1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo chân các cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mc_queen1, 03/12/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.065
    Đã được thích:
    4.147
    Vụ này nói chung là vô thưởng vô phạt. Thằng Tài đi vì cũng không có cơ hội đá SG năm sau, ở lại thì vật nhau với A Hoàng cũng đã đủ mệt chứ chưa nói tới Văn Thanh.
  2. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.453
    Đã được thích:
    5.765
    Thì người ta nói first never follows là như thế. Bọn HAGL nó làm thế này, cho dù có bị gạch đá hội đồng các loại thì thực tế rõ ràng bọn nó là những cầu thủ tiên phong đi thi đấu ở nước ngoài rồi. Thành công hay thất bại thì vẫn được kinh nghiệm, vẫn có kiến thức và con người. Khi bọn nó trở về sẽ là điểm tựa tốt cho các thế hệ sau và tạo thành truyền thống tốt cho bọn trẻ học tập.

    Bây giờ làm một cầu thủ trẻ thích đá cùng với các anh XT, TA hơn hay là thích đá cùng với các anh Quế CC với Phi Sơn để các anh dạy ăn chân, dạy né đòn với rang lạc ?

    Bọn nào có cái suy nghĩ "chờ HAGL thất bại" mới làm là cực kì ngu dốt, không phải vì chuyện HAGL sẽ thất bại hay không, mà là bọn nó đã tự chậm hơn vài năm so với chính chúng nó nếu bắt tay vào làm ngay bây giờ rồi.

    Người ta hay so sánh cùng đứng dậy sau chiến tranh mà Nhật, Đức chỉ cần 20 năm để trở lại vị thế cường quốc còn VN 40 năm vẫn què quặt. Bỏ qua các yếu tố về hình thái chính trị, địa lí, tư chất con người thì nói thẳng trước chiến tranh bọn nó đã là cường quốc rồi, nghèo khổ chết đói nhưng nôm na là ông giáo sư vẫn nhớ kiến thức ở trong đầu, thằng thợ lành nghề nó vẫn nhớ quy trình công việc. Còn ông VN trước chiến tranh là nông dân, sau chiến tranh bắt đi làm kinh tế thì lại chả thọt.

    First never follows. Chỉ có cái xứ thiên đường mới có cái ý tưởng siêu việt là "đi tắt đón đầu".
  3. tuananhdeptrai32

    tuananhdeptrai32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2016
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    253
    thế nào là tương đồng về hoàn cảnh, lối suy nghĩ, tư duy con người???

    sao t chả thấy giống gì cả. bọn Hàn luôn đặt kỷ luật lên hàng đầu, các cầu thủ phải thực hiện theo đúng chiến thuật... cha thấy giống gì cả?
    Còn bọn Hàn thì khó chơi lắm. đai loại như XT dứt áo ra đi khỏi Incheon thì mấy thằng CEO quay lại nói xấu XT.
  4. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Bọn Nhật nó khác hẳn tất cả mọi dân tộc khác chứ riêng gì VN.
  5. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    [​IMG]
    Chiết mịa XT rồi. Làm gì còn sức mà đá bóng. Bọn Gird Hàn xèng nó khỏe lắm đấy. Nhất là bọn K-pop nó nhẩy khỏe thế thì XT chưa đủ thể lực để đá đâu.
    Buồn cười, XT thì được ca sĩ Hàn nó thích. Còn CP thì cặp với con gái chủ quán cơm. Messi xứ nghệ cao giá quá nhỉ.
    XT có người yêu ca sĩ Hàn xẻng còn ngon hơn Trấn Thanh lái máy bay bà già chứ nhể.
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.999
    Đã được thích:
    19.157
    Vừa rồi nó xếp hạng chỉ số hạnh phúc (chỉ làm 157 nước): Đan Mạch số 1, Sing 22 (số 1 A chấu), Thái 35, Vịt 95. Hơi khó hiểu là Nhật đứng tận... 53, thua hẳn Thái 20 bậc! Nhật mà kém hạnh phúc vậy sao? :-?
  7. tuananhdeptrai32

    tuananhdeptrai32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2016
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    253
    cũng giống như VN đứng thứ 11 nước đáng sống nhất. trong khi Mỹ thì 26, NB 29, Anh 33, Sin 13.
    :))
  8. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Ở VN dễ sống, áp lực công việc thấp, có chỗ ngon nhà nước càng dễ kiếm tiền, sống sung sướng. Bọn Mẽo vs NB thì nó chất lượng cuộc sống nó cao, nhưng từ bé thế nên nó chả cảm thấy gì. Hơn nữa chúng nó lương cao thế thôi chứ bỏ việc 1 tháng là méo mặt ngay.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.999
    Đã được thích:
    19.157
    Ối giời ơi... đùa à? Có mà nó troll Vịt nhà ta tưởng bở vồ lấy tự sướng thì có :))
  10. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    1.534
    Giàu có với hạnh phúc là 2 khái niệm khác nhau. Giàu có ko đồng nghĩa với hạnh phúc

    Chỉ số hạnh phúc của Nhật thấp là vì sống làm công dân Nhật thì áp lực sẽ rất cao. Từ bé đã phải xác định là sau này sẽ vào làm công ty nào. Đến lúc đi làm thì lúc nào cũng chịu giờ giấc, kỷ luật khắt khe. Nếu mắc 1 lỗi nào đó thì sẽ bị phê bình ngay lập tức. Rồi đi làm thì người ta coi trọng nhất là khả năng Overtime. Nếu chịu làm đến 10h, 11h đêm là thằng chủ rất khoái, mặc dù chẳng biết hiệu quả ra sao. Người Nhật đánh giá cao sự chăm chỉ, cần cù hơn là sự thông minh, sáng tạo (điều này khác với phương Tây). Mà nhỡ chẳng may bị sa thải thì rất khó có thể tìm được việc khác ở 1 cty của Nhật, vì giới chủ sẽ kháo nhau ngay lập tức về những lỗi lầm đó. Sống ở Nhật, nếu chịu khó làm lụng thì sẽ rất giàu. Nhưng khó cảm thấy hạnh phúc, vì áp lực công việc quá lớn

    Mĩ giàu nhất thế giới, nhưng chỉ só hạnh phúc thứ 26, chứ ko phải thứ 1 cũng là hợp lý. Vì người dân Mĩ suốt ngày lo đối phó với khung bo. Dân Mĩ được tự do dùng súng, nên sống ở đó rất dễ mất mạng.

    Đan Mạch (và các nước Bắc Âu) hạnh phúc nhất thế giới, vì sống ở đó chẳng khác nào thiên đường. Chế độ phúc lợi quá tốt, quyền con người được đảm bảo. Gần đây tôi nghe nói Thụy Điển phải trưng dụng một số nhà tù làm việc khác. Vì tội phạm quá ít. Xã hội có đời sống rất cao, nên tội phạm ít, cảnh sát hầu như ko có việc làm

Chia sẻ trang này