1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo chân các cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mc_queen1, 03/12/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viemamidan

    viemamidan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2017
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    15
    Thấy hậu về mình yếu, và tiền đạo bên mình bị kìm cặp chả thấy mặt mũi đâu hjx
    _DucNo________DucNo thích bài này.
  2. Minhztd

    Minhztd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2016
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    1.576
    Thái nó có 4 cháu xuất thân từ học viện JMG bác ạ, nếu xét ra thì 4/20 (VN là 7/20) cũng là nhiều nếu so với quy mô nền bóng đá của nó vì Thai League có hơn 20 đội + TL1, TL2 nữa là gần 100 đội với khoảng hơn 1000 cầu thủ trẻ tạm tính là vậy. Ngoài ra thì trong thành phần của nó có nhiều thằng trưởng thành từ bóng đá học đường.

    Chứng tỏ chất lượng đào tạo của JMG không hề kém. Tuy nhiên, so với đám JMG thái thì JMG VN không có môi trường ngon để rèn dũa nên càng lớn càng chậm phát triển, trong khi bọn thái nó có môi trường ngon nên càng lớn nó càng hay.

    Như vậy, nếu muốn giải quyết vấn đề trẻ thì ngang ngửa thậm chí là hay hơn nhưng càng lớn càng tụt lại phía sau thì chỉ còn cách duy nhất là cải tổ và nâng cao chất lượng V-League.
  3. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.169
    Đã được thích:
    4.813
    Thua kiểu này tôi nghĩ cũng không hoàn toàn là hại, như kiểu trời sập. Dư luận chúng nó chửi tơi bời không ra 1 cái gì cũng là 1 cái thử thách tốt mà phải vượt qua. Không cần phải thi đấu về người hâm mộ hay thể diện quốc gia hay cái gì linh tinh trừu tượng. Hãy thi đấu, tập luyện cho chính mình, kệ con cụ bọn khác nói thế nào. Thế mới trưởng thành được.

    Về HAGL thì từ giờ khỏi lên tuyển nữa. Vậy nó là cái thúc đẩy cho 1 đội HAGL cân bằng hơn. Phải tự đào tạo, tự cung tự cấp vượt lên, chiến thắng giải trong nước mới lên được tuyển. QUên đi việc thủ Võ lích công JMG đi. CÁi gì cũng phải tự túc hết.

    Mong lão Đức nghỉ VFF thì đừng có mà buông luôn đào tạo trẻ. Về củng cố lại đội ngũ HLV ở HAGL đầu tư tốt cho khoá 3-4 phục thù. Thuê ông Nhật làm GDKT, hlv thể lực làm lại từ khoá 3-4 thật tốt, còn tận 3-4 năm cho khoá 3, 5-6 năm cho khoá 4 vẫn còn kịp bổ sung thiếu khuyết. Bọn khoá mới lên được bọn khoá 1-2 sót lại dìu dắt chắc chắn đỡ vất vả như hồi khoá 1 mới ra.

    Thất bại thì có nhưng không phải là mất hết tất cả.
    _DucNo________DucNo thích bài này.
  4. Minhztd

    Minhztd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2016
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    1.576
    MEULENSTEEN VÀ NGHỆ THUẬT MÀI GIŨA KIM CƯƠNG Ở MANCHESTER UTD

    Rene Meulensteen, một thành viên của Học viện Manchester Utd, từng được bổ nhiệm giữ chức HLV phát triển kỹ năng tại đội một của CLB. Công việc trong quá khứ của ông là cải thiện kỹ thuật của những cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu trong đội hình: Scholes, Ronaldo, Giggs, Ferdinand hay Rooney – những cầu thủ đã ở trên đỉnh cao thời đó.

    Những HLV dễ nản chí sẽ bỏ về nhà ngay tức thì, riêng Meulensteen thích thú với thử thách mới. Những ngôi sao của United cũng cảm thấy thế, ngay từ những ngày đầu làm việc với ông.

