1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THEO CÁC BẠN TUỔI NÀO ĐẸP NHẤT ??????????

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi lch_h, 07/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    THEO CÁC BẠN TUỔI NÀO ĐẸP NHẤT ??????????

    ---------- Mỗi mùa xuân qua là tôi già thêm một tuổi?
    Mọi người ai cũng có thời xuân trẻ , vậy theo các bạn tuổi nào là tuổi đẹp( cả về hình thể lẫn tâm hồn) nhất trong cái thời xuân trẻ ấy?

    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi
  2. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nghĩ thì cái tuổi nào là đẹp nhất thì còn tùy thuộc vào quan niệm và từng sự kiện xảy ra trong cuộc sống của mỗi người, không nhất thiết cứ phải là thời "xuân trẻ" hay vẻ đẹp toàn diện của "hình thể lẫn tâm hồn", có những người có tuổi thơ đầy bất hạnh, có những người khi sinh ra đã biết hình thể mình chẳng thể vẹn toàn, cũng có những người sẽ chẳng bao giờ định nghĩa nổi "hình thể" nó như thế nào, vì chưa một lần được nhìn, được ngắm nó, kể cả ngay chính cơ thể của mình, vì vậy đối với họ "thời xuân trẻ" hay " vẻ đẹp của hình thể và tâm hồn" chỉ là những khái niệm mơ hồ không tồn tại, khả năng tự nhận thức về thế giới khách quan của họ và tình yêu thương của con người mới khiến cho họ biết giai đoạn nào trong cuộc sống của họ là đẹp, là ý nghĩa nhất....
    Còn với tôi thì có thể chỉ đích danh, đó là năm tôi 16 tuổinăm đó chả có sự kiện gì đặc biệt với bản thân tôi (hình như năm đó mình mới bắt đầu lớn thì phải) nhưng mọi điều trong cuộc sống đều diễn ra tốt đẹp, cái tuổi mà chỉ có biết ăn, ngủ và học....mà thôi, chuyện gì cũng mang tô hô ra với mọi người thế này thì chít, phải có bí mật cho riêng mình chứ, chỉ biết rằng nó rất đẹp, đẹp lắm, đẹp như người iu mình vậy, hihi
  3. tupt

    tupt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Tuổi nào đẹp nhất ư, Ich_h ui bác lấy chồng đi thì sẽ thấy tuổi của bác đẹp ngay đấy mà, hihihihihi.
    Nói vậy thôi, chư theo tui thì tuổi cắp sách tới trường là đẹp nhất, và trong cái nhất đó có lẽ là tuổi từ 16-18 tuổi, cái tuổi học cấp ba đó, ai cũng vô tư, mà lớp lại toàn đân HPG nên đi đâu chơi, hễ hô một tiếng là đồng lòng ngay. Không như trên ĐH, mọi người tứ xứ, không bao giờ đoàn kết đồng lòng cả. Còn tuổi đi làm sao??? chỉ ngoáy đi ngoáy lại là tết rồi, vì vậy mình già đi nhanh lắm. Thât buồn là tui lại rơi vào hoàn cảnh cuối cùng, thật buồn.
  4. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    hehehe, 2 người nghĩ ở tuổi 16-18 là đẹp thật sao? còn đối với lch thì con số 24 là con sồ đẹp đấy , vì sao ưh? mọi người có tin không , nó là cả một câu chuyện đấy
    TO ALL: còn mọi người thì sao? có ý kiến gì không?
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi
  5. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Có tin hay ko thì cũng giải quyết được vấn đề gì khi mà câu chuyện đấy chả ai biết là câu chuyện gì
    hìhì, dựa theo nội dung của chủ đề thì Ich cho Max hỏi 1 câu nhé: "Nếu xét về hình thể lẫn tâm hồn thì cái tuổi 24 khác cái tuổi 23 chỗ nào?" Mọi người nhận định theo cảm tính hay thực tế vậy ta? cái năm tớ 17, 18 thì chả có gì là đẹp cả, còn con số 24 thì để 5 năm nữa hẵng nhắc đến nhé
  6. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Theo Ich_h nói là tuổi nào đẹp nhất về hình thể và tâm hồn thì đúng là tuổi từ 16-18 là đẹp nhất rồi còn gì. Nhưng đối với mỗi người thì tuỳ từng hoàn cảnh mà đối với họ thì tuổi đẹp nhất trong cuộc đời họ lại vào những hoàn cảnh cụ thể nhất. Còn đối với tôi thì cái tuổi đẹp nhất trong cuộc đời có lẽ chưa đến
    không có gì khổ hơn là sống cô đơn
  7. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái vừa bước vào tuổi 23 , gia đình nghèo nàn và rách rưới dưới túp lều lạnh lẽo và lụp sụp. Hôm nay sinh nhật cô , tự thắp cho mình một ngọn nến và cô ngồi khóc . Từ chiếc gương cũ kĩ bất chợt một bà già chống gậy hiện lên lại gần đến trước mặt cô và nói:
    - Con gái yêu của ta , giờ ta cho con một điều ước , nhưng trong số tuổi thanh xuân còn lại của con ta sẽ lấy đi một số
    - Cô gái rất ngạc nhiên nhưng rồi cũng đồng ý và ước mình có một cuộc sống thật xung túc và đầy đủ
    ..........Thời gian trôi thật mau chỉ như mới ngày hôm qua cô là một thiếu nữ mà giờ đây khuân mặt nổi lên những vết nhăn , sống giữa tiền bạc , nhà cửa cô đón sinh nhật một mình ở tuổi 40 khi nhìn vào gương xưa người ta cứ ngỡ là một kẻ 60................. cô lại ngồi khóc. Một bàn tay đặt lên vai cô run run :
    -Tại sao con khóc ?
    Một khuân mặt đầy đặn nhân hậu hiện ngay trước mặt cô, rất đỗi ngạc nhiên vì đây là người đã ban cho cô cuộc sống bây giờ
    - Bà ơi! con muốn được tươi trẻ như trước kia , hãy lấy lại tất cả đi, con không cần chúng nữa
    - Tại sao???????????? nhưng không thể được
    - Vì con quà già nua, và........
    - Vậy con có chấp nhận sự trả giá cho quyết định này của mình không? ta sẽ trả lại con tuổi 24 , tuổi mà con là một cô gái đẹp hoàn thiện .... sau đó thì con sẽ chết!
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi
  8. meongo83

