1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo các bác đây là hiện tượng gì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Manh_Ha, 29/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    phải gọi là cực kì chính xác
    giá kể như mình "dễ dãi" tí thì cũng yêu đc vài anh rồi...
  2. themac

    themac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Hiện tượng của bác này thì gần giống với hiện tượng thèm xxx song rồi té đây
  3. Manh_Ha

    Manh_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Vàng đầu: đã chán.
    Vàng sau: vẫn hứng thú vì thói quen.
    Vàng cuối: do chưa có đối tượng khác và do ích kỷ.
    Kết luận: có thể suy ra được
    Đúng tâm trạng chưa . Đúng thì * nhé
    [/quote]
    1. Chán ư? tôi đã chán em sao? tôi vẫn còn yêu em, vẫn vui khi nhận được tin nhắn của em mà. Chỉ là không thấy nhớ như xưa thôi.
    2. Cái này thì có thể
    3. Thực sự kể cả bây giờ có đối tuợng khác tôi cũng không muốn mất em, không muốn bỏ em. (Em xinh lắm). Có lẽ tôi không còn cảm hứng yêu? (vì thực sự dạo này tôi bận kinh khủng, nhưng nếu cách đây 2 tháng, dù bận thì tôi cũng muốn gặp em ngày /1 lần).
    Tôi vẫn chưa hiểu
  4. tuxedo82

    tuxedo82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    1. Chán ư? tôi đã chán em sao? tôi vẫn còn yêu em, vẫn vui khi nhận được tin nhắn của em mà. Chỉ là không thấy nhớ như xưa thôi.
    2. Cái này thì có thể
    3. Thực sự kể cả bây giờ có đối tuợng khác tôi cũng không muốn mất em, không muốn bỏ em. (Em xinh lắm). Có lẽ tôi không còn cảm hứng yêu? (vì thực sự dạo này tôi bận kinh khủng, nhưng nếu cách đây 2 tháng, dù bận thì tôi cũng muốn gặp em ngày /1 lần).
    Tôi vẫn chưa hiểu
    [/quote
    thôi chú ơi bác ấy nói đúng rồi đấy , tại vì nhà chú ích kỉ và tiếc của ạ . Thấy con cái nhà người ta xinh bỏ đi lại tiếc . Giả như bây giờ có cô nào xinh hơn cũng có ý mới chú, chú lại chả quay đuôi cút thẳng chứ còn gì .
    Thôi, tóm lại là chú chả yêu em ấy đâu, cứ tình hình này chú chỉ làm khổ con người ta thôi., lí do lí chấu mãi làm gì.
  5. verilog

    verilog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Bác cần hiểu tâm trạng mình bây giờ hay cần một phương án để giải quyết.
    Nguyên nhân thì chỉ có 1 là bác chưa thực sự yêu người ta lắm.
    Cách giải quyết: xa nhau 1 time đi để đánh giá lại tình cảm, cái này cũng khó vì nó đã đi vào thói quen của bác rồi.
    Trong thời gian ấy cô ấy có đối tượng khác tấn công thì tốt vì cái gì mất người ta mới cảm thấy quí. Chứ cứ để tình trạng thế này chắc chắn sẽ chán nhau thôi. Thế nên dù yêu nhau mấy cũng cần phải refresh thường xuyên
  6. higuy1002002

    higuy1002002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
  7. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    nhân tiện các bác tư vấn hộ em xem em đã quên chưa
    ngày trước khi còn hí hửng thì một tuần em phải gặp em nó 2 lần( nhà em cách nhà nàng 13km,hu hu)giận nhau 3 tháng ( tự dưng nàng nói nàng ko muốn gặp ai hết ,nàng muốn một mình, em chiều ngay) sau đó nàng làm lành, như dĩ nhiên em ko còn như xưa, bây giờ 2 tuần ko liên lạc gì em cũng chả thấy nhớ, có phải em quên rồi ko? chẳng nhẽ dễ dàng vậy à, mối tình đầu em vật mất 3 năm cơ mà???
  8. Editor1983

    Editor1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì quên mẹ nó rồi
  9. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    3 tháng giận dỗi không gặp nhau cũng chịu được hả bạn? thế thì 2 tuần cũng quá bình thường. Thực ra là bạn đã quên em í trong 3 tháng kia chứ chẳng phải 2 tuần ấy đâu.

Chia sẻ trang này