1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo các bác mình có quyết định được số phận mình bằng cố gắng nỗ lực kô, hay nó đã được ấn định

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi huhu001201, 19/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    sinh ra trong một gia đình có của. Tất nhiên bố mẹ cũng phải giỏi một mặt nào đó, có chuyên môn, có mối quan hệ, có những cách thức mánh khoé làm ăn. Và bố mẹ dạy cho con những thứ đó.
    Dạy mánh khóe làm ăn, dạy giao tiếp thì sẽ tạo cho con thói quen giao tiếp, cách suy nghĩ làm ăn. Người làm công việc gì sẽ ảnh hưởng đến tính cách của người ấy. Như vậy là bố mẹ tạo nên tính cách cho con. Tính cách vẫn quyết định số phận.
    Chỉ đơn giản đưa 10 tỉ cho con thì vẫn có câu: tiền ít tiêu ít, tiền nhiều tiêu nhiều. Đưa cho con cần câu chứ đừng đưa con cá. Miệng ăn, núi lở. Kiểu gì chả hết.
    Bố mẹ quyền cao, chức trọng. Nhét con vào vị trí hưởng, bổng lộc nhiều. Nhưng chắc chắn là rất khó để nhét con vào vị trí tương đương với vị trí của bố mẹ. Nếu con cái bất tài, quan hệ kém thì khi bố mẹ về hưu, vị trí đó rồi sẽ mất hoặc cũng chỉ tiến được đến thế. Cái gì dễ dàng đến thì dễ dàng đi thôi.
    Vẫn có câu ai giàu ba họ, ai khó ba đời đấy thôi.
  2. ThikChemGio

    ThikChemGio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    định vote ngại lôgin
    VOte 1:
    số phận!
    đang muốn cưỡng đây
  3. xacutaza

    xacutaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2008
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Thực tế chứng minh là chỉ có rất ít, vô cùng ít nguời chống lại được số phận do có chút may mắn hoặc thủ đoạn hơn người, còn tuyệt đại đa số đều phải cam chịu số phận của mình.
    Nhưng người ta cố nêu ra vài người đó làm gương để an ủi và làm cho những người số phận hẩm hiu có hy vọng để sống, nếu không họ sẽ tuyệt vọng và liều lĩnh, có thể nổi loạn.
    Ai muốn chống lại số phận??? Đó chính là những người số phận đen đủi, hẩm hiu. Những người đã sung sướng đầy đủ rồi chẳng cần phải chống lại số phận làm gì, họ đâu có điên.
    Đời là thế các bạn ạh. đừng hy vọng nhiều để rồi thất vọng.
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hậu vận của 1 con người được tạo nên từ nhiều yếu tố. Cả số mệnh ( qui định từ ngay khi sinh ra), cả sự nỗ lực bản thân, và cả những yếu tố tác động của hoàn cảnh khách quan.
    Khuyên bạn là nên cố gắng hết sức có thể. Nhưng sau khi cố gắng hết sức mà kết quả không được như ý mình muốn thì nên vui vẻ chấp nhận những gì mình đạt được.
    Chúc vui.
  5. rosea7

    rosea7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    0
    Nói chung thì số phận đã an bài rồi, cố làm gì cho mệt.
    Nếu cố gắng và nỗ lực hết mình, có thể bạn sẽ thắng được số phận, nhưng sẽ mất đi một số thứ. Vì đó là định luật bảo toàn trong tự nhiên mà.
    Ví dụ: Bạn số nghèo nhưng sống thọ , nhờ nỗ lực không biết mệt mỏi, bạn đã vươn lên giàu có. Do mải mê làm ăn nên bạn đã kiệt cùng sức lực, và chết khi còn chưa len chức lão
    Quy luật bù trừ đó mà, được cái nọ thì mất cái chai thôi :D
    Tốt nhất tận hưởng cái số mệnh của mình, cũng như chơi sổ xố thôi, giải thưởng chỉ có 10%, 90% là cảm ơn bạn và xin hẹn bạn lần sau
    May thì được, rủi thì hẹn kiếp sau
  6. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    ẤN ĐỊNH TỪ KHI SINH RA ​
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Tui tuyệt đối tin vào sự an bài của số phận .
    Số phận của tui, Bố Mẹ nói, khi sinh ra đã được ghi hết sức rõ ràng như sau:
    Hãy ko ngừng phấn đấu và nỗ lực, rồi kiểu gì con cũng sẽ được hạnh phúc.

  8. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    này ! số phận chưa qua 16 tuổi đâu - mới có 15 năm 11 tháng
    cẩn thận đấy
  9. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ thế nào thì nó là thế nấy. Vậy rốt cuộc, tất cả vẫn do mình mà thôi.
  10. ThikChemGio

    ThikChemGio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    haha bác này hài hước phết bác này có bị số phận xô ngã vẫn cười hớn hở đây mà
    trước mình k tin vào số phận lắm, nhưng càng ngày nghiệm ra đúng là định mệnh vào ngày ấy giờ ấy

Chia sẻ trang này