1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

theo cac ban the nao la mot tinh yeu dich thuc?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beckdohoi, 24/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beckdohoi

    beckdohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    hay gop y voi tui vi tui dang hoang mang vi ko biet the nao la mot tinh yeu dch thuc,cac ban hay giup toi voi,chan thanh cam on cac ban


    Chữ ký, ví dụ:

    Beethoven

    sẽ cho kết quả là:
    Beethoven
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Có một câu chuyện thế này.
    Một cô bé (chàng trai) có điều kiện lý tưởng: bố mẹ nhiều tiền, hình thức xinh xắn (đẹp trai), kiến thức giỏi, uyên thâm, đức hạnh tốt. Đem lòng yêu thương một người khác giới, và không được đáp lại. Và suy nghĩ của họ lúc đó là, giá bố mẹ mình ít tiền một tí, hình thức mình kém một tí, kiến thức mình hổng một tí, đức hạnh xấu một tí, có lẽ đã chiếm được tình cảm của người kia.
    Hoặc ngược lại:
    Một cô bé (chàng trai) có điều kiện kém: bố mẹ ít tiền, hình thức kém, kiến thức trung bình (thậm chí kém), đức hạnh trung bình (thậm chí xấu). Đem lòng yêu thương một người khác giới, và không được đáp lại. Và suy nghĩ của họ lúc đó là, giá bố mẹ mình nhiều tiền một tí, hình thức mình khá một tí, kiến thức mình nhiều một tí, đức hạnh tốt một tí, có lẽ đã chiếm được tình cảm của người kia.

    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  3. jfucik

    jfucik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Có một bài báo viết rằng:
    Đứng trước mặt người tôi thích tôi có thể ba hoa rất nhiều điều nhưng đứng trước mặt người tôi yêu, tôi quên tịt tất cả mọi thứ mà tôi định nói.
    Cách đơn giản nhất để nhận ra tình yêu đó có chân thực hay không là bạn hãy yêu quách kẻ đó. Phải gần người ta thì mới nhận ra được sự thật chứ.
    fucik
  4. Doi_thuong

    Doi_thuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    He he yêu và lấy quách người đó đi. Đám cưới xong bạn sẽ nhận ra được tình yêu đích thực là gì?
    he êh
    doi thuong
  5. Fini

    Fini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là sự ảo tưởng, là nô lệ, nếu bạn chưa khẳng định được đó đích thực là tình yêu.....
    tình yêu sẽ dễ bị phai mờ và mau chóng tan rã nếu không biết từ tình bạn đi lên...Khi tình yêu bắt đầu phát triển trong tim của mỗi người thì cái đc gọi là sức mạnh của tình yêu sẽ khống chế họ và biến họ trở thành nô lệ của nó , nhưng trước khi tình yêu bắt đầu phát triển các bạn nên thiết lập sẵn cho mình một tình bạn thật vững chắc để khi mà bạn bị sức mạnh tình yêu khống chế thì bạn hãy yên tâm bạn sẽ không bị sức mạnh tình yêu kéo sâu vào sự mù quoáng cũng giống như khi bạn ôm bom chờ ngày độc lập
    Đừng lầm tưởng bạn dễ dàng đã yêu khi bạn chưa biết tình yêu là gì....
    nhưng tình bạn cũng khó diễn đạt và cũng khó bền vững như tình yêu vậy....
    Nếu bạn coi tình bạn của chúng ta là một ly cafê thì ly càê đó ko thể uống đc. ....

  6. tuananhalways

    tuananhalways Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    hehehehe.. các bác nói thế nào ý chứ, em sợ yêu vào rồi cũng chẳng hiểu thể nào là yêu đích thực đâu,.. tình yêu đâu có thước đo, đâu có giới hạn, biết thế nào là đích thực hay ko chứ,.. yêu vì chẳng biết tại sao lại yêu,.. yêu là gì cũng chịu
    "Van biet thuong va mong cho, van biet yeu nguoi xa voi"​
  7. tiensu

    tiensu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    tui chua yeu nhung tui nghi khi tinh yeu dich thuc den ban se cam nhan duoc no mot cach mang liet ghe ghom
    DANG SONG HAY DANG TON TAI

Chia sẻ trang này