1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo các chú các bác các cô các dì các cậu các bé zzzzzzzzzà các e xinh đẹp ở forum nàyyyyyyy thì tớ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Resistance_Level, 02/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigonden2000

    tigonden2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    đồng ý việc yêu em D. chứ bác chọn em A mà không yêu em ý tức là tự lừa dối lòng mình, không chỉ khổ cho bác mà còn khổ cho em ý, Em B thì bác không thể rồi, mà cái gì không thể thì tốt nhất là bỏ đi, có cố cũng vô ích.
  2. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Bé vào chọc chơi thôi. Thắc mắc lâu thế thì làm DAR như CS nói thôi. Tặng ấy cái hình để đỡ quê hihi:
    [​IMG]
  3. Resistance_Level

    Resistance_Level Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu nếu gặp phải sự vấp váp thì đó cũng là điều bình thường, là một xu hướng trong thế giới hiện tại thôi.
    Có thể trong thời gian này tớ đủ dại dột và ngu ngốc để ko biết làm gì. Nên tớ post lên đây nhờ các bạn tư vấn hộ, vì tớ ko muốn cuối cùng để lại sự hối tiếc, nếu buộc phải để lại sự hối tiếc thì ít ra là tớ đã sống hết mình và làm hết khả năng của mình.
    @critical_section: Tớ cũng muốn máu tớ lạnh, lạnh đến nỗi đông thành đá để rồi đáp lại tình yêu của bé A.
    @tigonden2000: bạn nói rất đúng cái gì ko thể thì tốt nhất hãy quên đi, có níu kéo cũng vô ích.
    Tớ còn có thời gian, sự quan tâm vào công việc, tiền bạc, và uy tín (hãy sống với chính bản thân mình)...........
    Cảm ơn các bạn rất nhiều.
    Đặc biệt là cảm ơn cái lược đồ của bé small_porcupine nha, hihi.
  4. Resistance_Level

    Resistance_Level Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    @small_porcupine: Xem kỹ cái lược đồ của bé từ đầu đến chân mà a chẳng chớp mắt luôn (lý do: sao mà gọn và chuẩn đến thế cơ à), hihi để a ngắm kỹ chút nhá. Được ko vậy bé? bé ko quê chứ? hihi hihi hihi.

Chia sẻ trang này