1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo các bạn tôi có nên tiếp tục không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi CoolPC, 15/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. To_ti_te

    To_ti_te Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Một ngươ?i đa?n ông ní tươ?ng, vi? thế nên tránh sang một bên đê? vợ con nó tự lo cho nhau, có bố ní tươ?ng thế na?y con cái cufng có được thêm cái gi? đâu( tôi nói thế bơ?i vi? tôi có được chứng kiến đâu)
  2. thuhangmsb

    thuhangmsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    T và P à, chị là chị Hằng đồng nghiệp của P đây, chị rất buồn cho hòan cảnh của tụi em, chị không nghĩ mọi chuyện lại phức tạp đến thế, bọn em quên hết những ngày đầu bọn em quen nhau rồi à, 2 đứa bị sự phản đối của gia đình P ntn bọn em quên rồi à, khó khăn lắm bọn em mới đến được với nhau, sao giờ lại để ra nông nỗi này.
    Chị không bênh vợ em nhưng chị nghĩ P không tồi tệ đến mức như em nói vì chị biết tính nó thẳng, nóng tính, bực là nói luôn chứ trong bung nó chẳng bao giờ ác ý gì. Chính vì nóng tính và thẳng tính mà khi bực mình với TP vì đi muộn khi đang mang thai mà bị TP nói, nó đã xin nghỉ việc mà k luyến tiếc đó thôi, ở nhà em ntn chị không biết, nhưng đến CQ, lúc bọn chị còn cùng làm việc với nhau, nó luôn nói tốt về gia đình em, và chị khẳng định với em 1 điều, P không phải là ng nói dối, ăn không nói có, nó cũng không phải ng không biết điều. Bọn chị còn bảo, cái P nó khéo thế thì bố mẹ chồng quý nó lắm đây, nó lại là đứa đảm đang, cứ công việc gì kiếm đc tiền là nó làm, lúc làm với nhau, chị biết nó vừa đi làm, vừa kinh doanh thêm ở nhà, bọn chị phải phục nó đấy vì nếu như chị, chỉ chỉ đi làm thôi chứ không tháo vát đc như nó, Nhược điểm của nó chỉ là nóng tính và thẳng thắn quá mức thôi (mà điều đó thì không có lợi, kể cả trong công việc vì các sếp ở đây cũng k thích nói thẳng, nói thật)
    Có lẽ em không biết rằng khi bước chân về làm dâu, vợ em quý mẹ lắm, đi làm suót ngày cô ý mở mồm 1 điều mẹ em tốt lắm, 2 điều mẹ em tử tế, chị chưa bao giờ thấy cô ý mở mồm chê trách điều gì ở bố mẹ em, chị và chị S còn thầm bảo, cái P số thế mà sướng, lấy chồng muộn mà chắc. Còn thời gian gần đây, do P nghỉ, bọn chị cũng k có liên lạc, chị k biết tình hình gia đình em lại bi đát vậy,
    P nó có sai trong cách đối xử với bố mẹ em, sao emkhông có ý kiến, nó có phải đứa không biết phục thiện đâu e, đồng nghiệp với nhau 8 tiếng 1 ngày, công tác với nhau cũng hơn 4 năm, làm gì chị không hiểu tính nó, nó là đứa hay nói, nói nhiều, nhưng biết lo toan vun vén cho gia đình, không adua chơi bời, k đàn đúm, (nó bảo với bọn chị, chính vì thế nó mới lấy em, vì em điềm tĩnh, chín chắn và ít nói, bù lại những gì nó không có), em còn mong vợ em nó ntn nữa.
    Chị thấy ntn, trên quan điểm của chị, bọn em phải ngồi nói chuyện với nhau, bọn em phải phân tích ra cái đúng, cái sai của 2 bên là ntn, (chứ ở đây chị chỉ thấy em phán xét cô ấy cư xử láo với bố mẹ mà chị không thấy em đề cập đến nguyên nhân tại sao cô ý lại trở thành con người như vậy), (nếu chị không nhầm, có thể do vợ em thua mất quá nhiều trong CK, nợ nần, mà nó thì 1 2 canh cánh phải trả nợ - vì đã có lần P than với chị phải lo trả nợ nhiều quá, 2-3 tỷ gì đó, đó cũng là 1 gánh nặng đó em, chị không hiểu em có chia xẻ gì với vợ em về vấn đề đó không? tất nhiên lỗi tại P vì nó tham quá, mà tham là vì hồi đó bọn chị tâm sự với nhau, nó bảo nó muốn mua cái nhà ra ở riêng cho thoải mái, lúc đó chị với chị S khuyên nó, mua cái nhà tầm 80-100m chung cư mới là ổn rồi, nếu nó nghe chị và chị S khuyên, chắc giờ bọn em k bị ntn bởi nó muốn mua cái nhà 150m, muốn trả hết nợ cho bố mẹ và dành ra 1 ít làm vốn riêng nên nó lao đầu vào như con thiêu thân ý,
    T à, đã bao giờ em thấy thương vợ em chưa hay em chỉ giận vợ vì nó nói nhiều, vì nó láo và hỗn với bố mẹ e, vì em bàng quan, vì v.v và v,v, nói thế không có nghĩa là chị trách gì em đâu, nhưng cả 2 nên xem xét lại bản thân, ai cũng là người có lỗi, nhưng có lỗi biết nhận lỗi và khắc phục lỗi lẫm, đối diện với nó sẽ tốt hơn là phủi tay, trốn tránh. Em có công nhận với chị 1 điều như thế không?
    Nguyên nhân gốc rễ ở đây, theo chị chính là vì kinh tế, mà tiền thì phù du lắm e, vợ em đi tìm cái mà cả thiên hạ đều đi tìm, kiếm cái mà cả thiên hạ cùng kiếm, em nghĩ xem cái đó có nhọc nhằn và vất vả không? Em có thương vợ em vì điều đó không??? em tự trả lời với lòng mình nhé,
    Ở 1 khía cạnh nào đó, chị thấy nó hoàn thành nghĩa vụ làm vợ rồi đó, nó đẻ cho e 2 đứa con xinh xắn đến mức bọn chị phát thèm, cả trai và cả gái, e k thấy đó là niềm HP sao? em còn mong múôn điều gì nữa,
    Bọn em có cả sự hẫu thuẫn của gia đình 2 bên mà bọn em còn ntn, chứ như chị với chị S thì làm gì có ai giúp đỡ. Bọn chị phải tự làm hết, chị không mong bọn em chia tay vì bọn em còn con cái em à, con cái dù muốn dù không đều cần sự yêu thương của cả cha và mẹ, mà vấn đề thì theo chị không có gì to tát quá, chỉ là cái tôi cá nhân của 2 bên cùng quá lớn, tự ái quá cao. hãy nghĩ về những ngày xưa hạnh phúc, những khó khăn gian khổ mà bọn em mới đc ở bên nhau, đừng vì người này hay vì người khác mà phải giũ bỏ HP của mình em à, cái gì cũng có cái giá của nó, Hp cũng vậy, nhưng đừng để mình trả giá mà HP cũng không còn. Chị tin em là ng đàn ông biết nghĩ và mong bọn em HP, chị cũng hy vọng tết này bọn em lại đến nhà chị ăn cơm và uống rượu, cả 2 vợ chồng, em nhé,
    1 lần nữa, chị chúc bọn em HP
  3. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Lock theo yêu cầu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này