    meongo83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Em thấy tuổi thơ đẹp nhất !
    Cái tuổi chỉ ăn học không suy nghĩ nhiều , bạn bè cũng vô tư .
    Em thấy ai nói cũng chỉ muốn trở lại hồi nhỏ
    khi người trao niềm tin , đặt bàn tay lên trái tim mình để bao đam mê cất lên thành lời hát
    l
  9. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Em thấy tuổi 16-18 là đẹp nhất. Tuổi đó đã bắt đầu có những suy nghĩ chín chắn nhưng lại vẫn vô tư như trẻ con. Có thể gọi đó là khoảnh khắc giao thời đấy
    Signature never legal ( Tạm dịch : chữ ký không bao giờ hợp lệ )
  10. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hê hê . Nhào vô kiếm chút sẹo nào. Mong bà con không vác chủi để đuổi nha... hị hị hị

    Đối với tôi tuổi nào cũng có cái đẹp riêng của nó. Không biết có phải là cuộc sống cho tôi cái lợi thế đấy hay không, mà mỗi lứa tuổi mỗi một khoảng trời lại để lại cho tôi những kỉ niệm, những nét rất khó phai mờ....
    Khi bắt đầu "hiểu và đi tìm" câu trrả lời cho câu hỏi ..."đẹp", tôi đã tìm ra cho tuổi thơ của mình những góc thật trong sáng. Mỗi một ngày khi thức dậy.... lại cắp cái cặp nhỏ xinh xinh của mình để đến trường. Nghe cô giáo kể chuyện cổ tích, nào "Tấm Cám" , nào "Sự tích chú cuội cung trăng"... Thằng bé dạo ấy tha hồ mà mơ tưởng tới những phút giây huy hoàng... Biết đâu một ngày nào đó mình sẽ là một hoàng tử "đẹp trai và giàu có" và sẽ lấy được nàng công chúa Bạch Tuyết... Rồi lại những lúc tha thẩn cùng lũ bạn đi kiếm cỏ gà để chọi, hay những buổi đuổi rượt qua trò chơi "mở cờ" .... Tuổi thơ của tôi theo năm tháng như vậy... êm đềm, vui vẻ ... Nó được đánh dấu bằng một vết son nhè nhẹ khi tôi học lớp năm:
    "Năm năm rồi em học năm cô giáo
    "Sáu người mẹ cùng nhau dạy bảo
    "Có được ngày này
    "Ân nghĩa nói sao đây"....
    .........
    Thơ ngây, trẻ con, nhưng lại rất muốn làm người lớn. Có một bận ngoclong đã đọc một bài thơ của một cô bé con mới học lớp 3. Cách đây lâu lắm rồi. Khi đó ngoclong đang là học sinh cấp 3. Khi đó lại thấy tuổi thơ của mỗi con người đều rất đẹp thì phải. Bài thơ mang tựa đề "QUẢ THỊ":
    "Quả thị không bôi nước hoa
    "Mà sao thơm ngát vườn nhà bố ơi
    "Gió rủ quả thị đi chơi
    "Lắc đầu thị nói : "Sợ rơi méo đầu"
    .......
    Những năm tháng tuổi thơ cũng theo cánh thời gian dần khuất. Nhưng ta biết khi nào ta không còn là con trẻ, ngay cả đến giờ ngoclong vẫn tìm được trong bản thân một cái gì đó thật trẻ con.
    ..... Rồi đến những ngày trong sáng của cấp hai.

    Dài quá rồi. Để dành ít vốn để lần sau viết tiếp nhé. Nói một cách văn học một chút , chính xác hơn là truyện một chút.: "Muốn biết sự thể sẽ như thế nào, mời các bạn xem hồi sau sẽ rõ" ....
    Ngoclong80

Chia sẻ trang này