1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo các bác, em phải làm sao. Liệu có phải em đã sai lầm

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi eightex, 27/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    kiểu con gái bác nói giống em lắm !! Người có cá tính nóng phải gặp người trị được mình (cao cơ hơn) thì cô gái sẽ ỉu xìu ngay .Chứ còn gặp người bình bình, như người thuộc tính nước chẳng hạn ....Thì người kia sẽ cho là cô lấn lướt anh ta ! Tuy nhiên, nếu yêu thì những cái đó hoàn toàn có khả năng thay đổi .Tất nhiên ko thể 1 sớm 1 chiều để trở thành 1 cô gái lệ thuộc, khép nép sau lưng anh được, nhưng nếu cô ý thức được những tính đó cần thay đổi ,là ko phải chỉ có anh mà người khác cũng ko thích ....thì cô cũng ngoan ngoãn cố gắng dung hoà được thôi .Điều kiện đầu tiên là phải nói cho người ta biết ,người ta ko biết thì dù có muốn làm đẹp lòng mình nhưng chả hiểu cái gốc rễ thì làm sao giải quyết dứt điểm đây ? Nóng tính, bướng bỉnh ... thuộc về tính cách, chứ ko phải là thói hư tật xấu mà anh cho rằng ko thể thay đổi, ko thể dung hoà và tốt hơn là chia tay . Trường hợp nếu đã ko còn yêu thì nói ra luôn, đừng mất công viện lý do tại cô ấy thế này, tại cô ấy thế nọ ....làm gì .Một người đàn ông sống bên mình mà ko có tình yêu cũng chả khiến cô gái thấy hạnh phúc khi có cái xác ko hồn ấy đâu
  2. stingkali

    stingkali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ nói chuyện thẳng thắn với cô ấy, mình nghĩ cô ấy sẽ khắc phục được nếu yêu bạn thât lòng. Bạn đừng nghĩ tương lai xa lạm gì, chỉ cần biết là bây giờ còn yêu cô ấy nhiều không hay là đã no xôi chán chè rồi thì chạy. Nếu vẫn còn yêu cô ấy nhiều thì nói chuyện thẳng thắn với cô ấy. Cô ấy chắc fải yêu bạn nhieu lắm thì mới sẵn sàng chuyện ấy với bạn chứ. Chúc 2 bạn hạnh phúc.
  3. eightex

    eightex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bác hình như là nữ ha. Chính em cũng sợ nếu em nói ra những điều đó thì cô ấy cũng lại nghĩ như bác đó
    Thực sự thì đến bây giờ chúng em vẫn còn rất gắn bó, em thực sự vẫn rất yêu cô ấy. Có lẽ cái sai của em là em đã từng nghĩ mình có thể làm được tất cả, bằng sự quan tâm chăm sóc chiều chuộng của mình em có thể làm cho cô ấy biết em cần gì ở con người cô ấy. Nếu thực sự cô ấy chỉ thể hiện cái tôi của cô ấy khi có 2 đứa em thôi thì em đã không phải đau đầu thế này đâu bác ạ. Có thể nói thế này nhá, vào tối ngày sinh nhật của em, thực ra thì em đã mua 1 cái áo da mới và tính sẽ mặc lần đầu tiên là khi đi chơi với cô ấy. Nhưng khi nhìn thấy em, cô ấy quay mặt đi, lấy tay che mặt, nhất quyết không lên xe của em vì ... cô ấy không thích em mặc áo da, Hix. Nhưng vụ đó xong rồi chúng em đã hoà giải. Nhưng ngoài ra, kể cả trong những lần đang đi chơi cùng đám bạn bè (em và cô ấy học cùng nhau thời phổ thông mà) chỉ những chuyện đơn giản như đang nói chuyện thì em chỉ vào 1 cái Racing Motor đang phóng qua và nói : "Trông ghê nhỉ" thì cô ấy sẽ ngồi cách xa khỏi em và cứ hễ em quay mặt xuống bắt chuyện thì cô ấy sẽ quay sang hướng khác... Đại loại là như thế bác ạ. Còn về vụ bớt chiều cô ấy đi thì thú thực em không biết phải làm thế nào, cái đó nó ăn vào máu em bác ạ, nhiều khi mình sợ nhìn thấy cô ấy buồn, với lại cô ấy cười duyên lắm cơ nên lúc nào em cũng muốn thấy cô ấy cười => lúc nào em cũng chỉ muốn cưng chiều cô ấy. Với lại thực ra cô ấy không hề ngại chuyện chia tay, cô ấy muốn 2 đứa sẽ yêu nhau chỉ khi cả 2 vẫn còn tình cảm chứ không phải là vì trách nhiệm. Cô ấy luôn nói dù có chia tay thì cô ấy cũng sẽ không hối hận vì đã cho em cái trinh tiết của cô ấy, nhưng em thực sự không đành lòng. Hix còn 1 cái khổ là cô ấy thích 1 cuộc tình không quá bình lặng và có đôi chút sóng gió còn em thì thích 1 cuộc tình êm đềm, có thể trở thành điểm tựa tinh thần cho mình. Nhiều khi cô ấy còn cố tình chọc cho em tức nhưng khổ nỗi em chẳng mấy khi giận được cô ấy, chỉ có điều những lúc ấy em cảm thấy rất mệt mỏi.
  4. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Toàn những lời tâm huyết, đọc chả hiểu gì cả
  5. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Topic này lạc chủ đề hay sao ý nhờ, chả thấy về giáo dục giwói tính nhiều mấy, đúng như bác nói thì quả là bỏ thì thương mà vương thì tội thật, nhưng để đi cùng nhau trên 1 con đường cuộc đời thì ko thể bỏ thì thương mà vương thì tội được .... ra quyết định sớm đi.
  6. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Đùng là tình cảnh đồng chí này thật tiến thoái lưỡng nan
    Theo như tớ nhận xét, có thể cô nàng này thiếu đi những đức tính tốt để làm vợ. Hôn nhân không chỉ yêu nhau là đủ, mà phải hòa hợp (thâm chí chịu đựng nhau) thì mới có thể sống hạnh phúc được
    Đồng chí này là người sống tình cảm và cũng hay suy nghĩ nhiều, nên sẽ ngày càng thấy bức xúc, day dứt.... Như thế rồi cũng không tốt vì sẽ không sống đựợc thanh thản Nhưng với một người đàn ông chân chính, tớ khuyên nên tiếp tục chịu đựng, và cưới cô ấy đi. Nếu sau này vẫn thấy không hợp, thì ly dị không phải là không thể.
  7. rexman

    rexman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Người yêu của chú này mệt nhỉ, chả bao giờ nhượng bộ, tớ mà có gf như thế thì cũng đành té. Cô í muốn chú chia tay đấy thôi.

Chia sẻ trang này