1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo các Bro thì tôi phải làm sao đây ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nghingolam, 10/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    @Cocolee.
    Anh nay pro the con phai hoi ai nua.
    Anh ko dám nhận câu này đâu em ơi !
    Pro khi gặp người anh không xác định mục đích lâu dài
    còn đúng đối tượng thì anh prồ.... lắm

  2. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    chúc bác may mắn , hé hé hé
  3. kendy1611

    kendy1611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    hehe bác này viết văn hay thế em này chắc chết rồi.Khi nào có kết quả báo cho anh em biết nhé
  4. nguoihanoionline

    nguoihanoionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này của chú em thấy chết cười.
    Ăn vụng mà không biết chùi mép thì "bất đắc kỳ tử" là đáng đời, than thân trách phận nỗi gì.
    Gái cùng tuổi thì nhanh già lắm, chọn em nào ít hơn 4-5 tuổi mà lấy.
    Nếu chú có quyết tâm cao, anh tặng chú 1 nguyên tắc nhá: "Nếu muốn nói dối thì phải có trí nhớ rất tốt (nếu không muốn nói là tuyệt vời)", còn không có thì nói thật theo kiểu lịch sự đi cho xong. Gái của chú còn bật, còn nói chuyện thì còn cơ hội. Nếu đã im thì chú phắn đi cho được việc.
    Nhà xa cũng không sao. Thứ 7, CN phi đến chơi, chọn tầm gần trưa hoặc gần tối đến, ở lại làm bữa cơm với nhạc phụ, nhạc mẫu (thỉnh thoảng thôi). Đôi khi phá lệ, chịu khó đi 60 km đến chỉ được "chiêm ngưỡng dung nhan" của em 5-10'''''''' (ngoài cổng cũng được) "cho đỡ nhớ" rồi báo cáo vắn tắt thành tích gì đó (sau khi chú có 1 việc quan trọng gì đấy mà bặt tăm mấy ngày). Nhà chú xa có khi lại là lợi thế cho chú đấy.
    Kết quả thế nào báo cho anh em biết.
    Lúc nào rảnh anh nói thêm sau. Thằng bạn anh nhà ở Từ Liêm, yêu 1 em nhà gần trường ĐH Nông nghiệp mà chỉ 6 tháng tấn công là em kia bỏ đi học Thạc sĩ bên Đức, ở nhà lấy chồng sinh con. Đấy, đàn ông phải thế mới được.
    Được nguoihanoionline sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 10/01/2007
  5. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    10 h đêm ...
    Hưng Yên:
    - Dùng số cố định gọi đến số di động của iem ý hoặc bấm chuông xông vào nhà iem.
    - Anh Yêu Em (sau đó Nạnh nùng trao bông hồng đỏ thắm 15k Hàng Lược vẫn còn đẫm sương, sự hối hận, v.v)
    - Anh biết muộn rồi, nhưng chỉ vì anh hơi nhớ em ...
    - Thôi anh té đây, cho em và con cá dưới ao ngủ....
    Cái vụ tin nhầm kia: Anh chỉ định trêu em thôi, ai dè ...
    Hic hic, cái này tớ ... xài rồi.
  6. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    @ người hà nội online
    Đọc bài này của chú em thấy chết cười.
    Ăn vụng mà không biết chùi mép thì "bất đắc kỳ tử" là đáng đời, than thân trách phận nỗi gì.

