1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo các cao nhân ở đây,cái hay nhất mà ta được ở truyện kiếm hiệp là gì ?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi tackehoa1, 25/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Thực ra xét cho cùng thì truyện chưởng CL chỉ có thể xếp hạng mature thôi, còn của Ưu Đàm Hoa mới gọi là Erotic....
    Nói chung là tớ ghét các phim dựng theo tác phẩm Cổ Long, phá hết cả nguyên tác
  2. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Dĩ vô chiêu thắng hữu chiêu; dĩ vô tâm đối trị tâm!
    Dĩ bất biến ứng vạn biến! (Hồ Chí Minh)
  3. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    2.383
    Đã được thích:
    0
    Truyện kiếm hiệp cũng giống truyện cổ tích, hầu hết đều kết thúc khá có hậu, người tốt sẽ chiến thắng và sống hạnh phúc... Ngày trước em hay đọc chưởng vì thích cái kiểu kết cấu truyện như thế
  4. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Điều hay nhất mà tớ được sau khi đọc truyện kiếm hiệp là biết nuôi dưỡng ước mơ, cũng vì không bao giờ ngớt mơ mộng mà cuộc sống đẹp hơn nhiều
    ngoài ra còn học được vài thứ hay ho, có thể kể đến như dũng cảm hơn, mạnh dạn phá bỏ những rào cản mặc định, vậy mới là sống
  5. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Rất đồng ý với ý kiến của bạn!
  6. BradPit

    BradPit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, cậu này y hệt tớ.
    Mình đọc KD trước, đọc xong chẳng thể đọc nội truyện của Cổ Long nữa. Không phải truyện của Cổ Long và các tác giả khác không hay mà có lẽ chỉ vì mình hợp với văn phong, cách thức tổ chức cốt truyện, kiểu xây dựng nhân vật của KD hơn.
  7. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    cảm ơn bạn Cường mời tui bia, tui đang thèm nhậu đây, chúc bạn mau mau được lấy lại nick chính
  8. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Từ bài viết của bác, tớ tóm ra được 2 chữ: Hoang tưởng. Đây cũng là ý kiến của tôi.
    Đang thấy mình hâm hâm đây. Hồi bé mê phim chưởng, to đầu rồi lại lao vào đọc truyện chưởng. Chả làm được cái qué gì cả
  9. mottemotte

    mottemotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    Truyện kiếm hiệp cũng là một loại hình văn học thôi mà. Tùy theo cách cảm nhận của mỗi người mà có kết quả khác nhau. Mình nhớ hồi bé ở gần khu nhà mình có một ông tóc bạc, buộc đuôi ngựa phía sau, người Việt nhưng đi đâu cũng "nị", "nị", "ngộ", "ngộ". Ông này ko hề điên, mở cửa hàng buôn bán đồ điện rất phát đạt, nhưng mở mồm ra là nói như trong truyện kiếm hiệp. Tùy mức độ thẩm thấu, tùy cách tiếp cận mà mỗi người tìm thấy giá trị cho riêng mình.
    Mình đọc truyện kiếm hiệp không nhiều. Đọc được vài quyển của Cổ Long thôi, còn đâu lại là Kim Dung hết. Đọc KD mình học được nhiều điều chứ. Vẫn là kinh nghiệm sống, cách đối nhân xử thế (có những điều không bao h là quá cũ mà), tình anh em, tình yêu và các tình huống mạo hiểm, phiêu lưu thôi nhưng cách thể hiện của truyện kiếm hiệp nó rất khác.
    Với truyện kiếm hiệp, vật lý học Newton chẳng là nghĩa lý gì. 2 người đang rơi xuống vực, một người đạp người kia một phát, thế là vọt lên trên. Hay là những công phu như "thủy thượng phiêu", khinh công lướt trên mặt nước cũng vậy. Người 50kg phi xuống nước thì kiểu gì nước chẳng bắn tóe lên phải ko? Hay là cách không phát chưởng, dây kình phong bắn ra từ đầu ngón tay v.v.. và v.v... Ấy thế nhưng khi bước chân vào thế giới truyện kiếm hiệp, dường như tất cả những điều đó là hoàn toàn lôgic, hợp lý, là lẽ đương nhiên.
    Một câu chuyện được kể trong một môi trường giả tưởng như vậy đương nhiên sẽ mang những màu sắc đặc trưng của truyện kiếm hiệp. Đây là điểm khác với các tiểu thuyết thông thường và chính nó yêu cầu cách cảm thụ riêng cho loại hình này.
    Ngoài yếu tố nói trên ra thì truyện kiếm hiệp vẫn là tiểu thuyết với những thiên tình sử, những cuộc phiêu lưu, những mưu mô, những toan tính, những khát vọng, những tấm lòng từ bi, những kẻ hèn hạ...
    Một nét riêng của Kim Dung là ông có vẻ thiên ái sự tự do. Các tác phẩm của KD thường chê cười những thói đời, những quy củ, những cấm đoán vô lý. Các nhân vật của ông thường là phá cách, nhiều khi phải vượt qua những rào cản xã hội, vươn lên sống theo cách của mình và đạt được thành công ở cuối truyện. Điều này cũng không có gì lạ vì thời gian các tác phẩm KD ra đời, xã hội Trung Quốc có nhiều sự thay đổi, nhiều điều chướng tai gai mắt, nhiều quy định khe khắt v.v... Những tác phẩm của KD đều thể hiện khát vọng được sống tự do, hướng tới chân, thiện, mỹ.
    Được mottemotte sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 28/12/2007
  10. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Nuôi dưỡng những mơ ước cao đẹp nghe có vẻ to tát nhưng nó hoàn toàn tốt, còn Hoang tưởng là tiêu cực rồi

Chia sẻ trang này