1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo các cao nhân ở đây,cái hay nhất mà ta được ở truyện kiếm hiệp là gì ?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi tackehoa1, 25/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lasoleil

    Lasoleil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhớ vì sao, nghĩ đến lịch sử TQ, nhận ngay ra những Càn Long, Khang Hi, Ung Chính hay trước đó là Chu Nguyên Chương... Hình như là ảnh hưởng của tiểu thuyết võ hiệp. Có một chút gì đó, dường như hơi mơ hồ, nhưng thông qua những cuốn truyện đọc, lịch sử TQ hiện ra trong tôi khá rõ nét... Tuy mang nhiều màu sắc hư cấu, nhưng cũng thú vị mà!
    Nhiều lúc đọc truyện, đến những đoạn anh hùng nghĩa khí quên mình, tự dưng thấy có dòng điện chạy dọc sống lưng. Hì, cái khí khái đàn ông chảy rần rần trong huyết quản! Rồi tự nhủ, mình rồi cũng sẽ làm được những việc kinh thiên động địa như thế, cũng sẽ chọc trời khuấy nước như thế cho xứng với phận "làm
    trai"!
    Nói to tát thế, chứ lúc đọc cũng chẳng nghĩ được nhiều. Hồi mới đọc thì vì chán, truyện gì cũng vơ, một ngày 1,2 bộ vài ngàn trang là bt. Sau này đọc nhièu, kén hơn, đọc vài trang đầu hấp dẫn mới đọc tiếp, âu đó cũng như 1 thú vui giải trí, rồi thành niềm đam mê tìm tòi, bàn luận, tranh cãi.
    Tôi tìm được ở tiểu thuyết kiếm hiệp ước mơ làm đàn ông của mình, kinh thiên động địa và hạnh phúc bên người mình yêu; tìm được ở nó những phút giải trí, thư giãn; và có một phần, tìm được niềm đam mê của mình.
  2. saulinhnhan

    saulinhnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ các bác đã bàn đến cái được của truyện KH thì cũng nên đề cập đến cái nhược điểm của nó. Đúng là đọc KH rất hay, một cách giảm stress rất tốt. Tuy nhiên cũng như game online nó làm cho con người tạm xa lánh với cuộc sống thật để lao vào một xã hội ảo và nếu người nào không dứt ra dễ dàng để tiếp tục với xã hội thật thì đó là một nguy hiểm. Các nhân vật chính của KH dù là chính hay tà đều là những nhân vật anh hùng theo một cách nào đó và họ có những cá tính cũng rất độc đáo. Dù là "Đôc cô" thì cái tính cách quái cổ của họ cũng rất được người đọc ngưỡng mộ và không ít người bị ảnh hưởng tính cách đó nên khi đến với cuộc sống thật họ thường khó hòa đồng, không cầu danh vọng, tiền tài, không có chí hướng phấn đấu... Tệ hơn nữa là họ không muốn làm gì cả cho dù đó là kiếm sống...
    Tôi có người thân và vài người bạn của anh ấy cũng là fan của KH một thời và cũng ảnh hưởng lối sống như vậy, chỉ thích ở nhà chơi cây kiểng hoặc là làm người nội trợ, giữ con trong nhà chứ không muốn làm gì cả...
    Tôi chỉ viết theo bộc phát nên không diễn tả đầy đủ, mong các bác góp ý thêm...
  3. patpat

    patpat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Giải trí. Giết thời gian.
  4. BL00MBOOM

    BL00MBOOM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện Kim Dung thì có một điểm dở là có mỗi 1x cuốn thôi, đọc hết là nghỉ luôn chả có gì để đọc nữa (sang tác giả khác ko hợp)
  5. dung_nam2003

    dung_nam2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Các cao nhân đều nhận xét rất đúng, Kim Dung đọc xong đọc sang các tác giả khác thấy chán ngắt!
  6. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Không cầu danh vọng, tiền tài tức là không bon chen, không ghen ghét, đố kỵ...Sao lại bảo là xấu ?
    Mỗi người 1 sở thích, có người thích vui thú điền viên, sống tự tại, không muốn xô đẩy với đời thì sao trách họ ? Miễn là vẫn lo được cho gia đình.
  7. minhhieu81

    minhhieu81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện kiếm hiệp học được trọn vẹn trong câu: "quân tử hành hiệp trượng nghĩa"
    - là người phải quân tử
    - sống phải biết hành hiệp
    - đời phải biết trượng nghĩa.
    The end.
    Mod đóng topic được rồi.
  8. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Hay!
  9. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Lắm "phải" quá....Quân tử thức thời, phải quái gì
  10. jonnyknight

    jonnyknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Đọc KH hay nhất ở chỗ tả con gái đẹp thì ngất ngây gà tây, tả gái xấu thì ma chê quỉ hờn tinh tinh khóc, cóc nhảy vào hang cóc lắc đầu Nói chung làm cho trí tưởng tượng bay xa. Nó là một trong những nguyên nhân thấy đọc truyện hay hơn xem phim

Chia sẻ trang này