    Người huấn luyện nay đã 53 tuổi này ngồi ở một quán café gần nhà ở Cheshire của Wilmslow, kể lại: “Mấu chốt là giúp những cầu thủ ấy nhận ra đâu là thứ sẽ giúp họ chơi hay hơn, đâu là những thứ nhảm nhí cần bỏ đi. Tôi luôn nói với họ ‘có cái này hay có thể thêm thắt vào lối chơi của cậu đây’. Thêm thắt là rất tốt. Thêm thắt nghĩa là nhiều hơn, thêm thắt nghĩa là tốt hơn. Chưa từng có một cầu thủ nào nói với tôi ‘cái này nhảm quá’ cả. Thật đấy, vì họ còn là những cầu thủ hàng tốp nữa, họ không bao giờ nói thế.”

    Gắn bó với Học viện United từ năm 2001 (xen giữa là một giai đoạn ngắn dẫn dắt CLB Brondby của Đan Mạch), Meulensteen được giao trọng trách mới vào tháng 01/2007. HLV phát triển kỹ năng chuyên môn của đội một là công việc bản thân ông chưa hề nghe đến. Nó bắt nguồn từ ý tưởng của Sir Alex Ferguson khi ông tin rằng, bất kể cầu thủ nào, dù già hay trẻ hoặc dù giỏi đến đâu, cũng có thể tiến bộ.

    Meulensteen cho biết, công việc của ông là kết hợp những bài tập riêng với từng cá nhân và những bài tập nhóm: “Thỉnh thoảng tôi cho tập nhóm chiến thuật để khởi động, hay như Carlos Queiroz thường nói với tôi ‘anh có nửa tiếng đó Ren, tôi muốn một bài tập với nhiều lượt.’ Đôi lúc tôi tập riêng với từng cầu thủ ngoài sân hay sau buổi tập.”

    SCHOLES

    Thậm chí cả Paul Scholes, một trong những tiền vệ trung tâm được đánh giá xuất sắc nhất thế giới thời kỳ đó, cũng đã cải thiện được những kỹ năng nhờ ông thầy người Hà Lan.

    “Bạn không cố dạy cho Paul Scholes cách sút trúng mục tiêu ở xa hơn 60 thước, vì cậu ta có thể làm chuyện đó tốt hơn bất kỳ ai. Thay vào đó, chúng tôi cùng nhau tập luyện cách chuyển hướng cơ thể khi cậu ấy có bóng, để Scholes có thể thoát khỏi đối phương và có thêm phương án. Bạn giả vờ di chuyển sang hướng này, nhưng rồi quay lại mà vẫn trong tư thế chân thuận, và bùm một phát.”

    Ông thậm chí còn giúp cải thiện những cầu thủ gặp hạn chế về kỹ thuật trong đội bóng. “Như Wes Brown chẳng hạn, vào thời gian đầu của sự nghiệp, nếu cậu ta đang ở vị trí triển khai bóng nhưng không còn phương án chuyền bóng nào, có lẽ cậu ấy sẽ bị rối. Nhưng ở Man United thì cậu ấy không còn như thế nữa. Bạn cần phải phản ứng thật nhanh, bằng một cú ngoặt bóng kiểu Cruyff, hay động tác dừng bóng rồi xoay người lại dẫn bóng về vị trí cũ (stop-turn), và chuyền chính xác để duy trì quyền kiểm soát bóng. Chúng tôi cùng nhau tập luyện những động tác cậu ấy có thể làm được, những động tác cậu ấy dễ làm nhất, còn lại thì vứt. Sau đó, chúng tôi giả lập những áp lực trong một tình huống cụ thể và yêu cầu cậu ấy thực hiện động tác. Sau này, bạn có thể thường thấy Wes hay dẫn bóng về trước rồi stop-turn nếu không biết chuyền bóng cho ai.”

    Brown, giờ 37 tuổi, đang cùng Meulensteen trải qua chuyến phiêu lưu tại CLB Kerala Blasters của Super League Ấn Độ.

    RONALDO

    Đầu mùa giải 2007/08, ông thầy người Hà Lan gặp phải thử thách khi phải làm việc sát sao với Cristiano Ronaldo.

