1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo các đồng chí sao lại thế này?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Queen, 21/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Bảo con bé " Chó sủa thì đoàn ng vẫn cứ đi thôi " ...
    Kể cũng lạ , sao chú trai kia lại để mất hình ảnh và xuống giá trầm trọng thế , đang làm thiên thần , đang đóng vai chàng trai tốt , tỏ ra tốt đẹp ko yêu nói thẳng động viên để gái đi tìm hanh phúc khác tự dưng lại a kay chim kú làm gì vậy ??
    Khó hiểu ???
  2. holyphoenix

    holyphoenix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Thằng này có vấn đề về đọc hiểu hay sao mà trích mỗi cái vàng vàng ra rồi phán thế.
    @cong050 : bác nghe kể qua mà nhận định tình hình hơn cả người trong cuộc, quả là thân đã trải qua trăm trận nên kinh nghiệm ghê.
    Em thì nghĩ đơn giản là thằng này tính trẻ con, tự dưng 1 cái trước đây là của mình giờ không là của mình đâm ra tức. Trẻ con + ngu + bẩn tính = không đáng mặt đàn ông. Làm như cách của bác cong050 là chuẩn, không thèm nói hay phản ứng lại là tột cùng của sự khinh bỉ rồi
  3. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Éo ngờ con ranh lại lì hơn cả Lý Quỳ ---> Choáng vật.
    Ok bạn công hiền hữu bắt bệnh chuẩn rồi đớ. Nguyên nhân tập trung loanh quanh đoạn này thôi.
    Còn phương pháp điều trị thì để CQX tôi - chuyên gia bơm vá, dìm hàng các vị đại tiện nhân đồng nghiệp khả ố.
    Bạn Queen cho vài ví dụ thằng lỏi kia chơi em bạn để anh em trong Cốc trổ tài dụng mưu hèn kế bẩn cái nào.
  4. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Hừm! Thế đấy, các chị bắt đầu bênh nhau, bênh nhau đến mức mù quáng, tối mắt tối mũi lại.
    Các câu chuyện kiểu như thế này khá là phổ biến ở những đôi yêu nhau cùng công ty. Tôi có thể kết luận rằng mấu chốt của vấn đề là cả hai người đều thái quá trong việc bộc lộ cảm xúc sau đổ vỡ.
    Khởi đầu, đã có bạn phỏng đoán, cô gái trong câu chuyện chắc là xấu về hình thức hoặc gì gì đó, tôi cũng nghĩ rằng cô này không đẹp, và chắc chắn là chẳng có điểm gì khả dĩ có thể hấp dẫn được đàn ông nên anh chàng kia không muốn yêu. Mà thôi, xinh xấu không nói, vấn đề là hai người đã thẳng thắn thống nhất rằng mối quan hệ không thể là tình yêu được. Nhưng, người con trai kia rõ ràng là muốn duy trì tình bạn, còn cô gái, cũng có thể muốn hai người làm bạn nhưng vì sự sợ hãi chính bản thân mình, sợ mình không thể kiểm soát được tình cảm, sợ mình lại yêu người ta mất nên mới tự thúc đẩy tình cảm của mình lên mức lạnh nhạt với người mà cô ta từng yêu, thậm chí là thái quá ở mức có biểu hiện ghétơ/b].
    Nói về việc này một chút, việc giữ cân bằng cảm xúc mà qua đó cân bằng được tác phong và thái độ. Trước đây tôi đã từng làm việc trong môi trường công tác hành chính văn phòng, cũng gặp nhiều trường hợp các bạn nữ sau chuyện đổ vỡ tình cảm với đồng nghiệp, thường thì họ cố nguỵ tạo ra vẻ lạnh lùng, cố tỏ vẻ cứng rắn để không bị lép vế và không bị coi là người vừa mới bị lãnh một cú đá. Thế cho nên, tôi có thể thấy và cảm nhận ngay được cảm giác và thái độ của bạn nữ trong câu chuyện này. Và như vậy, cậu kia, với tư cách đã từng là bạn thân thiết chắc chắn là cảm nhận được sâu sắc thái độ của người bạn gái của mình. Sẽ là rất băn khoăn, áy náy khi chạm mặt nhau mà cậu ta nhận được một vẻ ghẻ lạnh, thậm chí có thể là một bộ mặt vênh vênh váo váo với đôi môi mím chặt, đầu ngẩng cao trong một phong cách giả tạo đáng thương hại của cô nàng. Thế cho nên mới có vụ mà dưới miêu tả của bạn Queen : Thằng cu kia còn lên mặt giáo huấn con bé rằng Sống phải trước sau như một, đừng có khi có tình cảm thì tốt, khi ko còn thì cư xử ko còn như trước.
