1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo các cao nhân ở đây,cái hay nhất mà ta được ở truyện kiếm hiệp là gì ?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi tackehoa1, 25/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Là đến với 1 thế giới đẹp hơn, có nhiều thứ mà ta mơ ước, muốn có được, tóm lại là "cho trí tưởng tượng bay xa"
  2. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Tớ không phải cao nhân . Nên đọc Kiếm hiệp cảm giác duy nhất đọng lại là : Sướng !
  3. giacnamkha

    giacnamkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Kiếm hiệp - một phần tất yếu của Văn học
    Đọc xong một tác phẩm có cảm giác hụt hẫng...tự hỏi thế là hết truyện rồi à?
  4. Nelly7

    Nelly7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Đọc kiếm hiệp giúp mình hiểu được văn hóa và lịch sử Trung Quốc.
  5. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Để thỉnh thoảng được vỗ đùi đánh " đét " 1 cái...
  6. tadiepthu

    tadiepthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo thế còn thiếu, còn thiếu rồi. Học được vân công đánh chưởng bằng .... khí lực phun ra dồi dào mạnh khỏe. À con học thêm được bệnh hoang tưởng nữa, lúc nào cũng cầm gậy luyện thập tam côn thức, cầm dao luyện bát thức thần đao, còn cầm thêm một số thứ khác ko tiện nói ra là ám khí hehe.
  7. nguoidonga

    nguoidonga Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Bản thân Khoa học làm cho chúng ta khô cứng đi:
    Ví như quái vật hồ Locknet chẳng hạn :Là một bức ảnh ghép nhưng gây sự thú vị cho mọi người.
    Hay "Người ngoài Hành tinh " Có thể có hoặc không nhưng mặc con người tưởng tượng về nó.
    Kiếm hiệp cho tất cả lạc vào một thế giới khác .Giống như khi con người ta tìm đến Tôn giáo."Thế giới quan đảo ngược ".
    Ở đó mặc sức trí tưởng tượng của chúng ta.Nơi của truyền thuyết những điều kì bí hấp dẫn .Sức mạnh vô biêncủa con người.
    Lòng "Nhân " vượt lên tất cả.Cường quyền bạo ngược bị lật đổ
    Chỉ có chính nghĩa."Công đạo " được thực hiện.
    Có khi nào chúng ta thấy cô đơn ,buồn chán ...với xã hội với cuộc sống này .Thấy cuộc sống quá tẻ nhạt và bình thường quá
    =>Thế giới Kiếm hiệp là nơi bạn thay đổi
    ------------------------------------------------------------
  8. Ronin9

    Ronin9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
  9. mottemotte

    mottemotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    Hì, mỗi người một khác. Tính cách và hiểu biết cũng như thế giới quan của mỗi người đều khác nhau nên cách tiếp cận với các tác phẩm nghệ thuật cũng muôn hình muôn vẻ. Các bạn trên đây nói đúng cả. Riêng tớ tớ khoái cái ý của bạn nào nói ở trên: "để thỉnh thoảng được vỗ đùi đánh đét một cái"
  10. p3t3rpan

    p3t3rpan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Ngoài những thứ các bạn vừa nói,tớ thêm một chút ý của bạn bên trên,ko những là đọc truyên Kiếm Hiệp hay truyện gì ta cũng hiểu thêm về nền văn hoá,cách suy nghĩ,đặc trưng văn hoá của dân tộc đó ======> tăng vốn hiểu biết về văn hoá
    - Có chuyện để mà lên mạng đàm đạo với anh em,và thỉnh thoảng nói chuyện phiếm với bạn bè =======> có thêm các mối quan hệ khả năng giao tiếp
    Có vài lời đóng góp,anh em ko đồng tình thì xin cứ góp ý thẳng thắn

Chia sẻ trang này