1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo chân các cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mc_queen1, 03/12/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.149
    Đã được thích:
    5.339
    Cầu thủ đông đức hồi xưa ngoài việc thiếu tiền, thì chủ yếu là theo mô hình đào tạo của XHCN, tập trung lò lẽo rồi gửi đi tập huấn nguyên team, đóng kín, ko có cạnh tranh tự do nên ngày càng èo uột, cá nhân cầu thủ thì thường là bán chuyên, làm cầu thủ là một phần, còn lại là quân nhân, các chiến sĩ thi đua ở các nhà máy...etc.. thì về sau ko cạnh tranh được với cầu thủ tây đức là tất nhiên thôi.
    Các ông quanh đi quẩn lại đá toàn khối XHCN rồi thì giải quân đội lâu lâu đá với Bát Nhất hoặc Thể Công thì làm sao đọ lại với các quốc gia phát triển nó đấu đá liên tục được. Tóm lại vẫn là thằng nhà quê lên tỉnh. Đỉnh cao của bóng đá XHCN chắc là Euro 88 rồi, mà thật ra là toàn Ukraine đá chứ dân Nga làm gì có đâu.

    Thời DDR thì có Dynamo Dresden là mạnh, chứ bọn Union Berlin thì muôn đời gà vịt, dân Berlin thì phần đông đức nó cũng to và bây giờ nhiều hoài niệm nên có nhiều người cổ vũ, chứ về thế và lực chả bao giờ so được với Hertha, cũng na na kiểu Dortmund so với Bayern.

    Còn bảo về xem bóng đá, 100% tôi xem bóng đá châu Âu nhiều hơn các ông trên này, tận mắt đến sân chứ ko phải là qua màn ảnh nhỏ với báo mạng. Có nhiều cái nó hơn mình thật, rất nhiều, nhưng những hạng dưới thì cũng chả phải là cái gì ghê gớm cả. Còn giờ cãi nhau, một ông chưa bao giờ ngồi ô tô, chỉ đi xe máy đường làng bảo cái thằng hàng ngày lái ô tô trên đường cao tốc autobahn là lái ô tô nguy hiểm lắm, người VN chỉ lái được đường nhỏ thôi, chứ xem TV nó phóng không giới hạn tốc độ kinh lắm thì quá khó. Có những cái phải nhìn tận mắt, làm cụ thế mới thấy chứ giải thích thế nào cũng chả thông được. Ngay cả bây giờ các ông lái ô tô, tự so với mình cái cảm giác lần đầu cầm vô lăng so với bây giờ sau khi các ông đi vài chục ngàn km nó thế nào. Rồi có mấy thanh niên mới chỉ đọc tạp chí và lên otofun chém gió nhưng đang tập lái vào bình luận. Nói chung có kinh nghiệm và thực tế nó khác.
  2. anhmaiyeuem

    anhmaiyeuem Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/08/2016
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    688
    ghê vậy xem bóng đá châu Âu nhiều, ở Đức nên chắc cũng thuộc diện coi BUndesliga mà sao nói Union berlin mới lên hạng năm nay là tôi thấy sao rồi. :o. Union berlin lên hạng năm 2019 cơ mà và giờ đã 3 mùa bundesliga.
  3. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.149
    Đã được thích:
    5.339
    Thế mới đúng là dân Berlin :D. Suốt cả thời gian dịch giã nó nghỉ, giãn cách vèo phát một năm chả bóng bánh gì thì người sống ở đây người ta mới có cảm giác là thế, chứ chiên da ngồi nhà gõ google ra tra thì lại chả chính xác. Còn tôi chả cần chứng minh cái gì với ai, nói theo cảm giác, ông nào correct thì ok biết thế thôi :D

    Cũng giống như bảo dân HN giờ bảo một vòng hồ bao nhiêu km chắc đ ông nào biết ngoại trừ mấy thằng hướng dẫn viên du lịch.

    Còn cái "chắc thuộc diện coi Bundesliga" thì lại rơi vào cái trường hợp tôi nói mấy hôm trước, là tranh luận ở VN đ cần biết thằng kia thế nào, tự mình đưa ra 1 cái assumption xong miệt mài biện luận theo cái ý mình tự tưởng tượng ra, trong khi nó chả liên quan gì đến thực tế hoặc là cái người kia đang đề cập.

