1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo gió bay đi .....

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi lanha82, 13/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanha82

    lanha82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Theo gió bay đi .....

    Đêm

    Trong tâm hồn của đêm
    Có mùi hương nhè nhẹ
    Em nói gì cùng tôi
    Ơi nụ hoa vừa hé

    Trên cao trăng chín ửng
    Xuống tán tỉnh khu vườn
    Chú chim non mơ ngủ
    Hót làm giật mình đêm

    13/4/09
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    ôi bài này đáng yêu quá bạn ạ
  3. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Uhm, không rõ tác giả là nam hay nữ, nhưng bài thơ thì vô cùng nữ tính!
    Được Redtulips sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 13/04/2009
  4. lanha82

    lanha82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Ở trong lòng bóng tối
    Có nỗi buồn của tôi
    Khi mưa đêm thổn thức
    Giữa rừng già đơn côi
    Sáng sớm mai tỉnh dậy
    Nắng cứ khúc khích cười
    Soi nỗi buồn đọng lại
    Trên những giọt sương rơi
    15/4
    @deny_me : cảm ơn bạn nha , trình độ thơ của mình kém cỏi nên được bạn khen chắc sẽ sướng âm ỉ vài tuần mất
  5. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    @ lanha82
    Thích 2 câu kết:
    "Soi nỗi buồn đọng lại
    Trên những giọt sương rơi" ^_^
  6. lanha82

    lanha82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Mùa hạ cuối cùng
    Em ơi mùa hạ cuối cùng
    Ngày mai thôi học , đôi đường cách xa
    Tình đầu ủ kín trong ta
    Rồi như bọt nước nhạt nhoà mà thôi
    Tôi làm vỡ giấc mơ rồi
    Thôi em đừng khóc , chơi vơi hạ buồn
    Làm màu phượng vỡ khắp sân
    Một trời đỏ rực , tâm hồn ai đau
    Thôi em ! Kỷ niệm sẽ nhàu
    Thời gian sẽ khiến nỗi đau nhạt nhoà
    26/4
  7. lanha82

    lanha82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ , tại sao tôi lại chất
    Nỗi buồn đau nặng nhọc tim mình
    Nếu cuộc sống luôn là bí ẩn
    Sao vấn đề cứ phải nảy sinh ?
    Ừ nhỉ , tại sao không đơn giản
    Bằng tình yêu cuộc sống chân thành
    Cho bừng nở nguồn vui rộn rã
    Như bầy chim hát giữa trời xanh
    Được lanha82 sửa chữa / chuyển vào 07:08 ngày 28/04/2009
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    thật sự thích thơ bạn viết quá.
  9. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    @lanha82 : Thơ hay quá hả? Bạn đã quyết định làm việc ở Vũng Tàu chưa vậy?
  10. lanha82

    lanha82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn deny_me nhé , tặng bạn chùm mận này
    [​IMG]

Chia sẻ trang này