1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo bước Lê Công Vinh tại Leixoes

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi buonet, 27/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. takeshow

    takeshow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0

     
     

    được tungsin_tpg sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 26/03/2009
  2. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Đây là nhận xét cá nhân ngoài lề, không liên quan gì đến bóng đá, tôi đã ghi rõ. Cũng giống như lâu lâu người ta nhận xét em Thủy top thế này, em Pha Lê thế kia. Có gì là xấu?
    Các mem trong box bóng đá tất nhiên nhiều khi có ý kiến trái chiều, có gì cứ lập topic bàn luận. Đâu cần cứ phải để bụng, rồi chăm chăm hở ra một tí là nhào vào cắn lén. Chính dạng người như thế mới thật là đàn bà.
    Đặc biệt một số thành viên có thói quen cứ động một phát là đem vợ, đem mẹ, đem người thân mem khác ra chửi ?
  3. xdvn

    xdvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Cũng là ngoài lề thôi mà, bức xúc làm gì, vui vẻ lên đi.
  4. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Trong khi bọn điếm chia nhau mấy cái giải thối trong khi người có công thực sự như Vũ Phong thì được một bài báo an ủi
    Vũ Phong thất vọng!
    Lao Động số 65 Ngày 25/03/2009 Cập nhật: 10:55 PM, 24/03/2009
    (LĐ) - Vì là bầu chọn và vì mỗi phiếu bầu là mỗi quan điểm nên cuộc về đích của 4 nhân vật "vào chung kết" Quả bóng Vàng không tránh được những bàn tán sau kết quả chính thức được công bố.
    Đêm 23.3, tôi nhận được không dưới 7 cuộc gọi từ Vĩnh Long và Trà Vinh của những người đang làm công tác chuyên môn và cùng câu hỏi: Vũ Phong đâu! Cầu thủ chơi rất nổi bật trong màu áo B.Bình Dương và lên tuyển từng ghi bàn quyết định vào lưới Malaysia đưa VN vào bán kết. Chưa kể đến bàn mở tỉ số trong trận chung kết lượt đi với Thái Lan...
    Theo một thông tin từ CLB B.Bình Dương, thì chính Phong là người nhận được những thông tin rò rỉ rằng mình rớt khỏi ba vị trí đầu, nên đã chủ động vắng mặt trong đêm gala.
    Phong nổi tiếng là một cầu thủ hiền lành chân chất của người miền Tây và rất ít khi xuất hiện trước ống kính truyền hình hoặc chỉ là đứng trả lời phỏng vấn.
    Nhiều người nói, đó cũng là bất lợi cho Phong, vì so với các đồng đội, điểm quan hệ công chúng của Phong rất thấp. Phong cũng là một cầu thủ chỉ biết ra sân là đá, nên không biết làm mới mình hoặc làm điệu để có fan riêng, có khán giả riêng.
    Phong chỉ được cái là niềm tự hào của người dân Vĩnh Long - nơi anh sinh ra và lớn lên trong một cuộc sống khó nghèo.
    Hôm qua, các đồng đội của Phong nói Phong rất hy vọng mình chen được vào suất thứ ba, nhưng cuối cùng lại thất vọng.
    Nghe nói hoàn cảnh của Vũ Phong cùng sự thất vọng ấy lại nhớ đến giải Quả bóng Vàng đầu tiên năm 1995, Trần Minh Chiến cũng hy vọng rất lớn vào một trong ba vị trí, thế mà cuối cùng khi công bố thì anh rớt. Năm ấy, tôi còn nhớ ánh mắt như muốn khóc của Chiến khi than thở rằng: "Dù sao tôi cũng là vua phá lưới quốc gia, từng ghi bàn thắng vàng ở SEA Games 18 trong hoàn cảnh chấn thương nặng nề, thế mà...".
    Có lẽ với những nhân vật tràn trề hy vọng, nhưng rồi lại thất vọng như Chiến năm nào hay Vũ Phong bây giờ, phần an ủi lớn nhất là nhận xét của Quả bóng Vàng Dương Hồng Sơn: "Các đồng đội của tôi nhiều người xứng đáng được bóng vàng lắm..."..
    Nguyễn Nguyên
  5. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
  6. xdvn

    xdvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Ở bên topic kia có một bác nói rất hay nên tôi copy sang đây.
    Có những thằng có sở thích đơn giản là muốn lăng nhục ai cũng được. Nay gọi CV là đĩ, mai gọi T.Tiên là ****.
    Thế nhưng động vào nó thì nó nhẩy bổ lên. Nó tưởng nó là bố thiên hạ hay sao mà không ai được phép chửi lại nó, hay nó là chó chui xó giường rồi thì thôi?
    Dám chửi người khác không ra gì thì khi bị chửi thiết tưởng cũng đừng lấy làm bức xúc.
    Một khi có gan chửi bới lăng nhục người khác, thì cũng nên tỏ mặt thằng đàn ông đứng ra giữa thiên hạ mà chửi, chứ chui vào xó giường thi thoảng sủa ra vài câu, họi cái bản tính thế là đàn bà đâu có gì sai.
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nay gọi CV là đĩ, mai gọi T.Tiên là ca ve
    --------------------------
    Chẳng ai gọi thằng nào là đĩ hay con nào là **** cả .
    Nhưng ăn mặc hay hành sự nhưng một con đĩ hay **** thì ...giống người ta nói giống .
    Còn chú không thấy giống thì là ý kiến riêng của chú .
    Mịa con vợ thằng Thanh Bình nó đẹp hơn mấy con rởm của thằng CV cả chục lần hay con ghệ thằng Lee Nguyễn đấy ...nhưng chúng nó có loè loẹt và ăn mặt khoe hàng rẽ tiền không ? Mịa ăn mặt đỏng đảnh và dâm dật thế không giống đĩ và **** thì giống gì ? Tiểu thơ chắc ....ruộng cũng vừa chứ ...đíu phải lên thủ đô mặc loè loẹt đã là dân tràng an.
    Còn thằng Công Vinh ...mịa nhà nó chờ nó ghi bàn còn hơn nắng hạn chờ mưa ...nhưng mà làm đỏm làm giáng, tởm lợm học đòi làm ba cái chuyện xì tin loè loẹt thì chẳng ai hơn nó ....cho nó khoác long bào đi trực thăng ...thì cũng là thằng thất học đá bóng ...mà dỡm đời thôi ....có gì mà học hỏi mà ngưỡng mộ nó ? Mịa phải như nó quan tâm chuyên môn hơn ba cái trò nhố nhăng ngoài cái nghề bóng đá của nó thì đã khác . Thằng Thanh Bình về HAGL là ghi bàn là có chổ đứng đóng góp quan trong liền mà đíu phải biện hộ chim mồi với chim thối gì . Tiền đạo là săn bàn ...địu mịa chỉ có dân ruộng đá dỡ dỡ ương ương mới sáng tác ra ba cái chức năng tịt ngòi yếu chuyên môn cở chim mòi . Chỉ vì bóng đá VN chưa hôi nhập sâu vào Thế Giới . Các ông bầu có $$$ có nhiệt huyết nhưng chuyên môn còn chập chững, nhm, VFF cũng còn kém về hiểu biết chuyên môn chỉ quanh quẩn ao làng ...cho nên thứ dỡ hơi biết bơi mới thành kình ngư náo ộp .
    Mịa đã không muốn nói . Cái hủ dòi SLNA 5 năm nay có đá ra cái hồn cái vía gì đâu ...năm nào bao nhiêu giải thưởng bóng vàng mũ vàng cũng nhào ra mà tranh lượm ....làm bẩn cả giá trị . Chỉ làm liên tưởng tới cái tỉnh NA nuôi trồng thì kém hơn ai ...nhưng mà gà qué chết dịch bồi thường ...thì nhiều nhất nước ? Sống vậy mà sống được mà hãnh diện được ngẩn đầu được ...quả có tài .
  8. tronxoay

    tronxoay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    4
    Hehe, đúng kiểu nói dân Nam. Nếu cái gì chú cũng nói như thế này thì đã hẳn. Nhưng mà nếu chú đã nói bóng đá là bóng đá, vậy đừng bình luận bóng đá chỉ theo hình thức hay chiều cao. Thanh Bình cũng cao có 1.72 hay 1.74m thôi, lại ngoan ngoãn (ít ra về mặt công chúng nhận xét), mà cũng chưa bao giờ thấy các chú đề cử suất chính thức ở ĐTQG. Tấn Tài, Thành Lương... đá cũng được, mà nhất là đá máu, nhưng các chú chửi chê bọn nó chỉ vì nó thấp hơn Hữu Thắng, Bật Hiếu... Tóm lại quan điểm của các chú tiền hậu bất nhất. Muốn những thằng vừa cao, vừa đá ngon, vừa ngoan, rồi bồ của chúng nó cũng phải ngoan nữa ... Mịa, chả có gì liên quan giữa những cái đó cả. Không khéo rồi có lúc các chú cuồng lên, đòi các CĐV cũng phải hình thức đẹp, phải ngoan... theo ý các chú thì có lẽ tôi chạy mất dép
    Bóng đá N.A có những cái khuất tất, cái đó đã hẳn. Nhưng bóng đá ở miền Nam, kiểu như GĐT LA thì lành nhưng lại không ầm ĩ được. Còn như HAGL thì cũng có hiền lành gì? chú có bao giờ nghĩ đến những lò, những CLB khác mất bao công sức tạo dựng sự ổn định, đào tạo cầu thủ... mà xuất phát từ HA làm phá giá thị trường, giờ mới hỗn loạn như thế này không? Tự nhiên làm các địa phương ít tiền hơn phải đẻ ra các thứ nhiêu khê khác để đối phó. Cái đó là đấu, diễn kịch ngoài sân bóng. Chứ những thằng leo lên tới chủ DN cỡ như HA, TNT... hay quan chức ở Thể Công, NA... thì cũng có hiền lành, ngây thơ gì mà không hiểu những việc như CV giá tới chục tỉ đồng... là như thế nào hay sao? lõi đời như thế mà đợi các chú nứt mắt ra ở ttvn dạy khôn hay sao?
  9. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Thôi bác Tuấn, bác nói với họ thêm nữa cũng vô ích. Như ông mcqueen từng bảo : có nhiều người không nhất thiết mình phải trả lời.
  10. xdvn

    xdvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Lại bợ đít rồi, mắng mãi không chừa.
    Nếu nó với mày không cùng một nick thì việc gì mày phải dậy khôn nó không làm cái này, làm cái kia.
    Hay là nó đần quá đến nỗi phải có thằng hướng dẫn.
    Tởm nhất cái lũ chuyên bưng bô này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này