    Về vụ xem bóng đá, tôi luôn xem trực tiếp ( trừ có tuyển VN đá ), hoặc đi công tác đến thành phố nào thì mua vé xem ở đó, ko thì về giải làng xã của CLB mình xem bọn nó đá cuối tuần chém gió, regional liga tuần nào chả đá, chứ giờ ông có thời gian ra sân thật, hít thở thật, bia bọt chém gió với chiến hữu thì ngồi nhà xem TV làm cái gì. Chả cứ Bundesliga, giải nào cũng thế cả, trừ khi là CK WC Euro, còn ko ra sân xem Torsten bụng phệ nó vấp cỏ ngã dúi dụi còn vui hơn là xem Rô đĩ câu pen.
    Lần cập nhật cuối: 30/12/2021
    PPCCnhnglhn thích bài này.
  4. nhnglhn

    nhnglhn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    353
    Ở thái giỏi để xem đợt tới có vào được VCK Asian Cup 2023 ko hãy nổ chưa muộn mà
  5. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.673
    Đã được thích:
    2.328
    Chắc nói ông này :D
    https://en.wikipedia.org/wiki/Stig_Tøfting

    https://www.xwhos.com/person/stig_tofting-whois.html
    Xưa xem ông này tầm 2000 cứ nghĩ sao có ông bụng phệ to thế mà đá ác thật. Còn đá giữa xanh chín với bọn top 1 châu Âu.
    eversong thích bài này.
  6. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.555
    Đã được thích:
    1.910
    Tối hôm qua 2 vợ chồng mình vừa ngồi nói chuyện để uốn nắn cô út 7 tuổi, dạo này nó rất hay bắt bẻ câu chữ, cái gì cũng đòi chính xác tuyệt đối từng từ từng chữ. 2 vợ chồng phải dành thời gian để giải thích dù ko biết là nó sẽ hiểu được bao nhiêu, nhưng hy vọng mưa dầm thấm lâu. Người tầm thường thì hay soi mói tiểu tiết, người phi thường thì biết nhìn vào big picture. Hiểu được ý người đối diện, lấy ra cái ý tưởng trong đó, việc đi chỉnh sửa những lỗi nhỏ nhặt hay bắt bẻ làm loãng đi vấn đề, làm mình vị distracted khỏi vấn đề chính cần focus. Hơn nữa nó rất annoying và chả mang lại lợi ích gì.
    hungdb, PPCC, fancom1 người khác thích bài này.
  7. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    605
    Ý tôi là về truyền thống, cũng như địa lý. Union thuộc dạng con nhà nghèo vượt khó. Những đội mạnh của DDR hồi xưa như bác kể tên trên giờ rớt xuống giải hạng 3, 4 hết rồi.
    Hertha BSC tuy ở Berlin nhưng là đội bóng Tây Đức thời chiến tranh lạnh. RB Leipzig chỉ thành lập từ 2009, được Redbull đầu tư nên không mang tính truyền thống Đông Đức.
  8. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.149
    Đã được thích:
    5.339
    Quay lại cái vụ du học, cũng là để chốt lại cái discussion của tôi ở đây, đó là xét riêng về thằng QH với Hoàng Đức, bọn nó đủ khả năng để chơi ở Bundesliga 2, còn tôi không bảo nó sẽ thành công 100%, vì còn ti tỉ yếu tố khác như đã đề cập, nhiều khi nó cũng còn là may mắn. Thuần về trình độ mà nói, chọn đúng đội, đúng HLV có chỗ dùng thì nó sẽ được, vì nó có những cái đặc biệt ko thằng nào có, chứ như thằng Văn Hậu thì như đã nói, rất khó, vì những cái anh có thì bọn nó đều thừa.

    Xét về góc độ thằng đi xin việc mà nói, thì đương nhiên mình sẽ phải nhắm đến chỗ nào điều kiện tốt hơn, lương bổng đãi ngộ tốt hơn, chứ chả có lí nào mà lao vào chỗ người khôn của khó. Nói ví dụ như kĩ sư VN ra trường bây giờ, theo lí luận của các ông, thì vì VN trình độ công nghệ còn kém Tàu, nên là hãy sang Tàu trước vài năm rồi thấy ok hãy sang Mỹ làm ? Chả bao giờ có chuyện đó, thằng xin việc bao giờ nó cũng phải aim chỗ ngon nhất, trượt thì thôi phấn đấu tiếp chứ theo cái logic đấy thì các trường trong top Ivy League ko bao giờ có SV VN, vì cái nền giáo dục VN, các trường đại học VN xếp hạng còn tệ hơn cả bóng đá, bóng đá còn top 100, đại học VN toàn ngoài top 1000.

    Giờ chấp nhận hên xui mà apply vào chỗ khó, ko thành công thì cũng thành nhân, đương nhiên thằng đi đầu muôn vàn khó khăn, nhưng qua được thì mở hàng tốt cho bọn sau. Ko phải là chê Nhật, Hàn nếu được nó mời thì cũng quá ok, nhưng nên cân nhắc nếu có cơ hội ở châu Âu.

