1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo các bác, cảm nhận về Rock là cái zì vậy???

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi MetalEcstasy, 31/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MetalEcstasy

    MetalEcstasy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Theo các bác, cảm nhận về Rock là cái zì vậy???

    IEm bị mấy bác chê là không có cảm nhận về Rock, theo các bác thì cảm nhận hình thù nó như thế nào ạ???


    Không có chữ ký!!!
  2. BLACK_HOLE_SUN

    BLACK_HOLE_SUN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    rock ha
    rock la thu ma khong the thay o pop
    va nhung the loai khac
  3. Ga_nuong_kieu_uc

    Ga_nuong_kieu_uc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    rock hả, làm gì có hình thù, nhưng nói thế này cũng được. Một trái bom nổ bông xoè.
    he he
  4. MetalEcstasy

    MetalEcstasy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Các bác lại không trả lời đúng câu hỏi của iem, Rock là gì thì mai mốt iem lập topic cho các bác cãi nhau thoả thích.
    Để iem hỏi các bác nhé:
    Cứ thằng nào mà nghe Rock nhiều thì có cảm nhận về Rock ko? (tức là khi nghia một bài nào đó thì rất xúc động, tự nhiên cảm thấy thấu hiểu bài hát đó vô cùng). Chắc các bác xem qua mấy cái bài dạng dạng November Rain của Bananarchist1983 há.

    Không có chữ ký!!!
  5. Kooz

    Kooz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    cảm nhận về rock như thế nào , hỏi ngu thế, nói thế này có khi bị nện cái chai vào đầu, he..he..heavy metal thì rock sẽ là một con quái vật - master of rock quấn lấy nuốt chửng ta hay tung ta lên rồi lại làm rớt xuống một vùng xoáy cuồn cuộn, khi nghe death thì rock sẽ là một darcula thì thầm hỏi ta "muốn biết cảm giác hút máu người là thế nào không ?"..khi nghe power metal rock sẽ là những anh hùng chinh chiến trận mạc thời Trung Cổ và dưới ánh trăng trên dòng suối nhạc, thì thầm với người yêu rằng "ta yêu em mãi mãi cho dù ta có sống cô độc trong tuổi già", khi nghe rock ballad thì rock là một người bạn luôn kiên nhẫn lắng nghe tâm sự của những kẻ thất tình, không như cái đứa bạn thân nói được vài câu nó ngáp rồi cúp mẹc cái máy điện thoại..he ..he
    Love you so much to make me sick
  6. MetalEcstasy

    MetalEcstasy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Bác Kooz này tưởng tượng giỏi thật như film vậy, nói thật bài hát mà tưởng tượng giỏi như thế thì iem mới chỉ thấy mỗi Pink Floyd, Manowar,..và một số trường hợp cá biệt. Chứ còn lại iem mới chỉ tưởng tượng mỗi guitar, trống, bass,...
    Các bác cảm nhận sâu sắc thế sao không phân tích thử cho em một bài xem, VD bác chuyên gia ALternative phân tích cho iem bài Come as you are xem bác tưởng tượng thấy cái gì???

    Không có chữ ký!!!

    Được MetalEcstasy sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 31/07/2002
  7. MetalEcstasy

    MetalEcstasy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Liệu cứ phải là một bài hát nói đúng tâm trạng mình mới cảm nhận thật sự chăng??
    hay là chỉ cần vác lyrics ra ngồi đọc rồi tha hồ tưởng tượng cú riff này diễn tả cái gì, đoạn trống dồn dập kia nói lên cái chi, cú solo phát biểu tư tưởng gì???
    Liệu cùng một bài hát các bác có cảm nhận khác nhau không???

    Không có chữ ký!!!
  8. B_alone4ever

    B_alone4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chẳng riêng gì Rock, bất cứ thể loại nhạc nào khác cũng đều như nhau.
    Nếu nó là một bản instrumental thì tha hồ mà tưởng tượng vì nó...không có lời hát. Nghe một bản nhạc như thế nhiều khi ở vào nhiều tâm trạng khác nhau, mỗi lần nghe ta lại thấy nó nói lên một điều gì đó, rõ ràng hay mơ hồ thì đó chính là mức độ cảm nhận của mình, nhưng chỉ riêng với tác phẩm đó thôi. Nói chung là càng phù hợp với tâm trạng của mình, ý đồ tác giả càng giống với những gì mình đã trải qua thực tế thì lại càng cảm được nhiều. Có những điều mà mắt chưa thấy, tai chưa nghe, tay chưa sờ thì có cảm...cúm hay sốt rét thì cũng chẳng "nhận" được cóc khô gì cả.
    Nếu là một ca khúc, thì hướng nghe thiên về lời ca ( tức là theo cái lối văn học ý ạ) và giai điệu hơn. Những yếu tố như câu lead guitar hay câu trống dồn... thực chất cũng là dể làm nhấn mạnh ý đồ tác giả thể hiện bằng lời ca.
    Nói chung, với một tác phẩm nghệ thuật. Sự cảm nhận của mỗi người có khác nhau là do tác động của thực tế, của cuộc đời thực đã trải qua ( ví dụ thằng nào vừa thất tình mà nghe Anh..đã biết bao lần yêu em...gì gì đó của Bằng Kiều thì sẽ cảm đến 45 dộ rồi chết luôn) và một yếu tố nữa, vâng, nói đến nó là lại tạo ra một sự lòng vòng, đi mãi rồi lại về nơi xuất phát. Yếu tố đó là cái tư chất bẩm sinh của mỗi con người, sự nhạy cảm của mỗi người. Lại cảm nữa...
  9. meomapdudang

    meomapdudang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu gì cả. Em thì thấy nghe nhạc là nghe nhạc. Còn cảm giác nó như thế nào thì chắc là phải tuỳ thuộc vào mỗi người.
    [size5][red]
    007
  10. MetalEcstasy

    MetalEcstasy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    B alone nói rất chuẩn!!! Muốn cảm nhận sâu sắc thì cần phải có chút kinh nghiệm sống chứ không phải nghe thật nhiều rock, hoặc thuộc làu kinh sử. Nghe nhiều đôi khi cũng làm cảm xúc trở nên khô cứng !!

    Không có chữ ký!!!

Chia sẻ trang này