1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo các đồng chí sao lại thế này?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Queen, 21/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. STASI_2

    STASI_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    1
    hè... n* zì cần nói thì audi đã nói hết rồi . có lẽ nên Closezơ.
    Được STASI_2 sửa chữa / chuyển vào 06:44 ngày 22/05/2009
  2. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Sự thù hận sẽ làm người ta mù quáng. Bạn anxi có dám chắc rằng, vì quá hận người ta nên những gì bạn kể ra chỉ là ảo giác để tự thoải mãn bản thân mình, có phải đó là 1 sự bất lực trong thực tại, và chấp nhận trong trí tưởng tượng. Đơn giản có thể gọi hiện tượng ấy là AQ-tự sướng.
    Nếu thù đến mức ấy, nếu ko thể biết cái kết cục mà đối tượng phải trả, liệu có còn niềm tin để mà hả hê.
    Tớ thì chẳng tin bạn đã đủ trải qua 1 đời người, để có thể thấy được cái kết cục ấy.
  3. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Mà muốn trả thù kiểu bạn anxi thì nội lực phải cao thâm. Kẻo tẩu hoả nhập ma, chính đòn ấy quay lại tàn phá mình trước. Tớ cũng đang tu luyện nội công tà độc này, có gì trao đổi thêm
  4. camanh123

    camanh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bạn này làm biên tập àh, viết rất chuẩn.
    - Về cơ bản thì thế này, cô bạn của ấy cũng chưa hẳn đã yêu anh kia đến độ vật vã hay điên cuồng đúng không ? Chứ giống phụ nữ càng bị từ chối lại càng lao vào ầm ầm (giai đoạn đầu bị nó từ chối ý). Giờ việc cần là chuẩn bị cho em kia bản lĩnh sống thôi, yêu đương khó nói là bài này bài kia lắm, quan trọng là mình sống có bản lĩnh tự khắc mình sẽ tìm được nguời như ý thôi, còn giả như mắc sai lầm thì cũng chỉ nên coi là vấp ngã cuộc đời.
    - Riêng với thằng kia nhớ, nó là thằng đàn bà, chym có khi chỉ để đi đái. Bảo với nó là, anh không nên lôi chuyện cá nhân 2 đứa ra bình luận hay abc gì nữa, nhất là chỗ công ty. Còn giờ, việc anh nghĩ tôi là nguời thế nào đi nữa với tôi, việc đấy deck quan trọng vì giờ tôi cảm thấy sợ và cũng không bao giờ yêu một người như anh. Chào nó một câu, quẩy đít đi luôn, nếu nó còn làm phiền thì oánh chết cụ nó đi.
  5. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko hiểu 1 điều là : chẳng lẽ bạn chủ topic ko còn anh nào để quan tâm hay sao ? mà cứ để ý đến những gì anh chàng cty khó ưa kia thế
    Vì thường đã ghét ai đó & khinh ai đó ra mặt rồi thì chả ai lại đi quan tâm đến những gì thèng đấy nói . TRừ phi là bạn của chủ topic vẫn còn để ý trong lòng thôi
    Chẳng lẽ bạn của chủ topic xấu thật ( như lời cong050 )
    Nếu đã như vậy thì bảo bạn của bạn bơ đi thôi
    Người ngoài họ có mắt & có đầu đấy , chả lẽ họ thấy anh ta như thế lại ko hiểu là anh ta thế nào
    Bạn của bạn mà còn để ý ..thì càng chứng tỏ cho anh ta thấy bạn của bạn yếu đuối
    Kiêu lên cho nó càng tức , mà nó càng tức nó càng nói thì càng thấy nó hèn !
    Đàn ông này tớ ko ghét , nhưng mà ko chấp nhận đc
  6. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    @ Anx : câu chuyện Queen kể đã chia thành từng giai đoạn rất rõ ràng : giai đoạn :
    1- Cảm và kết. Cô nàng kia thích anh chàng này ở điểm giữ mồm giữ miệng - Hóm hỉnh, nhưng đúng là thực tế là như vậy, đối với những cô gái là tín đồ của "công nghệ thông tin" (ngồi lê đôi mách) thì cái đức tính đó được đánh giá cao.
    Tôi chưa gặp người đàn ông nào cố giấu người yêu mình là ai, trừ khi anh ta có bồ hoặc có vợ rồi, cho nên chắc chắn rằng trong thâm tâm thì anh bạn trong câu chuyện chỉ coi cô em bạn Queen như một người bạn - có thể là rất thân thiết.
    2 -Cậu kia chủ động chấm dứt tình cảm, theo Queen đưa ra lý do thì là anh này chưa chắc chân sự nghiệp - một lý do nhạt nhẽo với một kiểu che đậy thô thiển lộ liễu cái sự chán của anh kia.
    3. Cô em của Queen bắt đầu thay đổi thái độ. nghe mô tả có vẻ là cô này thay đổi một cách hơi thái quá. Tôi đọc được trong bài của Queen : "ko manh động theo con tim, mà tàn nhẫn theo ý chí. Nó tránh thằng cu kia, ko còn tỏ ra lo lắng, ko giúp đỡ..". Cái bôi vàng đấy ngây ngô và hơi hơi đáng yêu. Có khả năng anh chàng kia là người vô tâm và thật thà, thật thà đến mức ếch mà không nhận ra hoặc không muốn tin vào cái trắc ẩn của bạn gái. Thế nên mới có vụ tiếp xúc mà Queen cho đó là lên mặt giáo huấn.
    5. Chiến tranh : dìm hàng, chẹn họng, v.v...
    ..............
    Mình nhắc An rằng không được ghép thái độ của hai người trong câu chuyện từ giai đoạn 4 sang giai đoạn 5. Diễn tiến câu chuyện nó thể hiện diễn biến tình cảm của 2 người. Ở 4 là 2 người còn tiếp xúc, còn nói chuyện, còn ở 5 thì họ đã chĩa mũi dùi vào nhau rồi, An không thể lấy thái độ gay gắt của anh chàng kia ở giai đoạn chiến tranh để phủ nhận mong muốn nhắc nhở bạn gái ở giai đoạn trước đó.
    Thưa mọi người, trong môi trường làm việc hành chính văn phòng - môi trường của những kẻ rỗi việc - với đủ các rắc rối từ những chuyện xì xào này nọ thì đàn ông thường bị đẩy vào thế thụ động và hay phải chống đỡ trước các luận điệu mà họ không bao giờ có cơ hội thanh minh. Thật dễ hiểu cho cái hành động công khai ghét ra mặt của anh chàng kia với người yêu cũ, dìm hàng, chẹn họng là ghét lắm lắm rồi. Phản ứng đó là tự nhiên, dễ hiểu, phổ biến, thực tế của những người không thích chiến tranh ngầm - nhưng ý kiến cá nhân của tôi cũng không thích việc này.
    Còn cái mớ spam của Anxy bô lô ba la gì đó về trả thù với roi với vọt thì quả thực là vô nghĩa, vô giá trị. Trên forum này Anxy nói nhiều cái đúng nhưng cũng có cái sai - Anxy tự cho mình là á thần á thánh hay sao mà có vẻ như bạn cầm roi đi vòng quanh xem ai có đủ tư cách để nhận đòn??? Anx là cái gì thế? Cái mớ văn và chữ hoa lá màu mè - đôi khi sặc mùi lèo lá - của bạn chỉ loè được gà với vịt thôi.
    Trong câu chuyện của Queen nó còn thiếu các tình tiết về môi trường và công việc của 2 người kia, nên khó mà có nhận định chính xác ai thề này ai thế nọ lắm.
    4. Anh chàng
  7. ghostpast

