1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo chân các cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mc_queen1, 03/12/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Nhiều quan điểm khác nhau về hay vs dở thôi. Có người thì thích xem diễn biến, coi bàn thắng/thua chỉ là tình huống. Có người thích tỉ số đậm, nhiều bàn thắng là hay. Còn có người như bác thì lại cho rằng tỉ số 0-0 mới là hay vì không có bàn thua nào lãng xẹt. Nói chung bóng đá cũng như món ăn, tuỳ khẩu vị.
    DucNo____________________ thích bài này.
  2. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Trận gặp UAF hay là ở hàng công. Miura biết là bị loại khỏi giải cho mấy thằng " đống nát" vào đá để làm rổ đựng bóng trước đội đầu bảng. Nó thay toàn bộ hàng thủ: Minh Long- Tiến Dũng- Duy Khánh bằng bọn dự bị Hoàng Lâm- Lam Anh- Văn Tiến. Nếu nó thích thắng thì không làm thế.
    Đíu ai ngờ đồng nát nó lên đồng hiếp đội đầu bảng. Đá đến phút 60 mà vẫn dẫn 1-0. Thằng đệ trung thành của Miura thấy nguy nan, vì nếu đồng nát thắng đội đầu bảng Arạp mà bọn võ league thua trắng 2 trận thì nhục. Bèn đánh đầu vào lưới nhà.
    Nhưng thằng Tuấn Anh nó phá team ghi bàn nữa. Cuối cùng thằng Lam Anh nhận 2 thẻ vàng. Việt Nam thua Rập trong thế 10 người.
    Trận này ko phải hay mà là quá hay. Quân JMJ làm- trò yêu Miura phá. Tưởng là bênh thầy, nhưng lại lòi cái mặt chuột kém cỏi mà được đá chính. Những thằng đá chính thì dự bị. HLV Arạp nói đây là trận đấu điên rồ nhất đời tôi. Đây là trận hay cả về diễn kịch, hay cả về chuyên môn. Chính nhờ trận này mà giặc lùn Miura về nước. Nhờ trận này mà quân JMJ được lên tuyển quốc gia.
  3. congtuhanoi99

    congtuhanoi99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2017
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    38
    U15 HAGL hôm nay đa phân là năng khiếu khóa 5, thằng U15 Đồng Nai, vòng loại U15 QG
    ko rõ là tỷ số bao nhiêu ấy nhỉ
    DucNo____________________ thích bài này.
  4. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.199
    Đã được thích:
    5.609
    Tớ thì thấy kỹ thuật đi bóng chuyền bóng của TA cũng không khác đám HAGL nhiều, cùng lò thầy Ghi-ôm đầu ngoại hạng anh đuôi lang sa ra cả. Điểm đặc biệt của thằng này là khả năng đọc trận đấu và di chuyển không bóng cực kỳ tốt, do đó mới hay có bóng để có cái mà biểu diễn. Khi đá tiền vệ phòng ngự thì nó lấy banh lên được nhiều hơn hẳn ku XT. Bóng đá tổng lực hiện đại đòi hỏi một đội phải có 4-5 thằng trình độ chiến thuật cao như vậy thì mới đá được. Cái này không dạy theo kiểu vỡ lòng như Ghi-ôm được, mà phải có năng khiếu bẩm sinh cộng với kinh nghiệm thực chiến đỉnh cao. Cứ nhìn cách thằng Ideguchi chạy so với đám còn lại ở HAGL thì sẽ thấy rõ điều này.
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    24.007
    Đã được thích:
    19.164
    Tui thấy kỹ thuật của TA cũng khác biệt, ngay cả thằng Phượng kỹ thuật khá dị mà vẫn hay mất bóng, còn TA thì ít khi mất bóng lắm, lấy bóng trong chân nó hơi bị khó đấy!
    DucNo____________________ thích bài này.
  6. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.199
    Đã được thích:
    5.609
    Bởi vì trước khi có bóng nó đã chọn sẵn vị trí đẹp rồi nên đi bóng dễ dàng chứ không cắm mặt vào đít đội bạn như đám Hồng Duy - Thanh Tùng. Gặp bọn vừa to vừa nhanh nó áp sát thì thằng TA cũng phải quay vài vòng rồi chuyền về hoặc chuyền 5m như nhiều ông đã phê bình. Tính cầu toàn là 1 điểm yếu của chú này, nên khi đá hộ công hay lóng ngóng.
    DucNo____________________ thích bài này.
  7. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410

    U16 Đồng Nai "chym to phết"
    [​IMG]
    Gáu A Hoàng ngon chưa...
    Lần cập nhật cuối: 06/04/2017
  8. congtuhanoi99

    congtuhanoi99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2017
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    38
    bạn này nói chuẩn này
    cái chính là tư duy chơi bóng của TA nó vượt trội, tư duy chơi bóng là sự khác biệt
    bọn châu Phi thể lực, thể hình, kỹ thuật....chả thua gì bọn châu Âu, nhưng tư duy chơi bóng thấp, nói thẳng là đá ngu nên ko bao giờ ăn được bọn Âu tại WC
  9. TuanAnh102

    TuanAnh102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Bài viết:
    1.044
    Đã được thích:
    2.071
    Tố chất là một phần còn lại là do môi trường, giáo trình nữa. Tất nhiên là cùng điều kiện thì thằng nào có tài năng thiên bẩm nó sẽ nổi trội hơn bọn còn lại nhưng nếu không được phát triển đúng cách thì thì cũng không có đất dụng võ.

    Cái dẫn chứng Phi và Âu của bác càng làm dẫn chứng cho cái phong cách đào tạo của 2 châu lục đấy thôi.
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Trận đầu vẫn cho Hữu Dũng gánh team còn j :))
    giải đó 2 thằng đệ ruột của Miu là Ngọc Thắng Hoàng Thịnh bị thọt nên TA ĐT mới có cơ hội lên chứ có 2 chú kia thì còn khướt. Cả lứa JMG lúc đó nổi như cồn ô ta không thể giả điên mà lờ đi đc, nếu ô ta tin tưởng thì đã cho đội hình kiểu khác đá từ đầu rồi.
    Trận cuối ô ta cho toàn bộ HAGL vào với hàng thủ dự bị là để mong nó thua vỡ mặt, giảm áp lực cho ông ta và chứng minh lối chơi của JMG cũng không có tác dụng, ai dè tụi nhóc lại đá hay quá, tui chưa từng thấy HLV nào dẫn ng ta 2 bàn mà mặt buồn xo như vậy.

Chia sẻ trang này