1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THEO CÁC BẠN TUỔI NÀO ĐẸP NHẤT ??????????

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi lch_h, 07/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Fire_Stone_new

    Fire_Stone_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là sao?? dọc mà vẫn chưa hiểu gì, đọc chuyện này rồi liên tưởng đến cái tuổi 24 của mình sẽ đẹp ư? vô lý, để tẹo nữa tớ viết 1 bài về cái tuổi 40 nhé, chắc cái tuổi đấy tớ mới đẹp
  2. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    to FINE STONE : chỉ để chứng minh ý kiến của tôi thôi , còn tất nhiên bạn có cách nhìn nhận về cái tuổi " đẹp" của bạn, ok?
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi
  3. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    theo tớ tuổi thơ đẹp nhất.. khôngphải nghĩ gì nhiều ... vô tư hồn nhiên.. lại được nâng niu nựng nịu.. trẻ em như búp trên cành mà
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  4. maythichgi

    maythichgi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tuổi già đẹp nhất,lúc ấy có khối đứa gọi mình bằng ông với bố thế lại hoá hay
  5. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0

    hehe, tui thì cho là tuổi dưỡng lão là đẹp nhất, bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống ta đã trải qua rồi, biết hết rồi. Lúc đó ngồi ngãm nghĩ sự đời là sướng nhất.

    YRML - hehe
  6. oume_co_nuong_so_1

    oume_co_nuong_so_1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko tin tuổi 16-18 là tuổi đẹp nhất, bởi vì đó là tuổi chúng ta tích luỹ những bước đầu tiên để bước vào cuộc sống tự do với tư cách là 1 công dân.16 tuổi, bạn đối với bố mẹ, vẫn là những cô bé, cậu bé, bạn ko có tự do, bạn ko có quyền quyết định, và nếu bạn quyết định, nó cũng khó có thể là quyết định đúng.và 16 tuổi, bạn vẫn chưa thể yêu, vì bạn còn đang lo học tâpfj để vào đại học, và bạn cũng chưa đủ chín chắn.Tôi ko nghĩ khoảng 16-18, khoảng thời gian bạn bù đầu vào những buổi học để đạt cái đíchw cao nhất vào đai học là tuổi đẹp nhất.Tuổi đẹp nhất của bạn, sẽ là tuổi từ 20-25 tuổi, tin tôi đi, vì tôi đang bước vào tuổi 20, quả thật là tuổi đẹp.

    I'll be your dream
    I'll be your hope
    I'll be your fantasy
  7. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Con số 3 là con số đẹp .......
    As time goes by , my love for you grows deeper . You made my heart dance , my mind sing , my soul soar , and I can do nothing but think of my heart

  8. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    tôi thích tất!
    BOSS OF ALL BANANA THING.
  9. cesar_dai_de

    cesar_dai_de Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì mỗi tuổi đều có 1 có 1 niềm vui riêng . Khi còn nhỏ thì vui bên GD, bố mẹ. Lớn lên 1 chút ta đi học thì có bạn bè , thầy cô. Khi bước vào ngưỡng cửa vào đời thì ta vui với tình yêu , hạnh phúc vì được góp chút công sức nhỏ nhoi của minh đẻ xây dựng xã hội. Khi có Gd thì ta có niềm vui với công việc , GD riêng. Về già thì lại lấy niềm vui ,niềm hạnh phúc của con cái làm hạnh phúc của riêng mình. Mỗi tuổi đều có 1 niềm vui riêng , ko niềm vui nào giống niềm vui nào nhưng theo mình thì tuổi học trò vẫn là tuổi đẹp nhất !Đúng ko các bạn ?

    ĐÃ MANG TIẾNG Ở TRONG TRỜI ĐẤT
    PHẢI CÓ DANH GÌ VỚI NÚI SÔNG

  10. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Ngoclong tiếp tục câu chuyện giang dở của mình nhé....