    “Cậu ấy bị cấm thi đấu một vài trận đấu (thẻ đỏ trước Portsmouth), vậy nên cứ mỗi khi toàn đội nghỉ, tôi ở lại tập cùng cậu ấy. Nhiều lúc chỉ có tôi và Ronaldo. Chúng tôi tập luyện các bài tập về dứt điểm. Cậu ấy luôn muốn ghi những bàn thắng hoàn hảo nhất, như kiểu một cú sút ghim vào góc ở cự ly 25 thước chẳng hạn. Tôi nói với Ronaldo rằng cậu ấy sẽ phải ghi bàn ở nhiều vị trí hơn nữa, và cậu ấy có thể học tập từ những chân sút xuất sắc của United trước đây như Law, Van Nistelrooy, Cole, Yorke hay Solskjaer.”

    “Một trong những thứ quan trọng là đặt ra mục tiêu. Nghiên cứu cho thấy những ai đặt ra mục tiêu rõ ràng sẽ gặt hái thành công hơn những người không có mục tiêu. Tôi vẫn còn nhớ cuộc trò chuyện với cậu ấy ở Carrington:

    ‘Mùa trước cậu ghi được mấy bàn?
    23.
    Bèo quá! Cậu có thể ghi tới 40 bàn.
    Cái đệch! Gấp đôi hả?
    Chỉ vì cậu chưa bao giờ tập luyện dứt điểm cho ra trò thôi.’”

    “Cùng với Mick Phelan và Carlos, chúng tôi thiết lập một quy trình để Ronaldo nhận thức rõ hơn vị trí trên sân và giúp cậu ấy hiểu ở vị trí nào thì nên làm gì cho phù hợp. Chúng tôi cùng nhau tập luyện miệt mài cách dứt điểm ở những góc sút khác nhau. Tôi có một format chia khu vực 16m50 thành nhiều ô và cậu ấy sẽ phải nghĩ cách nên làm gì ứng với mỗi ô – sút mu, lốp bóng, đặt lòng, một chạm hay hai, có nên di chuyển vào ô khác không,…”

    “Sau đó chúng tôi phân tích những yếu tố cần thiết để có một cú dứt điểm chuẩn chỉnh. Thế là cậu ấy nhận biết được vị trí tốt hơn, bóng sẽ bay đến theo kiểu nào, và làm cách nào để đón bóng tốt và tung ra cú dứt điểm ra sao.”

    “Đá phạt cũng là một bài tập của Ronaldo. Nó xuất phát từ mong muốn của cậu ấy. Điều duy nhất tôi từng nói với Ronaldo đó là ‘sang một bên một bước, để khi lao tới nó sẽ tự nhiên hơn với chân của cậu.’ Chúng tôi quay phim lại để cậu ấy có thể nhìn ra điểm khác biệt và cậu ấy tự phát triển nó, tự điều chỉnh nó. Cậu ấy muốn mọi thứ phải ngày càng tốt hơn và tập luyện miệt mài.”

    Mùa giải đó diễn ra miễn chê với cả Ronaldo lẫn United. Cầu thủ người Bồ ghi 42 bàn trên mọi mặt trận, còn Quỷ đỏ thì bảo vệ được Premier League cũng như vô địch Champions League.

    Từng bị xem là một tài năng còn non, Ronaldo có lần đầu tiên mang băng thủ quân United. Anh cũng giành được Chiếc giày vàng và QBV. Meulensteen nói rằng Ronaldo với United là một cuộc hôn nhân mỹ mãn.

    “Ronaldo đã đến đúng nơi, đúng lúc trong sự nghiệp. Trước tiên là bởi Sir Alex Ferguson cần một hình mẫu để khẳng định ‘Tôi sẽ giúp cậu xuất sắc hơn nữa, cứ tin tôi.’ Và còn bởi United khi ấy có một phòng thay đồ gắn kết mạnh mẽ - những Scholes, Neville, Giggs, Ferdinand, Evra, Vidic, tất cả họ đều đánh giá cao Ronaldo, tôn trọng và nhìn thấy được tiềm năng của cậu ấy.”

