1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo các bạn tôi có nên tiếp tục không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi CoolPC, 15/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieulongnu0305

    tieulongnu0305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic à,
    Dù muốn hay kô bạn phải hiểu rõ 1 sự thật là không thể chờ mong có sự thay đổi nào ở chồng được. Đàn ông là như vậy đó, nếu mình muốn uốn nắn gì, tốt nhất nên thực hiện ở giai đoạn đầu lúc mới lấy nhau, khi đó đàn ông ai cũng dễ bảo với tâm lý là chiều vợ... Còn bây giờ, sau khi đã sống bên nhau 4 năm, lại thêm nhiều va chạm giữa bạn và gia đình anh ấy, phải thừa nhận 1 điều rằng tình cảm của anh ấy đã bị chai đi và bạn kô còn là điều quan trọng số 1 của anh ấy nữa.
    What is next hoàn toàn là phụ thuộc ở bạn. Bởi vì cũng chính kiểu đàn ông như vậy sẽ không thích và kô muốn có sự thay đổi nào, họ sẵn sàng sống 1 cuộc sống như vậy: nhàm chán, đơn điệu...đến cuối cuộc đời. Vấn đề là ở sức chịu đựng và cá tính của bạn mà thôi. Mình kô thể khuyên được bạn gì cả, có điều nếu mình ở vào địa vị của bạn mình sẽ chọn lối đi riêng cho bản thân mình. Đừng lo nghĩ nhiều đến con cái, chẳng phải từ trước đến giờ bạn vẫn 1 mình take care cho chúng rất tốt sao?
    Chúc bạn may mắn.

  2. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Quyết định rồi hả bạn? Không biết chồng bạn chơi Game gì mà mê mệt thế? Game Online thì chơi 1-2 năm là chán thôi. Giờ cũng đến lúc gọi là suy tàn rồi. Như mình đây, chơi võ lâm truyền kỳ tính ra cũng được hơn 3 năm rồi... Nói vậy để khuyên bạn nên cho anh ấy thời gian. Chơi chán rồi sẽ nghỉ thôi. Rất nhiều bạn bè, hảo hữu của mình , cái hội ngày xưa cày ngày cày đêm với nhau. Tiền bạc ném vào đó không ít ... bây giờ cũng nghỉ hết rồi. NGhỉ chơi Game mới thấy mình còn là con nguời chứ ngày xưa chẳng biết gì, chỉ biết ngồi ôm máy hết ngày này sang ngày khác. Đến ngày Xuân 30 Tết hay là mùng 1 mà anh em còn quay sang hỏi nhau: hôm nay là ngày gì thì bạn biết thế nào rồi ....
  3. ChinhBang

    ChinhBang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    ------------------
    Đồng ý với bạn này !
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn chủ topic ạh,
    Đam mê thì ai chẳng khó bỏ. Nhưng là người trưởng thành, lại có gia đình thì không nên dễ dãi buông mình theo đam mê này nọ.
    Chồng bạn lớn vậy mà chưa biết tự điều chỉnh bản thân, vậy khi có việc, liệu xác suất anh ấy gánh vác gia đình có cao không?
    Con cái rồi cũng lớn, nhìn vào cha mẹ thì các con có học được bài học cố gắng phấn đấu không, hay lại dễ dãi buông mình theo cám dỗ?
    Bạn vẫn có thể cho chồng bạn thêm tgian để thay đổi - việc vợ chồng chẳng phải nói bỏ là bỏ ngay được, ngày xưa bạn chọn ng này thì hẳn nhiên cũng vì quý anh ấy ở nhiều điểm - nhưng chuẩn bị tinh thần để đối đầu với việc phải chia tay từ bây giờ vẫn là không dư thừa.
  5. Nguyen_Thu

    Nguyen_Thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Dù bạn ly dị hay tiếp tục với bác chồng đó, điều quan trọng là mấy nhóc nhà bạn hiểu được là mẹ chúng đã làm hết sức cho chúng có những điều tốt đẹp nhất có thể. Việc đã không vui rùi thì nên nghĩ đến những điều tích cực trong đó để suy nghĩ bớt đen tối bạn ah. Chúc bạn may mắn.
