1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo các đồng chí sao lại thế này?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Queen, 21/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Theo các đồng chí sao lại thế này?

    Chuyện của con em họ, nó xin tớ phán cho nó vài lời, nhưng đầu óc tớ dạo này mụ mị quá, thật chả biết đúng sai phải trái thế nào mà nói, nên lên nhờ các đồng chí mổ xẻ cùng.

    Tớ kể một cách lần lượt để các đồng chí nắm bắt nhé!

    Giai đoạn 1:
    Con bé kết thằng bé. Nghe con bé kể có vẻ thằng bé cũng kết con bé. Rồi con bé ngày càng kết. Nghe con bé kể về thằng bé mà tớ cũng hâm mộ .

    Theo lời con bé thì thằng bé...giữ mồm giữ miệng lắm. Đến nỗi thằng bé chơi thân với 1 con bé khác cũng trong cùng cty mà ko có bất kỳ thông tin nào về mối qh tình cảm với con em họ tớ được thằng bé hé lộ ra. Tức là cty chả ai khai thác được gì từ thằng bé, ai đặt nghi vấn về quan hệ tình cảm của 2 đứa là nó chối.


    Giai đoạn 2:
    Con bé vật vã. Nó buồn vì thằng kia bảo dừng lại, chỉ tiếp tục là đồng nghiệp thôi, với lý do là thằng kia chưa làm được gì, cần phải khẳng định bản thân đã, tịn mấy năm nữa mới nghĩ đến chuyện lập gia đình. Nó xui con bé thấy có anh chàng nào tốt thì cưới chồng đi.

    Giai đoạn 3:
    Tớ bảo con bé: Bỏ qua đi! Dành tình yêu cho đứa nào nó chân thành với mình ấy, yêu cái thằng cu ấy làm gì, nó phí tình cảm.
    Có vẻ con bé nghe lời tớ. Như lời nó kể là nó đã trấn áp được hành động, ko manh động theo con tim, mà tàn nhẫn theo ý chí. Nó tránh thằng cu kia, ko còn tỏ ra quan tâm, ko còn tỏ ra lo lắng, ko giúp đỡ, ko thể hiện gì nữa hết.

    Giai đoạn 4:
    Sau thời gian con bé nguôi ngoai. nó bảo với tớ là thằng cu kia trách nó là người thay lòng đổi dạ. Thằng cu kia còn lên mặt giáo huấn con bé rằng Sống phải trước sau như một, đừng có khi có tình cảm thì tốt, khi ko còn thì cư xử ko còn như trước.
    Con bé đang cố nịn nhịn tình cảm, cố quên thằng này đi, thế nên nó phải tránh, phải tỏ ra lạnh lùng với thằng này, ko còn những cư xử giúp đỡ, tử tế với thằng này nữa, nhưng thằng này vì thế lại nói nó là người ko tốt, nên con bé uất lắm. Nhưng nó vẫn quán triệt, coi thằng này dưng hơn người dưng, ko trao đổi, ko tiếp chuyện, ko liên quan đến bất cứ điều gì.

    Tuy nhiên con bé vẫn âm thầm quan sát, và một thời gian dùng lý trí để đánh giá thì con bé phát hiện ra một sự thật phũ phàng là thằng này là người rất ghê gớm, ko đơn giản; Tinh vi, vô trách nhiệm, lì đòn, cực láo - bỏ ngoài tai mọi lời nhắc nhở của người khác khi nó sai, trừ sếp nói gì là nó cum cúp tuân lệnh hết, theo đúng phương châm "lời sếp nói là lời thánh phán".

    Giai đoạn 5:
    Con bé giờ tởm thằng này lắm, và càng tởm thì con bé càng xa lánh, ko bao giờ chuyện trò hay làm gì đó liên quan đến thằng này, cứ thấy thằng này chỗ nào là con bé tránh như tránh hủi.

