1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo chân các cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mc_queen1, 03/12/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    3.044
    Đã được thích:
    1.871
    Ông đòi nó sút quả nào cũng vào thì nó sang châu âu mie rồi cần gì ở vn nữa :))) . Nó đang là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử u23. Voeis rất nhiều những cú dứt điểm ko đơn giản.Thằng quyến béo gian tuổi nổi đc mỗi cái sg 22 ,tuổi gì ăn đc nó. Nó chả phải đi làm thầy, nó đi trước truyền lại kinh nghiệm cho bọn đàn em bằng mấy vạn các siêu sao bóng phủi võ lích=))
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.981
    Đã được thích:
    19.153
    Thực ra Quyến béo nổi được mỗi SG 22 là vì... dính chàm, nếu ko có vụ đó thì... Cong Vênh sẽ chỉ mãi mãi bưng trà gọt hoa quả cho nó :D
  3. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    3.044
    Đã được thích:
    1.871
    bán độ là seagame 23 năm 2005, ko phải seagame 22 năm 2003 bác nhé. Nó nổi là từ sg 22 đó. Thằng này ngoáy đít trông thế thôi chứ chả hơn gì CV đâu. Hồi trẻ CV nó chạy nhanh, chọn vị trí hay, dứt điểm vd rồi, thằng quyến này đc cái sg22 xuất thần với ngoáy đít nhiều nên tưởng nó hay chứ hiệu quả chắc gì bằng thằng Vinh, chưa kể gian tuổi nữa =))
  4. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Nói về tố chất bẩm sinh thì Quyến hơn CV nhiều chứ. Tức là ở vạch xuất phát thì 1 thằng vượt hẳn lên các thằng khác. Thời gian 2000-2003 thì VQ phải nói là viên ngọc của bóng đá VN, cùng tuổi rất ít đứa tiệm cận chứ đừng nói bằng. Phong cách đá của nó cũng khá hiện đại so với thời điểm đó (chứ không thể nói nó chỉ biết "ngoáy đít").

    Còn sau đó nó không phát triển hơn được nữa (vì thầy bà, vì môi trường, vì "đàn anh", vì bán độ, vì mọi thứ?) lại là chuyện khác . Khi 1 bên chững lại còn 1 bên vẫn phát triển thì tất nhiên khoảng cách hẹp lại.
  5. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.673
    Đã được thích:
    3.809
    Văn quyến còn đá thì CV dự bị, trước đó nữa thì Minh chiến đá Huỳnh đức dự bị. Cầu thủ VN và mặt bằng dân VN nói chung là có chút công danh tiền bạc liền sa đà vào ăn chơi hưởng thụ gái mú.

    Lứa cầu thủ sau này có căn bản tốt hơn về tư duy ý thức và nền tảng thể lực nên hy vọng chúng nó tiến xa đc, đó là điểm khác biệt lớn nhất so với bóng đá thời xưa.
  6. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Cầu thủ hồi xưa có thằng Dũng Giáp là tiêu biểu cho kiểu thằng chột làm vua xứ mù. Mà ngay cả xứ mù nó đá cũng chẳng hay ho gì cho cam. Người thì nặng nè, xoay trở chậm, mà cũng đ biết chơi bóng bổng. Được cái mác con danh thủ chứ trình thật sự đ bằng mấy thằng sinh viên đại học bên này.
    Chẳng qua nó sinh vào cái thời bóng đá VN còn nửa nạc nửa mỡ xung quanh toàn thằng bé tí mà cũng chẳng ăn học gì nên vênh váo, chứ ra tầm ĐNÁ thôi đã bị bọn nó quay cho như dế rồi, thằng này lên tuyển có bao giờ được vị gì đâu. Đá chậm, lười chạy, toàn kiểu lấy người đè đè vê bóng như đá phủi.
    Mà lâu lâu tôi thấy thằng này nó lên báo bình luận chém cứ như hồi xưa nó đi đá WC không bằng. Ngay cả ở cái thời đấy nó cũng chưa là cái gì cả, mặc dù là so với mấy thể loại động kinh như Huỷ Hoại.

