1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo các bác mình có quyết định được số phận mình bằng cố gắng nỗ lực kô, hay nó đã được ấn định

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi huhu001201, 19/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường bảo đó là số phận. Mình không tin đó là số phận. Cuộc sống của mỗi người theo mình nghĩ không phải do số phận đã định sẵn, mà theo mình nghĩ đó là do chính bản thân của người đó: cố gắng vươn lên trong cuộc sống, hay là chấp nhận thất bại mà buông xuôi để mặc cho cuộc sống cứ trôi, và của các tác nhân xung quanh tác động: hoàn cảnh gia đình tốt nên có điều kiện, được quý nhân tạo giúp đở tạo cơ hội để vươn lên trong cuộc sống, hoàn thiện bản thân, và cũng do một chút may mắn ...... Xui thì gặp phải những kẻ có quyền thế gây áp lực cản trở không cho mình thăng tiến
    Nếu bảo đó là số phận, chẵng lẽ một con người rơi vào một hoàn cảnh khó khăn, ức chế thì mãi mãi phải cam chịu với điều đó mãi mãi vì đó là số phận .
    Nếu số phận quyết định suốt đời phải sống cam chịu, ức chế thì mau lên thiên đàng sẽ là một sự giải thoát
    Còn tình yêu thì chắc là do hên xui thiệt . Hên thì lấy một người sẽ tạo cho mình hạnh phúc mãi mãi. Xui thì lấy nhầm đứa ôn vịt mang xui xẻo cho mình
    Số phận! ui số phận
  2. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ phần lớn là do sự nỗ lực của bản thân, phần còn lại là do ngoại cảnh. Ví dụ không đi thi đại học thì nghiễm nhiên không thể đỗ đại học, chả có số phận nào xoay chuyển được cả.
  3. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Đầu năm chúc huhu đánh đâu thắng đó nha ^^
    Câu hỏi của huhu thì tôi xin trả lời như sau:
    - Mỗi người sinh ra đều có số phận. Trẻ thơ đứa nào cũng cùng 1 xuất phát điểm. Nhưng có đứa sinh ra là con Tổng thống, tỷ phú ... Có đứa lại sinh ra là con của ăn mày. Vậy là do số phận có đúng không ???
    Còn quyết định số phận của mình bằng cố gắng nỗ lực thì:
    Đoàn Nguyên Đức ngày xưa là chú bé chăn trâu. Đặng Lê Nguyên Vũ thì đến 2 triệu chữa bệnh cho cha còn không có. Đặng Thành Tâm cũng là con nhà nghèo thôi. Ngay cả Trương Gia Bình là chàng kỹ sư nghèo từ Liên Xô về, Cổ Gia Thọ là anh công nhân gia đình có truyền thống làm bút bi, Thái Tuấn Chí là cậu bé bán dép trong chợ, Đào Hồng Tuyển là người lính trên con tàu không số sau chiến tranh, Diệp Bạch Dương thì đã từng ở tù... Muốn cãi lại số phận rõ ràng là phải nỗ lực rất nhiều có đúng không ???
    Tuy nhiên, nếu số phận an bài 1 ai đó không qua nỗi tuổi 49. Hay là 1 tỷ phú phải phá sản ở tuổi 53 thì làm thế nào ??? Có cãi lại được không??? Câu trả lời thú thật là tôi không đủ tầm để nói. Phải hỏi những người sống bằng nghề tử vi hoặc là những người đã trải nghiệm qua thôi ...
  4. KatanaTwins

    KatanaTwins Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Các nhân vật khác thì không bàn, nhưng không thể liệt anh Bĩnh Ra Giường vào nhân vật vượt khó được, có biết vợ đầu của anh ấy là ai không
  5. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Xuất phát của anh Bình là chàng kỹ sư nghèo từ Liên Xô về. Mang trong mình nỗi nhục của 1 công dân ở 1 đất nước nghèo sau chiến tranh. Rồi anh ấy lấy vợ là con gái của tướng Giáp. Sinh đứa con gái tên là Trương Ngọc Anh. Em NGọc Anh bị bệnh máu trắng phải chữa 15 năm mới khỏi. Vừa lấy chồng là việt kiều Mỹ vài năm truớc. Hiện anh Bình đã ly dị với vợ ...
  6. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    trừ một số rất ít người thuộc dạng đặc biệt, thành công vượt qua được số phận còn lại thì . . . Lá số tử vi thì đúng được 70%. Còn lại 30% thì do mình phấn đấu.
  7. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    nếu cùng 1 điều kiện
    ví dụ : 2 thằng cùng đẻ ra trong 2gia đình cùng quẫn, cố nông bần nông
    hoặc 2 thằg cùng đẻ ra trong 2 gia đình có 10 tỷ trong tài khoản
    thì cái gọi là : tính cách tao nên số phận : chuẩn
    còn 2 thằng - 1 thằng trong gia đình cùng quẫn, 1 thằng đẻ ra trong gia đình địa chủ
    thì : đ"0 bao h có cái gọi là tính cách tạo nên số phận
    so sánh chỉ là tuơng đối cho vui, hoặc là để những kẻ nghèo kiết xác như chúng ta tự suớng với nhau, đỡ tủi thân so với những bạn giầu từ trong trứng giầu ra thôi ạ
  8. tiacay

    tiacay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Ngay từ khi vụ nổ Big Bang xảy ra thì mọi thứ đều đã được định trước.
    Nhưng khi một thằng sắp thành công thì nó được "báo trước" bằng cách là nó rất nỗ lực.
    Được tiacay sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 19/02/2010
  9. dang_ki_met_qua

    dang_ki_met_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    1
    Hay, hay quá, Vote 5 xao ngay
  10. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Có một ông hàng xóm, cách đây 2 năm bị ôtô đâm chết, nghe chuyện xong rồi ai cũng bảo số của ông ta phải chết. Lúc đầu ông ấy đi bộ dưới lòng đường ( ngược chiều ) thì một otô lao đến, ông ấy nhìn thấy, nhảy lên vỉa hè tránh, cái otô lao theo, đâm chết ông trên vỉa hè.
    lại có chuyện một ông đi xem bói, thày bói nói ông bị chết do hổ vồ, ông này cười rồi đi nói chuyện với mọi người rằng mình sống ở thành phố, vào rừng bao giờ mà hổ vồ được. Một thời gian sau, khi ông đang ngồi uống trà thì bị bức tranh con hổ treo trên tường rơi trúng đầu mà chết.

Chia sẻ trang này