1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo các bác đây là hiện tượng gì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Manh_Ha, 29/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Manh_Ha

    Manh_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Theo các bác đây là hiện tượng gì?

    Chả là thế này.
    Tôi và em í yêu nhau được gần 3 tháng rồi. Thời gian đầu ngày nào không gặp em, tôi cũng thấy nhớ. Lúc nào tôi cũng nghĩ về em.
    Thời gian gần đây, xa em tôi không còn thấy nhớ nữa, nhưng những lúc ở bên em thì tôi lại không muốn xa em chút nào cả.

    Theo mọi người tôi còn yêu em không? tôi không hiểu nỗi mình nữa.

    Tôi không muốn mất em, nhưng sao khi xa em tôi chẳng thấy nhớ? còn khi ở bên em tôi lại không muốn xa em?

    Đó là hiện tượng gì hả các bác?
  2. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Ăn thịt gấu riết rồi có 1 lúc người ta cũng chán muốn đổi món
  3. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Hiện tượng này thách thức các nhà yêu đương học
  4. verilog

    verilog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0

    Vàng đầu: đã chán.
    Vàng sau: vẫn hứng thú vì thói quen.
    Vàng cuối: do chưa có đối tượng khác và do ích kỷ.
    Kết luận: có thể suy ra được
    Đúng tâm trạng chưa . Đúng thì * nhé
    Được verilog sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 29/09/2007
  5. budebuai

    budebuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Giống hệt mình! Cũng chẳng hiểu nổi sao nữa. Bó tay.
  6. budebuai

    budebuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Có ai giải thích được đó là hiện tượng gì ko? Tớ mới chỉ yêu đc có hơn 1 tháng thôi chứ ko phải 3 tháng như bạn chủ topic này đâu.
  7. verilog

    verilog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    To All: Tất cả tâm trạng các bác giống nhau là duy nhất 1 nguyên nhân: yêu hơi dễ dàng. Nên lúc đã được nhận lời yêu rồi nhưng vẫn hơi lăn tăn vì nghĩ là vẫn chưa xứng đáng . Kinh nghiệm bản thân mà
    Hồi đấy, trong lúc đang yêu mà mình còn nghĩ là: giá mà mình đừng vội vàng, giá như chỉ là giấc mơ nhưng mà quyết định bỏ cũng k nỡ .
  8. vivforever

    vivforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Tình trạng này có thể túm lại trong 2 từ : " Tiếc của ".
    Chẳng còn yêu gì nhưng khi gần em lại có suy nghĩ : " Úi, em nó xinh thế này, bỏ phí lắm" . Rồi hiện tại chưa có bến đỗ khác lên tặc lưỡi : " Kệ, cứ tóm lấy em đã, tính sau "
    Đúng ko nhỉ ?
  9. blackorwhite_83

    blackorwhite_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ có thể là vì khi ở bên nhau, bạn đã có cảm giác quá đầy đủ về tình cảm, nên ko còn cảm giác nhớ. Ý mình nói là tần suất gặp và thời gian hai người bên nhau vượt quá nhu cầu tình cảm của bạn chẳng hạn, nên bạn ko cảm giác nó thiếu. Giờ bạn cứ thử ko gặp bạn gái 1 tuần đi, bảo với em 1 lý do nào đó như công việc, công tác chẳng hạn, rồi nhất định ko liên lạc với em nó thời gian ý. Nếu đến thế mà vẫn ko có cảm giác nhớ thì chắc ty của bạn giờ chỉ còn là thói quen thôi thật
  10. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Bỏ mẹ, nghe co vẻ giông giống mình

Chia sẻ trang này