1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo các bạn tôi có nên tiếp tục không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi CoolPC, 15/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuypt1901

    thuypt1901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Xhẳng bít nói gì hơn là chia sẻ cùng với chị . Chúc chị thêm nghị lực để đứng vững hơn trong cuộc sống này !
  2. thamtutupro

    thamtutupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0

    Chia sẻ cùng chị!
    Chuyệ của chị dài quá, type cũng dài.,...
    Mong chị cho anh ấy thêm một cơ hội nữa!
  3. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cả nhà chia xẻ và động viên, thực lòng bây giờ mình cũng không biết phải làm ntn, Lý trí mách bảo mình là quyết định chấm dứt đi, nhg tình cảm thì lại bảo mình cho thêm anh ta cơ hội, Không biết lúc này lý trí hay tình cảm sẽ thắng, kéo dài tình trạng ntn cũng không tốt vì con mình lớn lên mà thấy 1 ngcha trong gia đình chỉ biết chơi mà không lo làm ăn, cũng là 1 tấm gương xấu, chưa kể lối sống của gia đình chồng khác với lối sống gia đình mình, con cái mình ở đó cũng sẽ bị ảnh hưởng nếp sống vô kỷ luật (chính bản thân mình cũng bị ảnh hưởng và nhiễm nếp sống đó). Thà đau 1 lần rồi thôi hẳn sẽ tốt hơn rất nhiều tình trạng ntn?(, cuộc sống thật buồn và cuộc đời mình thì buồn nhiều hơn vui :((
  4. snowprincess

    snowprincess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Vì con mà chịu đựng không phải là lý do chính đáng. Đứa trẻ lớn lên với cha hoặc với mẹ sẽ hạnh phúc hơn sống trong gia đình đầy đủ cả cha và mẹ nhưng hai người luôn bất hòa. Nỗi buồn của mẹ càng dễ làm cho con bị tổn thương.
    Gia đình không thể yên ấm dựa trên nỗ lực của chỉ một người. Theo mình nếu bạn quá mệt mỏi không thể chịu đựng được hơn thì hai vợ chồng ly thân và sống riêng một thời gian, hy vọng chồng bạn sẽ thay đổi. Mình thấy bạn vẫn còn rất thương chồng, ly hôn chắc là quyết định khó khăn.
  5. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0

    Đúng là không phải vì con mà phải chịu đựng bạn à, mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều, đúng là ông chồng mình ham chơi, vô dụng, nhưng vì mình nghĩ ÔNG Ý CŨNG CHỈ CÓ CHƠI GAME VÀ CHƠI Ở NHÀ THÔI, K PHÁ TIỀN CỦA CỦA MÌNH, k cờ bạc, k trai gái, chính vì lẽ đó mình mới kéo dài tình trạng đó đến giờ bởi vì thực lòng mà nói, mình biết là mình cũng sẽ gặp đc 1 ng đàn ông nào đó có thể có khả năng và kiếm tiền tốt hơn, nhg chắc gì anh ta đã tử tế và tốt hơn ox mình, tài bao giờ cũng đi liền với tật, hic hic, thế nên cứ dùng dằng như thế đó, như chị giúp việc của mình nói rằng " chị chỉ cần chồng chị nó tử tế và tốt như chồng em đối với chị cũng là may mắn rồi" bởi vì có nhiều thằng đàn ông k kiếm ra tiền, về nhà lấy tiền của vợ rồi đi bao gái, k đưa nó còn đánh cho cơ, hic hic, (mình thì k để ai đánh đâu vì đụng đến mình là mình năm ăn năm thua ngay), nhưng nhiều bà vợ theo như mình biết, biết chồng đi lăng nhăng mà rùi vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, hic hic
  6. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    tự dưng nhớ đến câu chuyện của 1 ng bạn: bố bạn do ko hợp sếp nên rất bất cần, sẵn sàng chẳng làm j, chẳng cần việc j, cứ thế kéo dài, mẹ bạn xây đc cả nhà lo toan đủ cả, sếp cũ đi sếp mới về, mọi việc thay đổi 180 độ, do nhiều yếu tố nữa, chỉ 1 năm sau bố bạn đề nghị mẹ bạn ở nhà chơi đi, làm đc bao nhiêu mà làm, thế là từ ấy mẹ bạn ấy ở nhà chơi, cơm nước, tập thể dục, hồi đó năm 93 thì phải, đến bi giờ cả nhà ấy rất hạnh phúc, giàu có.
    Chắc câu chuyện chẳng liên quan j đến CoolPC, là mình trong trường hợp này ko biết chịu đựng được ko, gánh vác đc như chị ko, vợ lo lắng đc chồng cũng hay ỷ lại lắm. Hay là chị bỏ hết đi, dùng 1 số tiền nào đó duy trì gia đình cho 2 con, rùi có cách nào đó cho chồng biết hết xiền rồi, nguy kịch rồi, giả vờ ko biết làm từ việc nhỏ nhất xem, phải nhờ cậy đến chồng xem,ông ấy có thức tỉnh đc ko, . Vợ chồng với nhau nói bỏ là bỏ đc đâu, còn con cái thật mà, con rất cần có cả cha mẹ. Đúng là chồng còn nọ kia, nhưng biết đâu 1 ngày nào đó anh tỉnh ngộ (Cái này chị nhớ lại xem trc khi anh nghiện game anh là ng ntn, có chí ko, trình độ thực sự đến đâu...). Chia sẻ cùng chị, chúc chị may mắn!
  7. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa lúc còn yêu, anh ý là ng chịu khó và tỉ mẩn, cũng cặm cụi đi làm, nhg có lẽ lúc đó khác, còn bây giờ khác .... chắc là mình sẽ sớm có quyết định thôi vì tình trạng này cũng kéo dài quá rồi, có khi phải mất đi 1 cái gì đó rồi, con ng ta mới cảm thấy rằng thứ đó là quan trọng và cần thiết đối với họ, còn nếu không, thì chắc là mình lầm tưởng ....
  8. bau_keai