    Chả phải là lên mặt đâu, đàn ông vốn coi trọng tình bạn, họ rất khổ sở và băn khoăn mỗi khi thấy bạn mình ở trong một tráng thái căng thẳng, thường thì họ cố gắng giải quyết sao cho bạn mình cảm thấy thoải mái và chắc chắn là bản thân mình không gây ra lỗi gì nghiêm trọng cả. Hơn nữa, đàn ông chỉ đánh giá sự việc qua biểu hiện bên ngoài, giải quyết vấn đề mang tính thực tiễn, không quan tâm đến chiều sâu nội tâm nên có thể anh chàng kia không hiểu/không cần hiểu cô bạn mình nghĩ gì nên đơn giản anh ta chỉ muốn nhắc nhở về thái độ đối đãi với bạn bè mà thôi.
    Như vậy rõ ràng cô gái trong câu chuyện đã không thể tách bạch được tình cảm, cô ta không thể thôi không yêu anh kia được, nhưng lại cố lên gân tự động viên mình bằng cách tỏ thái độ lạnh nhạt, sự thái quá đó là đáng trách, là không tốt trong quan hệ bạn bè, đồng nghiệp.
    Anh ta lì đòn, vâng theo bạn Queen nói thì anh ta lì đòn, thưa các bạn, trong môi trường làm việc ở ta thiếu quản lý chặt chẽ và bài bản thì nói chung là có nhiều cái làm mình ngứa mắt và không hài lòng nên chuyện xung đột giữa các cá nhân, giữa các bộ phận là điều khá phổ biến, không ai chịu nhường ai vì không ai muốn bị thiệt thòi. Lại nữa, công ty mà là công ty kinh doanh thì xung đột còn gay gắt nữa, vì nó là miếng cơm manh áo, không lì đòn sao trụ nổi. Anh ta vô trách nhiệm, bạn Queen không mô tả gì nên tôi chả biết anh ta vô trách nhiệm ra sao. Bạn Queen cũng viết : "Anh ta cực láo - bỏ ngoài tai mọi lời nhắc nhở của người khác" thế cái lời nhắc nhở đó có đúng đắn không, có đưa anh chàng vào thế tử không?
    Chuyện hai người đáng ra rất nhẹ nhàng nếu như cô kia thật lòng thôi không yêu anh chàng đó nữa. Thật dễ thông cảm cho chàng trai khi mong đợi một tình bạn đúng nghĩa, qua các khó khăn trong công việc, anh ta muốn được sự thẳng thắn, góp ý, muốn được sự ủng hộ của một người bạn mà anh ta cho rằng là người hiểu anh ta nhất, nhưng chỉ nhận được thái độ kênh kênh, lạnh lạnh, bỉ bỉ, vào hùa một cách khoái trá của người bạn mà mình tin tưởng. Con trai thường rất tin tưởng bạn thân.
    Từ lâu tôi đã biết rằng không có bạn bè gì với đàn bà hết!
  5. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá.
    Không muốn nghĩ và không phải lúc để nghĩ ngợi mà cứ thỉnh thoảng có topic trong này, đen đủi click vào đọc là lại phải mệt mỏi thêm.
    Có lẽ là cái box Tư vấn này không nên có, imình chưa từng thấy tư vấn trong box này làm tốt đẹp cho con người và làm cho người ta có niềm tin vào cuộc sống hay niềm tin vào cái gọi là người tốt, người tử tế.
    Bạn chủ topic kể câu chuyện chi tiết nhỉ, cảm xúc nhân vật cũng chi tiết; nói chung là đồng cảm tối đa với em họ bạn thì bạn mới có thể mô tả cảm xúc rõ ràng đến thế
    Mình ko dám khuyên gì cả vì nếu mình stand on those shoes thì mình cũng ko làm gì tốt hơn bạn làm, chỉ muốn nói là các bạn vào tư vấn thì cũng nên giữ cái gọi là chữ Tâm ấy ( không phải Nhẫn Tâm như hày đùa )
    Những lời các bạn nói dù thật và thẳng thế nào, thiếu cái chữ Tâm thì thành ra Oán đấy.
    Vài lời không hề có ý gì, nếu cảm thấy quá nặng nề các bạn bỏ qua giúp.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Giả sử mô tả của bạn của Queen đúng, thì anh ta giải quyết sao cho bạn mình cảm thấy thoải mái thế này sao?
    Bạn ghi nhận các từ ngữ này nhé: suốt ngày tìm cách gây chiến, luôn tinh vi tinh tướng dìm hàng, đâm bị thóc thọc bị gạo, nhảy bổ vào, trong cách nói còn tỏ thái độ thiếu tôn trọng.