    Các ông nhìn vào ví dụ thằng Chanathip để bảo là trình nó kinh quá mà cũng chỉ là J1, nhưng ông quên điểm quan trọng là ông nhìn vào Chanathip BÂY GIỜ, sau chắc phải 3,4 năm nó đá JL mà so sánh với bọn QH, HD, thì đương nhiên là nó hơn, vì nó đã khẳng định rồi. Muốn so, thì phải giở clip Thái hồi đá VL WC 2018 ra, xem bị bọn chiếu trên nó củ hành thế nào, thê thảm luôn, bóng đến chân còn ko diễn được như bọn QH, HD đá với bọn kia vẫn rất chững chạc.

    Còn tại sao lại là QH, HD, thì tôi cũng đã lấy ví dụ về tư duy và cách dùng người của bọn Đức, nó cần cái gì đặc biệt, trong bóng đá, sẽ có chỗ cho những thằng như vậy để bù đắp cho cả hệ thống, đặc biệt hạng thấp ( 3,4, 5...etc.. ) của Đức đầy rẫy cầu thủ Arab, Thổ, đặc biệt sau vụ di dân gần đây, mặc dù bọn nó đá rất lắt nhắt, cũng bé tí, nhưng cả đội vẫn cần 1,2 thằng như thế, còn lại là bọn to cao cày cuốc. Mình muốn đi, thì phải chọn những chỗ riêng biệt như thế, chuyên môn hoá, chứ giờ như Văn Hậu thì đúng chỉ đá được giải hạng 3,4 hoặc J2 là vừa tầm. Hai thằng kia thì khác, QH thì không nói, như Hoàng Đức, kiểu đá của nó cũng rất đặc biệt, tuy to cao nhưng ko băm bổ, nó về sau mà tiến hoá theo kiểu Busquet thì rất hay, tuy to cao, nhưng ko sâu vào tốc độ mà bắt đối phương phải chơi theo tempo của mình là cái hay của nó. Ông nào xem NBA sẽ thấy thằng này na ná thằng Luka Doncic. Cao, to, nhưng chơi đầy kĩ thuật và đặc biệt là nó chơi rất chậm, nhưng đối thủ buộc phải chơi theo tốc độ chậm của nó, chứ ko phải chậm kiểu ngu đần như CP bị nó ập vô là mất bóng.

    Tóm lại thành công hay ko thì chưa biết, nhưng cứ phải aim cao, việc gì phải khổ, đời cầu thủ nó ngắn, mình đã đi sau thì tội gì ko nhắm vào chỗ tốt, mà cũng có phải là đòi vào PL hay La Liga đâu, tầm Bundesliga 2 có cơ hội cứ đi. Chứ sang J2 thì về sau giỏi lắm lên J1, nếu đi đúng con đường của bọn nó thì cũng chỉ có đuổi theo chứ chả hơn được.

    Tất nhiên vẫn sẽ cần nhiều thằng sang J2 để tạo bàn đạp cho cầu thủ mình đi sau, rất cần chứ ko phải ko, nhưng đấy là bọn còn lại, như kiểu báo đưa BTD hay Văn Thanh Văn Toàn gì gì thì sang đấy là quá tốt. Nhưng cũng như đầu tư, ông cho bọn đại trà vào các mã bình thường, còn muốn nhảy vọt thì vẫn phải được ăn cả ngã về không với những mã đặc biệt. Ko thì muôn đời làng nhàng.

    Mà nói cho cùng tội gì ko mạo hiểm ? Đi được thì tốt, ko thì cũng thấy được cách ăn tập của nó thế nào, ra sao rồi về sau truyền lại kinh nghiệm, ko thì lương bổng đút túi có hơn ko. Giờ nghe đến Nhật Hàn có Minamino, Kubo, Son Heung Min, nhưng trước bọn nó thì chắc phải hàng trăm thằng vô danh khác, từ thời Miura, đến và đi không kèn không trống. Cả nền bóng đá nó được xây dựng từ mồ hôi nước mắt của cả bọn vô danh và thất bại đấy, chứ ko phải chỉ những thằng thành công. Ăn nhau ở cái ý chí, cái không sợ thử thách, cứ đi, thất bại thì thôi, vẫn hơn là ở nhà để sướng với câu "đã bảo rồi mà". Một cầu thủ có thể thất bại, mười cầu thủ cũng có thể thất bại, nhưng một trăm cầu thủ, mười năm, hai mươi năm sau thì nó tạo thành cái đẳng cấp giữa VN và Nhật, Hàn hiện giờ. Chả có ai đẻ ra đã giỏi cả, Nhật năm 98 cũng mới dự WC lần đầu tiên. Ông nào cũng ôm phận thủ thường, sợ thất bại, thích ra vẻ "tao bảo rồi mà" để tránh ko đương đầu với thử thách, thì thành VN.
    Lần cập nhật cuối: 30/12/2021
    fancom thích bài này.
  9. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    1.039
    Dresden và Rostock đều đang đá Bundesliga 2 bác ạ
  10. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    Quá đồng ý với bác :D

Chia sẻ trang này