    Tuy vậy con bé lại vật vã, vì như lời nó nói "sao trên đời có thằng bỉ ổi thế?". Chả là thằng này giờ suốt ngày tìm cách gây chiến với con bé. Luôn tìm cách thể hiện tinh vi, tinh tướng, dìm hàng conbé trước mặt mọi người cty. Cứ con bé nói gì là thằng này nhảy vào đâm bị thóc, chọc bị gạo, kể cả chuyện chả liên quan tí gì đến thằng này, nhưng cứ con bé lên tiếng là thằng này nhảy bổ vào thể hiện tinh vi, bề trên, nhiều lúc trong cách nói còn tỏ thái độ thiếu tôn trọng con bé. Cái thái độ của thằng này khiến mọi người cty nói với con bé là: thằng này rất coi thường con bé và rất ghét con bé.


    Con bé hỏi tớ: Sao nó ghét em vậy? sao nó phản ứng với em dữ dội vậy?

    Các đồng chí trả lời hộ tớ cái, thật tớ cũng chả hiểu thế nào nữa, thà rằng con bé đá nó, đâm ra nó hận, nó trả thù thì là một nhẽ, đằng này thằng này chủ động bỏ con bé, giờ lại trở mặt thế nên lạ quá!!!!
  2. fabregas88

    fabregas88 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    1
    chả lẽ em họ bạn yếu kém thế à
    thằng kia nío j cũng chịu à
    đấu tranh chứ nhỉ
  3. suyng_hi_17

