1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

***Theo các bạn thì nên thế nào ???*

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mongvicam, 16/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mongvicam

    mongvicam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    cũng 23-24 tuổi rồi chứ có phải còn đôi mươi đâu-cũng đã trải qua 1 mối tình(nghe nói thế chứ thực tế thì có trời mới biết)thì làm gì mà còn phải õng ẹo--->đúng là con gái chẳng hiểu thế nào mà lần cả
  2. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ té đi, thích thật thì kiểu gì em ý chả bật đèn xanh lại, còn ko thì cũng chả có gì phải tiếc.
  3. mongvicam

    mongvicam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    tối nay em xuống gặp trao đổi nốt xem vấn đề thế nào --rồi tính vậy
  4. nhocyeuoi

    nhocyeuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, con gái đỏng đảnh tý, nếu yêu thật thì bạn kiên trì tý là được.
    Còn yêu chơi thôi thì goodbye đi, đừng làm khổ con nhà người ta

  5. delmods

    delmods Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    mình dính fải truờng hợp y như thế này nhưng còn đáng chán hơn bạn:
    qua lại đưa em đi chơi chán chê rồi tỏ tình những hai lần(trong thời gian hơn 3 tháng nhé) nhưng lần nào cũng câu:"em chưa quên được người yêu cũ....em không muốn bắt đầu lại quá nhanh."...mk em chán luôn, từ hôm đó em éo nt với gọi điện gì nữa.....thế là em lại thành người tự do rồi...há há tự do muôn năm..chú giải tý:nó đong đưa em trước mới đau chứ
    (cũng muốn tìm 1 cái gông cùm mới nhưng lại ặgp mấy ẻm như thế này thì khổ>>>bỏ đi bác ơi....đời còn dài ,gái còn nhiều)
    Được delmods sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 17/10/2007
  6. mongvicam

    mongvicam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Nói đùa chứ bác này giống y hệt em---kô sai 1 ly mỗi đoạn cuối là chưa biết thế nào thôi.Em đang viết nốt đoạn cuối cuộc tình nhưng cũng dễ diễn ra giống bác lắm--hichic-
  7. sutuden

    sutuden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ. Chưa quên ... tức là rồi sẽ quên chứ có phải ko quên đâu mà lo. Bạn yêu và cô ấy cảm thấy bạn hơn người cũ thì ok thôi. Cô ý nói thế ( vô tình hoặc cố tình) cho bạn biết cô ý là người ko nhanh quên. Cố lên . Chúc vui vẻ.
  8. nato102

    nato102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm ở chỗ các chú cứ thích phải tỏ tình, nói lời yêu đương này nọ. Để làm gì? Em nó say no thì các chú vật vã, nghi ngờ rồi lên đây kêu gào loạn xạ. Còn chẳng may em nó đồng ý, liệu các chú có chắc là sẽ ko suy nghĩ theo kiểu " Mịa cái em này mới bỏ thằng người yêu cũ vài tháng mà bây giờ nó gật đầu với mình nhanh thế nhỉ !!! "
    Tóm lại thích đi chơi thì cứ đi chơi, thích thể hiện tình cảm thì cứ thể hiện. Người ta đánh giá sự đàng hoàng của các chú bằng sự chân thành chứ không phải bởi những lời chót lưỡi đầu môi
  9. delmods

    delmods Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    em rất chân thành trong tình cảm,(cô ấy mới chỉ là người thứ 2 em tỏ tình)nhưng đồng thời cũng là một người rất rõ ràng :đã yêu thì nói là yêu mà kô yêu thì nói là không yêu,em kô muốn nuôi hi vọng,kô muốn người khác đùa giỡn với tình cảm của mình ,có thế thôi.Còn 1 điều nữa:em có cảm giác cô nàng đang đùa giỡn với mình.Chán
    (hí hí như kiểu đang tư vấn cho mình ý ,xin lỗi chủ topic nhé)
  10. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Tỏ tình làm j` ... trừ khi bị em ý kề dao vào cổ.

Chia sẻ trang này