1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo các bác, em phải làm sao. Liệu có phải em đã sai lầm

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi eightex, 27/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Love means never having to say sorry, suy nghĩ nhiều mà làm gì!
  2. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    E này ko fải PR nhé, hợp như ...đè khi''''t lên nhau nhưng ko được ...đè nên chú kia mới chia tay với e đấy chứ .
    Tình yêu nó thế, đôi khi cũng fũ fàng.
    Chú lập topic cũng ko fải lăn tăn, cứ bảo với e nó, ngày xưa vì ý đồ thịt e nên a nhường nhịn e, bi gờ thịt được e rồi, a nghĩ là a ko thể nhường nhịn nhìu hơn thế được nữa, hoặc e bớt điều khiển a đi hoặc mình chia tay. Thế cho nhanh, e nó có chia tay chú thì chú cũng ko áy náy.

    Được power160watt sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 27/04/2006
  3. chieu_mua_nho_bien

    chieu_mua_nho_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Bạn a` ! bạn là con trai kia mà,sao lại có những phút yếu đuối như thế này?dám nghĩ,dám làm thì phải dám chịu trách nhiệm chứ?Con gái dù mạnh mẽ đến mấy nhưng khi bên cạnh người yêu họ cũng sẽ không thể hiện mình để chứng tở hơn người mình yêu đâu,và chắc hẳn bạn cũng có quan điểm ấy như tôi chứ?Hãy khẳng định mình trong cuộc sống !Tính cách của cô ấy như vậy đâu có nghiêm trọng,bạn vẫn còn thời gian để cho cô ấy thay đổi mà.Mình tin rằng bằng 1 tình yêu thương đích thực,bạn sẽ giúp cô ấy thay đổi(ít nhất là những tính xấu mà bạn đang phải chịu nhường nhịn cô ấy).chúc bạn hạnh phúc!
  4. haiduongct

    haiduongct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chuyện vặt đó mà! Vợ chồng đều làm vương làm tướng thì đầy ra đấy! Ra đường, vào cơ quan thì làm tướng, mãi cũng chán! về nhà muốn làm lính. Theo nhiều nhà nghiên cứu tâm lý đã kết luận. Ông nào ra đường, ra cơ quan hò hét, uy to thường là "sợ vợ", không phải vì sợ mà vì "sự cân bằng tâm lý".
    Vợ chồng, bồ bịch thì cứ việc nhỏ nhẹ nói với nhau về cái chuyện không đồng quan điểm. Giải thích rõ ràng mạch lạc là ô kê ngay thôi.
  5. sallydespot

    sallydespot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với U này ! Đã yêu thì phải có trách nhiệm chứ nếu cô gái kia không có gì hay thì u đâu có yêu ! Con người ta đâu có hoàn hảo ,không hoàn hảo chính là sợi dây gắn kết con người lại với nhau mà ! U phải biết yêu cái xấu lẫn tốt của người ta chứ ! Đã XXX không phải là chuyện quan trọng trong thời bây giờ nữa ,cái quan trọng là sống có trách nhiệm với hành động và lời nói của mình thôi ! Thực ra theo Sally nghĩ có XXX đi nữa mà mình không thể nào yêu người đó được nữa thì thôi chứ !Còn cả cuộc đời mà chẳng lẽ vì chuyện đó mà phải chịu khổ cả đời còn lại thì phí quá nhưng không biết người con gái kia thì sao !
  6. Oct24

    Oct24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Bác này muốn bỏ thì cứ nói toẹt ra đi, lại còn ra vẻ nhân đạo này nọ. Nghe ớn lắm! Nghĩ mà tội cho bạn gái của bác ha.
    Được Oct24 sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 27/04/2006
  7. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Cứ lấy đi, rồi sau này li dị cho đỡ áy náy
  8. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    nếu cô ấy mạnh mẽ cô ấy yêu bạn nếu bạn nói cho cô ấy biết nhưng câu đó cô ấy sẽ ko chấp nhận đâu cô ấy cho rắng mình bị xúc phạm! ăn no nê chán chê thì đứng dậy
    bác thấy ko hợp thì cứ can đảm mà chia tay! ko nên cố quá! cố quá thành quá cố mà! cứ vun đắp những gì ko thể sẽ làm con ng` ta mệt mỏi! đâu phải mình đang chơi đắp cát ở biển! khi sóng làm cát trôi thì đắp lại vẫn được! tình yêu là thế
  9. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hehe, sorry bác nhưng người đòi chia tay là em chứ chả phải vì ăn ko được nên em bị bỏ đâu ! Đến tận bây h em vẫn thấy quyết định ngày xưa là vô cùng sáng suốt .Nếu lúc đó em "hết lòng" thì chắc chắn 1 mặt nào đó sẽ phụ thuộc vào anh ta, có muốn chia tay cũng ko dám vì sợ sau này ko ai chấp nhận nổi blad blad blad ....Túm lại, nên chừa cho mình 1 con đường sống, con gái mà, có gì cũng đâu thể trách xã hội, trách thằng đàn ông của mình được
    Còn giả tỉ như vì em ko cho ăn mà chia tay thì em càng thấy mình sáng suốt bác ạ vì rõ là cái loại đàn ông chỉ chầu chực ăn uống, ko được thì cắp đít đi ko đáng cho em yêu , chưa có gì với nó là phước ba đời của mình ấy chứ ,nuối tiếc gì
    Được francy sửa chữa / chuyển vào 05:28 ngày 28/04/2006
  10. boyconzin

    boyconzin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc ta nghĩ đơn giản đây là chuyện nhỏ, nói chuyện với nhau có thể giải quyết được. Nhưng sự thực tôi thấy có nhiều người con gái có tính cách khá cứng, nóng nảy, bốc đồng và thường làm cho người con trai cực kỳ khó chịu. Đây đã là tính cách, thói quen của người ta rùi, thì rất khó thay đổi. Quan trọng là người con trai đó có chấp nhận và thích nghi với tính cách vậy không? Còn nếu không được thì kết thúc để khỏi làm khổ cho cả hai sau này.Chuyện "mất đi đời con gái" không quan trọng bằng hạnh phúc đôi lứa. Tuy nhiên bạn eightex nên cho cô ấy 1 cơ hội trước khi quyết định chia tay.

Chia sẻ trang này