1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo các bác, em phải làm sao. Liệu có phải em đã sai lầm

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi eightex, 27/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eightex

    eightex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Theo các bác, em phải làm sao. Liệu có phải em đã sai lầm

    Em với GF của em yêu nhau đã khá lâu. Trong một lần ở nhà cô ấy, do không kiềm chế được, chúng em đã have *** với nhau. Do phải ở cách xa nhau nên mỗi khi được gặp nhau chúng em đều have ***. Nhưng thời gian gần đây, em đã phát hiện ra giữa em và cô ấy có quá nhiều điểm bất đồng. Cô ấy là người rất mạnh mẽ và có tính cách của một người luôn làm chủ, còn em là người mà em phải nói là rất chiều người yêu. Cô ấy dường như muốn điều khiển, lấn át em mọi lúc mọi nơi. Có lẽ cô ấy cũng không chủ động như vậy nhưng đó là cá tính của cô ấy. Bây giờ mối quan hệ của chúng em vẫn bình thường và em vẫn nhường nhịn cô ấy nhưng em biết nếu lấy nhau chúng em sẽ không thể có hạnh phúc vì đến một ngày cái tôi của em sẽ trỗi dậy và mọi chuyện sẽ đổ bể. Đã có lúc em nghĩ tới chuyện chia tay nhưng cái ý nghĩ đã lấy đi đời con gái của cô ấy luôn luôn day dứt em, khiến em không thể quyết định. Em phải làm sao????
  2. bupbeda

    bupbeda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Theo ý mình, có lẽ hai bạn cũng đã yêu nhau rất nhiều và việc gần gũi nhau cũng chính là minh chứng cho tình yêu mãnh liệt. Tuy nhiên, với suy nghĩ của con người Á Đông, việc bạn muốn chia tay với bạn gái thực sự k được ủng hộ. Mình nghĩ mối quan hệ của hai bạn chưa đến mức xấu như bạn nghĩ. Có thể hai bạn vẫn còn trẻ, cái tôi còn lớn lắm, nhất là đối với bạn gái của bạn. Trong trường hợp bạn vẫn còn rất yêu cô gái thì hãy cho cô ấy và cả cho bạn nữa 1 cơ hội để giải quyết gút mắc này. Hai người phải có một buổi nói chuyện thẳng thắn với nhau, nói hết những gì làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người. Sau đó, trên tinh thần xây dựng hai bạn với rút kinh nghiệm và tìm hướng xử lý. Có thể sẽ khó khuyết phục bạn gái của bạn nhưng nếu còn yêu bạn nhiều thì tình yêu ấy sẽ chiến thắng cái tôi của chính mình. Trong một sớm một chiều tình hình chưa cải thiện nhiều thì cố gắng thêm một thời gian nữa. Bản thân cũng kinh nghiệm rằng: công bằng là yếu tốt rất quan trọng để tình yêu bền vững. Nếu chỉ một người chịu thiệt, nhường nhịn hoài thì nền móng ấy cũng giống như cây cầu Văn Tháng vậy, chắp vá hoài chẳng xong đâu.
    Chúc bạn có suy nghĩ chín chắn và giữ được tình yêu ấy đến suốt đời.
  3. rexman