    Theo bạn, xử sự như trên, tỏ thái độ thiếu tôn trọng với cô gái có phải là cách nhắc nhở [cô gái] về thái độ đối đãi với bạn bè không?
    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 02:08 ngày 22/05/2009
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi có lời khuyên này cho cô bạn kia, nhưng không biết cô bạn hiểu được đến mức nào và làm theo được mấy phần.
    Không bao giờ ngăn kẻ thù mình khi nó đang mắc sai lầm.
    Anh kia bị nâng tầm lên ''kẻ thù'' thì hơi quá, nhưng nghĩ là ''ng mình không ưa / ng mình ghét'' thì cũng đc nhỉ.
    Tôi có thói quen không bao giờ nhắc nhở gì những ng tôi không ưa, tôi để họ trượt dốc, để họ tin rằng họ đang ''thắng'' với kiểu cư xử của họ. Họ thỏa mãn vì ''thắng'' tôi thì sẽ càng sống theo lối ấy. Kết quả cuối cùng họ sẽ nhận lãnh, tôi chỉ góp một phần nhỏ khi không giữ họ lại khi họ bắt đầu trượt hố.
    Bạn ạ, hãy để anh ta suy nghĩ và sống như thế, đến khi anh ta sáng mắt ra, anh ta cũng đã mất 30-40 cuộc sống rồi, lúc ấy quay đầu cũng khó. Người này người khác đã nhận ra bộ mặt anh ta, anh ta khó sống hòa thuận với mọi ng đc.
    Có mấy câu thế này:
    You can fool everybody at one time.
    You can fool somebody all the time.
    But you can never fool everyone all the time.

    Cách tôi đề nghị là một trong những cách bất nhẫn nhất đấy. Cùng là người với nhau, mà cố ý để người kia trượt dốc. Nhìn thấy trước kết quả không hay mà lẳng lặng tránh sang cho người kia lao xuống vực. Cùng là người mà làm như vậy là rất ác. Bạn có làm được theo lời tôi khuyên thì làm, chỉ sợ bạn còn nhỏ tuổi, chưa hiểu hết, chỉ thuận theo cảm xúc (uất ức) mà muốn phản ứng, chứ chưa tàn nhẫn lạnh lùng độc ác như tôi được.

  8. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ....đầu óc như được khai thông bởi những mổ xẻ phân tích của các đồng chí. Trước khi đi ngủ, lại thêm tí nữa với các đồng chí cho nó thời sự nóng hổi. Dạo này vì cái sự nghiệp kiếm tiền để ko bị một số đồng chí trên này bỉ là lương thấp nên lại hay thức khuya. mà thức khuya thì thiệt hại một cơ số thứ, ko biết tiền có kéo lại được những thứ này ko.
    Nói thật đọc bài đồng chí Cong050 tớ thấy có phần đúng. Công nhận các đồng chí cao thủ thật! Nghe kể sơ bộ sự việc thôi đã nắm rõ nội tình, đúng là kinh nghiệm đầy mình .
    Báo cáo với đồng chí conqueronline là ko phải tớ bênh em tớ đâu. Nhưng mà nghe con bé kể về thằng này (từ hồi con bé thích, cho đến hồi con bé ghét, nó đều chia sẻ với tớ), có vẻ như vì nó có nhiều uất ức quá nên nó hay phải kể. Mà nghe nó kể tớ cũng uất theo. à, đính chính tí là bác phỏng đoán sai ở điểm con bé "chẳng có điểm gì khả dĩ có thể hấp dẫn được đàn ông". Mỗi lần đi với nó, cá tính, sự xởi lởi, hóm hỉnh của nó luôn thu hút người khác, và thấy ai cũng quý mến nó cả. Hồi trước tó còn biết, có 2 chú đánh nhau vì nó, 2 chú cùng thích nó, nên cứ nhìn thấy nhau là ghét.
    Tớ thấy bác conquer có vẻ hơi bị đòi hỏi trong chuyện ko yêu thì làm bạn tốt, và vẫn cư xử, ưu ái, quan tâm như cái hồi đang còn yêu. Tớ thấy cái lý thuyết này chuối quá! Có thể yêu nhau mà chia tay vì những trở ngại, những lý do gọi một cách nôm na là hợp lý, thì có lẽ mỗi người đều âm thầm quan tâm, hỗ trợ nhau. Còn trường hợp tớ kể thì ko phải thế.