    Được Nguyen_Thu sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 18/03/2009
  6. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko nghỉ chuyện của mình lại là 1 đề tài mở cho ai cũng có thể tham gia và comment nhưng thôi nó đã như vậy thì để nó mở luôn.
    Tôi là chồng của người mở Topic, acc này là của tôi, nếu ở box 87 thì ai cũng biết tôi và trước tiên tôi muốn nói tôi là người dĩ hoà vỹ quý, ko muốn to chuyện vợ chồng cãi nhau là ko tránh khỏi nhưng tôi chỉ muốn ở mức đóng của bảo nhau ko muốn họ hàng cha mẹ và lại càng chả muốn người ngoài biết chuyện ko có gì là đáng tự hào này. Nhưng đáng tiếc là chủ Topic thì luôn phải làm to chuyện ra ầm ĩ nhà cửa lôi kéo bố mẹ 2 bên vào nên nhiều khi vì yên chuyện tôi cũng đành lặng câm.
    Tôi ko chối bỏ sự đi xuống của công việc của mình, tôi cũng ko chối bỏ sự chơi games vì đó là sự thật chúng ta cùng tôn trọng sự thật.
    Trước khi cưới và sau khi đó 1 tg đc đâu đó 1 năm công việc của tôi hoàn toàn tốt thu nhập rất khá so với cô ta.
    Tôi xin nói tôi ko phải là 1 tấm gương sáng về hiếu thảo với cha mẹ để mọi người noi theo nhưng... để 1 người mà mình gọi là vợ quá coi thường bố mẹ mình vì xuất thân của họ là dân buôn bán ở chợ thì tôi cũng thấy chạnh lòng, nhiều lúc thấy bố mình bị sai như 1 đứa ở tôi đau lắm, nói ra thì nặng thì cãi nhau nhẹ thì nhận được 1 sự chống chế đó chỉ là nhờ chứ ko phải sai (2 chữ này về mặt nghĩa thì khác nhau còn về mặt hành động thì như nhau, ai dã từng ở trong hoàn cảnh mới hiểu).
    Rồi đứa lớn ra đời trộm vía chau ngoan và đáng yêu lắm là 1 bé gái tôi xin khẳng định 100% là chau yêu quý tôi hơn mẹ nó nhưng nó lại là công cụ để chủ topic gây sức ép với mẹ tôi mỗi khi có chuyện trục trặc vợ chồng kể cả nó chưa ra đời lúc đó công việc tôi đang tốt (và ko chơi games) thì cháu cũng đã là công cụ để mẹ đẻ ra tôi quỳ xuống mà năn nỉ con dâu để nàng ko ra đi giữa đêm khuya có hại đến sức khoẻ của cháu. Câu hỏi là: 1 người mẹ thương con và lo cho gia đình sẽ vì cãi nhau với chồng mà bắt đứa con mình đang mang trong bụng phải chịu khổ? 1 Dấu hỏi lớn?
    Nên xin nhắc lại cũng chỉ vì muốn yên chuyện hầu như tôi im lặng, im lặng ngay cả khi bố mẹ tôi bị láo ngay trước mặt mình, tôi nhận lỗi tôi là 1 thằng đàn ông ko có bản lĩnh để chuyện tái diễn nhiều lần xấu hổ lắm chứ, nhục nhã lắm chứ khi nói ra điều này nhưng tôi thực sự thấy mình lần này đã có bản lĩnh để dám nói lên điều đó.
