1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo các chú thế nào là lười?

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sayxin777, 09/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Tớ có một bài viết luận về cái lười ở trong Hội Lười bên box Sở thích. Chú nào qua đó lấy về đây quote cho anh em đọc cái đê.
  2. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Định trả lời mah ngại nên thôi
  3. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Quắc lại bài cũ bên box Sở thích cho làng xem. Chỗ vàng vàng kia là ngày trước chửi mấy chú ở bên ấy, can tội câu bài
  4. 123_khuckhakhuckhich

    123_khuckhakhuckhich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Em mới vào làng kô lâu, chưa biết hết những người có máu mặt trong làng. Thế nên lỡ có động phải bác nào thì bác ấy cũng...bặm môi cắn răng mà bỏ quá cho em nhé (đừng có nghiến răng kèn kẹt mà làm em sợ...).
    Theo quan điểm của cá nhân em, cái tên cũng nói lên phần nào cá tính của người chủ sở hữu nó.
    Từ khi làm đầy đủ thủ tục, giấy tờ để thành gái làng mình đến giờ, em chưa thấy ai có cái tên ngắn gọn, xúc tích đến khó hiểu như bác " t ". Vâng, chữ " t ", có một chữ " t ".
    Chỉ một chữ " t " thôi cũng đủ nói lên bao điều. Quả là một con người nói ít (nhưng làm có nhiều hay kô thì còn phải xét), thêm vào đó là tính tình phóng khoáng (để mọi người muốn dính cái đuôi gì đằng sau " t " thì dính...như tật, thọt hay cái gì đại loại thế ).
    Nhưng ở đời, cái gì cũng có mặt trái của nó. Cũng chính cái tên ấy như con dao hai lưỡi, tố cáo, vạch trần bản tính lười nhác của bác " t ". Lười đến mức cái tên của mình cũng kô thèm ghi cho tỏ tường, cho rõ ràng ngữ nghĩa.
    Thiết nghĩ, lười thế mới gọi là lười chứ.
    Bác nào đồng ý trao cup "lười" của năm cho bác " t " thì vote cho bác ấy 5* thông qua em nhé... Em xin cảm ơn và thay mặt bác " t " hậu tạ......
  5. BiaOm

    BiaOm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Như em gọi là lười, thông tin chi tiết xin liên hệ: thằng hàng xóm nhà em( tại em ngại đọc mail lắm)
  6. nuoc_mua

    nuoc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Thằng hàng xóm của pác ở đâu thế? Mà thôi, em ngại liên hệ lắm - lại phải nhấc máy lên gọi điện. Chết mất.
  7. sayxin777

    sayxin777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Tối qua anh thắng bóng mà ngại lấy tiền quá, chú nào lấy hộ anh rồi tiêu hộ anh một thể. Gọi anh đưa đọc địa chỉ cho.
  8. dgsongsong

    dgsongsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    ai làm ơn kể cho tôi nội dung cái topic này đi,lười đọc quá
  9. keo_deo68

    keo_deo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em nghe thằng bạn đọc(em ngại đọc lắm), thấy các bác lười quá trời.Định phê bình các bác mà ngại quá,đành nhờ nó post giùm.
  10. sayxin777

    sayxin777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Công nhận các cô các chú lười, không đứa nào thèm mở mồm ra nhờ câu hộ cái tôbíc lên. Anh lười quá chả thèm buồn nữa. Nhọc.

Chia sẻ trang này