Theo các bác em phải làm gì ? Em thay người Việt của mình thì rất chủ quan với bệnh tật nhưng lại rất sợ bệnh.Khi bị bệnh thì bao nhiêu tiền đều không tiếc. Nhiều người có bệnh nhưng không dám nói và cũng chẳng dám hỏi ai ! Em muốn giúp mọi người kết nối cùng chăm sóc sức khoẻ và phòng và chữa những bệnh mắc phải thôi. Theo các bác em phải làm gì ? ------------------------------------------------------------------ Email : bacsihoasung.com@gmail.com http://bacsihoasung.com
Mình chả biết lý do tại sao người VIệt lại sợ bệnh viện tới vậy . Chắc nên làm 1 cái research tìm hiểu nguyên nhân. Không chừng lại vì các bác sỹ, y tá trong đó hay quát mắng bệnh nhân nên sợ Hay vì bệnh viện bẩn quá nên sợ Hay thậm chí có thể vì cứ vào bệnh viện là bị đồn thổi bệnh này bệnh nó rồi bị khinh bỉ sợ hãi nên sợ ^^ Nói giỡn thôi, trong nhận thức của người Việt mình, bệnh viện, cũng như toà án vậy, là nơi để chữa trị, hay xử phạt sai lầm, bệnh tật. Chứ ít ai nghĩ bệnh viện và toà án là nơi hướng dẫn sống và làm việc tránh sai phạm, tránh bệnh tật. Vậy đó, nghĩ lâu hơn thì mình sẽ ra ABC nữa. Nghĩ vèo 1 cái thì mình chỉ ra có vậy thôi. Thay đổi nhận thức . Cái này thì hoành tráng nhá, khó mà làm đó nhá. Bạn coi đó, gần 50 lượt người vô đọc mà có mỗi mình trả lời. Không có đông ngưòi, đông tổ chức cũng như ủng hộ của xyz thì .... có mà thay đổi = niềm tin. Quên đi bạn ơi