1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo các Bro thì tôi phải làm sao đây ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nghingolam, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Theo các Bro thì tôi phải làm sao đây ???

    Tôi đang rối bời quá , mong các Bro chỉ giáo giúp với-Xin chân thành cảm ơn nha !
    Chẳng là thế này, tôi và bé ngày xưa học cùng lớp C3 với nhau.Hồi đó, tôi mải học và bé cũng không nổi trội lắm nên cũng chẳng làm tôi mấy bận tâm. 5 năm học ĐH , tôi cũng kô liên lạc gì lại với bé cả (mặc dù lớp cũ C3 of tôi họp mặt rất nhiều).
    Thế rồi, vào 1 ngày xấu trời , sấm sét nhằng nhịt... tôi gặp lại bé (tại đám cưới of đứa bạn C3 cũ) vào ngay lúc đó thì một tia sét (cường độ ĐT chắc khoảng 5000V ) đánh giữa mặt tôi&tôi chết đứ đừ (bé đi làm,thoải mái tinh thần và chắc kô fải bù đầu vào sách vở nên béo tốt, trắng trẻo và rất style...).
    Thế rồi tôi triệu tập "quân sư"(đám bạn cùng lớp C3 thôi mà),mở "bàn tròn" lên kế hoạch chiến đấu. "Trăm phương, ngàn kế" lần lượt được nêu ra và tôi mời được bé đi chơi . 2 tháng vừa qua , tôi mời bé đc bé có 2 lần thôi (bé cảnh giác lắm, từ chối lời mời of tôi 4 lần ồi&tôi hivọng có thể do mình cũng được xếp vào hàng ngũ "Gà Béo" nên Cáo ta đắc tâm muốn thịt mình đây).
    2 tháng qua , tôi n.tin , gọi điện đều đặn& tặng quà vào những thời điểm bé bất ngờ nhất(tôi nhìn thấy điều đó khí nhìn "xoáy" vào "đồng tử of bé").Tín hiệu tôi fát đều đều còn ở bé thì "sóng" yếu lắm (chắc tại do đường xa mà tín hiệu bị gián đoạn-nhà tôi cách nhà bé 30cây "lận"- HN&HY mà). Tôi nhắn 10 tin thì bé nhắn lại có 1 tin nhưng gần đây tín hiệu có vẻ tích cực -bé đã bắt đầu n.tin và chủ động gọi điện&nói rất "bóng gió" khi mà tôi "lặn" khoảng 2 ngày thôi (nghĩ bụng cũng vui rằng nếu bé kô gọi chắc mình lại cuống cuồng gọi lại thôi mà ).Tôi được bé dẫn vào ra mắt "nhạc phụ, nhạc mẫu" rồi, hơn nữa còn được "theo" bé ra mắt họ hàng , cô bác với tư cách "bạn trai"(học cùng C3 thôi).Không sao ! "Cay cú" thì càng fải chiến đến cùng.
    Mọi việc tưởng sẽ "xuôi chèo mát mái" nhưng cho đến 1ngày-Khúc ngoặt trong mối tình of tôi nằm ở đây. Chả là do thế này : tôi chắc do mặt mũi cũng dễ gần, "văn phong" bay bổng ... nên chị of đứa nhỏ mà tôi dạy đã "attack" tôi -Her n.tin& goi điện cho tôi rất nhiều. Tôi cũng hơi bị "chênh vênh" chút xíu nên trong 1 lần soạn tin nhắn để trả lời tôi đã send nhầm tin vào số máy of bé (Bé of tôi & Her tên trùng nhau quá).
    Giờ bé giận tôi quá , tôi nói gì bé cũng "bật" ngược lại (Tôi nói 1 bé trả lời 0), mời đi uống cà phê thì bé bảo là ghét caphê lắm , quan tâm đến bé thì bé bảo : bé "nhớn" rồi, tự lo được cho bản thân, kô thích ai đó quan tâm (mà trước kia có thế đâu).Bé còn nói là : việc ai người đó làm.... Nói tóm lại ý bé là: chúng ta chưa là gì của nhau thì việc ai người đó làm.
    Tôi thích&nhớ bé quá , muốn gặp mà không thể nào rủ đi được.Theo các Bro thì tôi fải làm thế nào đây (tôi thực sự rất là rối bời).Àh, c.ty bé làm, nhà bé ở cách cty tôi làm&nhà tôi ở là 30 "cây" nha.
    Rất mong nhận được những lời khen, chê, động viên, khuyên bảo của mọi người.
    P/S : Tôi năm nay bước sang tuổi 25 rồi , "thìm" vợ quá !!
  2. thelastStorries