    “Và cuối cùng là bản thân Ronaldo đã tự định vị mình một cách chuẩn mực. Cậu ấy không hề ngạo mạn, mà chỉ là một chàng trai chăm chỉ. Ronaldo hết sức tự tin, nhưng là thông qua lao động để chứng minh với mọi người, theo kiểu ‘tôi muốn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và tôi cũng sẽ giúp cả đội bóng nữa.’”

    Nhìn Ronaldo bây giờ, bạn sẽ dễ dàng quên mất chàng trai của quá khứ. “Ngày cậu ấy đến với United, Ronaldo mới 18 tuổi, cậu ấy có thể làm được nhiều trò với quả bóng. Nhưng những trò đó chả để làm trò trống gì cả. Khi chúng tôi bắt đầu tập luyện cùng cậu ấy, Ronaldo đã sẵn sàng tham gia, vì cậu ấy tin rằng chúng tôi có thể giúp cậu ấy trở thành một chân sút nguy hiểm hơn và toàn diện hơn: đỡ bóng bằng gót, đổi góc sút, đánh lừa đối thủ,… Ronaldo trở thành một cỗ máy kiện toàn.”

    Liệu một Ronaldo 18 tuổi ngày ấy có thể thành công ở Premier League thời nay, trong một kỷ nguyên mà những kết quả mới là trên hết và các đội bóng ngày càng ít kiên nhẫn với những cầu thủ trẻ?

    “Được chứ, vì Ronaldo vẫn là Ronaldo, vẫn mang trong mình những tiềm năng đó. Nhưng có thể cậu ấy sẽ phải trải qua một giai đoạn phát triển khó khăn hơn nhiều. Giờ đây, những cầu thủ trẻ sẽ buộc phải thích nghi ngay tức thì. Các HLV cũng không muốn phải mạo hiểm đặt niềm tin vào lứa trẻ. Họ sẵn sàng lựa chọn những cái tên chuyên chính hơn để chắc chắn giành được kết quả tốt. Nó giống như việc ‘nếu không có 3 điểm, anh sẽ mất việc’. Bối cảnh giờ đã khác.”

    Meulensteen, tốt nghiệp từ hệ thống huấn luyện Coerver, tin rằng quãng thời gian 12 năm của ông tại United chính là đỉnh cao chói lọi nhất trong sự nghiệp, cho dù ông cũng chỉ mới 53 tuổi. “Tôi đã có được một trải nghiệm ngoài sức tưởng tượng cùng Man United, ở đỉnh cao của môn bóng đá. Liệu vinh quang ấy có đến lần nữa? Tôi không biết được.”

    FORLAN

    Meulensteen thích làm việc riêng với những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Một cái tên mà ông đặc biệt nhắc đến cũng như đề cao, là một gương mặt đã không thể vươn đến đỉnh cao ở United, nhưng cầu thủ này từng hai lần giành Chiếc giày vàng, cũng như được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2010.

    “Nếu như Ronaldo đã đến đúng nơi, đúng lúc, thì Diego Forlan ngược lại. Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt hảo, nhưng vì chúng tôi đã có Ruud van Nistelrooy ghi bàn đều đặn mỗi trận, vậy nên cậu ấy đã không thể có được vị trí tốt nhất của mình trong đội hình. Diego từng đến tập luyện thêm với tôi thời tôi vẫn còn ở Học viện. Cậu ấy sở hữu hai thứ cực kỳ giá trị với một cầu thủ - Diego có thăng bằng cực tốt và giỏi đều cả hai chân, một điều rất hiếm.”

    “Mặc dù vậy, cậu ấy không biết di chuyển. Diego không thể điều hướng bản thân vào những vị trí tốt. Tôi từng nói với cậu ấy ‘cậu có thể chạy vào chỗ này, vì chân trái hay phải của cậu đều dứt điểm tuyệt hảo cả.’ Chúng tôi tập luyện để giúp cậu ấy cải thiện kỹ năng này, Diego rất thích thú và dần tiến bộ.”

    “Tôi từng có lần nói ‘có thể những thứ này sẽ không có ích cho cậu ở United, nhưng nếu cậu đến một CLB khác, cậu sẽ bắt đầu nhận ra mình toàn diện đến mức nào.’ Khi Diego đến Villarreal và Ateltico, cậu ấy nhắn tin cho tôi ‘ông có xem pha di chuyển đó không? Chúng mình từng tập pha bóng đó í. Hì hì.’”

