1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo dõi phong độ của các cầu thủ Việt gốc ngoại

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TUTHUOCGIADINH, 15/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Bác chửi phải lắm!
  2. mankichi0106

    mankichi0106 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    1.373
    Đội tuyển VN tập luyện!
    [​IMG]

    Hình như đây là các tiền đạo của VN...tự tin đấy chứ..hy vọng VN sẽ gặt hái nhiều chiến thắng...
    Được mankichi0106 sửa chữa / chuyển vào 01:25 ngày 25/05/2009
  3. staplespro

    staplespro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    235
  4. dmc_xnbc

    dmc_xnbc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    bivexanh là loại phân biệt chủng tộc, ích kỷ, bè phái, bảo thủ, ti tiện. A E chửi chuẩn không phải chỉnh.
  5. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Hôm vừa rồi VTV chiếu lại trận T&T với TP HCM mới thấy pha bóng đẳng cấp của HS, tưởng chú ấy bò dậy chửi đồng đội hoá ra cũng biết câm nín vào lưới nhặt bóng
    [/quote]
    Còn tôi ,chưa thấy ở đâu mà những người sống trong cùng một nước ,cùng màu da ,văn hoá ,sắc tộc ,cùng trải qua niềm vui và những nỗi đau qua bao thế hệ lại hè nhau chửi bới mộ cá nhân nào đó cùng loại với họ Và đề cao những con người xa lạ từ đâu đến làm thuê cho cộng đồng đó.
    Các bạn không thấy nhục à ?
    Trong khi trong đầu bọn "da trắng" ấy nó coi chúng ta không ra gì.
    Thật buồn lắm khi mà một lũ ngu dốt luôn luôn đặt "niềm tin" và "hi vọng " vào những người ngoại quốc.
    Khốn nạn.
    Bè lũ khốn nạn
    =====================================================
    Bạn nói vậy là chưa đúng rùi, bạn có nhớ ai đã đứng bán nuớc,bán danh du quốc gia vì những đồng tiền,có những lỗi lầm có thể thứ tha,có nhưng lỗi lầm suốt đờii nguoi ta sẽ không quên,ngay cả khi chết trên nấm mồ..
    Sau vụ bán độ tất cả các báo châu á,hệ thống AFC châu á,các trang web news online thể thao ai lại không biết,nuớc đã nghèo,nhưng không thể hèn
    Hầu như vụ nào cũng dính đến cầu thủ nghệ an,đôi lúc khong biết tai sao nữa,buồn...
    Cầu thủ nuoc ngòai dù đen hay trắng chỉ cần có lòng cong hiến cho tổ quốc việt nam,mình tin rang nguời hâm mộ ai cũng ủng hộ.....
    Được staplespro sửa chữa / chuyển vào 01:57 ngày 25/05/2009
    [/quote]
    Bác nói thế khô? thân em, em cufng bán nước kiếm sống đây na?y
  6. bivexanh

    bivexanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ba cầu thủ ngoại thi đấu cho ĐTQG, điều này sẽ ?~lợi bất cập hại?T cho chiến lược lâu dài của bóng đá Việt Nam.
    Trong trận giao hữu với Olympiakos, dấu ấn của các cầu thủ ngoại mang quốc tịch Việt Nam được thể hiện rõ nét. Chính họ đã góp công vào chiến thắng 1 ?" 0 nhờ sự chắc chắn của thủ môn Đinh Hoàng La và đường chuyền ?~dọn cỗ?T của Đinh Hoàng Max. Nhưng Việt Nam mất nhiều hơn được khi đưa những cầu thủ này vào ĐTQG.
    Hai ngoại binh góp mặt trong trận giao hữu với Olympiakos
    Đánh mất bản sắc riêng
    Mỗi đất nước đều có những nét văn hoá, phong tục riêng. Rào cản ngôn ngữ và văn hoá chính là nguyên nhân khiến toàn đội không có được tiếng nói chung. Dù các cầu thủ ngoại có lấy vợ là người Việt Nam thì không thể trong thời gian ngắn có thể hoà nhập được. Điều này tạo nên hố ngăn các cầu thủ có thể hiểu nhau, chơi ăn ý với nhau. Ngoài ra việc ?~Quốc tế hoá?T đội hình khiến cho phong cách chơi bóng của Việt Nam không có bản sắc riêng. Bài học đắt giá cho vấn đề này chính là Singapore, đội bóng đã có những thành công khi gọi các ngoại binh vào ĐTQG. Thành công của họ không ai có thể phủ nhận. Nhưng chính thành công không phải do người Singapore làm nên khiến NHM cảm thấy thất vọng, không còn thấy tự hào. Và Việt Nam đang đi theo vết xe đổ của đảo quốc sư tử.
    Đội bóng có bản sắc riêng của Việt Nam với những cầu thủ Việt, những con người Việt.
    Làm giảm sức mạnh tập thể
    Vì là cầu thù ngoại cho nên họ không có tinh thần tự hào dân tộc, không có trách nhiệm với màu áo ĐTQG như những cầu thủ Việt. Như trường hợp của thủ môn Dos Santos, anh rút lui khỏi ĐTQG với lý do được HLV Calisto cho là kỳ cục. Lúc tập trung đội tuyển, Santos cũng không có mặt đầy đủ các buổi tập. Santos coi đội tuyển như ?~bến xe?T muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Trong khi đó, các cầu thủ gốc Việt đổ mồ hôi, vắt kiệt sức để đáp lại lời kêu gọi cùa Tổ quốc. Dù cho vất vả nhưng được vào đội tuyển quốc gia, mỗi cầu thủ Việt đều cảm thấy sự tự hào, lòng quyết tâm và tinh thần trách nhiệm. Đây chính là điểm khác biệt lớn giữa cầu thủ Việt và cầu thủ ngoại. Nó gây mất đoàn kết nội bộ, làm giảm sức mạnh của tập thể.
    Tiền đạo Kesley - Ngoại binh thứ 3 mới được gọi vào ĐTQG
    ?~Giết chết?T những tài năng trẻ
    Chất lượng của các ngoại binh tốt hơn cầu thủ gốc Việt lại chính là một tác nhân gây ảnh hưởng đến chiến lược phát triển lâu dài của ĐTQG . Sẽ là không tốt khi các cầu thủ này thường xuyên có mặt trong đội hình chính. Như thủ môn Đinh Hoàng La được liên tục bắt chính thì còn cơ hội nào cho thủ môn trẻ Tấn Trường. Hay như Đinh Hoàng Max, Huỳnh Kesley sẽ đảm bảo có xuất trong đội hình chính. Vậy những cầu thủ còn lại, nhất là các cầu thủ trẻ sẽ có bao nhiêu cơ hội được cọ xát, tích luỹ kinh nghiệm và trưởng thành từ những trận đấu của ĐTQG. Đến bao giờ những cầu thủ trẻ Việt mới có đủ độ ?~chín?T để thay thế những cầu thủ ngoại này?
    Liệu CĐV có còn yêu ĐTQG khi đội hình được ''Quốc tế hoá''
    Đội tuyển bóng đá Việt Nam đang là một đội bóng mạnh trong khu vực. Việc đưa những ngoại binh nhập quốc tịch Việt Nam vào ĐTQG có thể giúp Việt Nam khẳng định vị thế của mình tại đấu trường khu vực và bước đầu tiến ra đấu trường Châu Á. Nhưng nhìn xa hơn việc này khiến bóng đá Việt Nam mất nhiều hơn được. Cần tạo nên đội bóng có bản sắc riêng của Việt Nam với những cầu thủ Việt, những con người Việt.
    Quốc Khánh
    Link http://lifecorner.vzone.vn/Default.aspx?Page=NewsDetails&NewsId=6343
  7. bivexanh

    bivexanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bài viết trên đã nói lên những điều cần phải lên tiếng.Việc thiếu vắng những cầu thủ cần thiết cho lối đá hiện đại mà ông Calisto đang cố công xây dựng cho đội tuyển VN đã khiến ông ấy phải lấy cầu thủ nhập tịch gia cố cho chỗ sơ hở đó.
    Điều dễ thấy nhất khi trước kia ,Phước Tứ -một cầu thủ có chiều cao tốt chứ không là Minh Đức được chọn đá chính và hiện nay Đinh Hoàng La bắt chính thế chỗ Dương Hồng Sơn trước kia ,khi Sơn tỏ ra kém hiệu quả ở những pha bóng bổng ,đòi hỏi chiều cao.
    Dĩ nhiên ,điều ông Calisto muốn hướng đến hoàn toàn chấp nhận được khi mục tiêu đó phù hợp với xu thế bóng đá toàn cầu-một đội bóng có sức mạnh ,cơ động,chiều cao và khả năng phòng ngự hiệu quả ở tất cả vị trí trên sân.
    .Liệu đó có phải là mục tiêu ngắn hạn ,ban đầu sẽ tạo ra một vài lợi thế nhỏ cho bóng đá Vn nhưng dài hạn sẽ để lại những hậu quả tai hại cho tương lai ?
    Tôi cho rằng ông Tồ đang chữa bệnh ghẻ lở ngoài da cho bệnh nhân (đội tuyển VN) mà không chữa căn bệnh trong tim.
    Và thứ thuốc chữa thứ bệnh ngoài da đó sẽ làm chúng ta phụ thuộc vào nó.
    Hiện tại VN vừa vô địch ĐNA ,có thể chúng ta mạnh nhất nhì ĐNA với đội hình hiện tại với đội hình cũ-nơi không có chỗ cho bọn ngoại lai.
    Chúng ta muốn hướng đến châu Á hay xa hơn -WC ,rõ ràng ông ta -Calisto quá vội vàng khi hướng đến mục tiêu xa xôi đó khi trong tay chưa đủ những quân bài cần thiết,ngay cả khi chúng ta gọi bọn nhập tịch.Cái chúng ta hi vọng ở ông Tồ đâu phải những chiến thắng ngắn hạn ,chúng ta cần ông ấy với sự đầu tư dài hơi hơn cho đội tuyển VN.
    Với người Anh ,người Pháp ,...họ có thể thay hlv xoành xoạch bởi họ có nền bóng đá phát triển cao ,hlv chỉ gọi cầu thủ ,sắp xếp cho họ thi đấu tốt nhất mà thôi.
    Vn thì sao ? nơi vùng trũng của bóng đá thế giới.HLV cần làm nhiều việc hơn nhằm làm cho trình độ cầu thủ tiến bộ ngay cả việc nhỏ nhặt nhất.Thậm chí Việc đơn giản như ném biên cầu thủ Vn còn tỏ ra thiếu chuyên nghiệp...
    Năm trước đến VN ông Tồ ít quyền lực hơn ,nhưng sau chức vô địch ,ông ấy có tiếng nói hơn ,đồng nghĩa chịu sức ép lớn hơn từ người hâm mộ.Ông ta đã làm gì nhằm giảm áp lực đó.Thật đơn giản ,gọi những ngoại binh nhập tịch.
    Vậy ông ta lo cho ai hơn ? đội tuyển Vn hay bản thân.
    Không, tôi không dám nghĩ đến điều thứ 2.
    Được bivexanh sửa chữa / chuyển vào 19:29 ngày 25/05/2009
  8. ngb

    ngb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0

    Cầu thủ nhập tịch cũng là con người, họ chưa làm nên tội lỗi gì, vậy mà bạn gọi họ là "bọn nhập tịch" ? Cách ăn nói như vậy có được không?
    Cầu thủ nhập tịch đá tốt, không bán độ thì còn hơn nhiều những loại Văn Quyến bán rẻ danh dự tổ quốc ngày xưa.
  9. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    HỌ còn hơn những kẻ bán rẻ danh dự của mình bán rẻ danh dự của tổ quốc.
    Ừ cứ cho là bệnh thành tích đi..Không có cái bệnh đấy mà SLNA lại đi " mua " cả cái chức vô địch về để cả lũ bán độ chui vào nhà đá...và tiếp sau đó là hàng loạt những con người chân chính lại chui vào 4 bức tường để đá thứ bóng đá áo sọc. Tại sao những kẻ có nhân cách lại đi xúi giục chia rẽ nội bộ lại đi đánh đồng đội trong khi luôn tự coi mình là sao...là số 1.Rồi thì nghiện ngập hút chích, Chơi bời gái gú..
    Bác Hồ có nói " Có tài mà không có đức cũng vứt .."
    Tôi thấy thật xấu hổ khi có những kẻ ngồi đó thủ dâm tinh thần cho rằng dân xứ mình là tài là giỏi..Lúc đầu thì cũng ko đến mức có ác cảm với dân Nghệ nhưng 5 năm đi học lớp có 2 bạn Nghệ thì cũng lờ mờ hiểu ra..và giờ thì đi làm thêm mấy năm cả cơ quan có 3 anh Nghệ thì cũng hiểu hiểu tương đối tại sao dân Nghệ đi đâu cũng bị ghét bị xua...! Có lẽ đó ko fải là cái chung cho tất cả ..nhưng cái kiểu địa phương cục bộ thủ dâm tinh thần thì vẫn cứ là đa số...!
    Tạm mạn phép có vài lời như vậy !
    Được stillbelievehp sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 25/05/2009
  10. phongkd