    thelastStorries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Bác văn phong như vậy mà Cáo không chết ah.Đọc bài bác post lên thấy thí vị ra phết.
    Em lính mới ,tuổi còn trẻ , bồng bột chưa nhiều KN tình trường nên làm bài Spam thôi.He he
    Không có ý kiến gì cả , bác cứ chờ các Kao Thủ sẽ xuất hiện thoai mà.
  3. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng rối bời quá nên câu cú "lủng liểng" . Rất mong các bro bỏ qua và chỉ giúp tôi cách làm lành với nàng với !!
  4. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    thôi thì đành dùng chiến thuật mặt dày , cứ tiếp tục tin nhắn và điện thoại , quan trọng là phải nhận lỗi của mình , và tìm cách giải thích cái chuyện câu gái của bác sao cho nó hợp lý , chứ còn chỉ rõ thế nào thì em cũng chịu , lý thuyết là thế còn thực hành thì bác phải tự túc
  5. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    @ boy kính cận
    theo bro thì tôi nên n.tin&gọi điện .
    Dày mặt cũng không sao (người mình yêu mà) miễn là thành công. Nhưng bro ơi :
    N.tin thì bé không trả lời (kiu lắm), gọi điện thì bé nói là bận này bận kia .
    Thế mới chuối !
  6. honghanh86DHHN

    honghanh86DHHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Sao bác này ngố thế eck ộp quá,
    bé bảo là ''chúng ta chưa là jì của nhau tức là = em muốn anh khẳng định ty anh dành cho em với tất cả mọi người .
    Bác fải làm sao cho em ý thấy 2 năm rõ mười rằng trên trán bác đã cộp dấu : " hàng có chủ " rùi ý ( mà chủ fải là em ý)
    Bác cần thêm lời khuyên thì Pm cho em , em send cho mấy thứ " đồ nghề " dùng chữa hờn giận kỉu này
    Chưa iu bao jờ nhưng em là hơi bị tâm lí fụ nữ đấy nhá, bác cứ tin ở em đi, nhớ con gái coi trọng nhất lòng chân thành , lần sau bác đừng "đi kâu" lung tung thế nữa
  7. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    gọi không đựơc , nhắn tin không được thì phi đến tận nơi , càng ở xa mà thì càng nên mò đến cáo mới dễ xúc động và bị những lời đường mật của bác nó phỉnh được . Mặc dù không thích lắm nhưng trong cái khỏan tình cảm này nhiều khi phải công nhận nói thật thì gái lại không thích , chỉ thích mình nói dối thôi , thế nên bác cứ liệu liệu mà làm , không cần phải ân hận đâu
  8. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    @ Hồng Hạnh :
    1.bé bảo là ''''chúng ta chưa là jì của nhau tức là = em muốn anh khẳng định ty anh dành cho em với tất cả mọi người .
    Chỉ tôi cách khẳng định với (Chắc là Iu thật sự rồi nên tui "ếch ộp" lắm )
    2.Bác fải làm sao cho em ý thấy 2 năm rõ mười rằng trên trán bác đã cộp dấu : " hàng có chủ " rùi ý ( mà chủ fải là em ý)
    Một lần nữa tôi rất cần bạn chỉ rõ ràng, chi tiết hơn nữa được kô bạn ơi?
    3.Bác cần thêm lời khuyên thì Pm cho em , em send cho mấy thứ " đồ nghề " dùng chữa hờn giận kỉu này
    Nếu có thể bạn gửi luôn "đồ nghề" ở diễn đàn này được kô ?
    Chân thành cảm ơn bạn.
  9. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Anh nay pro the con phai hoi ai nua.
  10. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    gọi không đựơc , nhắn tin không được thì phi đến tận nơi , càng ở xa mà thì càng nên mò đến cáo mới dễ xúc động và bị những lời đường mật của bác nó phỉnh được . Mặc dù không thích lắm nhưng trong cái khỏan tình cảm này nhiều khi phải công nhận nói thật thì gái lại không thích , chỉ thích mình nói dối thôi , thế nên bác cứ liệu liệu mà làm , không cần phải ân hận đâu
    Tôi kết bé lắm rồi! Giờ chỉ cần "đánh cắp trái tim" bé thôi, bất luận con đường đi có như thế nào.
    Tôi sẽ về trồng "hàng si già nua" trước cổng c.ty bé xem bé fản ứng thế nào .
    Cảm ơn bạn nha !

Chia sẻ trang này