    rexman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp chú quá, cái tôi của chú đang trỗi dậy rồi đó thôi.
    Nói thẳng suy nghĩ của chú cho cô ấy đi, ít ra gf của chú cũng biết chú nghĩ gì, k thì suốt đời chú phải nhường nhịn thôi.
    Sư việc diễn biến thế nào? xem hồi sau sẽ rõ.
  4. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Lại còn những bác từ bi như thế này nữa...hê hê. Hoá ra đời vẫn có những người tốt (j/k)
    Đọc cả đọan đó của bác anh nghi mọi việc không đến nỗi bi đát với cô ây như bác nghĩ.
    Có phải cô ta mạnh mẽ và có tính cách của người làm chủ như bác viết? Sao không nghĩ không phải bác lấy đi cái quý giá của cô ta mà cô ta muốn thử cảm giác vào đời mà bác là một anh chàng may mắn, sao không nghĩ cô ấy cũng đang chờ một câu chia tay của bác..v...v...Đấy không phải là nghĩ xấu về NY, mà đó chỉ là một cách nghĩ đến mọi khả năng của vấn đề.
    Nếu nghĩ được như thế thì đặt vấn đề thẳng thắn với cô ấy theo cách cách khác, không phải là do "chúng mình đã bimbim rùi nhưng anh muốn chạy nên..." mà là "chúng mình không hợp, em tính nết như đàn ông, mà anh thì không chịu lép vế nên mình phải chia tay...".
    Bác đừng coi thường phụ nữ, nhiều khi họ cũng biết tìm cách giải quyết hay hơn nam giới, nhất là trong chuyện tình cảm...Có khi khi bác vừa lắp bắp lời xin chia tay cô ta sẽ ôm lấy bác và khen đó là câu hay nhất từ khi bác yêu cô ta ấy chứ.
  5. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    cho nên tốt nhất là từ ban đầu đừng có "ko chịu nổi" mà have ***, để bây h mới thấy "ko hợp, ko có tương lai với nhau" ,"cô ấy quá tự chủ" blad blad blad mà chia tay thì lại ko dám vì đã lỡ thịt con người ta ....
    Em cho bác biết thế này ạ .Ko phải chỉ có bác, mà đa số các cặp sau thời gian mặn nồng, mù quáng lúc ban đầu thì về sau lại tỉnh ra và thấy anh ta /cô ta có nhìu điểm ko hợp với mình . Em và ex của em đây có thể nói là bản copy của nhau, cực kỳ hợp ý kể cả trong suy nghĩ, sở thích, thói quen, tính cách ....nhưng cuối cùng cũng ko lâu dài .Có điều vì em chưa lỡ gì với chàng nên chia tay em ko khổ cho lắm, mà chàng thì cũng ko cần phải ray rứt (dù em và anh ta có rất rất nhìu cơ hội thuận tiện để làm chuyện đó bác ạ!) .Chia tay thì chia tay, chả có gì lăn tăn cho khổ mình khổ người .
    Bác bỏ thì thương, vương thì tội thì sao bác ko cố gắng nói ra điều đó cho cô ấy biết và chính bản thân bác cũng nên bớt "chiều người yêu" và chủ động hơn ? Con gái dù mạnh mẽ cách mấy thì nếu 1 người đàn ông khiến cô ấy tin tưởng thì nàng sẽ hiện nguyên hình là cô gái yếu đuối thôi . Đàn ông các bác, em đã nhận ra 1 điều là ít khi các bác chịu nói những khúc mắc trong mối quan hệ để cùng giải quyết . Con bạn em khi chia tay nhau mới biết chàng ko muốn quen nữa chỉ vì ...cô ấy chăm lo thái quá!! Các bác thấy dở hơi ko ? Ko nói thì bố ai biết được là à anh ko thích tôi mang mùi nước hoa này, anh ko thích tôi hỏi anh "nghĩ gì đấy" ,anh ko thích được quan tâm quá đáng ,anh ko thích mỗi lần gặp gỡ chỉ nói những vấn đề này, những vấn đề kia khiến anh chán ....Muốn gì thì phải nói ra chứ giữ ấm ức trong lòng rồi chia tay mà con người ta chả hiểu nguyên nhân gì thì buồn cười lắm, mất công bị mang tiếng oan là có trăng quên đèn ----> Chốt lại : ngồi lại với nhau mà nói cho ra ngô ra khoai .Anh là đàn ông, anh muốn được em nhìn nhận và đối xử như 1 gã đàn ông mà em có thể tin tưởng và an tâm nép vào lòng chứ anh ko thích khi em tự chủ quá ....blad blad blad ,xem có chuyển biến gì ko .Yêu thì nên thẳng thắn bác ạ, đừng có cái kiểu ngại ngại, lười lười ăn nói thì em nghĩ bác chả tìm được cô nào vừa ý bác đâu
  6. gaihutimchong