    ghostpast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    @ Anxi: bạn viết hay đấy. rất hay.
    Cheers,
  8. ghostpast

    ghostpast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói cũng có ý đúng...Nhưng trường hợp của bạn chỉ đúng khi thù hận đã thành mù quáng. Còn nếu không thì người làm được như Anxi nói là một kiểu tu đấy. Sắc sắc không không. Mình tin là có người làm được tới như thế. Người ngoài thì nghĩ họ thù hận; nhưng không chỉ là họ chẳng muốn thù hận. Kiểu người như Trịnh Công Sơn. " Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...để gió cuốn đi..."
    Bạn thử đọc lại bài viết của Anxi và nghĩ sâu hơn 1 tầng nữa đi.
  9. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Bác này cứ như thù hằn gì chị em phụ nữ hay sao ế nhể?
    Theo em thì cơ bản thì anh chàng kia chưa lớn, còn trẻ kon. Mà các cụ đã có câu là ko chấp trẻ kon rồi! Cứ đi tìm anh nào ngon nghẻ hơn thôi. Vừa hóm hỉnh thông minh, lại công ăn việc làm ổn định thì thiếu gì?
    Như chị chủ topic ném đá bên ngoài kia kìa, vừa xinh vừa thông mính lại đi bốn bánh gia đình cơ bản mà cứ đâm đầu yêu anh đi 82 mới chết chứ! Chả bik đâu mà lần!
  10. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    @ Anx : cho mình hỏi cái , bạn có câu nói : "không bao h khuyên bảo nếu đó là ... kẻ thù" vậy với người mình yêu thương , biết nó sai , khuyên bảo ko nghe bạn có cách "bốc thuốc như thế nào để hiệu quả"
    ====================
    Trong chuyện t/y khó nói lắm , đây là chỉ nghe từ 1 phía , không chắc cậu trai trong bài post như lời bạn chủ topic kể . Tin và bị lừa nhìu òi hị hị

Chia sẻ trang này