1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo bước Lê Công Vinh tại Leixoes

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi buonet, 27/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khoaxyhien

    khoaxyhien Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    154
    Quá hay, thằng CV này lúc trước còn tưởng nó có đức nhưng ko có tài. Bây giờ mới thấy là còn ko có đức
  2. pntechcons

    pntechcons Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
  3. ngaiam

    ngaiam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Chả phải nói T&T rửa tiền hơi bị giỏi đấy. thằng này (t&t) mới nổi thôi không ăn thua . giải T&T CUP vừa rồi họp hội đồng quản trị lỗ nặng, bị các thành viên trong ban quản trị chửi cho một trận. có giỏi năm sau tổ chức tiếp đi .chắc bác Đoàn Nguyên Đức cười khanh khách ấy nhỉ ? có tiền mà tiêu ngu.
  4. lehaiha

    lehaiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Trước đây anh Cong Vênh này còn nhiều động lực phấn đấu nên tôi cũng khoái anh ta, tại thời điểm đó anh ta là tiền đạo số 1 của đội tuyển là điều không phải bàn cãi. Bây giờ tôi ghét cái thái độ thi đấu của hắn ta, tỏ thái độ ông sao, kẻ cả. Phong độ tùy từng thời điểm, nhưng nếu cứ giữ cái tư tưởng ông sao đấy thì sớm muộn gì cũng thành sao xẹt mà thôi.
  5. OliverTwist

    OliverTwist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Hay ! Bác gửi đến email của nó đi
  6. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Post lại
    Công Vênh chuẩn bị sút phạt đứng như C.Rolnado, điệu bộ vỗ tay như Henry, chạy chỗ việt vị như Inzaghi, đắt giá như Robinho.
    Đầy đủ phẩm chất của các ngôi sao, các bác còn chê gì nữa
  7. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Tớ pót bài này ở topic " Những cây viết bịnh hoạn", nhưng thấy đưa vào đây thì hợp hơn, vậy nên co py lại vào đây. Cái này không phải là câu bài đâu nhé.
    Vả lại hôm nọ có bài viết than thở cho thằng ku em, hôm qua nghĩ lại, thấy cũng nên có lời khuyến khích em nó chút chút.
    Ai mà bảo là tớ tiền hậu bất nhất, thì tùy. Nhưng tơ thì thấy vẫn nên nhìn nhận theo cách thức bao dung độ lượng, vẫn hơn.
    =====================================
    Theo ý kiến của tôi, công bằng mà nói, trong trận gặp Sin hôm qua, Công Vinh đã có chuyển biến. Nếu trong các trận thi đấu ở vòng bảng Công Vinh vừa thỉnh thoảng vào sân chạy cho ra mồ hôi, còn chủ yếu là ra ngoài đường pit nói chuyện với quan chức và người hâm mộ Thái Lan, thì trong trận hôm qua, Công VInh đã cố gắng tham gia nhiều hơn vào lối chơi của các đồng nghiệp áo đỏ. Trong nhận định của người Sin, mặc dù qua hàng chục trận Công Vinh tịt ngòi, nhưng người Sin vẫn e dè anh chàng số 9 của Việt Nam. Thế nên trong trận hôm qua, luôn có ít nhất 2 chàng Sin để mắt tới Công Vinh. Ông Tô rõ ràng là đã tính đúng khi kéo Công Vinh xuống chơi phía dưới Việt Thắng, khiến cho người Sin phân tâm, không biết là thằng chân gỗ số 21 hay thằng chân gầy số 9 mới là tiền đạo thực thụ, và như thế, nhiệm vụ của Công Vinh hôm qua không còn nặng ở cai trò săn tìm bàn thắng nữa, mà là vai trò chim mồi, vai trò lôi kéo tạo kẽ hở và bật tường cho đồng đội dứt điểm.
    Đó chính là bài tính hợp lý của ông Tô.
    Có ý kiến cho rằng cần dùng cặp Việt Thắng - Thanh Bình, nhưng hôm qua với ý đồ dấu quả đấm thực (các tiền vệ tấn công), vung quả đấm ảo (2 tiền vệ chân gỗ), thì ông Tô đã tạo ra không chỉ mũi tiến công Việt Thắng, mà còn tạo ra đường tiến cho Tấn Tài, Tài Em, Vũ Phong ... và các cầu thủ khác.
    Tóm lại, tuy Công Vinh vẫn không ghi được bàn, vẫn còn vô duyên đến mức phát ghét, nhưng đã đỡ hơn vòng bảng, vì đã bắt đầu tham gia vào lối chơi chung của đồng đội.
    Thế, vẫn là chưa đủ đối với 1 tiền đạo vốn được coi là số 1 Việt Nam hiện nay.
    Chúng ta vẫn phải chờ đợi ở trận đấu tiếp theo, để tiễp tục coi tài phù phép của ông Tô và ý chí tiến thủ của anh Vinh Còm xem, sẽ đưa đến kết quả như thế nào.
    ============================
  8. hientai8x

    hientai8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thằng Vinh đá lười như thằng cụi, mấy pha bóng phản công nguy hiểm chả thấy ku chạy chỗ cho thoáng, toàn chạy vô chỗ "tối".
    Thằng này càng ngày đá càng tối dạ, chả bù với ông Việt Thắng xông xáo. Sao không cho Quang Hải vào nhỉ, chú này lối đá giống TEVEZ cực kì, đá vừa siêng cày vừa nhanh nhẹn. Ông Tồ ơi ông Tồ, ông gọi các cầu thủ dự bị vào tuyển để cho người ta ngồi chơi xơi nước suốt cả giải à.

    Càng ngày càng ghét bản mặt lão Tồ.
  9. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    Thằng này sớm muộn gì cũng chết yểu sớm vì cái bổn tự cao tự đại từ lò SLNA .Trước đây khi trả lời phỏng vấn nó nói nó sẻ trở thành tượng đài của ĐNA dis những loại người chưa là gì cả mà hô hào như thế thì sớm muọn gì cũng die thôi.Giờ bày đặt bắt trước ''''Sao'''' Ronaldo khi đá phạt giang 2 chân ra nhìn thấy mà phát nôn ra *** .Thằng này nếu kg có chút năng khiếu bóng đá chắc ra đời chỉ biết đi ăn mày mà sống chứ làm dc gì
  10. boy_bachkhoa

    boy_bachkhoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    1
    Thôi miễn bàn thằng này đi bác ơi, nói mãi chán rùi...
    thân,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này