    Thế hệ seagames 22 sân nhà thời đó tôi đánh giá cao nhất 2 thằng được gọi là tư duy chơi bóng hiện đại và khác biệt ( đồng thời cũng là xương sống cho hành trình vào CK giải đấy ) là Vượng và Thắng Thòn, đặc biệt là Thắng, trước nó chưa có tiền vệ VN nào hội tụ đủ yếu tố về thể hình, thể lực, lối chơi và kĩ thuật như vậy cả. Sau đó nó hình như chấn thương và cũng không ý chí phấn đấu nữa nên lụi, QV thì bán độ, chứ nếu giữ được 2 thằng này và bộ khung thời đấy thì đá ngang ngửa hoặc hơn Thái không vấn đề gì.

    Văn Quyến tôi chưa bao giờ thích và đánh giá cao thằng này, có thể do tư duy khác. Có 2 lí do mọi người thích nó, một là nó đặc biệt, có tư chất hơn các bọn còn lại, hai là bóng đá VN thời đấy thật sự không có nhân tài nhiều, tự nhiên nổi lên một thằng thì dồn hết cả chú ý vào nó ( tưởng tượng bây giờ không có TA, XT, VT chỉ có một mình CP ). Thêm điểm nữa là tính hoài cổ của con người bây giờ xem lại nhớ lại cảm giác hồi xưa nên cho nó là nhất, là đặc biệt chứ về trình độ không thể bằng bọn bây giờ được. Thằng Quyến hồi xưa đá toàn kiểu đi bộ lững thững cả trận được vài pha tăng tốc mất bóng xong lại đi bộ. Mà thể lực của nó cũng chưa bao giờ đủ để chơi trọn 1 trận với cường độ cao như bọn U23 bây giờ chơi cả. Bóng đá bây giờ không có chỗ cho kiểu cầu thủ như vậy, đến như Messi cũng phải di chuyển, cũng phải làm bóng.

    Mấy thằng HAGL còn được mời sang xách dép với phát tờ rơi chứ như ông Quyến nó mời sang để cả đội nó chạy phục vụ ông à. Tính xem số bàn thắng thằng Quyến ghi cho tới lúc nó nhúng chàm có khi cũng chưa bằng hoặc ngang ngửa thằng Phượng bây giờ thôi chứ mấy ?

    Tố chất bẩm sinh thì nó cũng như IQ thôi, muốn thành công hoặc muốn người ta sử dụng ông phải có skill và thái độ nhất định. Có thằng nào đi xin việc mà bảo chỉ cần mỗi IQ không ?
    huongkts1SAM2_AK47 thích bài này.
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Dũng giáp thủ không bằng 1 góc Đỗ Khải, Khải thủ xem rất thích, đọc tình huống băng cắt hay tắc bóng j cũng cực kì đẹp mắt. Mà kỹ thuật cá nhân a Khải hay lắm nhá, lừa bóng hơi bị siêu đó :D
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.981
    Đã được thích:
    19.153
    Dũng Giáp đá CB mà công tử bỏ mẹ. Chẳng qua thời đó BĐ chưa phát triển như bây giờ trong khi hàng chym to lại hiếm nên nó mới thành ngôi sao. Nhớ hình như nó 1m80 đúng ko nhỉ? Cỡ Duy Mạnh chứ mấy mà hồi đấy nhìn lừng lững thế :))
  9. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    3.044
    Đã được thích:
    1.871
    Trận bán kết vs Thái năm 98 thằng Dũng Giáp đá tốt ko thì VN cũng thua vỡ mặt. Toàn nó block mấy tình huống cuối cùng của thái lan.
  10. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.054
    Đã được thích:
    4.137
    Nhầm với đỗ mạnh dũng rồi

Chia sẻ trang này