    SIR ALEX: VĨ NHÂN

    Cùng Phelan và Queiroz, Meulensteen giúp tạo ra một phong cách thi đấu mới ở Old Trafford: nét tinh vi, khôn khéo của bóng đấu châu Âu và mạnh mẽ, quyết liệt của Premier League.

    “Duy trì được nhịp điệu và kiểm soát bóng là hết sức quan trọng. Nhưng với Sir Alex, là kiểm soát bóng có mục đích. Trong tấn công, ông ấy nhấn mạnh vào yếu tố bất ngờ, đánh lừa đối thủ. Khi bạn ở trong khu vực đặc kịt đối thủ, nhịp điệu phải thay đổi sang những pha bật nhả một-hai qua lại. Ngày nào chúng tôi cũng tập những bài đó. Bất kỳ một trận đấu nắm quyền kiểm soát bóng nào cũng phải là những pha bật nhả đó, đối thủ đơn giản là không thể phòng ngự được.”

    “Rất thường xuyên bạn chứng kiến những đội bóng có những pha chạm bóng không cần thiết. Khi đó nghĩa là cái trình đã đi xuống. Nếu 5 cầu thủ chạm quả bóng hai lần, sẽ mất 10 giây để quả bóng được chuyền tròn đều. Với một chạm sẽ chỉ mất 5 giây và tốc độ trận đấu được đẩy lên, bạn sẽ khiến đối thủ rời bỏ vị trí. Lôi kéo đối thủ, và rồi bùm.”

    Meulensteen từng được đôn lên thế chỗ Queiroz khi ông này trở thành HLV tuyển Bồ Đào Nha vào mùa hè năm 2008, và rời Old Trafford khi David Moyes thay thế Ferguson vào năm 2013. Nhắc lại chuyện này sẽ luôn khiến ông đau lòng – Meulensteen nói rằng sức tấn công cùng yếu tố bất ngờ đã không còn khi Ferguson ra đi. “Nhìn lại, tôi cảm thấy đó chính là những thứ đầu tiên biến mất sau khi Sir Alex rời United. Nếu các cầu thủ không còn sử dụng, thì đơn giản là mất thôi. Còn trước kia, chúng tôi có hẵng một công thức đầy đủ để chỉ dẫn làm sao ghi được bàn thắng. Và dĩ nhiên, nó còn tùy thuộc vào chất lượng những cầu thủ nữa. Thời đó, chúng tôi có đầy.”

    (Dịch từ TrainingGround.guru)
    Nguồn: https://www.facebook.com/jblefoot/posts/1223348654438008

    Theo như bài dịch này thì bọn khóa 1 vẫn chưa hẳn là thất bại. Cái thiếu của bọn nó là 1 ekip như này. Nhưng mà ở VN thì mơ đi.
    Bài dài nhưng đáng để đọc về cách bọn chuyên nghiệp nó làm.
    --- Gộp bài viết: 25/08/2017, Bài cũ từ: 25/08/2017 ---
    đọc bài này mới thấy đào tạo trẻ hay năng khiếu chỉ là 1 phần, 1 phần lớn quyết định thành công của cầu thủ phụ thuộc nhiều hơn vào ekip mà anh ta làm việc. Qua việc này mới thấy, việc ông Đức tiếc tiền ko thuê hlv xịn mà vứt chúng nó vào tay Tuấn GK là quá sai lầm.
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    rủng rỉnh thì ổ đã chả tiếc tiền, gần vỡ nợ tới nơi thì lại chả tiếc.

    Ổ đen làm tụi nhỏ đen theo. Mà ô Đức toàn đầu tư những thứ phải lâu năm mới thu hồi vốn, kiểu như cao su, dầu cọ, hay ngay cả việc ươm mầm tài năng trẻ bóng đá.