    suyng_hi_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tâm lý con người thôi
    như bạn cũng đã nói đấy, thằng kia tinh vì, ghê gớm, bẩn bựa
    định bỏ cô em, nhưng mà thấy cô em ko hề hấn gì, đâm ra lại bị ảnh hưởng ngược lại , shock
    nó phải làm 1 cái gì đấy để thể hiện để chứng tỏ cái giá trị của nó, để tình thần nó thoải mái,
    Được suyng_hi_17 sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 21/05/2009
  4. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Trong giai đoạn 1: đọc thoáng giai đoạn này thì cái thằng đa nghi như tớ sẽ nghĩ thế này. Con bé này xấu, tương đối xấu thôi, còn cái thằng kia thì thích cái con bé mà nó gọi là bạn thân ấy, vì không cưa được con kia, bị con kia biến thành bạn thân. Khi thấy con bé em này kết thì hắn cũng nhắm mắt đưa chân luôn. Còn chuyện thằng này giữ mồm giữ miệng tốt như vậy, là vì nó thấy chả tự hào gì khi quen với một con bé tệ như vậy, với lại nếu để con kia nó biết thì còn cơ hội gì nữa, không giấu tiệt đi mới là lạ đấy.
    Trong giai đoạn 2: cái thằng đa nghi là tớ lại nghĩ, cái lý do đúng đắn để thằng kia bơ con này là do bị con kia nó chơi (tạm gọi con kia là con xinh, con này là con xấu đi). Con xinh nó thấy thằng này qua với con xấu, vai trò bạn thân bị mất dần (quyền lợi của một bạn thân là được chăm sóc như người yêu và nghĩa vụ thì không có, quá sướng). Theo cái logic đó thì con xinh chỉ cần đơm vài câu lả lơi cho thằng này thấy là "em đã có thể là của anh rồi, nhưng tiếc quá, hình như anh đang quen em xấu". Chuyện sau đó thì thằng này đã làm như trên.
    Còn riêng cái lý do nó nêu trong giai đoạn này thì tớ ngửi éo được.
    Trong giai đoạn 3: Có vẻ đồng chí chủ topic đã đóng một vai trò rất tốt trong việc giáo dục đàn em. Em xấu đã thức tỉnh (một cách nhanh chóng và lạ lùng, ít đứa nào có thể đạt được, có tương lai lắm).
    Trong giai đoạn 4: rõ ràng với một thằng chưa phải đúng là một thằng đàn ông như thằng này thì việc phản ứng với một điều lạ lùng như vậy lạ hơi sốc, vì nó nghĩ "con xấu này sau khi mình cho nó lên đường thì đáng ra nó phải lăn lộn và cầu xin mình mới phải, lúc đó mình sẽ hoàn toàn lợi dụng nó mà không cần phải yêu đương gì, quá sướng"
    Vì nghĩ thế nên nó trách con xấu là chuẩn rồi (mịa, lâu lâu thấy thằng đàn ông hèn là tớ lại sôi máu). Giai đoạn này cũng đã khảng định rõ em xấu bị thằng hèn nó phỉnh.
    Trong giai đoạn 5: vì thằng kia là một thằng hèn nên không cần phải phân tích nguyên nhân tại sao nó lại làm thế nữa. Việc bây giờ là phản ứng như thế nào với những gì thằng đó làm.
    Tớ thấy thế này, thông thường con người như thằng này có thể qua mắt em xấu kia trong thời gian như trên, nhưng đối với người trong công ty thì tớ nghĩ ai cũng biết thằng này là người thế nào. Và dĩ nhiên việc nó là với em xấu thì mọi người trong công ty cũng đã hiểu phần nào.
    Phản ứng cần thiết là ............không phản ứng gì cả. Mỗi lần nó nhao lên phản đối em xấu, thì em xấu chỉ cần mỉm cười và lẩn đi chỗ khác, mọi người tự khắc hiểu rằng "em xấu tự tin với bản thân, không thèm chấp thằng hèn".
    Điều này nếu làm tốt, em xấu còn ghi được điểm trong công ty, còn thằng kia càng rắp tâm hại người thì lại càng thiệt thân.
    Thôi, chúc gái xấu có cuộc sống tốt
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ồ, khi người ta chia tay mà muốn tốt cho nhau thì cả đời còn ngầm giúp đỡ nhau, còn chia tay vì thấy nó không xứng với mình, mà sau đó nó sống phây phây, đâm ra mình...ức chứ.
    Tội bạn kia có thằng cha đồng nghiệp tệ. Thế này, bạn nhắn dùm nhé:
    1/ Làm ăn (dùng ''làm việc'' đi) có thể thất bại, làm người không thể thất bại.
    2/ Sự phản trắc của lòng căm thù gắn ta chặt chẽ với người mà ta căm thù.
    Cô bạn kia không làm gì trái đạo lý là không thất bại khi làm người rồi. Còn anh kia muốn căm thù thì phải suốt ngày gắn cuộc sống của anh ta với cô này.
  6. hoxuxee

    hoxuxee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    trai ko hư gái ko thương
    đang tìm cách đạt level đó đây, càng bỉ ổi đê tiện gái càng khoái...
  7. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Thằng này bụng dạ hẹp hòi, uất ức vì ko ăn được, tự ái sĩ diện bị chà đạp. Không ăn được thì đạp đổ. Đấy gọi là tiểu nhân
  8. magellan

    magellan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói hay vãi lúa. Nhưng theo ý em nên nói là làm người mà thất bại thì coi như chết rồi. Vì nhiều "người" đã thực sự thất bại khi "làm người".
  9. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    phục cô bé quá . hị hị
    Giờ như lời bác Cong050 nói , chó sủa thì kệ chó sủa , đường ta ta đi nhỉ .
    Công nhận đời lắm thằng tiểu nhân lắm , có tư tưởng ko ăn được thì đạp đổ .
    Rất thông cảm cho cô gái , vì tớ cũng vào hoàn cảnh này oài , tốt nhất ko muốn dây vào **** thì chuyển cty khác cho nhẹ nợ , làm việc mà cứ bị 1 con chó nó sủa bên cạnh điếc tai lắm . :D
  10. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Trùng ... e*** ...
    Được nd_long_mobile sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 21/05/2009

Chia sẻ trang này