị Thể Công nói lời từ chối thì T&T HN bỗng trở thành sự lựa chọn duy nhất của Công Vinh, bởi tiền đạo này đã nhiều lần khẳng định rằng trong trường hợp rời Nghệ An thì Vinh chỉ muốn đầu quân cho một đội bóng ở Hà Nội, vậy nên XM.HP và XM V.Ninh Bình đương nhiên không có cơ hội.
    So với Thể Công, T&T HN có thể kém hơn về cả vị thế cũng như tiềm lực tài chính nhưng bù lại, đội bóng của bầu Hiển cũng có tham vọng làm nên chuyện lớn ngay trong mùa bóng đầu tiên tham dự V-League, nên Công Vinh không phải quá băn khoăn khi đưa ra quyết định.
    Hơn nữa, khi về với T&T HN, Công Vinh đương nhiên sẽ trở thành ngôi sao sáng giá nhất đội bóng và điều này đồng nghĩa với việc lối chơi của T&T HN sẽ được xây dựng để phục vụ cho Công Vinh.
    Trong khi đó, nếu gia nhập Thể Công, Công Vinh chưa chắc đã có được vị trí số một ở đội bóng quân đội, nhất là khi Vinh lại được hưởng chế độ đãi ngộ quá chênh lệch với những trụ cột đã nhiều năm cống hiến cho Thể Công như Bảo Khanh hay Phước Tứ. Chỉ riêng điều này cũng đủ khiến cho khả năng Công Vinh hòa nhập được với môi trường Thể Công hay không trở thành một dấu hỏi to tướng, mà chưa cần nói tới việc liệu tiền đạo này có phát huy được những phẩm chất tốt nhất của mình hay không.
    Vậy nên, việc Công Vinh lựa chọn T&T HN làm bến đậu mới cho sự nghiệp của mình có lẽ sẽ mang lại lợi ích cho cả ba bên, Thể Công, T&T HN và dĩ nhiên là cả bản thân Công Vinh.
    Vì thế, vụ chuyển nhượng kỷ lục này xét ra lại không quá bất ngờ, bởi về bản chất, nó là giải pháp khả dĩ nhất cho tất cả những bên liên quan trong hoàn cảnh hiện nay.
    Cùng với Công Vinh, Thành Lương cũng được cho là một tân binh khác của Thể Công ở mùa bóng 2009 nhưng thông tin từ chính Lương ?odị? cho hay, tiền vệ này sẽ ở lại HN.ACB và thi đấu ở giải hạng Nhất 2009 cho tới khi mãn hạn hợp đồng với đội bóng Thủ đô vào giữa năm 2009. Thành Lương cho biết hiện nay anh vẫn chưa chính thức quyết định sẽ đầu quân cho đội bóng nào sau khi rời khỏi HN.ACB bởi vẫn đang cân nhắc. Như vậy, khả năng Thể Công ?ohụt? tiếp một tuyển thủ quốc gia nữa trong mùa chuyển nhượng này là rất cao.
    Huy Anh
    ======================
    Thể Công thành công trong việc gài mìn cho T&T nó đạp. Nhà nước có $$$ thu thuế. Còn thằng dỡm đời CV nó đi đâu mặc nó. Chỉ sợ nó về TC rồi phá nát một đội trẽ đang có triển vọng và một tập thể gắn bó thôi. Cái Thể Công cần là 1 HLV tốt thì đã có Vương Tiến Dũng về. Có mua cũng nhắm lâu dài và giá không cao lắm.
    Việc mua CV với giá ngất trời và thực tế sẽ vẫn đá như c ....(vì hai hậu vệ V lit giờ này toàn xấp xĩ 1.8m không hiền gì)...sẽ tạo sự phân bì và mâu thuẩn trong nội bộ Thể Công. Một mô hình Công Vinh +10 không bao giờ thành công.
    Có Công Vinh thì TC mất Bảo Khanh là 1 cầu thủ mẫu mực được lớp trẻ yêu quí. Bảo Khanh vẫn đóng góp hiệu quả 2,3 ,ùa nửa. Vã chăng từ khi về nắm TC thì lão Dũng cũng không có mặn mà gì tới các ông cầu thủ NA.
    Chỉ hy vọng Hữu Thắng sẽ tìm ra bến đổ mới mùa sau. Nếu HAGL mua Lee Nguyễn thì bỏ 2 tỷ mang về Hữu Thắng là một cái hướng phát triển lâu dài. Vì vụ lùm xùm bọn NA lôi kéo và nói xấu mà Hữu Thắng nửa mùa năm nay không còn đá tốt nửa. Một phần chán nản một phần bị cô lập. Vikansai NB khi cũng dùng NA làm nòng cốt tất sẽ không có chổ cho những cầu thủ lớn có cá tính khác.
    Hãy nhìn gương thằng Mạnh Dũng một trung vệ tốt 1 VN có thể hình sức khoẻ lý tưởng trong 5-6 năm bóng đá VN bị bọn NA lũng đoạn không có 1 chổ trong tuyển VN là hiểu. Như Thành hay Trung Tuấn cũng tương tự...bị triệt hạ = những chiêu thức khác nhau.
    Một thằng NA có thể đá trung vệ thủng lưới tùm lum thua 3,4 trận không ai nói gì (như Doha hay Asian Cup)...chứ một cầu thủ VN khác có vị trí cạnh tranh với thằng NA sẽ bị bới móc và đẩy ra. Thằng Công Vinh đá 3,4 trận tịt ngòi không ai nói gì...nhưng Ngọc Thanh chỉ 1,2 trận không ghi bàn là chúng bu vào nói xấu gây áp lực loại ra. Dĩ nhiên giửa Việt Thắng và Ngọc Thanh phải chọn 1 ông Tồ buộc phải bỏ ra Ngọc Thanh....và thằng Công Vinh vô đá liên tiếp mấy trận chẳng ra làm sao cả chỉ giỏi làm trò. Mịa nó 3 tháng đá vô một quả chứ hay ho gì mà sút hỏng nó đập đầu đập tay xuống đất còn hơn là Ronaldo nửa.
    Thành Lương rồi cũng ra đi khỏi ACB nếu muốn phát triển. Đâylà cầu thủ TC nên mang về. Ngoài ra nếu cần dớt luôn thằng Đức Tuấn.
    Riêng thằng Mạnh Dũng tại ACB bị đì tới nổi 1 chổ chính bọn NA cũng không cho đá. Nó đã sai lầm khi không chọn Bình Dương mà về ACB. Nếu còn muốn đá bóng thì nên đi về Khánh Hoà, Bình Định hay Gạch Đồng Tâm....theo dạng chuyển nhượng tự do....làm 1,2 mùa cuối hoành tráng để lại trong lòng bóng đá VN một hình ảnh Mạnh Dũng hơn là nhịn nhụt mà sống và kết thúc sực nghiệp lặng lẽ và bẽ bàng. Một Mạnh Dũng ngang tàng Từ Hải trong quá khứ mà giờ cuối đầu trước đám choắc lớp đàn em NA thì hèn quá. Dù bị đì xói trán thì dù sao với 1 mùa hết mình với HAGL cũng có 1 chức vô địch VN trong khi đại bàng Huy Hoàng không có được. Lẽ nào lại quì gối trước đàn em của nó. Bởi có câu anh hùng thất thế xa cơ cũng hèn.
  10. khduy84

    khduy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Kiểu như là nhổ nước bọt ra tay rồi tự chát vào mặt mình ấy nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này