    Tới lúc sắp xuống núi thì hết mie xèng đâm ra đoạn sau rất dở hơi
    _DucNo________DucNo thích bài này.
  6. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.169
    Đã được thích:
    4.813
    Ronaldo thì vẫn là Ronaldo. Nếu không có hlv tốt thì sẽ khó phát triển xa hơn nhưng cốt yếu nhất vẫn là tại bản thân thôi. Thằng nào chịu bỏ giờ ra tập thêm, xem lại băng hình của mình để biết cải thiện chỗ nào thì vẫn tiến bộ được.
    Cái thiếu của HAGL tôi thấy là phải thuê HLV thể lực tốt. Các cái khác có thể tự tập chứ thể lực thì e là cầu thủ nó không biết để mà tự tập. Mặc dù thể lực bây giờ cũng khá lên nhiều rồi nhưng cơ bắp lại chưa được, nhìn so với mấy thằng Thái hôm qua thì thấy. Tự tập mấy bài như kiểu tập gym thì cơ lên nhưng lại chẳng biết thế nào cho cân bằng, lên được cơ mà không bị mất tốc độ, linh hoạt.
    Mấy cái bài như chọn vị trí, đọc trận đấu thì tôi thấy có thể tự học được. Cần xem băng hình bóng đá nhiều vào mà ngẫm.

    ==> Túm lại là trước hết cứ thuê ông Sekizuka làm gdkt, lên giáo án định hướng cho cả các lứa trẻ và đội 1. Thuê HLV thể lực về làm cho chuyên biệt.
    _DucNo________DucNo thích bài này.
  7. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Bữa trước tôi có đồng ý với ông eversong là phòng gym cần có trainer có mặt thường xuyên theo giờ quy định (vì cầu thủ chưa có tiền thuê riêng) thì nhiều ông dựng lên chửi, bảo vệ HAGL của các ông ý bằng mọi giá.
    Bản thân tôi là thằng tập gym vui nên tôi thừa biết là có nhiều trainer nghiệp dư dạy qua loa và chỉ sau này mới biết mình tập sai nhiều động tác (nhung mình chỉ tập cho khoẻ nên không quá quan trọng). Còn bọn HAGL thì truyền miệng lại cho nhau. Gym không đơn giản tới mức đó đâu. Hơn nữa nếu chuyên nghiệp, người ta còn phải đo lượng mỡ, kiểm tra xem nhóm cơ nào cần bổ sung và tập bao nhiêu (nặng hơn hay tăng số lần?)..., tính lượng carlo tiêu thụ... Cầu thủ chỉ nắm sơ qua chứ kỹ càng thì phải là chuyên gia.
    --- Gộp bài viết: 25/08/2017, Bài cũ từ: 25/08/2017 ---
    HAGL hết tiền nên bọn JMG ráng mà học ngoại ngữ rồi bay đi tìm môi trường tốt hơn mà phát triển.
    _DucNo________DucNo thích bài này.
  8. Minhztd

    Minhztd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2016
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    1.576
    Thực ra cũng không hoàn toàn nó tự tập đâu cũng phải có hlv nó chỉ cho điểm yếu, cái gì cần cải thiện mới biết được. Trong bài có nói Ronaldo lúc đầu nó chỉ muốn ghi bàn hoàn hảo, đẹp hay đá làm sao cho khán giả trầm trồ nhưng nhờ có ông hlv này góp ý, chỉ cách di chuyển hay dứt điểm thế nào trong mỗi hoàn cảnh nên nó mới hoàn thiện. Còn giả sử nếu ko có trainer tốt như vậy nó cũng khó mà thành được siêu nhân như bây giờ.
    Trong bài cò 1 trường hợp nữa, là Diego Forlan, nó có đủ mọi kỹ năng nhưng lại ko biết di chuyển và chọn vị trí
    nhưng cũng nhờ được chỉ ra điểm yếu và tập luyện khả năng di chuyển, chọn vị trí nên nó dần cải thiện và trở thành 1 tiền đạo hàng đầu.

    Theo bài này thì có thể thấy, trong bóng đá nếu có tài năng thiên bẩm vượt trội thì quá tốt, còn nếu là 1 cầu thủ bình thường thì vẫn có thể luyện được để nâng cấp nó lên 1 mức mới.