    gaihutimchong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Theo em nếu bác thực sự còn tình cảm thì cố gắng khắc phục, còn nếu không thì đúng là sau này không có hạnh fúc. Khi yêu thì have *** cũng là chuyện thường có của các bác các anh chị bây giờ mà bác. Em thấy bây giờ màc vẫn còn có những suy nghĩ như bác quý hoá thật đấy chứ.
  7. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Cậu vớ vẩn quá!
    Chuyện nào ra chuyện ấy.
    xxx đôi bên cùng có lợi mà.Không hợp nhau thì chia tay chứ cậu chịu được cô ấy suốt đời đâu.
    Đừng suy nghĩ vì chán cái cũ mà bỏ là được còn tình cảm chuyện hợp tan là thường.Đáng lẽ cậu không nên sống giả dối như thế{chiều bạn gái tới mức chịu đựng} .Ngay thẳng chẳng tốt hơn à?
  8. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Lại còn những bác từ bi như thế này nữa...hê hê. Hoá ra đời vẫn có những người tốt (j/k)
    Đọc cả đọan đó của bác anh nghi mọi việc không đến nỗi bi đát với cô ây như bác nghĩ.
    Có phải cô ta mạnh mẽ và có tính cách của người làm chủ như bác viết? Sao không nghĩ không phải bác lấy đi cái quý giá của cô ta mà cô ta muốn thử cảm giác vào đời mà bác là một anh chàng may mắn, sao không nghĩ cô ấy cũng đang chờ một câu chia tay của bác..v...v...Đấy không phải là nghĩ xấu về NY, mà đó chỉ là một cách nghĩ đến mọi khả năng của vấn đề.
    Nếu nghĩ được như thế thì đặt vấn đề thẳng thắn với cô ấy theo cách cách khác, không phải là do "chúng mình đã bimbim rùi nhưng anh muốn chạy nên..." mà là "chúng mình không hợp, em tính nết như đàn ông, mà anh thì không chịu lép vế nên mình phải chia tay...".
    Bác đừng coi thường phụ nữ, nhiều khi họ cũng biết tìm cách giải quyết hay hơn nam giới, nhất là trong chuyện tình cảm...Có khi khi bác vừa lắp bắp lời xin chia tay cô ta sẽ ôm lấy bác và khen đó là câu hay nhất từ khi bác yêu cô ta ấy chứ.
    [/quote]
    Ông này lừa con gái nhà người ta quen rồi nên trơ tráo, nghĩ ra đủ thứ lý do để tự an ủi lương tâm, nói thế mà cũng nghe được. Đừng có lôi kéo người ta vào con đường tội lỗi, để lại một ít phần trăm đàn ông tốt cho chị em nhờ.
  9. tanhhs

    tanhhs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    buon lam gì...
    ... sao ong khong ngi nguoi ta lây sđi " cái trinh trắng " cua ong nhi....
    ma chắc gì ông đã là người đàu tiên......... he...he.... cứ tưởng bở thui.... ặc ặc,,,,
    tui cung đã trong tình cảnh giống như ông nhưng tui đã trao đổi thẳn thắn, đi SG 2 tháng ... để bồ (hồi đó chua cuoi) suy nghi.... sau do cùng chấ nhận moi quay về cuoi,,,,
    thực ra trước khi tui yeu "vợ" cung x tung voi nguoi khac
    nhung ... khong sao ca,... mien ala trao doi thang duoc ... cho thoai mai.... ... vây nhe...
  10. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Chú này cứ nói oan cho anh.
    Con gái nó giờ khôn, nói đúng ra là thông minh, và tự lập hơn so với hình mẫu phụ nữ Việt nam ngày xưa. Họ là con người, họ là nửa thế giới, họ có vui có buồn, có đủ các thói hư tật xấu như chúng ta (anh giả sử "chú" cũng là zai, không phải là gái mượn nick vào phang anh). Con zai đã từng muốn chạy làng thì họ cũng sẽ có lúc chạy xóm. Con trai muốn thử thì họ cũng có người muốn nếm. Thậm chí họ cũng Mastu..nữa ấy chứ. Cho nên anh mới khuyên chú kia phải tỉnh táo, đừng vội ân hận lăn tăn tổn thọ.
    Chú MKul không nhìn thấy cái lòng thực của anh mà nói anh nặng lời. Phê bình chú nhé.
    Chú MKul muốn trở thành một trong số ít ỏi phần trăm đàn ông tốt cho chị em nhờ phải không? Mục tiêu cao cả vĩ đại đấy. Chắc tôn chỉ cho tình yêu của chú là làm con gái hài lòng? Thế anh cũng muốn nhắc là có lúc sự biến đi đúng lúc (của chú, ví dụ thế ) cũng làm cho cô gái chú đang bám (giả sử chú có) hài lòng đấy.
    Bác gái nào đã từng có ý định thử yêu trong quá khứ PM con-phơm cho chú Mkul là tui không nói (quá) sai về các bác đi. . Con gái có cá tính mạnh mẽ, lúc nào cũng muốn làm chủ hay thử iu lắm...hê hê.

Chia sẻ trang này