    bau_keai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    nhìn thấy nick chị e vội vào vì thỉng thoảng e cũng mua bán của chị, e đến nhà chị e ko nghĩ là chị lại có cuộc sống như thế này đâu
    e nghe chuyện của chị lại nghĩ đến anh trai mình, anh em cũng là người mê chơi điện tử kinh khủng, nhiều lúc thấy thương chị dâu lắm, hồi xưa cũng có đợt chị dâu em muốn li dị chị ạ, nhưng may là điều đấy ko xảy ra, e nghĩ chị đúng đấy, phải mất đi 1 cái gì đó thì con người ta mới cảm thấy thứ đấy quý giá. Chúc chị có quyết định đúng đắn!! Cố lên chị nhé, và vì 2 bé nữa!!
  9. JinTonic

    JinTonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Những ông chồng mà lấy phải vợ tài giỏi kiếm ra tiền thì thường đổ đốn ra vậy đấy, không phải lo gánh vác gia đình nữa mà. Tôi chẳng biết khuyên bạn thế nào, bởi tình huống đã vậy thì phải dùng biện pháp kiên quyết, nhưng liệu bạn có chấp nhận được rủi ro và hy sinh kèm theo không?
    Tôi kể một trường hợp thực tế:
    Hai vợ chồng nhà kia ở với nhau ban đầu hạnh phúc, vợ có tiền, chồng phá tiền. Một thời gian sau vợ không chịu nổi quyết tâm ly thân, cãi nhau ỏm tỏi dẫn đến ly dị. Chồng bồ bịch lăng nhăng nhưng bắt đầu biết cày ngày đêm để tự nuôi thân. Bồ bịch hơn năm gần hai năm gì đấy thì chán chê chẳng thấy ai bằng vợ mình con mình nên ngỏ ý muốn quay về với gia đình. Đoạn kết cô vợ có đồng ý hay không tôi không rõ. Nhưng đấy là cái giá, sự hy sinh bạn phải cân nhắc và quyết định lấy.
    Chúc bạn sớm vượt qua.
  10. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
    HIHI, thx bạn, tớ quyết định rồi, mọi thứ đều có cái giá của nó, và ai muốn có HP thì phải trả giá, tùy theo nhận thức và nỗ lực của mỗi ng mà phải trả ít hay nhiều, còn với mình, mình sẽ coi như đây là thử thách và là bước ngoặt sang 1 con đg khác, tất nhiên sẽ có nhiều khó khăn, nhg như thế sẽ tốt hơn cho mình, đằng nào cũng vẫn là 1 mình mình lo rùi mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này