1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo các bác mình có quyết định được số phận mình bằng cố gắng nỗ lực kô, hay nó đã được ấn định

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi huhu001201, 19/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    50-50 số phận và sự nỗ lực của bản thân quyết định.
    tuy nhiên nếu số phận may mắn thì đường đi nó bằng phẳng hơn thui.
  2. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì vẫn tin số phận là do sự nỗ lực của bản thân, không thể nằm đấy mà chờ đợi sự may mắn và vận đỏ đến được.
  3. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Không thể quyết định đc bằng nỗ lực
    Câu hỏi đặt ra là. Bạn đang muốn thay đổi, bạn muốn trở thành con người khác. Nhưng ai đang nỗ lực, chả phải chính bạn vẫn đang nỗ lực sao? Cái cũ đang nỗ lực, cái cũ đang vật lộn để sinh thành cái mới sao ? Điều đó ko thể được
    Thế nên bạn phải thảnh thơi, bạn phải ....vô nỗ lực, để cho cái mới đi vào. Chỉ trong thảnh thơi cái mới được sinh ra . Bạn ko thể thay đổi được chừ phi chính bản thể bên trong bạn thay đổi, mọi nỗ lực chỉ là việc làm bên ngoài.
    Đã bao lần bạn quyết đinh, làm điều này điều nọ, đã bao lần bạn quyết định sẽ ko hành động như vậy nữa. Nhưng bạn vẫn...tái phạm. Mọi nỗ lực chỉ là sự gồng cứng, sự chèn ép và kìm nén v.v.. rốt cục bạn vẫn ko thể thay đổi được.
  4. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Cứ nỗ lực đi
    Thắng thì tại mình giỏi, mình nỗ lực
    Thua thì chỉ tại số mình đen.
  5. hawaiiy

    hawaiiy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ai mà chả cố gắng nỗ lực. Bởi vì không nỗ lực thì chết toi ngay. Xã hội nó thế.
    Cố gắng nỗ lực đấy nhưng có thay đổi được hay không thì có trời mới biết được.
    Luật bảo toàn qui định là người này sướng thì người khác phải khổ, người này thắng thì người khác phải thua.
    Người thắng, sướng thì ít mà người thua, khổ thì nhiều. Cứ thế mà suy ra sẽ biết thôi.

Chia sẻ trang này