    Mẹ tôi ko phải là 1 người hoàn hảo có nhiều cái mà tôi cũng rất ko đồng ý với cách cư sử của bà nhưng tôi xin khẳng định bà là người thương con thương cháu hết mực (xét cho cùng thì hầu như cha mẹ ông bà nào cũng thế). Tôi cũng thương con lắm nên càng để lý do mà mình đành im lặng vì ko muốn nó ko có cha hoặc ko có mẹ, đứa trẻ đc sinh ra ngoài ý muốn của nó, và ko hề có tội. Ngay cả khi trưóc mặt tôi em của cô ta và cậu em đồng hao mà bố mẹ tôi bị đáp trả 1 cách rất láo mà tôi cũng đành im lặng, lặng lẽ bỏ đi để ko phải tiếp tục chứng kiến điều đó và về nhà như ko hề có chuyện gì xảy ra.
    Chuyện em gái tôi và cả em dâu có cư sử thế nào tôi hoàn toàn ko có ý kiến vì chuyện đó tôi chưa bao giờ đc chứng kiến họ chỉ làm điều đó khi tôi đi làm (theo như chủ topic nói) mà tôi đi làm từ sáng đến 5g30 về và đôi khi buổi tối tôi còn đi học.
    Bề ngoài có lẽ tôi là người khô khan và ko biều hiện tình cảm sáo rỗng vì bản chất tôi là không người sống giả dối và hay nói những lời sáo rỗng.
    Mà thôi vạch áo cho người xem lưng như vậy cũng là quá nhiều tôi phải chịu những gì mà tôi gây ra, con tôi giờ phải khổ đó là điều mà đến cuối đời tôi sẽ luôn day dứt nhưng xét cho cùng thì nếu tôi cứ như thế mà cư xử thì sau này liệu các con tôi có cư xử với cha mẹ nó như thế hay ko? dù là gián tiếp.
    Tôi không mong sự thông cảm hay thương hại của bất cứ ai cả chỉ mong được nói ra điều mình nghĩ mà nhẽ ra chỉ có người bạn thân nhất mới đc biết, lại càng chả nghĩ đưa chuyện của mình ra trước bàn dân thiên hạ nhưng thôi nó đã rồi, bát nước đổ đi thì khó mà lấy lại đc, chỉ mong chủ topic vì những đứa con mà ngưng sỷ nhục tôi như những tin nhắn mà tôi nhận đc ngày hôm nay. Dù muốn hay ko nên giải quyết 1 cách để ít tổn thương đến bọn trẻ nhất.
    Tôi ra đi ko mang theo gì chỉ xin đc gánh 1 nửa số tiền nợ 1 Tỷ thua lỗ chứng khoán là 500 triệu, tôi chưa thể trả ngay nhưng tạm thời sẽ trả lãi hàng thàng theo lãi xuất ngân hàng và sẽ cố trả dần khi có thể.
  7. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Vì đã nhỡ khuyên vợ, nên mình muốn nói 1 vài câu thế này với chồng.
    Hai người đã có đến những 2 nhóc, em xin phép gọi là anh chị.
    Cái j cũng có 2 mặt của nó, nếu đọc qua bài của Chồng thì ai cũng sẽ thông cảm ngay cho anh ngoại trừ chuyện chơi Game.