    Lấy trường hợp thằng Phượng, nếu có 1 thằng hlv như trong bài viết chỉ cho nó thấy lúc nào nó nên chuyền bóng còn khi nào thì được phép đi bóng thì nó sẽ còn lợi hại hơn rất nhiều. Tương tự với thằng Duy, thằng Toàn cũng thế.

    Chỉ tiếc là bọn này trưởng thành lúc ông Đức hết tiền nên không được dìu dắt bởi ekip ngon nên chưa nâng tầm được bọn nó. Tuy nhiên bọn nó mới 21 tuổi và tuổi này thì vẫn còn rèn được, hi vọng ông cố vấn người Nhật sẽ giúp bọn nó tiến lên thêm 1 bậc nữa. Còn nếu muốn tiến dài và xa hơn không chỉ lứa này mà còn cả các lứa sau nữa, thì trước sau gì cũng vẫn phải cần 1 ekip hoàn chỉnh từ hlv trưởng, hlv thể lực, chiến thuật.
    _DucNo________DucNo thích bài này.
  9. Hanhanguyet

    Hanhanguyet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2015
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    180
    Lâu rồi chưa vào đây, thất bại SEA Games này đúng là hi vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Thực sự tôi khá có cảm tình với HAGL nhưng có lẽ sau cú vấp này ông Đức nên thay đổi.
    - Hôm trước đọc được bài báo nào bảo ông Đức không yêu bóng đá. Tôi không cho là như vậy. Nếu không yêu bóng đá thì chẳng ai có thể kiên nhẫn bỏ ra từng ấy năm để làm bóng đá như vậy. Người ta bảo làm bóng đá thì tập đoàn của ông ta cũng có lợi. Nhưng chắc họ không nghĩ đến số tiền mà ông ta bỏ ra so với cái lợi ấy là thế nào. Chưa kể khi đội bóng thất bại, thì cái lợi ở đâu. Nhưng tôi cảm thấy cách mà ông ta yêu bóng đá thì lại không quá đúng. Đấy là cách yêu kiểu chuyên quyền, độc đoán, cái gì cũng muốn làm theo ý mình. Trong khi ông ta không phải là người có đủ năng lực chuyên môn trong môn thể thao này. Khi lãnh đạo chưa làm tốt thì đội bóng này khó có thể đi lên. Đội ngũ quản lý của HAGL theo tôi cũng chưa làm tốt.

    - Điều khiến nhiều người không thích ở ông Đức là gì? Cũng chính từ sự chuyên quyền, can thiệp vào việc của HLV. Rồi những phát ngôn mà người ta gọi là nổ. Tôi tin rằng xuất phát điểm của ông Đức vẫn là muốn tốt cho bóng đá VN nhưng có lẽ ông ta đã chọn sai cách, đã quá tự tin vào lứa cầu thủ của mình. Một con én chẳng thể làm nên mùa xuân. Một HAGL chẳng thể nâng tầm bóng đá VN được. Hơn nữa, khi chính bản thân HAGL còn chưa có thành tích gì đáng kể thì lấy cái gì để phục chúng?

    - Chiến dịch pr cầu thủ của HAGL lúc đầu gây được hiệu ứng rất tốt nhưng càng về sau khi những kỳ vọng của NHM không được đáp ứng thì sự bắn ngược càng mạnh mẽ. Việc lúc nào cũng được/bị lên báo chẳng khác gì đẩy cầu thủ vào nơi đầu sóng ngọn gió. Những đứa trẻ nổi tiếng quá sớm sẽ đem lại nhiều hệ luỵ hơn là điều tốt. Việc phải thi đấu quá nhiều, phải mang trên mình một chiếc áo quá rộng, phải đối mặt với những áp lực mà đáng lẽ ra ở độ tuổi đó là chưa cần thiết. Khi người ta có đàn anh dìu dắt thì bọn nó phải tự mò mẫm đi. Người đáng lẽ có thể soi đường dẫn lối thì lại kiểu có cũng như không. Bi kịch là những đứa trẻ bị bắt phải trưởng thành sớm, bị bắt phải gánh vác trách nhiệm thay đổi số phận trước người Thái mà ông chủ giao cho trong khi ĐT không phải là của HAGL và một mình HAGL không gánh nổi trách nhiệm ấy.