    Cái giai đoạn1 và giai đoạn2 tớ chỉ kể đúng bản chất sự việc nhá. Và mọi người thì qua 2 gđ đó thôi đã cảm nhận ra bộ mặt thật của thằng này rồi. con bé cũng nhận ra rồi, tại sao có thể tiếp tục ưu ái, quan tâm như trước được. Con bé chỉ tránh tiếp xúc riêng, tránh quan tâm, giúp đỡ mà 2 người yêu nhau làm cho nhau, còn lại thì nóvẫn cư xử bt như những đồng nghiệp xã giao khác. Tớ thì tớ ủng hộ cách làm của nó (vì có ý kiến tư vấn của tớ mà ), nó đang đưa mối quan hệ trở về bt như vốn dĩ nó phải thế, tớ thấy con bé làm vậy là nó quá tốt rồi.
    Tớ thấy ở gđ1 con bé cũng ngu thật, thằng kia muốn giấu giếm mọi người về mqh của 2 đứa thế là con bé cũng làm theo nó. Để rồi sau khi 2 đứa chấm dứt, con bé choáng váng thêm khi dư luận phát ra vài câu do chính mồm thằng này nói ra với ai đó, ví dụ như: thằng này ko yêu gì con bé cả, nhưng con bé cứ theo, đang tìm cơ hội để nói rõ với con bé để tránh con bé bị sốc (ví dụ đây, bạn cqx007 có mưu hèn kế bẩn nào ko?). Sau này con bé phán đoán với tớ là, hình như thằng này phủ nhận tất cả mqh với con bé vì nó đang có ý định câu con bé khác, là bạn bè gì của 1 người cũng trong cty ấy.
    Giờ thì tớ ko hiểu làm thế nào mà đồng chí conquer lật ngược trắng ra đen, đen ra trắng thế nhỉ, sự việc nó rõ ràng thế mà thằng kia tự nhiên lại thành...nạn nhân được, kể cũnglạ.
  9. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    hehe...bạn anxiety ơi, con bé từ hồi chia tay thì áp dụng chiến thuật làm ngơ, nhưng có vẻ uất vì hay bị thằng này loi choi dìm hàng
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Trời, bạn Queen đọc bài tôi mà vẫn chưa hiểu ý thì chắc là tôi diễn đạt chưa đủ rõ rồi!
    Ý tôi là hãy để cho kẻ kia nghĩ là họ ''thắng'' trong cuộc dìm hàng, họ hả hê là họ ''chơi'' đc cô bạn kia, cứ để họ thỏa mãn như vậy. Họ sẽ cho đó là một cách sống khôn ngoan (khôn lỏi thì có) và họ sẽ tiếp tục. Họ có thể lừa dối vài ng lúc này lúc khác, nhưng với thời gian, sẽ không còn có ai ở cạnh họ đâu. Đó là cái giá họ phải trả sau này, lâu sau này, và họ không sửa chữa được nữa.
    Bạn Queen đã từng nhìn thấy một người trên 60, tóc bạc trắng, lủi thủi một mình vì không có gia đình, không có bạn bè chưa? Tôi đã góp thêm 1 phần vào cái lủi thủi đó. Và điều tôi mong là người kia sẽ sống mãi đến 40 năm nữa, để mỗi ngày vẫn một mình.
    Đừng bao giờ ngăn kẻ thù của mình khi nó đang mắc sai lầm.
    Sai lầm của anh kia không phải là một dấu cộng dấu trừ trong bảng tính, mà là sai lầm về quan niệm sống. Thương mới cho roi cho vọt bạn ạ, còn không thương thì đừng động 1 ngón tay. Hãy để anh ta tiếp tục mắc sai lầm. Một ngày nọ, sẽ có một người khảy nhẹ móng tay và anh ta chới với, và ngã. Người đó đủ sức làm vậy, cô bạn của bạn thì chưa, nhưng cô bạn của bạn hãy giúp sức cho người kia bằng cách tiếp tục đẩy anh ta vào con đường (sai lầm) mà anh ta đã chọn.
    Và khi làm điều độc ác này, phải luôn luôn ý thức là mình đang làm một điều ác. Hoàn toàn sáng suốt, minh mẫn. Và tàn nhẫn.
    Nhân thể nói thêm, cô bạn này uất vì biết anh ta phá mình, nhưng, at the end of the day, anh ta không uất ức bất cứ ai, thậm chí không nhận ra cội nguồn của cú ngã. Không bao giờ biết gì, không bao giờ nhận thức ra điều gì, không bao giờ biết (những) ai đã chung tay đẩy mình xuống vực.
    Thắng hay thua nhau là ở cú ngã, chứ không phải là với công chúng đâu, bạn ạ. Anh kia còn trẻ nên ham hố thắng cô bạn kia trc công chúng, nhưng thực sự cái cú ngã đau nhất là cú ngã trong yên lặng, công chúng không biết, chỉ mình anh ta biết, và cô bạn kia biết. Sống với nỗi sợ, với sự che giấu thất bại có dễ đâu, nó làm con ng ta lúc nào cũng bất an.

Chia sẻ trang này