    Nhưng có đoạn này này, là đủ hiểu những gì anh nói cũng sẽ có phần khắt khe, bé xé ra to, ở đây em ko bênh Vợ
    Chuyện em gái tôi và cả em dâu có cư sử thế nào tôi hoàn toàn ko có ý kiến vì chuyện đó tôi chưa bao giờ đc chứng kiến họ chỉ làm điều đó khi tôi đi làm (theo như chủ topic nói) mà tôi đi làm từ sáng đến 5g30 về và đôi khi buổi tối tôi còn đi học
    Cho em hỏi nhé, tại sao lại HOÀN TOÀN KO CÓ Ý KIẾN? Vợ anh bị đứa nào nó oánh, anh ko nhìn thấy, nhưng Vợ anh bị đau rồi, ví dụ là bong gân chẳng hạn, ko đi đc, gọi anh đến, và anh HOÀN TOÀN KO CÓ Ý KIẾN với người oánh vợ anh? Và lý do là anh ko nhìn thấy j nên thôi, chả cần có ý kiến j?? Dĩ nhiên ví dụ ấy chẳng bao giờ xẩy ra và nếu cóanh chắc chắn sẽ xông vào, sẽ làm rõ trái phải, vì rõ ràng là vợ anh đã bị đau rùi... Anh nghĩ cái j chị ấy thể hiện ra thì mới cầnđược anh có Ý KIẾN? Tất nhiên chuyện đổ vỡ ở gia đình anh ko vì câu chuyện em chồng, em dâu. Nhưng rõ ràng anh nói như trên là anh ko hề quan tâm đến suy nghĩ của vợ mình. Cứ khuất mắt anh, vợ anh phải chịu mà anh ko thèm cần biết nó ra sao. Nó âm ỉ ở trong lòng nên dĩ nhiên anh ko nhìn thấy được rồi. Anh không quan tâm còn chị thì ấm ức, chuyện nọ xọ chuyện kia, nhất là chuyện Chồng mà ko nuôi nổi gia đình nữa, chẳng ai có thể sống hạnh phúc trong hoàn cảnh như thế.
    Còn chuyện Vợ đã có những điều ko phải với bố mẹ anh, híc, người ngoài no comment (vì nếu đó là sự thực thì chị sai rồi, dĩ nhiên phải có nếu vì nhiều khi có ông chồng kêu vợ toàn lo chưng diện mất thời gian nọ kia kể cụ thể thì là vợ đi gội đầu, mua sắm thì cái đấy gọi là chồng nhỏ mọn rồi).
    Đúng như bác nào nói đấy, Game ko ai chơi cả đời đuược cả, vợ chồng cần nhau cho dài lâu, con cái cần bố mẹ để cuộc sống của chúng sau này được hạnh phúc, em nghĩ 2 người nên ngồi lại, nói hết những gì mình nghĩ, bỏ qua cho nhau và làm lại từ đầu, nếu còn yêu nhau. Bỏ qua này ko phải chỉ cho con cái mình, mà còn cho chính bản thân mình nữa. Còn nếu anh chị bảo ngày xưa cưới nhau mà ko biết mặt nhau thì thôi, chẳng cần phải nói thêm nữa
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Thật tình là trong box HPGĐ đọc những bài như này chẳng vui tẹo nào. Em ko tán thành việc chuyện nhà mình mang ra mổ xẻ ntn. Chỉ đóng cửa bảo nhau thôi, giãi bày trút tâm sự cũng có nhiều cách của nó. Cứ khơi khơi ra như thế..... chuyện riêng thành chuyện chung... ....không hay lắm.
  9. tramanh14000

    tramanh14000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Để chu toàn mọi thứ thì 2 vc bạn cần ra ở riêng. Ban đầu có khó khăn đôi chút nhưng mọi thứ tự quyết định. Sẽ hạnh phúc hơn nếu 2 người cùng cố gắng. Hãy thuyết phục chồng bạn, nếu yêu vợ và con thì cùng nhau ra sống riêng. Sống riêng ko có nghĩa là ko thương bố mẹ. Hàng tuần có thể về thăm như vậy quan hệ sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Cho dù là ở bên vợ hay bên chồng cũng sẽ nảy sinh các mâu thuẫn ko thể ngờ nên ở riêng là cách hữu hiệu nhất bạn ạ.
  10. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ thực sự topic nên dừng ở đây nhưng bạn hỏi thì tôi xin trả lời bằng 1 câu hỏi Nếu người đó thường xuyên nói dối mình thì sao nhỉ? Người xưa đã nói ở trong chăn mới biết ...
    Chuyện riêng mà giờ biến thành chuyện chung đủ để thấy tôi phải chịu đựng thế nào?
    Bạn đọc rất kỹ bài của tôi nhưng sao ko đọc kỹ bài mở topic, sao khi bố chồng đến tận nơi để đón cháu về vì nhớ cháu mà... thôi miễn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này