    - HAGL, dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn tin rằng chọn cho mình một lối chơi tạo thành bản sắc là tốt. Ông Đức giờ chỉ nên tập trung cho đội của mình thôi. NóI một cách ích kỉ thì cứ lo cho mình đi, còn Tuyển Việt Nam thì thôi buông tay thôi. Cũng chẳng giúp ích được gì nữa, lại mang tiếng vừa đá bóng vừa thổi kèn. HAGL có thể giúp ích cho BĐVN bằng cách khác. Bằng cách thi đấu thật tốt ở giải quốc nội được ra cúp châu Á. Khi có thành tích ở cúp CÁ cũng coi như có công với bóng đá nước nhà rồi. Khi đó người ta cũng chẳng còn cớ gì để mà dè bỉu.

    Nói một chút về một số cầu thủ:

    - CP - VT: Hai đứa này là tiền đạo mà nhiệm vụ của tiền đạo là phải ghi bàn. Tôi cảm thấy chúng nó cũng có tiến bộ nhưng không nhiều. Bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, vẫn y như ngày nào. Tôi nghĩ sau khi về lại HAGL, hai đứa này nên tập riêng với thủ môn sau những bài tập chung cùng đội. Một công đôi việc, người tập được sút, người tập phản xạ bắt bóng.

    - XT: Nếu bảo XT không tiến bộ gì thì không phải nhưng điều khiến tôi không thích ở nó thì nó vẫn chưa cải thiện được. Tiền vệ bây giờ không phải chỉ cần chuyền ngon là được. Việc nó thảy hết gánh nặng phòng ngự cho TA làm tôi cực kì không thích. Phòng ngự rất hời hợt, bóng đá hiện đại giờ không còn nhiều đất cho nghệ sĩ. Nó cần thay đổi, cần phải thi đấu có trách nhiệm hơn. Nó biết mình yếu ở đâu nhưng không cải thiện được thì nó cần xem lại. Nó có thể hình không hề tệ, khi chuyền thì nó giống như người khổng lồ nhưng khi tranh chấp và chạm nó chỉ là một đứa bé con.

    Nếu ông Đức vẫn tiếp tục đầu tư vào bóng đá thì hãy làm tới nơi tới chốn. Một HLV giỏi là điều cực kì cần thiết. Bây giờ xu hướng của bóng đá đang hướng về "cân bằng". Một đội bóng cần phải cân bằng giữa việc công và thủ, giữa kĩ thuật và thể lực/thể hình. Hãy nhìn gương của Arsenal, đội hình bất bại thể hình có, thể lực có, kĩ thuật có, bộ tứ vệ và thủ môn đều tốt, tiền đạo biết ghi bàn. Nhưng kể từ khi thay máu hàng loạt và mang về những nghệ sĩ với những đôi chân mỏng manh và tâm hồn yếu đuối, thành công đã cách họ rất xa. HAGL nếu vẫn giữ lối đá có quá nhiều nghệ sĩ và phòng ngự như những đứa trẻ con thì sẽ chẳng đi đến đâu. Ghi bàn rất khó nhưng để thủng lưới thì dễ hơn nhiều. Giờ khi các cầu thủ mới hơn 20 thì vẫn còn có thể thay đổi. Vẫn còn cơ hội để thể hiện. Hãy làm gì đó để được ghi vào sách vàng BĐVN, đừng làm hoa có đẹp mà không có thơm. Không có thành tích, kẻ thất bại nói gì cũng là sai.
    LackOfMoney, _DucNo_______ptsondr thích bài này.
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.996
    Đã được thích:
    19.155
    Chính vì yêu BĐ mà ổng chuyên quyền độc đoán đó bác (chứ nếu ko chuyên quyền độc đoán thì lại chưa chắc đã đủ yêu để học viện tồn tại tới bây giờ :-) ). Người ta vẫn nói "yêu quá hóa rồ" mà :D Nhưng mà tui nghĩ giờ ổng đã nhận ra cái sai của mình rồi và sẽ rút kinh nghiệm :-)
    _DucNo_______ thích bài này.

Chia sẻ trang này