1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo chân các cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mc_queen1, 03/12/2015.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Minhztd

    Minhztd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2016
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    1.576
    Tôi xem lại thấy bọn khóa 3 đá ổn đấy chứ, không đá nhuyễn nhưng nhanh hơn bọn khóa 1. Những bàn thắng mà bọn nó ghi được cũng không ít bàn từ những pha phối hợp bài bản đẹp mắt. Tóm lại, bọn khóa 3 tôi thấy đá trực diện hơn so với khóa 1, sở dĩ bọn khóa 3 không thể cầm bóng nhuyễn như khóa 1 vì nó không có 2 thằng ngang hàng với Tuấn Anh, Xuân Trường ở giữa sân.

    Các bác lưu ý nhé, lò PVF khá thân với các đội bóng nhà ông Hiển. Trận hôm qua tôi thấy khá nghi ngờ, Đà Nẵng còn đá thua Hà Tĩnh 2-0, nghĩa là thực lực cũng ko mạnh, nhưng hôm qua lại vật lại được PVF trong bối cảnh bị dẫn bàn và ép sân. Nếu suy nghĩ kỹ thì cũng có Logic cả.

    ở bảng B này, ngoài PVF chắc suất, còn 2 lò của ông Hiển ở bảng này là Hà Nội và Đà Nẵng. Nếu PVF thắng trận hôm qua, đồng nghĩa với việc sẽ trao suất vào vòng sau cho HAGL, mà các bác cũng biết rồi, ông Hiển cũng ko ưa HAGL và muốn 3 thằng này hợp lực để loại HAGL qua đó lấy suất cho 1 trong 2 thằng con của mình. Vả lại giờ để 2 thằng con ruột và con nuôi của mình bị loại thì còn gì nữa.

    Thằng con ruột là Hà Nội đá hay hơn Đà Nẵng nhưng lại để thua trực tiếp HAGL chẳng thể cứu được nữa, chỉ còn thằng con nuôi Đà Nẵng là niềm hi vọng duy nhất để loại HAGL => Đà Nẵng bằng mọi giá phải có 3 điểm trước PVF mới mong chặn HAGL.

    Cho đến tận phú 80 hôm qua thì PVF đá hay + dẫn trước 1-0 và nếu kết quả này giữ nguyên hoặc hòa 1-1 thì Đà Nẵng bị loại và đương nhiên HAGL đi tiếp. Nhưng thật bất ngờ và tình cở bỗng nhiên PVF lại để thủng liền 2 bàn ở 10 phút cuối trận và dâng chiến thắng cho Đà Nẵng. Đà Nẵng tưởng như bị loại thì lại sống lại hi vọng nếu ăn HAGL ở lượt đấu cuối.

    Cái kịch bản này cũng đã xảy ra 1 lần vào năm 2013 với lứa U17 của thằng Văn Toàn. Lượt 1 xử đẹp PVF 1-0, lượt 2 thua Hà Nội 1-0 nhưng lượt 3 Hà Nội lại nhả lại cho PVF thắng 2-1 để loại HAGL. Lượt cuối cùng HAGL tuy thắng đậm đội gì đó nhưng vẫn cay đắng rời giải vì bị thua ở chỉ số đối đầu giữa 3 đội HAGL-PVF-Hà Nội.

    Nói chung, như vậy cũng hay, nếu các cháu HAGL sẽ phải thi đấu nỗ lực hơn để dành vé. Còn nếu đã hơn 2 điểm, chỉ cần 1 kết quả hòa để đi tiếp mà lại để mất vé vào vòng trong thì các cháu chưa tốt lắm và phải phấn đấu nhiều hơn nữa.
    Duc________No___________ptsondr thích bài này.
  2. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.171
    Đã được thích:
    4.814
    Đà Nẵng mới là thằng phải nhào lên tấn công để cho HAGL phản công. Với những gì có trong tay, HAGL hoàn toàn chơi phòng ngự phản công được.
    Lứa này nó ra dáng 1 đội bóng so với 2 khoá trước. Khoá trước nó cứ bơm bóng bổng là chết chứ lứa này thì chưa chắc đâu nhé. Bên nó càng chơi xấu mà mình ăn được lại càng tự hào chứ sao.
    Còn PVF sau màn thể hiện vừa rồi thì họ cũng làm thất vọng nhiều cdv trung lập. Nếu họ cố tình thả thì không còn gì để nói, còn nếu họ chủ quan khinh địch để cho Đà Nẵng ăn thì thành công của lứa u16 năm ngoái đã làm mờ mắt họ. Cứ đá với tinh thần như thế thì cũng chả đến đâu được.
    Lứa này HAGL cứ bị cdv bơ như thế này, báo chí ngó lớ thì càng quyết tâm tập luyện lại hay. Như thằng Tiến Đạt là tiến bộ rõ rồi, cứ thế mà phát huy.
  3. zicta

    zicta Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2017
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    273
    xét về đẳng cấp thì HAGL vượt trội, nên yên tâm đê, trận cuối HAGL đè ĐN 3-4 quả
    ngày mai anh em cứ yên tâm xem HAGL đá, bọn Đà Nẵng ko có cửa thẳng đâu
  4. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Đà Nẵng bây giờ ko mạnh. Họ cũng chỉ hòa TNT. PVF chắc chắn lọt vào vòng bán kết lên trận cuối chủ quan nên thua. HAGL chỉ cần hòa là được.
  5. zicta

    zicta Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2017
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    273
    mai HAGL thắng
    ĐN ko cùng đẳng cấp đâu
    yên tâm đê
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    24.007
    Đã được thích:
    19.164
    Hình như hagl đang dẫn ĐN 3-1 :-)
    Duc_________No__ thích bài này.
  7. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.171
    Đã được thích:
    4.814
    HAGL bây giờ còn ăn được đội bạn ở tình huống phạt góc mới ghê.:-D
    Duc_________No__ptsondr thích bài này.
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    24.007
    Đã được thích:
    19.164
    ĐN rút ngắn xuống được 3-2 rồi. ĐN kiên cường phết :-)
    Duc_________No__ thích bài này.
  9. Minhztd

    Minhztd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2016
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    1.576
    2 quả siêu phẩm, bàn gỡ 1-1 là khoảnh khắc ko thể tin được, bàn nâng tỉ số lên 2-1 lại là pha phối hợp nhanh cực kỳ ngẫu hứng và chuẩn tới từng mm. Cặp đôi Bảo Toàn - Tiến Đạt đá cực hay. Bảo Toàn 5 trận có 6 bàn và đặc biệt là trận nào nó cũng ghi bàn, Tiến Đạt thì không khác gì thủ lĩnh ở tuyến giữa, đá tiền vệ công nhưng rất chịu khó tranh chấp, thể lực khá ngon.
    --- Gộp bài viết: 09/07/2017, Bài cũ từ: 09/07/2017 ---
    Các cháu Đà Nẵng đá láo quá, đầu trận đến giờ cho 2 cháu HAGL phải rời sân ko thể thi đấu tiếp
    Duc_________No__, thansau_72ptsondr thích bài này.
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    24.007
    Đã được thích:
    19.164
    Nhưng mà tỉ số này cho thấy chỉ nhỉnh hơn chút thôi chứ ko vượt trội nhỉ?
    Duc_________No__ thích bài này.

Chia sẻ trang này