    phongkd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    9
    Tôi là người hay vào box BĐVN này nhưng rất ít khi post bài, tôi tự nhận thấy hiểu biết của mình về BĐ nói chung so với các bạn ở đây còn rất hạn chế. Nhưng xin phép cho tôi có vài lời.
    Về cái post 1 của bạn, đã nhiều người phản hồi rồi ( thâm trí theo tôi là khá nặng nề ) còn về cái post thứ 2, tôi có vài ý kiến :
    Bạn muốn nói về chuyện " ăn sổi" về việc " vá víu" ... phải chăng bạn muốn nói về việc đào tạo trẻ về nâng cấp, nâng tầm cầu thủ VN ??? Tôi xin mạnh dạn trả lời luôn, việc đó ko phải là của Tồ hay việc của bất cứ một HLV ĐTVN nào khác, đó chính là việc của VFF ( những người chắc chắn là thuần Việt 100%). HLV ĐTQG chỉ là người sử dụng những con người xuất xắc nhất mà nên BĐ đó có và có thể ĐƯƠC QUYỀN sử dụng. Vậy vấn đề này bạn, tôi hoặc NHM nói chung nên đòi hỏi ở VFF chứ ko phải là ở HLV trưởng.
    Còn về ông Tồ?! Ông ấy làm việc vì gì? Trước tiên là vì bản thân ông ấy! OK! Tôi hoàn toàn đồng ý!
    Nhưng nên nhớ tôi hay bất kỳ ai khác, đi làm cũng vì bản thân mình, vì sự nghiệp của mình, vì thương hiệu bản thân mình, vì đồng lương của mình và tôi chắc chắn rằng bất kỳ ai đi làm cũng phải vì bản thân mình trước tiên. Tôi xin thề rằng thằng nào hô hào rằng làm việc chỉ là vì sự phát triển của tập thể, vì sự thăng tiến của sếp..., dù ko nói ra nhưng ai cũng sẽ biết rằng thằng ý đang nói láo. Vậy cố gắng làm tốt công việc của mình đóng góp vào thành tích chung của tập thể ( VFF và nền BĐVN ) liệu có phải là ích kỷ, là ko tốt ???
    Về cầu thủ nhập ngoại ( cái này mọi người nói nhiều ), họ cũng là con người, họ cũng mang quốc tịch VN, là công dân VN, sống cùng trên mảnh đất này. Vậy họ có quyền và nghĩa vụ phải đóng góp cho đất nước này, đó là điều đương nhiên. Còn bạn bài xích họ chỉ vì họ khác màu da và tiếng mẹ đẻ với bạn ??? Vậy bạn nên ra nhập đảng 3K hoặc phát xít đầu trọc có lẽ bạn sẽ được trọng vọng hơn là ở VN đấy ( dù bạn cùng lý tưởng nhưng có lẽ bọn 3K và đầu trọc sẽ treo bạn lên cây thập trọc trước tiên chỉ vì bạn da vàng )
    Còn chuyện các cầu thủ VN chính gốc vì lợi ích bản thân mình, bán rẻ tổ quốc, bán rẻ danh dự bản thân thì chắc tôi ko cần dẫn chứng nữa.
    Hãy để ĐTVN là tập hợp của những cầu thủ chuyên nghiệp của các cá nhân xuất sắc nhất! Của những người thi đấu vì màu cờ sắc áo VN, vì niềm tin của người hâm mộ, vì niềm tự hào của dân tộc! Tôi tin chắc chắn rằng, tôi và những người hâm mộ chân chính sẽ ủng hộ và cổ vũ cho họ như chính các cầu thủ thuần Việt vậy

Chia sẻ trang này