    Những tháng năm lớp bảy của nó được đánh dấu bằng những vần thơ ...
    "Bà ơi bà đã già rồi
    Làm chi cho mệt tối ngồi đau lưng
    Vô tư....trời cú dửng dưng
    Chẳng biết bà mệt tự nhiên đổi mùa"....
    ...
    Hay với tuổi "Mười ba" và "Thương lá"
    "Gió buồn thổi lá trên cây
    "Để mai về đất, đất mẹ ấm hơi"
    hoặc
    "Mười ba ơi tuổi mộng mơ
    "Những chiều đến lớp , giữa đường nắng chang
    hay
    "Ước gì mãi tuổi mười ba
    "Mãi làm câu hát , giữ mình thơ ngây"...
    ....
    Thế đấy. Những tháng năm của tuổi 13 với khăn quàng đỏ với nhưng tiếng "sơn ca" trong trẻo ... cho đến bây giờ vẫn vang lên nơi đâu đó trong tâm hồn của nó. Để thỉnh thoảng nó vẫn cứ nhẩm mãi ..."ước gì mãi tuổi mười ba"....
    Những giờ ra chơi, những tiếng cười nói của bạn bè. Nó không còn những ngày cắp sách đi học trên con đường làng như các bạn cùng trang lứa với nó. Mỗi ngày với trời nắng chang chang, một chiếc mũ , một cái cặp và .... những bài tập về nhà của thày giáo mà đêm qua nó chưa giải được đã đưa nó đến trường...
    Nói đến bạn bè là nó lại nhớ đến những trò chơi con trẻ. Nào là bóng chạy cột, nào là mở cờ, nào là kéo nhảy.... Không biết có một lúc nào đó khi gặp lại nhau chúng nó có cùng nhau chơi những trò chơi ấy nữa không....chắc là không rồi.... Tuổi mười lăm đâu phải tuổi ba mươi.
    "Ôi đẹp lắm tuổi mười lăm
    "Có bao giờ đẹp hơn thế chăng
    "Ôi đẹp lắm tuổi mười lăm
    "Tuổi hồng thắm đẹp như trăng rằm..."
    ...
    Một nhạc sỹ đã phổ nên khúc nhạc vui tươi của tuổi hồn nhiên, ,của tuổi "hồng thắm đẹp như trăng rằm". Để khi thời gian qua đi, lại khe khẽ gọi mãi ...
    "Thời gian ơi hãy ngược trôi
    "Để ta còn mãi ở tuổi mười lăm"
    ....
    Tuổi của mơ mộng là vậy. Tuổi của ngây thơ là vậy. Trang giấy vẫn còn trắng tinh, vẫn đang chờ những dòng mực đầy ý nghĩa ghi lên đó.(Hic hic ....không biết lúc đó cái trang giáy của nó có trắng tinh hay không nữa không biết...
    Tuổi 15 của nó chia tay với nó qua hai kì thi ...tốt nghiệp và kì thi vào cấp ba. Cùng với câu trả lời... cho câu hỏi "Em nghĩ thế nào về hai câu tục ngữ "Không thầy đó mày làm nên" và "Học thày không tày học bạn"... Liệu hai câu trên có mâu thuẫn với nhau không?"..
    "Em xin phép đưa ra câu trả lời ... thưở xưa có câu "Nhất tự vi sư bán tự vi sư" vậy khi ta học bạn thì người bạn cũng là người thày của ta. Mà vì là người bạn cùng trang lứa nên ta có thể giúp đỡ nhau những bài học mà ta không hiểu mà người thày trên bục giảng không thể giúp cho từng học sinh của mình được ,mặc dù thày rất muốn... Mà người bạn cũng phải học từ thày....Như vậy hai câu trên không mâu thuẫn mà còn hỗ trợ cho nhau để tạo nên một học sinh giỏi, tốt..."

    Lại dài nữa rồi.... Để bài sau là "Những ngày tháng cấp 3 nhé"...
    "Những chiếc giỏ xe trở đầy hoa phượng
    "Em chở mùa hè của tôi đi đâu"...
    Ngoclong80

Chia sẻ trang này