    Cái lỗi rất " to lớn" này kô phải là do em tất cả đâu anh (ngoại cảnh tác động ghê quá).
    Gái cùng tuổi thì nhanh già lắm, chọn em nào ít hơn 4-5 tuổi mà lấy. Bé of em nói chung là thuộc típ người trẻ hơn so với tuổi ; mà tán mấy em ít hơn 4-5 tuổi , chúng nó nhõng nhẽo thấy ghét anh ah
    Nếu chú có quyết tâm cao, anh tặng chú 1 nguyên tắc nhá: "Nếu muốn nói dối thì phải có trí nhớ rất tốt (nếu không muốn nói là tuyệt vời)", còn không có thì nói thật theo kiểu lịch sự đi cho xong. Gái của chú còn bật, còn nói chuyện thì còn cơ hội. Nếu đã im thì chú phắn đi cho được việc. Em quyết tâm cao nhưng lại rơi vào trường hợp như anh nói (lúc đầu bé còn bật giờ thì "lạnh te"" rồi anh ơi - chuối quá) mà em thì không muốn "fắn" chút nào đâu anh ơi.Anh có thể chỉ giúp em trong trường hợp này với.
    Nhà xa cũng không sao. Thứ 7, CN phi đến chơi, chọn tầm gần trưa hoặc gần tối đến, ở lại làm bữa cơm với nhạc phụ, nhạc mẫu (thỉnh thoảng thôi). Đôi khi phá lệ, chịu khó đi 60 km đến chỉ được "chiêm ngưỡng dung nhan" của em 5-10'''''''''''''''' (ngoài cổng cũng được) "cho đỡ nhớ" rồi báo cáo vắn tắt thành tích gì đó (sau khi chú có 1 việc quan trọng gì đấy mà bặt tăm mấy ngày). Nhà chú xa có khi lại là lợi thế cho chú đấy
    Thú thật với anh là em&bé mới quay lại với nhau được hơn 2 tháng chút thôi (chuyện ăn cơm với nhạcphụ-nhacmẫu chắc "đứt" rồi, mặc dù 2 cụ có mời em ở lại dùng cơm nhưng em nghĩ là chưa thích hợp vẫn nên từ chối anh àh).
    Em sẽ cố găng làm như anh chỉ :Đôi khi phá lệ, chịu khó đi 60 km đến chỉ được "chiêm ngưỡng dung nhan" của em 5-10'''''''''''''''' (ngoài cổng cũng được) "cho đỡ nhớ" rồi báo cáo vắn tắt thành tích gì đó (sau khi chú có 1 việc quan trọng gì đấy mà bặt tăm mấy ngày).
    Giờ em "lặn" 1 tuần rồi có thấy bé chủ động làm cái gì đâu (chắc "đứt" rồi fải kô anh?).Anh nhiều KN tình trường - giúp em với!
  7. honghanh86DHHN

    honghanh86DHHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    mệt với bác này quá , bác chịu khó vô web xinhxinh.com mà tham khảo thêm nhá
  8. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    @hồng hạnh dhhn&boy kính cận
    Tôi làm theo cách của 2 bạn :
    bé bảo là ''''chúng ta chưa là jì của nhau tức là = em muốn anh khẳng định ty anh dành cho em với tất cả mọi người .
    Bác fải làm sao cho em ý thấy 2 năm rõ mười rằng trên trán bác đã cộp dấu : " hàng có chủ " rùi ý ( mà chủ fải là em ý)

    giờ bé "say goodbye" rồi -buồn quá.
    Tối qua(16/1/07), tôi&bé ngồi ăn tối&nói chuyện :bé bảo đừng làm như vậy nữa(làm như cách of bạn đó),rồi bé hỏi tôi sao lại quay lại với bé sau 5 năm "đứt" liên lạc với nhau , rồi cảm nhận đầu tiên of tôi về bé, rồi tình cảm of tôi xuất phát từ đâu , rồi ...rồi...
    Kết thúc câu chuyện bé nói : chỉ coi tôi là bạn , bé chưa hề rung động trước những gì tôi thể hiện , đặc biệt là bé bảo tôi hãy xem lại tình cảm của tôi dành cho bé và quan trọng hơn cả : tôi và bé chưa fải là người yêu of nhau, bé chỉ xem tôi là bạn.
    Chuyện của tôi là như vậy đó, chắc "xong"rồi" fải kô các bạn - Bạn nào đã từng rơi vào trường hợp như of tôi , giúp tôi với.

Chia sẻ trang này