1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo chồng bỏ cuộc chơi . . .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi miss_ltd, 19/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Theo chồng bỏ cuộc chơi . . .

    3 năm chẳng một lần vào chốn cũ. 3 năm chỉ biết đến chồng và con. 3 năm thèm một lần rong chơi như thủa nào. Con thì chưa lớn, chồng thì o ép về nghĩa vụ làm vợ làm mẹ trong gia đình . Mọi ao ước về những ngày tháng phiêu du tan theo . . . chồng cái con.

    Một đôi lần nhớ quá, thèm quá chỉ dám lướt qua trang du lịch xem thiên hạ nhộn nhịp với những cung đường với những điểm đến mà mình từng ao ước được đi, được đến để rồi đóng máy.

    Thôi thì đành đợi thằng bé con được 5-7 tuổi rồi đi rong cùng mẹ vậy. Mà chắc gì bố nó đã cho đi. . . chán thật. Chồng ơi là chồng. Lấy làm quái gì để giờ ngồi mơ ước được tự do.

    Nào là Lệ Giang, nào là fan xi fang. . .những điểm đến mà ta từng mơ ước được đi được đến. Đành hẹn lại sau này khi ta 50 tuổi lo xong nghĩa vụ với "đời" rồi sẽ đến đi vậy.

    Chán như con gián.
  2. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, chồng e thì đi bất kể đâu miễn là có e đi cùng , hắn chẳng thik đi xa bằng xe máy mà bị e dụ dỗ vào đời thế là hắn cũng thik luôn, giờ thì chỉ có e ko đi thôi chứ rủ hắn lúc nào cũng đc hết , cũng có thể do chưa vướng bận con cái nên vẫn còn thời jan
  3. ekcom78

    ekcom78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hi hi...nhờ bác chủ topic tí nhé
    Tớ mới cưới , may mắn hơn tớ có được lão xã bạc cùng sở thích nên cứ rảnh là hai vợ chồng cùng lượn.
    Rồi sẽ tới lúc con cái đèo bòng hi vọng vẫn sẽ được lượn nhưng theo cách khác để cho con có thể đi cùng.
    Theo chồng ko bỏ cuộc chơi mà chuyển sang chơi theo cách khác ^_^
    Được ekcom78 sửa chữa / chuyển vào 13:12 ngày 20/01/2010
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    bỏ chồng theo vui...
  5. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    chuẩn. theo cuộc chơi bỏ chồng
    chia buồn chủ top. 1 thời lang thang giờ ở 1 chỗ 7 năm. em biết thế nên em sẽ cưới vợ rất rất .... rất muộn.
  6. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Thật là không thể tin được!
    kể từ ngày lấy gã này làm chồng mình chưa từng đi xem phim, xem kịch, xem ca nhạc lấy 1 lần chứ đừng nói là đi du lịch 1 mình.
    Xin chồng cho đi du lịch 1 vài ngày để lấy cảm hứng mà sống vui thì hắn bảo "đi đâu thì đi về trong ngày và không quá 8 giờ tối". Bó tay luôn. Đời mình không nghĩ có lúc lại tiêu điều thế này.
    Các bạn còn nơi nào chưa đến, còn điều gì chưa làm thì hãy hoàn thành ước mơ của mình đi trước khi lấy chồng nhé. Lấy phải gã gia trưởng như nhà này có mà . . ." ở nhà trông con đi em" . Lỡ mà có con sớm thì e rằng . . . du lịch qua màn ảnh nhỏ thôi.
    Than với chồng gã bảo " ham chơi thế còn lấy chồng làm gì? " Rồi sau đó an ủi " đợi vài năm nữa con lớn cho hai mẹ con đi chơi với nhau" . Chưa kịp đợi thằng thứ nhất kịp lớn để đi du lịch ba lô với mẹ thì giờ lại "dính bầu" đứa nữa mới chết chứ .
    Rồi! lại mất 5 năm kế hoạch lần thứ 2.
    Hẹn 5 năm sau mình lên kế hoạch đi chơi . . .
  7. ekcom78

    ekcom78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------
    Cái vàng vàng í, nàng yêu chồng thế còn gì
    Chúc mừng nhé
  8. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Ai thế này nhỉ?
    Nhìn thấy một cái nick cũ mà xao xuyến quá đi thôi
  9. cocsui

    cocsui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cùng tâm trạng với chủ nhà quá. Lắm lúc ức chế mà không nói thành lời vì ...biết nói sao...???!!!
    Cũng đã 3 năm rồi, mình lấy chồng, sinh con và quanh quản chỉ con với chồng. Tự dưng ngồi nghĩ lại thấy mình giỏi quá, chẳng ai tin mình có thể sống bình yên như thế này.
    Thèm thật đấy những lúc bạn bè quay quần dù chỉ là tán gẫu, ôi trời sao mà muốn bùng nổ quá! Chồng cũng chẳng tâm lý, cả ngày vùi đầu vào công việc, về đến nhà thì cắm đầu vào máy tính, oải lắm rồi chồng ơi!
    Bạn bè ở xa, gần chẳng quen ai, không người thân bên cạnh, mệt mỏi không người hỏi han, giận chồng không người chia sẻ. Phải chờ vài năm nữa cho con lớn ư?... chết mất, con người đến tiều tuỵ và ù lì đi thôi.
    Hàng ngày vẫn những công việc lau chùi dọn rửa , chẳng có mấy khi xuống đường dạo phố, quần áo đẹp , đồ trang điểm, tất cả đã ngủ quên từ rất lâu...rồi cũng đến lượt chủ nhân của chúng ngủ quên luôn trng căn nhà nhỏ bé này để vun đắp cho một mái ấm như người ta nhìn thấy. Mất tinh thần quá!

Chia sẻ trang này