1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

theo các bác thì gặp nhau mấy lần/tuần là vừa với một đôi iu nhau?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hatmuasa, 04/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuongkhi83

    cuongkhi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Cái đó còn phụ thuộc hoàn cảnh nữa. Như là lấy chồng là lính, có khi cả tháng mới gặp đc nhau 1 lần nói gì khi yêu nhau. Còn nếu có điều kiện thì càng nhiều càng tốt. Nếu gặp nhiều mà ko hợp, đừng đổ lỗi cho việc gặp nhau nhiều quá. Mà như thế là thực sự ko hợp, nếu gặp nhau ít lại ko bộc lộ ra điều ko hợp đó lại cứ tưởng là hợp mà lấy nhau, rất nguy hiểm.
  2. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Khủng thế, 5 lần sợ ngán cái mẹt nhau đến tận cổ mất
  3. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Gặp nhau ở đây là nghĩa thế nào thế? Nếu "gặp nhau" như thế thì muốn "gặp" cả tuần luôn
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Juri ko biết nên gặp nhau như thế nào là hợp lý cả vì chưa có cái gọi là ng yêu. Nhưng juri nghĩ bạn đừng quan trọng hóa vấn đề này, một tuần gặp một hai lần được rồi. Giờ thời đại công nghệ số hết rồi bạn có thể nhắn tin, điện thoại, chat..... Gặp nhau hoài ko làm việc được chỉ làm cho tình yêu chết mà thôi.
  5. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới ng iu tớ, gặp nhau 1 tuần có 1 lần để tăng thêm niềm tin, nỗi nhớ! Gặp nhau vào thứ bẩy, xong bây giờ lại gặp nhau cả chủ nhật, chẳng biết thế nào, nhưng những ngày nghỉ không gặp nhau lại cứ thấy buồn buồn, nhớ nhớ...Vậy là 1 tuần hai lần.. Hix, thế có ít quá ko nhỉ? Hay là nhiều quá?
  6. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Tớ với người yêu tớ gặp nhau một năm một lần, vào ngày 7/7 âm lịch
  7. sogai69

    sogai69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Tớ 24 năm chưa gặp bạn gái 1 lần nào
    ôi móm mất òy...lại khóc tiếp
  8. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Hội tớ mới iu nên...ngày nào cũng gặp nhau ít nhất 1 lần.Hìhì..
    Chắc sẽ phải cải tổ lại thui. Phải giãn giãn ra cho thêm phần nhớ nhung chứ nhể!
  9. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    ừa thì lúc mới yêu máu me @()$@$ thì đi chơi nhìu , nhưng được 6 tháng 1 năm rồi xem chả chán ngay ra .....
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Thế này nhé !
    Nếu 2 người ở gần nhau, thời gian đầu chắc sẽ ngày nào cũng muốn gặp nhau; nhưng 6 tháng, tới 1 năm thì chắc ngán nhau, nên hai bên nếu muốn tình yêu tồn tại nồng nàn thì cần có sự thống nhất với nhau.
    Nhưng nếu ở xa nhau, như tớ đây chẳng hạn, thì tất tần tật nỗi lo, nỗi nhớ, nỗi sợ cộng lại sẽ khiến bản thân ngày nào cũng muốn nói chuyện với người yêu, cũng 1 phần vì ở xa cô đơn, trống trải nữa. Nhưng người ở nhà thì khác, có nhiều mối quan hệ, có nhiều thứ để quan tâm, nên họ thường sẽ " đãng trí" với mình. THật ra thì sau 1 thời gian, cũng cần phải thay đổi, chứ nếu ko thì chẳng ai yên tâm mà làm được việc của mình cả. CHo nên cũng cần phải có sự thống nhất riêng với nhau.
    Túm lại là bạn làm sao thì làm, nhưng tránh để tình yêu quá thừa thãi mà cũng đừng quá đói, nếu ko thì kiểu gì cũng chóng chết thôi. Chúc vui nhé ! ^^

Chia sẻ trang này